Vì Gió Ở Nơi Ấy
Vì Gió Ở Nơi Ấy (Tái Bản 2018)
108.750 ₫ Lazada
Sách Vì gió ở nơi ấy Cửu Nguyệt Hi
108.750 ₫ Shopee
V.
235.000 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
61 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lê Thị Mai Ly - Rất không hài lòng

    Sách về rất nát, gáy đằng gáy sách đằng sách, giấy bẩn Nói chung chưa đọc sách nhưng khi nhận sách rất bức xúc. Là fan trung thành của tiki từ ngày đầu, nhất là khoản mua sách, luôn ưu tiên tiki đầu tiên, nhưng thật sự là nếu dồn tiền quảng cáo mà không ưu tiên chất lượng hàng thì khó mà “Đi cùng TiKi được”

  • Bông Cải - Thất Vọng

    Lần đầu mình nhận hàng bên tiki lại thấy sốc như vậy. Đặt 3 bộ, duy nhất Thời niên thiếu của a và em có màng co, còn bộ này như sách cũ, góc sách bị móp méo, trang sách bìa sách lem cái vết dơ... Thất vọng cực kì, vs giá này mình lại phải nhận sách thế này :((

  • Pham Nguyen Ha My - Giao hàng chậm, Sách dập

    Tiki giao hàng rất chậm. Gọi điện lên cskh thì hứa hẹn ngày giao nhưng là giao sau ngày hẹn. Sách thì gập chất lượng bị dập sách (hoặc là do vận chuyển hoặc là do chọn sách không kỹ). thùng hàng thì có dấu hiệu bị ẩm (rách toe ra) và được dán nhiều băng keo vào chỗ rách, thiếu thẩm mĩ. 3 sao là cho nội dung sách. rất hay.

  • Mai Phương - Đỉnh.

    Không biết người khác thế nào nhưng mình thực sự cực cực cực thích bộ truyện này. Nội dung sâu sắc, tình cảm, lôi cuốn và có chút hành động nữa. Nam chính suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành. Nữ chính nhanh nhẹn, thông minh, đáng yêu. Lúc thì vô cùng hồi hộp, lúc lại vô cùng vui vẻ, còn có những lúc rơi nước mắt nữa. Mình mượn truyện này của bạn, đọc xong ngay lập tức đặt mua, rất muốn sở hữa. Cảm ơn tác giả và nxb.

  • Khả Yết - Rất không hài lòng

    nhận sách vậy chả khác gì đi mua lại sách cũ rất là bực. bìa sách có dấu hằn rất nhiều đã sử dụq các cạnh bìa sách traq sách bị nếp gấp

  • Ngô Thùy Dung - "May thay, cô đã đến!"

    Mấy ngày tìm tới tìm lui các tựa truyện trên Tiki để mua, định mua cổ đại nhưng chẳng ưng bộ nào. Cuối cùng lại quay lại với chị Hi vậy. Qua những tác phẩm của Cửu Nguyệt Hi đã đọc và đã mua, bản thân rút ra kết luận rằng: Cho dù bối cảnh thân phận nhân vật thay đổi, nhưng vẫn có thứ không hề đổi thay. Đó là những câu chuyện không chỉ về tình yêu mà còn về công lý, về lẽ phải của các nhân vật. Những ý nghĩa sâu sắc ấy có lẽ đã làm nên một phong cách riêng biệt mang tên Cửu Nguyệt Hi. Với Lạc Dịch và Chu Dao cũng vậy. Anh thận trọng, nhẫn nại, suy tính mọi thứ đều rất ý trí, kín kẽ. Anh chưa hề sợ hãi cho dù thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, với những thương tích, với máu. Cho dù không có ai tin anh, anh vẫn duy trì nhân sinh quan của bản thân, vẫn kiên trì tự mình đi tìm sự thật. Còn Chu Dao thì nên nói sao nhỉ? Cô vẫn còn những nét ngây thơ của sinh viên, nhưng khi cần cô luôn tìm ra cách giải quyết nhanh hơn bất cứ ai. Một cô gái nhỏ, thông minh, thơ ngây, dũng cảm. Cô và anh đến với nhau có vẻ buồn cười như thế, cũng tự nhiên như thế. Một câu chuyện tình như bước ra từ đời thực lần nữa được chị Cửu thổi hồn để đến với người đọc, đem lại những tri thức về cuộc sống, những hiểu biết mới về thiên nhiên, về lòng người, và cả về tình yêu. Bản thân sẽ luôn luôn quý trọng những điều lắng lại sau mỗi câu chuyện, để mỗi khi rảnh rỗi, có thể ngắm nhìn thiên nhiên, trời đất, ngẫm nghĩ rồi tự chiêm nghiệm ra những điều mới mẻ. Và có lẽ là phải cảm ơn chị Hàn Vũ Phi lần nữa vì không để độc giả thất vọng. Dịch rất mượt, rất tinh tế, truyền tải câu chuyện rất hoàn mỹ. Lại phải rate 5 sao thôi haha :v

  • phan thị cẩm vân - Cuốn hút

    Nếu đã quá nhàm chán những cuộc tình sướt mướt thì hãy đi đến với Vì gió ở nơi ấy. Là một fan ruột của chị Hi hầu như cuốn nào vừa hay tin xb đã hóng để mua về cho được thì cuốn này không khiến tôi thất vọng. Lạc Dịch là người đàn ông không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình. Là người đàn ông cố chấp đến đáng thương là người dù nói gì đi chăng nữa cũng không một ai tin. Sẽ cô độc suốt đời nhưng cô xuất hiện như làm sáng cuộc đời anh - Chu Dao. Cô tuổi còn khá nhỏ theo như LD nói thì cô còn quá trẻ con nhưng cô thấu hiểu anh, bao dung anh và yêu anh. Hai con người cứ ngỡ tính cách khác nhau sẽ chỉ là 2 đường thẳng song song nhưng định mệnh đã cho họ gặp nhau yêu thương bổ sung cho nhau. "Phật Tổ nếu con tin Người, Người có thể che chở bảo vệ cho cô gái dưới chân con sống bình an vui vẻ, tỏa sáng rực rỡ không?"- Lạc Dịch

  • Hye Ri - Không Thất Vọng.

    Vẫn là văn phong mang đậm dấu ấn của má Hi, nam chính, nữ chính đều là những con người cương trực, hết lòng vì lẽ phải trong lòng họ, đều là những con người xuất sắc, thông minh và can đảm. Mình cực kì thích những hình ảnh nam nữ chính mà cô xây dựng, từ Ngôn Tố - Chân Ái, Ngôn Cách - Chân Ý, Ngôn Hàm - Chân Noãn, Bành Dã - Trình Ca, Việt Trạch - Nghê Gia, Thiên Dã - Tần Cảnh, đến Lạc Dịch và Chu Dao. Họ đều là những con người lí trí, tài giỏi, bản lĩnh, đều trải qua những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, ghi lại dấu ấn sâu đậm dưới ngòi bút của Cửu Nguyệt Hi, mình rất thích các tác phẩm của cô ấy, mỗi câu chuyện đi qua đều để lại những cảm xúc khác nhau, những ý nghĩa nhân văn sâu sắc gửi gắm trong từng tác phẩm, có khi vui vẻ cùng nhân vật, cùng cười cùng khóc, cùng đau lòng thay cho họ, cùng hạnh phúc vì niềm vui của họ, để rồi chợt nhận ra, khi có tình yêu, con người ta mới trở nên can đảm và kiên cường đến nhường nào.

  • Hồngg Lamm - Tuyệt vời

    Thấy mọi người nhắc nhiều về chị Hi này với bộ hệ liệt Thân yêu. Lập tức lên tiki tìm sách về chị. Bộ hệ liệt kia đắt quá chưa có điều kiện để mua. Thấy có cuốn này bìa vàng bắt mắt là bấm dô xem thử. Gục ngay từ cái giới thiệu và đặt ngay. Motif truyện lạ, mới mẻ và cuốn hút. Cách xây dựng nhân vật của hị không hề là hoàn hảo như mơ như trong những cuốn truyện khác. Mỗi nhân vật đều có caia hay và cái dở. Nhưng điều đó làm câu chuyện thêm thực tế. Từng câu chữ của chị đều miêu tả được sự chăm sóc cho lắng của nhân vật năm chính cho nữ chính của mình. Sẽ còn ủng hộ tiếp nữa ?

  • Phong Phong YT's - Nằm ngủ cũng nghĩ đến Lạc Dịch và Chu Dao

    Thật sự thì nhờ tác phẩm này mà tôi đến được với Cửu Nguyệt Hi. Tôi rất thích văn phong của cô ấy. Lạc Dịch chẳng khác nào soái ca, nhưng qua ngòi bút của CNH, tôi lại thấy anh ấy rất đỗi bình thường. Tuy anh ấy có ánh mắt nhạy bén trong việc khảo cổ, anh ấy thông minh, bình tĩnh lí trí, nhưng để tìm được một người như anh thì tôi chắc chắn ngoài xã hội bao la kia sẽ có. Không giống như Diệp Lạc Vô Tâm, không giống Ân Tầm, nhân vật của họ đều là người đẹp không chút tì vết, là người giỏi nhất trong thương trường, là người độc nhất vô nhị. Thế nhưng nhân vật của CNH, cô ấy dùng cách gợi nhiều hơn tả, để ta tự tưởng tượng ra một Lạc Dịch trong suy nghĩ. Còn về tác phẩm này, tôi vừa nhận được sách là đọc cả đêm, dường như không hề muốn ngủ. Tôi thích sự thông minh và tính cách quật cường của Chu Dao, một cô gái tốt, dám yêu dám từ bỏ, không hề quá bi lụy như những cô gái ngôn tình tôi từng gặp. Còn Lạc Dịch, anh dành tất cả tình yêu thương của mình cho CD, cho em trai, và thứ mà em trai muốn bảo vệ. Quả thực là người đàn ông chân chính của năm đấy hihi. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bạn thích đọc ngôn tình, đừng chần chờ gì nữa, hãy mua ngay và đọc đi. Sẽ không hề làm bạn thất vọng đâu

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Chuyện bắt đầu từ chuyến đi khảo sát địa chất trên vùng cao nguyên đầy gió ở Á Đinh của nhóm sinh viên Chu Dao. Họ ở trọ tại một khách sạn, tại đây Chu Dao gặp được anh, một người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng, cũng chính là ông chủ khách sạn cô đang nghỉ. Cô cứ thế bị anh cuốn hút, và cứ thế chủ động tiếp cận, mặc kệ sự phớt lờ nơi anh. Cô thu hẹp khoảng cách, anh thì lại cố kéo giãn nó ra. Và cứ thế, không biết từ lúc nào, họ từng bước đến gần nhau. Họ cùng nhau trải qua bao biến cố, bao hiểm nguy, để dần dần những ân oán năm xưa được tiết lộ. Từ đầu đến cuối anh chưa tùng nói một lời yêu cô, đều là cô chủ động bày tỏ, “Ông chủ Lạc, em thích anh”, “Ông chủ Lạc, em yêu anh”. Nhưng không sao cả, cô biết tình yêu anh dành cho cô còn bao la hơn cả cao nguyên ấy…

Trích dẫn nổi bật:

“Trên đời này, có rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.”

“Bản tính con người là dễ thích nghi với người và hoàn cảnh quen thuộc, gặp hoàn cảnh khác sẽ nảy sinh cảm giác thích thú mới mẻ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, ở lâu sẽ khó mà chịu được.”


Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Vì Gió Ở Nơi Ấy trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bách Việt
Ngày xuất bản: 10-2017
Kích thước: 16 x 24 cm
Dịch Giả: Hàn Vũ Phi
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 528
SKU: 2516424304511
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua