Mai Kia Mốt Nọ Mình Rời Bỏ Người Ta
56.000 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
6 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • La Xanh - Bình thường

    Nội dung sách mình chưa đọc nên không có ý kiến. Nhưng chất lượng sách giao khiến mình hơi buồn: sách cũ, giấy bên trong đã lốm đốm vàng rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mình mua sách tiki bị ntn

  • Văn Thị Thắm - Bình thường

    Bản thân tập thơ thì tuyệt vời. Nhưng cuốn sách tôi nhận được từ Tiki thì quá xấu. Sách cũ, ố vàng, bìa nhem nhuốc, lại còn có cả vết bút bi. Tôi phải dùng bông thấm mỹ phẩm để cố gắng lau sạch mấy vết bẩn do keo để lại trên bìa sách :(

  • Ngoc Tu - Cực kì hài lòng

    Mình đặt cuốn này vì biết anh Ngô Nguyệt Hữu qua những dòng thơ nặng tình cảm mà thi thoảng anh ấy viết trên mạng xã hội. Đang cầm trên tay và đọc vài bài đầu tiên, xúc động lắm, nhẹ nhàng mà thấm lắm

  • Kiều Trang - Dung Dị và Thân Thuộc

    Mình biết tác giả qua cuốn Tản Văn đầu tiên của anh được bạn mình tặng vào một dịp gì đấy không nhớ rõ. Rồi cũng có đọc những bài viết của anh trên Chuyên Đề ANTG và FB. Mình đặt biệt thích văn chương và thơ của anh, nó không xuất sắc như những nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp, không mài dũa, không trau chuốt nhiều mà nó đi vào lòng (riêng mình) một cách nhẹ nhàng, gần gũi, đôi lúc hài hước, đôi lúc sâu cay, đôi lúc dằn vặt, đôi lúc như một sự tản mạn vô định giữa đời. "Mai Kia Mốt Nọ Mình Rời Bỏ Người Ta" mình đọc rất nhiều lần rồi, vẫn thích bởi đâu đó mình tìm lại được rất nhiều điều quen thuộc gần như chôn sâu trong ký ức, hoặc như chuyện vừa hôm qua mà mình vô tâm chẳng để ý, được tác giả nhặt nhạnh gom góp mà thành thơ. Một đoạn ấn tượng " Tôi như chiếc lá cuối mùa/ Nửa khuya nương tiếng chuông chùa mà rơi/ Một mai, theo gió về trời/ Bỏ lại hết cả khóc cười trần gian" Một cuốn sách, theo mình nghĩ, chỉ hợp cho ai đừng quá đòi hỏi cao sang, hoàn mỹ. Bởi nó rất dung dị, êm đềm.

  • Kiều Chi - Cực kì hài lòng

Mai Kia Mốt Nọ Mình Rời Bỏ Người Ta

"Tuổi thơ theo mẹ đi chợ,

Mua rốt một tiếng gà trưa

Không may  thị thành cướp mất

Nên lạc nẻo về ngày xưa.

Ấu thơ theo ba ra ruộng

Ba thương cho con cua đồng,

Lơ đễnh để đời kẹp lấy

Bây giờ tay trắng hoàn không."

(Những điều lặt vặt)

"Anh vẫn đợi em, dưới căn nhà xưa. Nơi có con chim sẻ, nhẩn nha tha sợi rơm khô mỗi chiều, về đan tổ. Chiếc lá rơi, thương khói bếp giật mình. Cọng cỏ phơi nắng ấm ngoài sân, châu chấu xanh như lá mạ trên đồng, dế cơm xiêm áo chờ sương xuống. Em về kịp lửa sôi cơm, chén trà nóng trên mặt bàn, chờ sẵn.

Mấy mươi năm nữa anh già, mấy mươi năm nữa em thôi trẻ. Chúng ta ngồi cạnh nhau, thương cơn gió mê mải bên song cửa. Mình lặng im như núi trong dáng ngồi, không cần nói quá nhiều. Bởi lúc này, đang quá đỗi bình yên. Đời sống trôi dưới tán cây, mình thương nhau dài tháng ngày. Yêu đương có bao giờ là cũ, chỉ tiếc những hôm tóc xanh, khản giọng gọi nhau không dạ thưa, thì cũng có là gì đâu, nếu lúc này nắm tay nhau vẫn kịp.

(ValenTine)

Giá sản phẩm niêm yết của Thơ Mai Kia Mốt Nọ Mình Rời Bỏ Người Ta trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Liên Việt
Ngày xuất bản: 06-2016
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 120
SKU: 2511333987718
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua