Chờ Đợi Những Những Mùa Thi
57.600 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
21 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Phan Thị Thái An - Lầm thiệt lầm. Rất phi logic, (với mình) rất tiêu cực, :((

    Hình thức: chất giấy tốt, bìa ổn, trong đơn hàng lần này của tiki thì quyển này không trầy xước (còn 3 quyển còn lại của mình thì trầy nát @@ ) - Điểm trừ: giãn cách dòng rất rất to, nhìn rất khó chịu Nội dung: Truyện ngắn thì phải hợp gou người đọc, mình công nhận, nên quyển này không hề hợp gou của mình. Đến nỗi có đôi lúc mình không cảm nhận được sự chỉn chu của tác giả và ban biên tập. Thật sự là như thế, trừ truyện đạt giải ra, còn lại mình thấy như vậy cả. Tiêu cực: để nhân vật chọn cái chết, bỏ nhà ra đi, rồi trộm,.... trong lứa tuổi còn quá nhỏ (trong truyện) Phi logic: người yêu nhiều năm, bỏ đi trong đột ngột, mà quay về, hẹn gặp ngoài công viên mà không nhận ra được hay sao? kq là ôm rồi, cất tiếng giọng Nam (ng yêu giọng Bắc) mới biết là nhầm người @@ tác giả có thêm mấy chi tiết trước đó như tóc bay che mặt, rồi mặc đồ giống, bla bla l... nhưng phi logic kinh khủng. Tóm lại là mình thấy tiếc tiền kinh khủng, mua đc giá sale 60% vẫn tiếc @@

  • Tiến Phạm - Nhàm chán !

    Nhìn bìa thì rất đẹp nhưng khi mở sách ra thì thấy hơi bất ngờ vì chữ hơi mờ . Cách kể chuyện có phần nhàm chán và khá rời rạc , những câu thoại của các nhân vật viết liền trên đoạn kể đọc rất khó chịu .Văn phong có chút suồng sã chưa phù hợp lắm với thể loại truyện ngắn này . Những câu chuyện chưa thực sự có cao trào hay điểm nhấn khiến cho người đọc rất nản Nói chung đây là tác phẩm đáng thất vọng nhất mà mình từng đọc , cảm thấy phí đồng tiền

  • Thanh Trúc - Ý nghĩa

    Tuổi học trò không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi để không cảm thấy xao xuyến, cũng không quá dài để thấy chán nản. Nó vừa đủ để những người mới đến ham mê và khám phá, để những kẻ sắp chia xa thấy luyến tiếc vô cùng. Bạn đã trải qua những ngày thàng cấp 3 của mình như thế nào? Đó có phải là một buổi sáng đi học trễ, phải đứng ngoài cổng trường nguyên tiết học, đó có phải là mỗi buổi sáng đón chiếc xe buýt quen thuộc đưa bạn đến mái trường thân yêu hay có những đêm vùi đầu sách vở, sáng hôm sau thì mọ mẵm dậy sớm ôn bài để kiểm tra thật tốt hay không. Cấp ba, có đôi khi là những câu chuyện cười rôm rả, rung động đầu đời ngọt ngào, lần đầu bị điểm thấp, lần đầu được đứng nhất lớp và nỗi buồn man mác sắp phải chia xa. " Chờ đợi những mùa thi " là cuốn sách đã mang cho mình những rung động như thế. Và giờ đây khi đóng sách lại, mình luôn nhớ rằng đừng buồn hay thất vọng khi phải nói lời tạm biệt. Sự chia tay là cần thiết trước khi chúng ta, tôi và các bạn có thể gặp lại nhau.Trân trọng hiện tại các bạn nhé

  • Huỳnh Thị Đào - bìa đẹp, tên hay, nội dung ấn tượng

    Mở đầu quyển sách là những dòng trải lòng về cha. Giọng điệu tâm tình có chút hao hao giống giọng kể của tony buổi sáng trong bài "Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi", tất cả đều nhẹ nhàng, suy tư, cảm động suýt khóc, đều thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với người đã thân sinh ra tác giả. Cùng với đó là những câu chuyện tình tuổi học trò, đọc mà cảm thấy đồng cảm và có chút bồi hồi. Thích nhất là những câu chuyện trong quá trình làm giáo viên của thầy, rất thú vị. Song, cũng có những bài mà số phận của nhân vật trong truyện sao quá đỗi bi thương, mong manh như câu chuyện trong quyển "Thức dậy trên mái nhà" mình mua cùng đơn hàng. Hi vọng thầy sẽ ra thêm nhiều quyển hay như thế này.

  • Cyan - Nhẹ nhàng. Đầy hồi tưởng.

    Lần đầu biết đến "Chờ Đợi Những Mùa Thi" là khi mình đang ôn thi lên THPT, cả ngày vùi đầu vào xấp đề và tập vở, ở trên lớp về lại đi học thêm, về rồi lại ngồi vào bàn đến muộn, cuối cùng là đi ngủ, ngày qua ngày. Mệt mỏi khiến mình nhiều lúc chỉ muốn co bản thân lại mặc kệ hết mọi thứ. Rồi mình đọc được một đoạn truyện ngắn trong CĐNMT qua một người bạn. Mình à lên, cảm giác cứ như bản thân cũng là một nhân vật trong cuốn sách đó vậy. "Chờ Đợi Những Mùa Thi" - cuốn sách đầy những phong vị của cuộc sống và ấp ủ niềm hy vọng, hoài bão của mỗi nhân vật, hay cũng là bản thân mỗi người trong cuộc sống trên con thuyền thời gian. Mỗi sinh mệnh, số phận khác nhau, hợp rồi li, có người thì ở lại mãi trong cuộc đời người kia, có người chỉ còn là chiếc bóng phản chiếu những hồi ức, nhưng tất cả đều day dứt, đọng lại trong lòng người đọc mãi mãi.

  • Huongheo Sam - hay và lắng đọng cảm xúc

    Hồi mới mua mới đọc được ba mẩu truyện ngắn, rất hay và đầy xúc động. Đọc để biết rằng mình đã từng như thế, hồn nhiên và đáng yêu biết bao trong khoảng thời gian được là học trò tinh nghịch. Truyện thầy viết như con người thầy vậy. Tình cảm, hài hước và cũng rất đáng yêu. Một cuốn sách nên đọc và đọc để biết rằng hoá ra năm tháng tuổi trẻ của chúng ta không bị hoang phí. Cám ơn thầy. Thầy bảo cuốn sách này thiêng lắm. Mua đọc là đậu đại học đấy.....

  • gabin - Bài học đáng nhớ

    Cuốn sách chờ đợi những mùa thi là những dòng chia sẻ nhẹ nhàng, tâm tình của một thầy giáo đáng kính. Những câu chuyện ngắn mang theo nhiều hoài niệm khó quên, cảm động khó có thể kìm được nước mắt. Đọc xong tác phẩm rồi mà cứ nghĩ mãi không quên để rồi lại phải mở ra để đọc tiếp lại một lần nữa, để rồi cảm thấy thấm thía những gì thầy đã viết. Đồng thời ghi dấu ấn sâu đậm hơn nữa cho những học trò còn đang cắp sách tới trường những kỉ niệm về thầy cô và bạn bè.

  • Vũ Bích Ngọc - Giàu Cảm Xúc

    " Chờ đợi những mùa thi" là một cuốn sách hay và ý nghĩa về tuổi học trò. Những câu chuyện xoay quanh tình bạn, tình người, hơn nữa là tình yêu ngây ngô, trong sáng thời cắp sách tới trường. Tất cả những tình cảm ấy đều đáng quý, đáng trân trọng và lưu giữ. Đọc cuốn này, mình thêm yêu tuổi học trò, biết trân trọng những kỉ niệm đã và đang có của 12 năm cắp sách tới trường. Năm nay mình cũng đã là học sinh cuối cấp rồi. Mong sao những kỉ niệm ấy sẽ luôn đồng hành cùng mình, là nguồn động lực giúp mình có những bước đi vững vàng trên những chặng đường dài phía trước.

  • Ngọc Hồng - Hay

    Mình chưa từng được học thầy cũng là lần đầu tiên đọc sách của thầy nhưng mình cảm nhận được văn phong rất đỗi tự nhiên, giản dị và đầy xúc động.Cuốn sách mang màu sắc buồn man mác với hoa sữa mùa thu, con mưa rào mùa hạ hay cù lao cũng hóm hỉnh vui tươi bởi sự hồn nhiên của thời thơ ấu: sợ ma, sợ bị đánh đòn.Đó cũng là một tuổi thơ rất đỗi bình dị của bao thế hệ. Nói chung đây là một cuốn sách đáng đọc của thầy Phan Danh Hiếu, mong thầy sẽ có thêm nhiều cuốn sách hay và ý nghĩ như vậy.

  • Bùi Hữu Thắng - Cuốn sách rất hay và ý nghĩa

    Mới đầu mở ra thấy truyện ngắn là không vui nhưng khi đọc những trang đầu tiên thì đã bị lôi cuốn đến không thể nào giứt ra. Cách viết của tác giả làm mình liên tưởng đến bác Nguyễn Nhật Ánh . Mong được đọc thêm nhiều sách của thầy Phan Danh Hiếu .Mặc dù đi học rất bận nhưng vẫn không quên đọc sách mỗi ngày đểu dành thời gian cho 1 câu chuyện. Hy vọng tiki ngày càng nhiều cuốn sách hay như thế này . Chúc tiki ngày càng phát triển và nhiều người biết đến

Chờ Đợi Những Những Mùa Thi

Trong Chờ đợi những mùa thi, Phan Danh Hiếu mang đến những câu chuyện mang màu sắc khác nhau về tình yêu, tình bạn và tình người. Khi hóm hỉnh, vui tươi với những câu chuyện hài hước về học trò và tình yêu học trò, khi đau đáu với nỗi đau, có khi lại miên man buồn vì những số phận. Không nhiều tác giả có lối viết đa phong cách, đa màu sắc, nhưng Phan Danh Hiếu đã làm được điều đó. Đọc văn Phan Danh Hiếu, người đọc sẽ bất ngờ khi biết Phan Danh Hiếu là một thầy giáo nổi tiếng với các cuốn sách ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn văn cùng với chương trình ôn luyện qua mạng, là người truyền ngọn lửa yêu thơ văn cho lớp lớp học trò. Bất ngờ nữa là Phan Danh Hiếu còn là một tác giả văn học từng có nhiều tác phẩm đăng báo và đạt giải thưởng các cuộc thi.

Tập truyện ngắn Chờ đợi những mùa thi sẽ cuốn hút người đọc vào những say mê, để cùng thầy giáo, nhà văn Phan Danh Hiếu đón chờ những mùa thi mới...

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Chờ Đợi Những Những Mùa Thi trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Ngòi Bút Việt
Ngày xuất bản: 07-2015
Kích thước: 13 x 19 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 179
SKU: 2512854705034
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học