Hội Chợ Phù Hoa (Trọn Bộ 2 Tập) - Bìa Cứng
Sách - Hội chợ phù hoa tập 2
99.000 ₫ Shopee
Hội Chợ Phù Hoa - Tập 1
108.000 ₫ Fahasa
Hội Chợ Phù Hoa (Trọn Bộ 3 Tập)
239.000 ₫ New Shop
Hội chợ phù hoa (Trọn bộ 2 tập)
207.000 ₫ Đinh Tị Books
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
22 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyễn Thị Thu Hiền - Bìa đẹp, nội dung hay nhưng giấy in chất lượng kém quá

    Mình thật sự rất mong chờ combo này, 1 phần vì khá thích truyện này mà lại mua được lúc Tiki sale rất mạnh, nhưng đến khi nhận được sách thì thật sự thất vọng! Bìa sách thì rất okie, bìa cứng, đẹp, chắc chắn, bản dịch cũng okie nhưng về khoản giấy in thì không thể chấp nhận được. Sách in trên giấy trắng, rất loá mắt, hơi mỏng, và còn nhìn rất rẻ tiền như sách lậu ý! Trình bày sách cũng không được đẹp lắm, cảm giác hơi quê (chắc 1 phần tại giấy in là giấy trắng nên làm sách quê thêm một bậc) Nói chung, những bạn nào muốn đọc sách vì nội dung thì chấp nhận được, còn đối với những bạn yêu sách không chỉ về nội dung mà cả hình thức và muốn sưu tầm sách thì combo này không phải là lựa chọn thích hợp!

  • Trần Trung Hậu - Mua vì nội dung hơn là hình thức

    Về giao hàng và nội dung đều tốt nên mình ko nói tới. Riêng về hình thức thì sách nhìn cũ, giấy nhìn rất chán và hôi. Sách đóng gáy bằng chỉ nên khi mở sách, chỉ nó kéo rách giấy nghe rất thốn, nhiều trang chứ ít đâu :'(. Không biết tiki bảo quản sao mà gáy sách móp rách luôn. Mong tiki và cty phát hành cải thiện hơn.

  • Tran Tuan - Khiếu nại về việc giao sách thiếu - lần 2 vẫn chưa được giải quyết - quá thất vọng với bộ phận TiKi Care

    Vui lòng trả lời cho tôi biết khi nào tôi nhận được sản phẩm giao thiếu là "Hội Chợ Phù Hoa" tập 1 vậy? Đây là khiếu nại lần thứ 2 nhưng TiKi quá coi thường khách hàng khi tôi đã gởi khiếu nại và gọi 2 cuộc điện thoại liên hệ để yêu cầu hổ trợ nhưng tôi vẫn không nhận được phản hồi gì từ phía người có trách nhiệm của TiKi là sao? Quá thất vọng với cách làm việc quan liêu của nhân viên TiKi, khi nhận được khiếu nại của tôi nhưng không hề có động thái gì hết là sao? Vậy mà ghi note bên dưới là “TiKi Care sẽ hồi đáp yêu cầu của qu1y khách trong vòng 24 tiếng”. Nếu không thực hiện được thì đừng có ghi làm chi để khách hàng mất thời gian khiếu nại nhưng không được gì hết.

  • Hương Giang - Nội dung hay nhưng chất lượng giao hàng k tốt lắm

    Văn phong của tác giả có thể khiến nhiều bạn đọc k thể chịu nổi. Ban đầu mình cũng bị vậy nhưng càng đọc càng cuốn hút, lời lẽ đầy tính châm biếm và nghệ thuật. Thái độ đả kích của tác giả thể hiện từ nhan đề tác phẩm cho đến câu cuối cùng của cuốn sách. Đó chính là hội chợ phù hoa, là cái xã hội thượng lưu mà ai ai cũng muốn đặt chân vào nhưng chả mấy người là quý tộc thực sự. Song song với những cái phù phiếm là tình yêu chân thật, mộc mạc, thủy chung và lặng lẽ nhất đời. Cái kết khá tốt đẹp khi người tốt vẫn chiến thắng kẻ gian ác và hưởng hạnh phúc. Một điều khá bất cập là trong truyện có rất nhiều nhân vật, nhiều cái tên mà nếu bạn không chú ý kỹ thì khi nhân vật ấy xuất hiện lần sau bạn sẽ k nắm rõ.

  • Hoàng Trâm - cực kì thất vọng về chất lượng sách

    Mình không bàn về nội dung sách vì nó thuộc hàng kinh điển rồi. Cái mình muốn nói là về hình thức của nó. Mình mua cuốn này để sưu tập lại nên cực kỳ thất vọng khi nhận sách. Giấy xấu, thô, đóng gáy nhìn rất cẩu thả. Font chữ cũng xấu. Mình là đứa chuộng đồ đẹp, đặc biệt là sách. Vậy nên nhìn 2 cuốn này mình ngán đến nỗi không muốn đọc. Quá thất vọng!!!!

  • nguyễn thanh giang - Thú Vị & Láu Cá

    Giọng văn của tác giả đậm chất trào phúng, châm biến. Mặc dù, tác giả cứ phải khẳng định liên tục trong tác phẩm rằng Amelia là nhân vật chính của nhưng độc giả có thể dễ dàng nhận thấy nv chính ở đây là Rebecca. Mỗi khi viết về Amelia- một cô tiểu thư nhà giàu trong sáng thánh thiện tác giả không khỏi có chút giễu cợt, bởi vì được bao bọc trong nhung lụa từ bé nên cô trở nên cả tin và có phần ngu ngốc, mờ nhạt với một tính cách khá tầm thường như thể cô là "thánh sống" vậy. Còn Rebecca- một cô gái có xuất thân tầm thường nhưng sắc sảo, quỷ quyệt và quyết đoán đã từng bước tiến vào tầng lớp thượng lưu. Tuy phê phán cô nhưng tác giả cũng có những lời văn rất nhân văn cho cô. Có nhiều người coi Rebecca là nhân vật phản diện nhưng tôi thấy cô chính là mẫu người phụ nữ dám nghĩ dám làm, biết mình muốn gì và hành động để giành lấy điều mình muốn, nếu sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, có bố mẹ yêu thương chỉ dẫn không bị tầng lớp trên khinh thường cản trở do xuất thân của mình liệu cô có phải hành động như thế. Thông qua cái nhìn của Rebecca, những người ở tầng lớp thượng lưu bị lột trần bộ mặt thật giả dối của mình. Và chính tác giả đã viết amelia như con chim non trong tổ trong tổ ấm thì Rebecca là con chim ưng với móng vuốt sắc nhọn tự do vùng vẫy trên bầu trời. Cho dù cái kết không có hậu lắm dành cho Rebecca nhưng cô sinh ra với một đôi cánh và nó dùng để bay nên nếu có rơi xuống thì cũng chẳng sao.

  • Đinh Lăng - Tác phẩm đặc sắc

    Đây là một tác phẩm kinh điển mà ở đó đã vẽ ra bức tranh rộng lớn của xã hội Pháp thế kỷ XIX. Một xã hội đúng như cái tên của tác phẩm là Hội chợ phù hoa. Giới thượng lưu mang bộ mặt xa hoa, hào nhoáng, sang trọng nhưng lại ẩn giấu bản chất bên trong đầy rẫy sự xấu xa, giả dối. Những điều đó được thể hiện rõ nét thông qua nhân vật Rebecca, một cô gái không từ bất kì thủ đoạn nào để được leo lên tầng lớp quý phái, trở thành một quý bà thượng lưu, đẳng cấp. Hội chợ phù hoa đã cho người đọc cái nhìn toàn cảnh về xã hội Pháp thời bấy giờ, nhất là ở tầng lớp thượng lưu.

  • Nguyễn Thị Linh Hân - Câu chuyện trào phúng

    Nghe danh tiếng tác phầm này từ lâu rồi nhưng khi cầm lên tay, tôi mới biết đây không hề là một tác phẩm dễ đọc, đọc nhanh hay đọc lướt như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn tôi thường đọc. Ở những trang đầu hơi tạo cảm giác ngán nhưng sau đó tôi dần dần bị cuốn theo dòng truyện lúc nào không hay. Hai cô gái là bạn cùng trường nhưng khi bước chân vào giới xã hội thượng lưu lại có những chuyển biến dẫn đến những kết cục đáng được nhận. Có lẽ tôi cũng như mọi độc giả khác, thích cái sự châm biếm, trào phúng của tác giả tạo nên trong câu chuyện này.

  • Đỗ Thị Hằng - Tác phẩm kinh đển

    Đọc Hội chợ phù hoa vào thời điểm này có vẻ không phù hợp lắm nhưng đem lại nhiều giá trị nhân văn hơn là giải trí về tinh thần. Có lẽ cũng chọn lựa đối tượng theo lứa tuổi đọc vì đây đúng là tác phẩm không phải dễ nuốt. Mình chưa đọc tác phẩm kinh điển nào mà ngôn ngữ cổ nhiều như vậy. Đôi chỗ mình còn phải đọc đi đọc lại mới hiểu được tác giả muốn nói gì. Dành cho bạn nào muốn giết thời gian và đang thiếu hụt những cảm xúc về đời thường.

  • Mỹ Hạnh - MỘT XÃ HỘ XA HOA, PHÙ PHIẾM

    Đúng như tên gọi Hội Chợ Phù Hoa, nhà văn William Makepeace Thackeray đã khắc họa lại đúng bản chất của một xã hội phù phiếm điển hình không chỉ ở nước Anh lúc bấy giờ mà đó còn là cả một xã hội xa xỉ, phù phiếm phù ẩn hiện tận đến ngày nay. Cái giá trị của con người dường như chẳng còn là nhân cách, là đạo đức mà chỉ còn là mưu mô, giả dối và tiền bạc, gấm lụa khoác lên đã làm cho một kẻ hèn mạc, bỉ ổi trở thành một trưởng giả, một người thuộc tầng lớp quý tộc. Nhân vật chính là cô gái thông minh, đa tài Rebecca. Xuất phát ban đầu cô ấy là người có tư chất, hoàn toàn có thể tiến thân bằng chính năng lực thực của mình. Nhưng một phần vì xã hội ưa thích cái mác xuất thân danh thế, phần vì bản tính vụ lợi, tham lam, Rebecca đã sử dụng chính sự thông minh kèm với tính xảo quyệt của mình để từng bước leo lên bậc thang danh vọng. Cô ta không từ một thủ đoạn nào để đạt được vị trí mà cô ta khao khát. Cô ta đạp bằng mọi nấc thang đạo đức, lừa đảo, phản bội, chiếm đoạt và cả cướp bóc những thứ vốn dĩ thuộc về những người cao quý khác về cho chính mình. Bằng tất cả thủ đoạn xảo trá, quỷ quyệt của mình, cô ta đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo bên gấm lụa phấn son. Nhưng "sống trong chăn mới biết chăn có rận", cũng chỉ có gia đình cô ta mới hiểu cái giảo hoạt và gian ngoa của cô ta. Cái kết thúc của cô Rebecca thật sự không khiến người đọc ngạc nhiên. Bên cạnh nhân vật chính, nhà văn Thackeray còn xây dựng một hệ thống nhân vật mà mỗi người là một cá tính, một hoàn cảnh điển hình. Đọc tác phẩm Hội Chợ Phù Hoa, sẽ không ít lần ta tức giận trước sự ngây ngô, cả tin đến mức ngu ngộc của nhân vật nữ, cũng không ít nhân vật quá quan tham, lố lăng... Tất cả đều tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về cái xã hội suy đoài đạo đức. Những giá trị mà tác phẩm Hội chợ phù hoa mang lại quả thật đã được thời gian chứng minh. Đây thật sự là tác phẩm kinh điển, cần có trong tủ sách gia đình chúng ta.

Hội Chợ Phù Hoa (Trọn Bộ 2 Tập) - Bìa Cứng

Thackeray sinh ra ở ngoại ô thành phố Calcutta, Ấn Độ năm 1811. Lên 5 tuổi, mồ côi bố, rồi mẹ tái giá, cậu bé William được gửi về Anh. Tuổi thơ cô đơn khiến nhà văn tương lai luôn cảm thấy trong lòng mình nỗi trống vắng kèm theo nỗi khao khát những gì thánh thiện. Ngay từ trẻ, Thackeray đã chủ trương tìm quên lãng trong chuyện viết lách.

Năm 1832, được chia tài sản thừa kế của cha, Thackeray đã dồn tiền mua một số ấn phẩm. Tuy nhiên, rốt cuộc là xôi hỏng bỏng không, Thackeray luôn cảm thấy túng bấn. Những tác phẩm đầu tay của ông không mấy thành công, khiến ông vô cùng thất vọng về độc giả mà ông hay dùng từ "ngốc nghếch" kèm theo vì cho rằng họ không có “mắt xanh” để nhận thấy ở ông một tài năng đích thực.

Năm 1846, để quên đi những phiền muộn đời thường, Thackeray bắt tay vào việc viết một tác phẩm mà ông hy vọng rằng cuối cùng sẽ thuyết phục được "đám công chúng ngốc nghếch" hiểu rõ được tầm cỡ tài năng của ông. Ông mải mê viết cuốn tiểu thuyết đồ sộ mà mãi ông vẫn chưa nghĩ ra được tên gọi thích đáng ngoài nhan đề đặt tạm "Ký họa bút chì xã hội Anh".

Khi đã viết xong phần lớn tiểu thuyết rồi, Thackeray mới chợt phát hiện ra một nhan đề độc đáo. Khi ấy, ông đang nằm trên giường, đăm chiêu suy nghĩ. Cái tên sách vừa nghĩ ra đã khiến ông bật dậy khỏi giường, như ông sau này kể lại, vừa chạy đi chạy lại quanh phòng ba vòng vừa hô to: "Hội chợ phù hoa! Hội chợ phù hoa!".

“Hội chợ phù hoa” - một tác phẩm xuất sắc mô tả xã hội & con người trong bối cảnh nước Anh đầu thế kỷ 19. Xuất bản lần đầu năm 1847, đến nay cuốn tiểu thuyết này đã khẳng định sức sống của nó. Tôi vốn thích các câu chuyện của Châu Âu trong giai đoạn “nửa kiếm nửa súng” ấy, và đây là cuốn sách không nên bỏ qua.

Xuyên suốt tác phẩm là số phận của hai nhân vật nữ - Rebecca và Amelia, vốn học chung trường khi nhỏ - với hai cuộc đời khác nhau. Với tính cách, tầng lớp và đam mê khác nhau, họ có con đường khác biệt nhưng cũng có lúc giao nhau. Những chi tiết lịch sử có thật như cuộc chiến tranh, các địa danh được tác giả đưa vào làm cho câu chuyện trở nên sống động.

Trong một xã hội “phù hoa” như thế, nhà văn đã mô tả những xấu xa, cạm bẫy, lừa lọc của con người, đặc biệt là tầng lớp quý tộc chỉ để thỏa mãn bản thân; và hai nhân vật nữ cũng gặp những khó khăn và bất hạnh. Một người đoan trang, một người lẳng lơ - cùng những nhân vật nam đầy đủ những tham vọng và dục vọng - đã vẽ nên bức tranh hùng hồn về nước Anh thời kỳ đó.

Sự hấp dẫn chính của cuốn sách này là ở chỗ nó được giải phóng hoàn toàn khỏi những thói điệu đàng, kiểu cách, trong cảm xúc cũng như trong bút pháp, và trong cả sự cởi mở tin cậy với độc giả, trong sự phóng túng tốt lành mà tác giả thổi vào suy tư và xúc cảm được các sự việc gợi mở, dòng chảy tự nhiên của chúng như thể tác giả đã hiểu được rằng, không thể có gì nhỏ bé hoặc không xứng đáng được tô vẽ hay giấu giếm có thể toát ra từ ngòi bút của ông.

Nói tóm lại, đây là cuốn sách của một người thanh cao về tinh thần, chứ không phải chỉ là người muốn tạo cho mình sự thanh cao về tinh thần. Cảm xúc của ông dẫu không sâu sắc như Dickens, nhưng cũng rất cao cả, thậm chí còn cao cả hơn đến mức hình như ông hơi ngường ngượng hay gần như xấu hổ vì nó. Nhưng những cố gắng tạo ra giọng châm biếm, hài hước hay triết lý đã vô ích; chúng ta càng đọc càng khâm phục vì bản chất tinh tế và nhân hậu của ông luôn tự do trước mọi phù hoa và kiêu hãnh bởi trí tuệ siêu việt của mình, cuối cùng vẫn kính trọng con tim".

Giá sản phẩm niêm yết của Tác phẩm kinh điển Hội Chợ Phù Hoa (Trọn Bộ 2 Tập) - Bìa Cứng trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Trí Việt
Ngày xuất bản: 12-2013
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa cứng
SKU: 2512853961967
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua