Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Han Ta - Bình thường
- Ship hàng đúng hạn. Hình thức bên ngoài không bị trầy xước gì hết - Tính ra có đến 4,5 lỗi typo. - Về nội dung: mình thấy ý tưởng của tác giả hay và thú vị, tuy không mới nhưng vẫn có gì đó thu hút người đọc muốn xem diễn biến của câu truyện ntn. Các tình tiết phá án, tìm ra manh mối mới thực sự khá đều như kiểu mọi thứ không thực sự có chút cao trào nào cả. Điều mình hơi thất vọng là việc tác giả không lột tả kĩ được nội tâm của "Shoko Sekine". Khi đọc đến đoạn sự thật rồi, mình rất mong tác giả có thể viết kĩ hơn về những đau khổ mà cô ấy trải qua để đến mức phải chạy trốn hết lần này đến lần khác, nó sẽ khiến câu truyện hấp dẫn hơn. Phần kết có thể là kết mở? Cảm thấy hơi cụt chút. Đọc xong hết thấy hơi mệt vì mãi mới xong =)) - Về bìa sách (cả hai bìa), theo ý kiến cá nhân của mình là không được đẹp lắm ... vì không lột tả được sự bí hiểm mà tác phẩm muốn tạo ra. Chung là Kasha khá bình thường, không thực sự đặc sắc. Nếu bạn rảnh và cần giết thời gian có thể tìm đọc Kasha cho vui.
-
Lê Trúc - Câu chuyện được dẫn dắt tinh tế để khắc hoạ bề chìm của tảng băng tín dụng
Mượn hình ảnh của 1 loài yêu quái thoát xác Kasha, Miyabe đã khắc hoạ lên mặt trái đen tối và khắc nghiệt của hiện trạng tín dụng đen. Cô gái Funaki đã phải trốn chạy bóng ma đen tối ấy cả cuộc đời. Câu chuyện là cuộc điều tra của Honna và Tamotsu vạch ra bộ mặt tàn ác của 1 xã hội phụ thuộc vào cho vay tiêu dùng.
-
Nguyễn Minh Hằng - Rất hay
Mình đã đọc cuốn sách 1 mạch, 5 tiếng liên tiếp, chỉ dừng lại nghỉ để để cảm nhận nội dung cuốn sách rõ hơn. Đọc cả cuốn sách làm cho mình cuốn hút, căng não và suy ngẫm thật sự. Cuối cùng, khi đọc cái kết và nhìn mục lục, mình đã phải bật cười, thật sự:)). Dù kết thúc không giống như bình thường nhưng lại làm mình thêm thích cuốn sách này. Cám ơn tác giả và người dịch ! Tuy chỉ có 1 điều mình không hài lòng chính là có sự lặp lại nội dung từ trang 258-281, mong là lần tái bản tiếp theo nhà xuất bản sẽ để tâm điều này.
-
Nhu Anh - Bí ẩn
Nếu nói về chất kịch tính đặc biệt trong Kasha thì quyển sách theo mình nghĩ đạt được 6/10 nhưng nếu nói về tính tiết bí ẩn và lối đi khai sáng cho người đọc thì Kasha xứng đáng được 8/10. Hầu như mỗi chỉ dẫn đều hướng về một mục đích duy nhất là vạch trần được bộ mặt thật của cô gái bị mất tích và lí do nảy sinh những âm mưu thâm hiểm như thế. Kasha khá chỉn chu về mặt này, tuy rằng cái kết hơi hụt hẫn với người đọc, nhưng nhìn chung cũng là quyển sách trinh thám hấp dẫn và mới lạ.
-
Nguyễn Huỳnh Nhi - Chỉ dừng lại ở mức khá
Ấn tượng đầu tiên là bìa đẹp, cỡ chữ vừa phải dễ đọc. Tuy nhiên mình khá không thích phần phân tích về thẻ tín dụng, gần 10 mặt giấy quá dài và lê thê, cũng khó hiểu nữa và mình thấy nói quá chi tiết đến thừa thãi như vậy là không cần thiết, nên diễn giải 1 cách dễ hiểu hơn. Điểm tiếp theo không hài lòng chính là cái kết truyện, còn bỏ ngõ quá nhiều nghi vấn và dường như vấn đề chưa đi đến đâu cả? Xác của Shoko Sekine thật còn phần đầu ở đâu, vì sao Kyoko Shinjo phải giả mạo người khác và rất nhiều khúc mắt giữa các nhân vật, Jun chỉ xuất hiện rồi lặn mất trong khi anh chính là đầu mối dẫn đến câu chuyện của Honma và Funaki tìm hiểu. Nhìn chung đây vẫn là 1 tác phẩm hay, đáng đọc, nhưng bạn nào yêu thích sự minh bạch rõ ràng và không có hứng thú quá nhiều với yếu tố giảng giải về kinh tế thì không nên mua.
-
Lê Khanh Nghi - Cuộc chạy trốn hấp dẫn
Cách bóc tách vấn đề cũng khá hợp lý đồng thời phơi bày những mặt tối trong nền kinh tế phát triển thần kỳ của Nhật Bản. Nhân vât chính trong tác phẩm từ đầu đến cuối chỉ được mô tả lại qua suy đoán của điều tra viên, điều này khiến mình khi gấp quyển sách lại vẫn trăn trở không hiểu suy nghĩ thực sự của cô ta là gì. Mình trừ một sao là vì cái kết, còn lại đều ổn, có thêm nhiều kiến thức về tín dụng và luật.
-
Trần Thị Thu Yến - Được
Thật sự thì vẫn còn nhiều nút thắt chưa đc gỡ khi kết thúc câu chuyện. Còn lại đều ổn cả. Tôi đã cố ngăn sự tò mò muốn giở trang cuối cùng xem kết quả như thế nào khi đang đọc dở giữa truyện. Wow! nội dung không tồi! Về đoạn tác giả giải thích về thẻ tín dụng rất hữu ích, học thêm được kinh nghiệm. Tôi rất muốn nhận xét về cô gái trong truyện nhưng như thế giống như spoil nên các bạn hãy tự trải nghiệm hành trình phá án đầy bất ngờ của ngài Honma nhé (đừng xem trang cuối trước mất hay ^^)
-
trần linh chi - rất thú vị
tác phẩm khiến mình không thể ngừng đọc, luôn tò mò những tình tiết sẽ xảy ra. Mình thích cuộc trò chuyện giữa chàng cảnh sát và các nhân vật khác để khai thác thông tin . tác giả miyuki dẫn dắt câu chuyện rất lý thú, cách đan xen những tình tiết thú vị. dù không xuất hiện những cảnh tưởng máu me nhưng cũng làm chúng ta ám ảnh và để lại những suy nghĩ. tuy nhiên mình hy vọng tác giả đi sâu hơn vào tâm lý của người phụ nữ đã cướp thân phận, tên tuổi của người khác. đối với nhiều người đây sẽ là một câu chuyện khá nhàm chán nếu không quen thuộc với cách dẫn dắt của tác giả.
-
Duy Nguyen - hay~~~~
mình đọc xong lâu rồi giờ mới nhận xét. phải nói là sách quá hay luôn ( mặc dù cái khúc phân tích về thẻ tín dụng này nọ mình không hiểu mấy ) . Nhưng dõi theo cuộc hành trình phá án của Honma là thấy phấn khích rồi. kết mở nhưng sách hay bìa đẹp 5 *
-
Nguyễn Thị Mai Anh - Khá ổn
Sách thiết kế 2 bìa, bìa trong màu trắng khá ấn tượng. Cốt chuyện xoay quanh câu chuyện về 1 cô gái bí ẩn bị mất tích và sự thật về thân phận của cô. Khao khát có được danh phận thực sự, 1 cuộc sống đơn giản như những người khác là 1 điều không hề dễ dàng đối với bất cứ ai. 1 phần khóc tối trong xã hội Nhật Bản khi mà con người lạm dụng thẻ tín dụng vào hoạt động mua sắm mà đánh mất đi chính con người thực của mình. Bí ẩn và sự tinh vi trong việc cướp đi không chỉ cuộc sống mà cả cái tên. 1 cái tên để tồn tại. Tuy nhiên mình vẫn hơi cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác thiếu những tình tiết bất ngờ. Hoặc là mình vẫn hi vọng lớn hơn ở việc phân tích sâu thẳm trong con người của văn học Nhật. 1 điều gì đó không đủ mình thấy tò mò.