Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ
67.000 ₫ Tiki
Sách - Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ
56.100 ₫ Shopee
Thương
75.000 ₫ Fahasa
Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ
71.200 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
29 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lý Phạm Nghi Nghi - Hay

    Mình mua quyển sách này tặng mẹ vì có lần mẹ mình coi chương trình phỏng vấn Thanh Duy và nhắc tới. Theo nguyên văn của mẹ mình thì "Phần trước Thanh Duy viết văn đọc được, kiểu viết nhật ký nên cũng dễ thương và không đòi hỏi quá nhiều sự trao chuốt. Phần sau quyển sách là thơ của mẹ Thanh Duy, thơ hay, sâu lắng."

  • Ngọc Trâm - Lỗi ở yêu thương - về nhà với mẹ

    Lúc đầu mình cũng phân vân không biết nên mua không vì mình không thích thơ lắm nhưng lúc đọc thử những câu thơ mà cô viết thấy rất hay nên mình quyết mua luôn . Mình tính mua bản có CD mà bên tiki lại hết bản đó nên hơi buồn . Về phần văn của TD thì khỏi nói mình thích lắm thích cả bài hát chủ đề . Sách giao rất nhanh mình rất thích tiki ở điểm này , bình luận trên 100 từ rất mệt mong tiki giảm bớt nhé ghi nhiều quá không biết ghi gì cả , cảm ơn tiki

  • Nguyễn Trâm - Hay

    Là những lời nói từ tận sâu tâm hồn tác giả, những lời tâm sự chân thành mà sâu sắc, lời văn mộc mạc và rất chân thật. Lỗi ở yêu Thương - Về nhà với mẹ” sẽ là sự kết hợp những bài viết về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào của Thanh Duy cùng những đắn đo, trăn trở và tâm trạng của một người mẹ dành cho những đứa con thân yêu của cô Thanh Thuỷ - đồng tác giả quyển sách, cũng là mẹ của ca sỹ Thanh Duy. Nếu như "Lỗi ở Yêu thương” là những ghi chép, những lá thư tình chưa gửi, những bài thơ của Thanh Duy trong suốt một thời gian dài. Đó là những cảm xúc có giận hờn, có ngọt ngào, có hạnh phúc và có cả chia ly…. thì “Về nhà với Mẹ” là những bài thơ nhẹ nhàng tinh tế của cô Thanh Thuỷ - đồng tác giả quyển sách. “Về nhà với mẹ” là viết về hình ảnh đời thường, về tình yêu thương gia đình, con cái. Đó là nét mộc mạc chân chất của con người, những vẻ đẹp nên thơ của phong cảnh hữu tình, những nét đổi thay của quê hương… Sách của người nổi tiếng hẳn nhiên đã có rất nhiều, nhưng chắc chắn “Lỗi ở Yêu Thương – Về nhà với Mẹ”, là cuốn sách đầu tiên do người nổi tiếng và mẹ là đồng tác giả.

  • Nhi Lê - Tuyệt vời

    lỗi ở yêu thương là cuốn sách đầu tiên với kết hợp của anh Duy và mẹ anh Duy. Sách rất hay đặc biệt đặt hàng trên tiki giao rất nhanh và sách cũng rất đẹp

  • super Chick - Sâu sắc

    Lỗi ở yêu thương - Về nhà với mẹ :) đọc tựa đề rất dễ thương và rất đúng. Sau những thăng trầm trong tình yêu, ta luôn tìm một nơi để trú ẩn, không đâu bằng ở nhà với mẹ. Tôi thích những mẩu chuyện chân thật, những ý thơ đơn giản mà sâu sắc. Fan của anh Duy, thích những câu từ trau chuốt, sự kỹ lưỡng của anh Duy nên không có cớ gì mà bỏ lỡ tác phẩm này được :P Cảm ơn chị Thanh Thủy đã cùng anh Thanh Duy viết nên một tác phẩm hay như vậy!

  • Etc Etc - Sách hay

    Mình khá ấn tượng với thiết kế của sách, ban đầu cứ tưởng lỗi in :)) Những mẫu chuyện của Duy tuy đơn giản mà thấm đẫm, nhẹ nhàng, tinh tế đến từng con chữ. Còn phần cô Thanh Thuỷ viết mình thấy hơi chán. Chắc cũng vì thơ của cô ấy hướng về nông thôn nhiều. Nên mình chưa cảm nhận được cái hay của thơ cô ấy Chất liệu giấy in tốt, chữ rõ ràng, ảnh của Thanh Duy và cô Thanh Thuỷ rõ ràng Ngoài ra, tiki giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận. Sẽ còn mua ở đây dài

  • Trần Trung Hiếu - Ổn

    Về hình thức: bắt mắt, sáng tạo. Sách được chia ra làm 2 phần truyện ngược nhau rất bắt mắt. Về nội dung: đối với một tác giả lần đầu viết sách thì viết như vậy đã là ôn rồi. Duy viết theo kiểu trải lòng nhiều hơn kể về chuyện tình của mình. Nhưng có lẽ cuốn sách sẽ nhàm chán với một số bạn vì các tản văn đều đề cập đến một mối tình dang dở mà thôi. Phần thơ thì sáng tạo, độc đáo. Thơ thì nói thêm về trẻ thơ nên đỡ nhàm chán hơn một tí.

  • Tony Nguyễn - Cảm động lắm

    Biết Thanh Duy với danh hiệu một ca sĩ trẻ, nhưng đến giờ mình mới nhìn thấy được tâm hồn văn chương bên trong anh. Và có thể nói mình hoàn toàn bị thuyết phục. Quyển sách không quá dày, nhưng cái ý nghĩa bên trong nó ẩn chứa là vô cùng to lớn, đọc mình có thể thấu hiểu và nhìn, suy ngẫm lại bản thân. Và mạch văn dịu dàng, với lời văn xúc động và làm mình rơi nước mắt. Bìa sách thì khỏi nói rồi, quá xuất sắc, mình rất thích, nó mang một hơi hướng gì đó rất kỉ niệm.

  • Đào Thục Hiền - Hay!

    Khi cầm được quyển sách trên tay mình cảm thấy bất ngờ vi phần phía trước là văn, còn phía sau là thơ. Nội dung nhẹ nhàng, đầm ấm nhưng nêu ra được bài học. Chuyện vui có, chuyện buồn có, giọng văn vui tươi dí dỏm nhưng sâu lắng thu hút người đọc giúp chúng ta rút ra được nhiều bài học về cuộc sống về bản thân và về cả gia đình. .Yêu thương vốn dĩ không hề có lỗi. Nói chung đáng để xem, đáng để suy ngẫm mình khuyên các bạn nên mua và đọc thử.

  • Trinh Dương - Đơn giản thấm sâu

    Về nhà với mẹ... Tôi thích nhan đề đó, nhẹ nhàng và thấm sâu... Quyển sách mang vẻ đơn giản về màu sắc bìa lẫn hình thức. Câu từ mộc mạc nhưng sau khi đọc, ngồi ngẫm ngẫm lại thấy rất hay. Tôi củng cung Nhân Mã, nên tôi thích cách tác giả trãi lòng. Tôi củng khá thích cách trình bày, bố cục trong sách, dù hơi ngược ngược đấy nhưng rất rõ ràng. Đọc sách xong, thấy mình trong đó, thấy đúng từng khoảnh khắc, từng rung động mình đã qua khá giống tác giả, rất đồng cảm... Tôi rất thích những câu sau: "Rồi có ngày cha mẹ già chống gậy, Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời. Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi Lúc mệt mỏi hãy về nhà với mẹ".

Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ

Lỗi ở yêu thương (Thanh Duy) là cảm xúc về những mối tình đã qua, có giận hờn, có ngọt ngào, có hạnh phúc và có cả chia ly… của chính tác giả. Ngoài ra đó cuốn sách còn chứa đựng những cảm xúc giản dị, chân thành trước những hình ảnh thân thương gắn bó với cuộc sống thường ngày của của tác giả.

Về nhà với mẹ (Thanh Thủy) là những vần thơ mộc mạc, đơn sơ, viết về hình ảnh đời thường, về tình bạn, về tình yêu thương gia đình, con cái…

Trích đoạn

"Những chuỗi kí ức ngọt ngào như dư vị của một tách trà hoa cúc. Vị ngọt thanh đọng lại nơi cổ họng, rồi tan dần khi tâm hồn vẫn còn đang lơ lửng ở không trung.

Người ta thường bảo nhau chuyện qua rồi nên để nó trong quá khứ. Thế nhưng chàng trai cứ giữ mãi những kí ức dịu ngọt về những người đi qua đời mình. Lâu lâu chàng lại lôi ra gặm nhấm, nhâm nhi như một loại bánh cookie. Cái thú vui ấy vốn dĩ không nên dành cho những người quá nhạy cảm – như chàng. Nhưng có sao đâu, vui ấy mà.

Người đến, rồi người đi.

Níu giữ có nghĩa gì

Rồi có khi nhìn lại

Phải cảm tạ chia li."

(Người đến rồi người đi)

...

"Cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp em, cảm ơn định mệnh đã cho ta yêu nhau, cảm ơn định mệnh đã cho ta tận hưởng được những gì ngọt ngào nhất mà nhân danh tình yêu mang lại. Rồi bây giờ đây, chính anh thầm oán trách định mệnh đã cho anh gặp em làm chi để giờ đây trước mắt anh là một khối màu xám đục. Thôi thì, em đã chọn cho mình một con đường, con đường đó không có hình bóng của của anh bên cạnh. Anh sẽ đứng nhìn em ở một con đường khác. Biết đâu, trên hai con đường đó, chúng ta lại một lần nữa được giao nhau.

Sài Gòn của những ngày đầu tháng Chín ảm đạm, nhưng Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn hối hả và lòng anh vẫn tin rằng Anh Vẫn Yêu Em "

(Sài Gòn, anh vẫn yêu em)

...

"Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy,

Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời.

Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi

Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ"

(Về nhà với mẹ)

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Alphabooks
Ngày xuất bản: 03-2016
Kích thước: 13 x 19 cm
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2512379697104
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua