Không Có Gì & Không Một Ai
66.900 ₫ Tiki
Không Có Gì & Không Một Ai
67.240 ₫ Fahasa
Combo Mùa Hè Năm Ấy, Tôi Đã Biết Ai Thật Sự Là Bạn Thân...+ Tôi Đã Sinh Ra Một Lần Nữa + Đi Làm Có Vui Không (Bộ 3 Cuốn)
198.900 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
13 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Thanh Hùng - KHÔNG CÓ GÌ VÀ KHÔNG MỘT AI...

    KHÔNG CÓ GÌ VÀ KHÔNG MỘT AI... Mình đã mua quyển sách chính vì cái tựa đề của nó, không hiểu sau cái tên sách lại có ấn tượng nhiều với mình như thế, và sau khi đọc xong quyển sách mình lại càng ấn tượng và hiểu sâu sác hơn về cái tên của quyển sách. Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã rất thành công trong việc đặt tên cho quyển sách, dung dị, gần gũi và biết bao nhiêu ký ức đẹp dẽ về tình bạn, tình yêu đang xen với cuộc sống thời cuộc, một tình bạn kéo dài từ những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò, xuyên suốt, bền bỉ cùng thời gian đến tân những năm cuối đời mà họ vẫn còn gắn bó với nhau. Thiết nghĩ, trong cuộc sống này có được bao nhiêu tình bạn đẹp như thế? Đây là quyển sách đầu tiên mình đọc của tác giả Nguyễn Đông Thức, và sau quyển sách này mình thật sự bắt đầu yêu mến ông và đã đọc nhiều tác phẩm khác của ông. Bằng những lời văn dung dị, gần gũi, chất phát của một nhà văn từng sống giữa thời buổi chuyển giao của đất nước, từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong nên Nguyễn Đông Thức viết rất thật, rất chân thành, đến nổi như ta có thể thấy chính tác giả hiện lai6 qua từng trang sách, qua từng tình huống cụ thể. Có lẽ, sau Nguyễn Nhật Ánh, thì Nguyễn Đông Thức là người đã làm mình xúc động và yêu mên phong cách văn chương và các tác phẩm của ông nhiều đến thế. Về nội dung tác phẩm, đây là một tác phảm mình rất yêu thích về nội dung khi nó việt về đề tài tình yêu, tình bạn đan xen vào những mối quan tâm lo ngại về thời cuộc khi đất nước trong giai đoạn chuyển giao, thống nhất. Có lẽ đối với nhiều người sống ở thời điểm đó - thời điểm từ sau ngày 30/4/1975 sẽ hiểu rõ và thấm thía từng chữ, từng trang sách được viết bởi Nguyễn Đông Thức. Ý nghĩa thời cuộc thật to lớn và nó khủng khiếp quá, ảnh hưởng đến biết bao con người và biết bao thế hệ người trẻ trong thời điểm đó, đúng như Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói "Ngày 30/4/1975 có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn". Là một người trẻ sinh ra trong thời bình và chưa được từng chứng kiến, trải qua những năm tháng chuyển giao phức tạp của thời cuộc mà chỉ nghe kể lại từ những thế hệ đi trước. Vì vậy khi được tiếp cận với những tác phẩm có nội dung như thế này mình rất thích và nó mang đến cho mình sự thích thú, tò mò khi được đọc, tỉm hiểu và những trải nghiệm vô cùng khác biệt về một giai đoạn chuyển giao của đất nước. Đọc để biết, để hiểu và để thấm những khó khăn vất vả của những người trong thời cuộc, để biết tại sao lại "có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn" và nó cứ làm mình ám ảnh, day dứt không biết tại sao? Tình bạn, tình yêu tay ba giữa ba nhân vật chính Phong - Tiềm - Thương thật đẹp và ý nghĩa, đúng là KHÔNG CÓ GÌ VÀ KHÔNG MỘT AI có thể chia rẻ được họ dù trải qua biết bao năm tháng biến cố trong cuộc đời, dù cái ngày 30/4/1975 đã làm thay đôi hoàn toàn cuộc sống của họ. Cái tình bạn, tình yêu hồn nhiên và cao thượng của họ nó mới đẹp làm sao? Nó cứ làm tay day dứt, bâng khuâng và tiếc nuối? Thật sự nhà văn Nguyễn Đông Thức đã rất thành công khi những tình tiết và tình huống diễn ra trong truyện xảy ra với ba người đều rất vừa đủ và tinh tế, nó không dư và cũng không thừa, đủ để làm người đọc luyến tuyến và xao xuyến và phải luôn thốt lên "Giá như...". Ai cũng có một thời tuổi trẻ và đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ của riêng mình. Ai cũng có tình bạn và tình yêu hồn nhiên tuổi học trò. Nhưng có bao nhiêu người có được những năm tháng tuổi trẻ, có được tình bạn và tình yêu đẹp và bền chặt như của Phong - Tiềm - Thương? Gấp quyển sách lại, bao bồi hồi xao xuyến xen lẫn bao cảm xúc nuối tiếc, day dứt nhưng trong tôi chỉ có một điều mong ước là mình cũng có được tình bạn và tình yêu như chính của Phong - Tiềm - Thương, Tôi thầm ước KHÔNG CÓ GÌ VÀ KHÔNG MỘT AI....

  • Anh Thơ - Nên đọc vì quá hay

    “Nguyên tắc một: Không có gì và không một ai có thể thay đổi tình bạn tụi mình”. Lần đầu tiên được đọc một quyển sách kể về một tình bạn: rất đẹp, rất bền giữa ba con người. Ba con người ấy, tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau nhưng âm nhạc đã kéo họ về bên nhau. Mấy ai có được một tình bạn như thế - cái tình bạn mà hơn ba mươi năm vẫn bền chặt, không phút giây nào là người ta từ bỏ nó. Cái tình bạn ấy dường như là niềm tin và động lực sống của ba người. Tôi thật sự rất xúc động trước tình bạn của Thương, Tiềm và Phong. Tôi còn tiếc cả cho mối tình chỉ mới đơm hoa nhưng chưa được kết trái. Yêu mà không nói để đến cuối cùng chỉ còn sót lại những tiếng thở dài, những giọt nước mắt cay đắng trong đêm. Yêu mà không nói để khi quá muộn để nói thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi thương nhất cho nhân vật Thương, thương cả cho số phận của cô. Người con trai ấy, liệu rằng có biết có một người con gái luôn nhớ đến anh, nghĩ về anh như chính anh từng làm vậy với nàng? Tôi thở dài, và tôi cảm thấy tiếc cho những tình cảm chưa được nói ra. Nhưng đồng thời cũng thật căm phẫn trước hiện thực xã hội mà nhà văn Nguyễn Đông Thức đã vạch ra: lừa dối, quan liêu, chèn ép, hối lộ, phân biệt những người con ở chế độ cũ,… tất cả đều rất chân thật, chân thật đến nhói lòng. Ai bảo rằng sau 1975 xã hội sẽ phát triển, tốt đẹp, thực chất còn rất nhiều mặt trái của nó mà đến hôm nay, qua Nguyễn Đông Thức tôi mới được biết. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tác giả vì ông đã “gác kiếm” bằng một tác phẩm hay và xúc động đến vậy. Đã lâu rồi tôi mới được đọc một tác phẩm do chính người Việt mình viết về chính cái xã hội mình đang sống. Có lẽ, trong vô số những tác phẩm được xuất bản, được xếp trên những cái kệ trong nhà sách kia thì người đọc cần tìm và phát hiện những tác phẩm hay, xuất sắc như thế này. Lần đầu tiên sau rất nhiều lần tự nhủ rằng văn học 1930 – 1945 đặc sắc, còn lại thì không thì bây giờ tôi đã thấy yêu văn học Việt Nam hơn. Nếu ai chần chừ không biết nên đọc hay không, khuyên bạn thật lòng, hãy đọc đi!

  • Trịnh Quang Hoài - Hay

    Đây là tác phẩm thứ 2 mình đọc của tác giả Nguyễn Đông Thúc, trước đó là tác phẩm "Trăm sông về biển". Sau đó mình có đọc thêm "Ngôi sao cô đơn" nhưng đây là quyển thứ 2 mình đọc của tác giả :D Phải nói là ngôn từ của tác giả rất được. Như một bạn đã bình luận trước đó là "tác giả viết rất chắc tay". Quả thật là vậy. Tác giả giống như một đầu bếp tài ba, thêm các gia vị rất vừa phải, không bị lạt hay mặn quá. Mình mua quyển này ban đầu vì cái tên của nó nghe rất "cô đơn", khá giống với cái tâm trạng lúc ấy của mình, khi về nhà thì lại đâm ra ghiền cái bìa, nhìn đẹp lắm, không như bìa của quyển "Ngôi sao cô đơn". Nội dung sách có nhiều bạn bình luận rồi, mình không nói lại nữa nhưng phải nói là sách của Nguyễn Đông Thúc rất có chiều sâu, đọc hay! Hy vọng sau này sẽ được đọc nhiều sách của bác hơn.

  • Phan Lê Tâm Thảo - Một tác phẩm đáng đọc

    Ba nhân vật Thương, Phong, Tiềm là bạn học của nhau nhưng biến cố năm 1975 đã thay đổi số phận của họ, thay đổi tình bạn của họ và thay đổi chính bản thân họ. Cuốn sách tuy chỉ có ba nhân vật chính nhưng mỗi người một cuộc đời chìm nổi giữa thời cuộc biến động. Tác giả miêu tả rất tinh tế tâm lý của 3 nhân vật chính, cũng như mối quan hệ giữa 3 người bạn thân từng thề nguyền rằng không có gì và không một ai” có thể thay đổi tình bạn của họ. Cách dẫn dắt câu chuyện rất lôi cuốn, làm người đọc tự đặt câu hỏi liệu 3 nhân vật chính sẽ sống như thế nào trước những biến cố cuộc đời? Đó cũng chính là điểm hấp dẫn của cuốn sách khiến độc giả theo đến những trang cuối cùng. Đây là một tác phẩm hay, đáng đọc và suy ngẫm.

  • Lê Quang Vinh - Là một tác phẩm hay cho giới trẻ

    Đây là tác phẩm thứ 2 của tác giả mà mình đọc, đầu tiên là Ngọc trong đá, so với Ngọc trong đá thì truyện này mang một cường độ nhẹ hơn, tác phẩm cũng lồng vào đây khá nhiều lời bài hát, nếu như người đọc đã từng nghe chúng thì sẽ dễ cảm hơn. Yếu tố chính trị được đưa vào rất nhiều, rất thích hợp cho thế hệ trẻ hình dung cụ thể hơn về một giai đoạn có nhiều biến chuyển của đất nước khách quan hơn. Rất thích cách tác giả đi sâu vào miêu tả tâm lý 3 nhân vật chính, đa dạng nhiều hình thức, rất lôi cuốn. Sẽ tìm đọc các tác phẩm còn lại của tác giả.

  • Lê Vĩnh Nghị - Rất không hài lòng

    mua có 11 cuốn sách mỏng dính nhưng chia làm 2 lần giao để thu phí của khách hàng. làm ăn kiểu gian lận

  • Nguyễn Vũ Trọng Bách - Cực kì hài lòng

    Rất hay và ý nghĩa ! người đọc có thể hình dung về cuộc sống khó khăn những năm sau 75. Đây là 1 câu chuyện đẹp về tình bạn

  • Truong Nghia - Quá hay

    Sách đọc mãi vẫn thấy hay,cá nhân mình lâu lâu cứ lấy ra đọc rồi suy nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa nó hay làm sao ấy

  • Kien Vu - Cực kì hài lòng

    Xem phim xong mua sách đọc

  • Vũ Thị Kiều Yến - Sách hay

    Quyển sách dành cho các bạn muốn tìm hiểu về xã hội Việt Nam giai đoạn sau 1975. Theo mình, quyển sách này rất hay.

Không Có Gì & Không Một Ai

Ba nhân vật chính là ba người bạn than là Phong, Tiềm và Thương. Giữa họ vừa là tình bạn vừa lấn cấn chút tình yêu. Tuy mỗi người xuất thân từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng vượt lên trên tất cả tình yêu thương, sự tin tưởng họ dành cho nhau không gì lay chuyển nổi. Vì thế họ đã sống và sẵn sàng hi sinh tình cảm cá nhân để bạn mình được hạnh phúc. Ba người bạn bước đi trên ba lối rẽ, mỗi người một cách vào đời, cùng trắc trở theo những thăng trầm của đất nước sau ngày giải phóng.

Sau những khó khăn chia lìa họ càng quý trọng tình bạn và dẫu mỗi người ở một phương trời cuối cùng họ vẫn hội ngộ, bởi vì không có gì và không một ai có thể chia cắt tình bạn của họ.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Không Có Gì & Không Một Ai trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 12-2015
Kích thước: 13 x 19 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 306
SKU: 2512235824392
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Nhiều người mua