Tuổi Trẻ Này Là Để Tìm Nhau
38.699 ₫ Tiki
Sách - Tuổi Trẻ Này Là Để Tìm Nhau
86.000 ₫ Lazada
Tuổi Trẻ Là Để Tìm Nhau
68.800 ₫ Fahasa
Tuổi Trẻ Này Là Để Tìm Nhau
69.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
49 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Bế Đặng Ngọc Trâm - Cực kì hài lòng

    Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng ta biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc. Một năm học nữa dần trôi qua, vương lại trong lòng một người biết bao kỉ niệm, đặc biệt đối với các bạn học sinh cuối cấp. Có lẽ, những hoạt động thường nhật, xảy ra mỗi buổi sáng, mỗi giờ nghỉ giải lao lại chính là thứ làm chúng ta nhớ nhung, hoài niệm. Từng khoảnh khắc sẽ để lại trong lòng mỗi người những ấn tượng khó phai. Nắng giòn tan, ve kêu rộn rã, phượng bung rực lửa, tiếng trống trường vang lên, bước chân vội vã và thanh xuân cứ thế trôi chảy... Qua video này, chúng mình mong muốn các bạn sẽ cảm nhận được những điều chân thực nhất tại trường Thpt Chuyên. Hãy cùng

  • Lê Đông - Lần đầu tiên thất vọng tiki

    Không có sổ tay nhưng có chọn option là tặng kèm ???và bìa bọc ẩu thả, mua sách tiki rất nhiều nhưng càng ngày tiki làm ăn càng tệ là sao, chẳng lẽ có quyển sách đổi trả Thế mạnh của tiki là sách mà, làm sao tươm tất xíu chứ Dùng dịch vụ mà như thế này chán chết đi được

  • Nguyễn Tất Thắng - Bình thường

    Tuổi trẻ này nên ra sức mà học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống bản lĩnh, bình thản, có lập trường chính trị kiên định đúng đắn, xây dựng tâm hồn đẹp. Tự khắc rồi có “nhau”, chứ nhiều khi cứ nghĩ là để “tìm nhau” thì mệt hơn đấy :D mà có khi toang :v

  • Nguyễn Phước Nguyên - Bình yên

    Đây là cuốn sách đầu tiên của Hi Trần mà mình mua, cũng là cuốn đã đưa mình đến với bạn. Ấn tượng đầu tiên của mình chính là bìa sách thiết kế rất đơn giản nhưng lại rất hút mắt với những gam màu nhuộm vàng kí ức. Và chất liệu giấy cũng rất êm tay, cầm đọc rất mịn. Về nội dung thì chẳng cần phải bàn, một trong những cuốn truyện ngắn mình thích nhất tủ sách của mình. Đọc truyện của Hi, mình luôn cảm thấy bình yên vô cùng, đến mức có thể vứt bỏ cả thế giới bão giông ngoài kia chỉ để nghiền ngẫm từng trang viết của bạn. Những mẩu chuyện dắt mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rất ấn tượng, và vô cùng ấm áp. Cảm giác như mình có thể tìm lại bình yên để tận hưởng từng phút giây ấy cho bản thân vậy. Và một điểm cộng nữa dành cho cuốn sổ tay, nhỏ gọn và xinh xắn, vô cùng tiện lợi để mang theo đi khắp thế gian. Và mình rất thích cách gói hàng chu đáo của Tiki nữa. Không còn gì để chê :)

  • Nguyễn Thị Khải Hoàn - Cực kì hài lòng

    Mình vốn rất thích các truyện ngắn của Hi Trần. Với một lối viết gần gũi với giới trẻ, văn phong nhẹ nhàng, mỗi câu chuyện phảng phất nỗi buồn, sự mơ hồ của tuổi trẻ, những con người đang chênh vênh. Thế nhưng, sau những con người đó vẫn là những tình yêu thương rất trong sáng, thuần khiết. Và điều đâc biệt mình bắt gặp trong các nhân vật của Hi Trần là luôn thích ăn táo.

  • Duy Ninh - CUỐN SÁCH ĐÁNG MUA VÀ ĐÁNG ĐỌC

    Mình đánh giá một cuốn sách với 2 tiêu chí: Hình thức và Nội dung, tưởng ứng với điểm 2 và 3 điểm. Về hình thức: Phần bên trong trình bày khá cẩn thận, so với cuốn đầu tiên của Hi Trần, cuốn này dàn trang không bị thưa, ngoài ra khá bắt mắt với hình minh họa sau mỗi truyện ngắn. Về bìa, thì màu sắc sáng nhưng minh họa không thấy liên quan, mình cảm thấy bìa sách dùng minh họa cho truyện ngắn đầu tiên trong sách "Ba lô đầy hoa" thì hợp hơn. Mình không thật sự ấn tượng với bìa này, không có chiều sâu, đơn giản quá và mình nghĩ So San Đa có thể vẽ đẹp hơn thế này nhiều. Ngoài ra, sách mỏng nhưng giá bìa hơi cao, dù có được tặng sổ mình vẫn cảm thấy hơi đắt so với nhiều cuốn khác trên thị trường, hoặc so với chính những cuốn khác mà NTV làm trước đó. Vì thế, mình sẽ cho 1,5đ/2đ. Về nội dung: Số truyện trong tập ít quá, có 12 truyện thôi à. Các truyện ngắn này mình đều đã đọc trên HHT hoặc Trà sữa cho tâm hồn. Với 12 truyện ngắn, mình thích nhất "Người giữ kí ức", một câu chuyện có cái kết khiến mình bất ngờ dù đã đọc lại 2 lần. Tiếp đó là truyện: Pizza chiều mưa, Ba lô đầy hoa, Như dòng sông... Dù các truyện mình đều đọc trên báo rồi, nhưng lần này đọc lại, mình vẫn tượng với văn phong hi. Ngoài văn phong đẹp, cá nhân mình có cảm nhận một vài chỗ cách viết của Hi Trần rất giống với Murakami về cách dùng câu và miêu tả, mình không biết Hi có bị ảnh hưởng gì từ Murakami không, nhưng nó rất hòa hợp với văn phong Hi, tạo ra nét riêng biệt cực ấn tượng. Mình không chê gì về nội dung cả, có lẽ do quá thích Hi quá nên mình hơi hụt hẫng do số truyện quá ít, giá mà khoảng 15 truyện thì cuốn sách trông sẽ dày dặn và đẹp hơn. Về nội dung, mình cho 2.5/3 điểm. Tổng điểm sẽ là 4 điểm. Rất hi vọng cuốn sách tiếp theo của Hi Trần sẽ đột phá hơn về nội dung lẫn cách thức. Đây là nhận xét cá nhân của mình, hi vọng sẽ giúp ích được cho những bạn đang phân vân mua cuốn sách này. Dù sao, đây cũng là một cuốn rất đáng mua và rất đáng đọc.

  • Trầm Thụy Phong - Nó tuyệt !

    Mình thích " Hồ ", rất rất thích. Mình cũng chưa đọc hết cuốn sách này, dù vỏn vẹn gồm 12 truyện. Vậy vì sao mình lại nói thích " Hồ "? Bởi ngay khi bắt đầu, giọng văn đã phủ lên câu truyện môt màu xám xịt của xanh rêu. 1 căn nhà gỗ đã cũ nằm bên 1 hồ nước phẳng lặng với màu xanh rì và bao quanh là 1 rừng thông ? Ai khi đọc câu chuyện cũng đều thấy cảnh vật này sao quen thuộc thế ? Không phải từ những bộ phim kinh dị thì từ nơi nào nữa chứ ? Ngay cả khi Hi miêu tả về câu truyện trong những ngày có nắng, màu sắc vẫn không thôi ảm đạm. An xuất hiện và sự xuất hiện của an là trong suốt ( Mình linh cảm được điều đó ). Nhưng mình vẫn thích An, thích An ở dộ tuổi mười lăm đầy an tĩnh nhưng cũng không hề thiếu đi sự nhiệt thành của tuổi trẻ. Cuối truyện, mình bỗng mơ màng, mình tưởng tượng thấy bờ vai của an, nó mảnh khảnh và trông cô độc đến mức ám ảnh... P/S: Mình vẫn dừng lại ở câu truyện này, vì quá ám ảnh ! Không biết bối cảnh của truyện này từ nơi đâu nhưng sao thấy giống Đà Lạt quá chừng, giống về tất cả, vè rừng thông, về nhà gỗ và cả hồ...

  • Nguyễn Linh - Tuổi trẻ này là để đọc sách Hi Trần

    Vẫn là bạn ấy, cứ những câu chuyện nhẹ nhàng và buồn man mác, những cái kết khiến mình lúc nào cũng suy nghĩ sau dấu chấm câu cuối cùng. nhưng mình còn tim thấy một Hi Trần của sự trưởng thành nữa. "Tuổi trẻ này là để tìm nhau", những mảnh ghép nho nhỏ giữa những người trẻ xa lạ, một cách vô hình nào đó, họ tìm thấy nhau. Những câu chữ rất đẹp, đẹp như chính những tấm ảnh mà tác giả chụp vậy, nó thanh bình, êm dịu và cứ dìu dắt người đọc đi vào thế giới riêng của bạn ấy. Thế giới không dành cho "loài người" :)) Mình nói vậy vì mình thấy ở Hi Trần có những suy nghĩ, những miêu tả rất khác về khoảng thời gian, không gian tưởng chừng như vô thực, bởi vì chúng quá đẹp! Đọc đi, rồi sẽ tthấy được độ "điên" không phải người của bạn ấy ;)

  • Nguyễn Duck - Hài lòng

    mình ủng hộ tiki rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị như vầy( hình ảnh). tạm cho 4 sao mặc dù mình có hơi thất vọng một tí. monng tiki lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ.

  • Thảo Thân Phương - Combo Hi Trần.:))

    Tuổi trẻ này là để tìm nhau. Đúng như cái tên của nó... Tuổi trẻ - đừng để hoài phí trong nỗi cô đơn, ngoài kia luôn có người chờ bạn. Vì vậy, hãy mạnh dạn mở lòng đi tìm kiếm yêu thương cho bản thân nhé! Đơn độc có ích gì...?

Tuổi Trẻ Này Là Để Tìm Nhau

Đây là một cuốn sách chứa đựng êm ái và mượt mà, dịu dàng và tất cả những gì ở trong đó đẹp rực rỡ như một bức tranh.

Câu mà khiến tôi nhớ nhất mỗi lần đọc sách của Hi, “Tớ là một trang sách, nhờ cậu vẽ lên đó một cuộc đời.”

Điều tôi thốt lên mỗi khi gập trang cuối của sách Hi lại là, “Trời ơi, tại sao lại có một người viết đẹp đến như thế.

Tôi không hoài nghi về đời nhiều nữa. Tôi sẽ sống như Hi viết, “hai mươi tuổi, giống con muỗi, nhỏ lủi thủi, cuộc đời hắt hủi, nhưng không thèm buồn tủi, được bay đã là vui”

Thế thôi các cậu ạ! Giới thiệu đến đây đã hết rồi! Cái đẹp trong cuốn sách này kì diệu tới mức cần phải đặt sách về tìm một góc nhỏ ngồi đọc và cảm nhận một mình!

 


Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Tuổi Trẻ Này Là Để Tìm Nhau trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Người Trẻ Việt
Ngày xuất bản: 11-2017
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 224
SKU: 2511912424238
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua