Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Nguyễn Ngọc Phương Nga - Sách rất đáng để đọc
Chắc tác giả có một tâm hồn rất đẹp mới có thể viết nên những trang tự truyện đẹp đến như vậy. Từng bức tranh, từng mảnh ghép trong quãng thời gian chàng trai vượt qua nỗi buồn của mối tình đầu, của những biến cố trong cuộc đời hiện ra một cách rất riêng và sâu lắng. Nhờ cuốn sách mà mình hiểu thêm hơn về cuộc sống của du học sinh, về văn hóa của châu âu, về nước Đức. Bonus là hình ảnh trong sách đẹp, mò FB thấy tác giả cũng đẹp trai nữa :P
-
Phuong Lan Ngoc - Tác giả trẻ tiềm năng
Mình thấy quyển này ở hội sách vừa qua. Ban đầu không định mua nhưng lướt qua vài trang thấy ảnh chụp khá đẹp (dù là trắng đen) nên quyết định liều một phen. Bạn Dương Hồng Phúc này có một nỗi cô đơn rất đẹp, và cách giải quyết nỗi cô đơn cũng đẹp không kém: xách ba lô lên và đi. Hình ảnh "trên vai tôi là chiếc túi rỗng" rất ám ảnh mình, cùng với những con mèo tại Strasbourg. Sách cũng có nhiều bài nhạc "độc và lạ" mình chưa nghe lần nào, nhưng nghe rồi là nghiện. Mình có follow FB của bạn đó tác giả, viết thật nhiều nữa nhé!
-
Nguyễn Mai Phương - Sách đẹp.
Một quyển sách rất đẹp, đáng để đọc với mọi độc giả. Bìa đẹp, ảnh trong sách đẹp, anh tác giả đẹp trai!!! Cuốn sách không viết về một tình yêu lâm li bi đát, cũng không kể về một tình yêu ngôn tình kiểu mẫu, đây chỉ là lời thỏ thẻ tâm tình của một chàng sinh viên du học vừa bước ra khỏi một mối tình sâu đậm. Tựa lưng vào nỗi nhớ không hẳn là để chìm đắm trong quá khứ, mà là để học được bài học đáng giá của tuổi trẻ "Cái giá trưởng thành là phải xa nhau".
-
Vân Nguyễn - bản tình ca châu âu, rất đáng đọc
Thấy quảng cáo sách trên trang Nỗi Nhớ, mình tò mò mua một quyển xem thế nào. Sách mỏng, với tác giả đầu tiên ra mắt viết được như thế là rất đáng khen. Quyển sách làm mình cảm nhận được sự cô đơn của châu Âu và những bước chân đi khắp các thành phố để thoát khỏi nỗi cô đơn ấy. Chuyện con mèo khá giống Murakami :))))) Ra sách mới sớm nhé bạn tác giả.