Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Ucav Edi - đóng gói có vấn đề
nội dung mình k bàn tới vì mua để kỷ niệm chứ mình đã đọc rồi tuy nhiên mình đặt mấy đơn hàng tiki vận chuyển tuy có đúng lịch, nhưng sách bé mà đóng gói trong hộp quá to, bị xô đi lại dẫn tới móp méo sách, mình thì k quan trọng lắm, nhưng những người quý sách hoặc xót chắc chắn sẽ rất không hài lòg.
-
Phạm Vĩ Hưng - Cách diễn đạt hơi thô...
Cái tôi trong chờ vào tác phẩm là một tình yêu tuổi học trò đầy hồn nhiên, trong trắng, thuần khiết với lối hành văn giản dị, nhưng tình yêu tuổi học trò trong tác phẩm này nói đến là những va chạm xác thịt tuổi đầu đời, tuy thực tế nhưng cách hành văn đối với tôi khá là thô. Nói chung là tôi cố đọc được mấy chương đầu và đây là cảm nhận của tôi về tác phẩm, mong là mấy chương sau sẽ cho tôi góc nhìn hoàn thiện cái mà tác giả muốn nhắn nhủ...
-
Bùi Đức Minh - Cực kì hài lòng
Có lẽ đây là tác phẩm ám ảnh tôi nhất trong cuộc đời mình, cho tới hiện tại! Trong tác phẩm tôi thấy một Hiếu có những suy nghĩ sâu sắc vượt qua tuổi của mình. Một tình yêu đẹp trong cuộc sống công nghệ ngày nay. hơn nữa tôi được đắm chìm trong cảnh sắc lãng mạng mông mơ của đất Hà thành, năng động của mảnh đất sài gòn. Bản thân độc giả là một người sống trong nam nhưng cha mẹ là người ngoài bắc nên không khỏi ngỡ ngàng với cảnh vật và con người trong tác phẩm.
-
Nam Vũ - Tôi đã thuộc gần như từng chữ
Đây là câu truyện tôi đã đọc từ trước khi sách xuất bản, nay ra sách tôi đã mua ngay 1 cuốn làm kỷ niệm. Khi đọc lại nó luôn có 1 tâm trạng bồi hồi, lắng đọng, 1 vách ngăn vô hình tưởng dễ dàng gạt bỏ nhưng lại như bất lực. Rất mong chờ tập 2 xuất bản.
-
Nguyễn Quốc Phương - Tuổi thơ dữ dội
Mình biết truyện này lúc mới mua iphone 4s, tầm cũng được gần 6 năm rồi. Bây giờ mình mua để xem như là 1 cái gì đó kỷ niệm. Về nội dung thì khỏi bàn rồi, cách viết văn chân thật, từ ngữ cũng không đến nỗi tệ.