Những Người Xa Lạ
60.000 ₫ Tiki
Sách Ehon Nhật Bản - Bút Sáp Màu Đen : Những Người Bạn Kì Lạ
9.000 ₫ Shopee
Nổi Danh Vang Dội - Julius Caesar Và Những Người Bạn Xấu Xa
54.000 ₫ Fahasa
Arty Mouse - Những Người Bạn - Friends - Sách Viết Và Xóa Được
42.750 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
17 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Trần Diệu Minh Thư - Khá thất vọng.

    Phông chữ khá to, dễ đọc nhanh. Cốt chuyện dễ đoán, diễn biến nhanh, chưa đầy đủ các chi tiết cụ thể. Cảm xúc nhân vật không miêu tả rõ ràng, hời hợt. Mình nghe tên tựa mình nghĩ câu chuyện buồn nhưng khi đọc thì cảm giác không thật cho lắm.

  • thủy tiên - Rất tốt

    Vẫn theo lối văn chân thật, giản dị và tràn đầy cảm xúc của Minh Nhật. Đa số mẩu chuyện nói về tình yêu nơi đất khách, về tình yêu với quê hương của các du học sinh, về câu chuyện cuộc đời của nhân vật... ngoài ra, cái yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ cũng không thể bỏ qua. Văn phong không thể hòa lẫn vào đâu được.

  • Kim Yến - Ấn tượng!

    Nó là hàng loạt ấn tượng. Đầu tiên mik bị thu hút bởi cái bìa sách đơn giản ấy, và mik quyết định chọn nó. Lần đầu đọc tựa đề tác phẩm mik hơi bất ngờ. Có lẽ từ tên của quyển sách đã là sự thấu hiểu, đã có chút gì đó ý nghĩa nên khi đi sâu vào từng câu chuyện luôn đọng lại những suy ngẫm. Mik đọc kỹ từng câu từng chữ vì không muốn bỏ sót lại thứ gì trong quyển sách. Nó rất hay rất nhiều ý nghĩa tuy đơn giản nhưng là hiển nhiên...

  • nguyen van sang - Hay

    Đây là tác phẩm đâu tiên mình đọc của Minh Nhật ! Tác phẩm để lại khá nhiều ấn tượng ! Với lời văn nhẹ nhàng , sâu lắng đã để lại sự lắng đọng cho đọc giả. Cuộc đời vốn ngắn ngủi , nếu đã bên nhau thì hãy trân trọng những gì mình đang có ! Đừng để nó vụt qua rồi mới nhận ra là mình đã đánh mất một thứ quan trọng rồi chỉ pik hối hận , tự trách ! Hãy trân trọng những gì đang có , những người đang ở bên cạnh bản thân ta vì biết đâu có 1 ngày họ xe ra đi từ bỏ ta Cảm ơn Minh Nhật ! Một tác phẩm xuất xắc

  • Yến Lâm - Nhiều cảm xúc

    Cuốn sách là tổng hợp của rất nhiều câu chuyện với rất nhiều cảm xúc khác nhau và chứa đầy tình yêu với Hà Nội trong từng câu chữ. Đúng thật là sách của tác giả Minh Nhật chưa bao giờ làm thất vọng tôi. Nhưng có lẽ vì kì vọng quá nhiều từ cuốn "Lạc lối giữa cô đơn" và câu ở bìa cuối của sách mà câu chuyện "Chúng ta đã từng là những người xa lạ" gây cho tôi không ít hụt hẫng, giống như đó là câu chuyện tác giả cố gắng tạo ra để lấp vào chỗ trống cuối cùng của cuốn sách. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn mình cũng sẽ đặt ngay cuốn sách tiếp theo của anh.

  • trịnh giang - Hay

    " Hãy ở cạnh nhau qua vài tháng năm ngắn ngủi, bởi biết đâu, chỉ không lâu nữa, người này sẽ bỗng trở thành xa lạ với người kia...". Một câu văn hay khiến mình day dứt khi đọc cuốn sách này. Mình thực sự thích văn phong của Minh Nhật, nó nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc đến kì lạ làm mình luôn bị ảm ảnh bởi thứ văn phong nhẹ nhàng đó. Đây là một cuốn sách tuyệt vời cho một buổi chiều hè ngày thứ Bảy để thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn và thấy có một số người rồi sẽ thành người lạ.

  • Đinh Thùy Anh - Hay

    Minh Nhật là tác giả mình yêu thích, vậy nên mình lại tiếp tục rinh thêm một tác phẩm nữa của Minh Nhật. Và mình chưa bao giờ hối hận vì việc đó! Cuốn sách lần này mình rất thích. Trong cuộc đời ai cũng trải qua cảm giác nuối tiếc điều gì đó trong quá khứ. Đó chẳng qua vì không biết trân trọng hiện tại. Để khi vụt mất rồi mới tiếc nuối, mới "nếu như"... Có những người ở hiện tại bạn tưởng chừng như chẳng thể nào rời xa. Vậy mà chỉ cần lơ là một khoảnh khắc, ngoảnh mặt đi bỗng thành người xa lạ...

  • Nguyễn Quốc Huy - Hay, nhẹ nhàng và tình cảm

    Những người xa lạ không phải là tác phẩm đầu tiên của Minh Nhật mình mua nhưng có lẽ là tác phẩm mình cảm thấy ưng ý nhất của tác giả. Những truyện ngắn trong tác phẩm đều có một kết thúc nhẹ nhàng, những câu chuyện đầy tình cảm, những cảm xúc mỏng manh. Không phải là những câu chuyện bi quan, lấy nước mắt nhưng cũng khiến mình cảm thấy rất hài lòng. Chúng ta trước khi thành người quen cũng đều là người lạ của nhau, nếu không có duyên thì cũng bước qua nhau. Vậy nên nếu có duyên gặp, có duyên quen hãy trân trọng điều đó. Cảm ơn Minh Nhật vì tác phẩm!

  • Bảo Trân - Vô cùng cảm xúc

    Những truyện ngắn trong tác phẩm có một kết thúc nhẹ nhàng, cảm xúc mỏng manh. Chúng ta trước khi thành người quen cũng đều là người lạ của nhau, nếu không có duyên thì cũng bước qua nhau. Vậy nên nếu có duyên gặp, có duyên quen hãy trân trọng điều đó.

  • Đặng Hồng Liên - Khá ổn

    Vẫn lối viết nhẹ nhàng và mềm mại Minh Nhật đã cho người đọc cảm được những cảm giác của anh về những người xa lạ. Những người đó bước vào cuộc đời mỗi người và cũng tự động ra khỏi theo một cách riêng biệt nào đó.

Những Người Xa Lạ

"Nhìn lại một quãng đường miệt mài viết, tôi nhận ra mình chưa từng tái bản có chỉnh sửa bất cứ cuốn sách nào của bản thân, dù đã từng nhận được nhiều lời đề nghị. Tôi thích để những cuốn sách “nguyên vẹn” như những gì nó đã được sinh ra.

Lần đầu tiên, tôi chấp nhận biên tập và tái bản lại một cuốn sách của chính mình: Café yêu. Không phải bởi đã thay đổi suy nghĩ ở trên, mà bởi tôi muốn làm điều gì đó cho một tác phẩm mà cá nhân tôi yêu mến, cũng để đánh dấu một chặng đường viết đủ dài: 2001 - 2016.

Tôi từng là một tác giả chuyên viết truyện ngắn. Trong hàng trăm truyện ngắn từng viết, tập hợp rải rác một số để cấu thành nhiều tuyển tập khác nhau mà tôi từng xuất bản, tôi có nhiều kỷ niệm nhất với Café yêu. Cũng giống như tuyển tập tản văn Những đêm không ngủ, Café yêu ban đầu được viết rải rác trong nhiều năm, chủ yếu từ 2008-2011. Cuốn sách này chứa đựng ký ức của tôi về những nơi mình từng đặt chân tới, hoặc của những người đồng hành của tôi trong cuộc đời. Những mảnh đất, những con người, những yêu thương hờn giận, những mảng màu sáng tối, những phím đen trắng trên cây đàn Và tất nhiên cả về thành phố mà tôi say mê nhất: Hà Nội.

Trong lần tái bản này, tôi thêm một chút, bớt một chút trên trong “ly café” mình từng “pha”, làm cho hương vị của nó trở nên rõ ràng hơn, và hy vọng cũng có thể làm đọng lại những dư vị lâu dài. Xin trân trọng gửi tặng những độc giả yêu quý của tôi, các bạn, cuốn sách này, với một chiếc áo mới, một tâm hồn mới, và một cái tên mới phù hợp hơn: Những người xa lạ."

(Minh Nhật)

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Những Người Xa Lạ trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Đinh Tị
Ngày xuất bản: 12-2016
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 275
SKU: 2517156104097
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua