Bản Thông Báo Tử Vong (Tập 5): Khúc Ly Biệt - Phần 2
Sách - Bản thông báo tử vong - Khúc ly biệt 2
145.000 ₫ Shopee
Bản Thông Báo Tử Vong (Tập 5): Khúc Ly Biệt - Phần 2
145.000 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
18 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lý Hoàng Thanh Nhã - Rất đáng đọc!

    Đây là bộ tiểu thuyết trinh thám mà mình thấy có điểm khác biệt so với các truyện khác là sự xuyên suốt và các mối quan hệ ngày càng rộng mở, bao quát hơn. Những đối thủ, những mối hận thù, đấu tranh, chiến đấu xuyên suốt 5 tập truyện. Từ quá khứ đến hiện tại, từ việc truy bắt tội phạm hình sự cho đến sự sa ngã của người chấp pháp, từ phòng cảnh sát cho đến giới xã hội đen, giới chính trị, đến cả tù giam,.... mở ra cho độc giả như mình một thế giới mới mẻ. Có lẽ tập truyện khá dài và cần có sự liên kết với nhau, nên đôi khi việc xử lý tình huống chưa logic và hợp lý. Thêm nữa, mặc dù việc phân tích tâm lý rất hay, nhưng đôi chỗ còn hơi rườm rà, dong dài. Nhiều tình tiết nên để mọi ng tự hiểu hay phán đoán sẽ hay hơn. 3 Tập đầu gay cấn, cuốn hút bởi sự giao đấu của Eumenides và La Phi, Tập 4 hơi chùng xuống với cuộc sống trong tù ( mình lại khá thích tập này), và Tập 5 chính là sự giao đấu cuối cùng của 2 người họ. Kết thúc buồn, nhưng tốt nhất đối với mọi người. Chỉ là ở khúc cuối, điểm nhấn cho nhân vật Eumenides vẫn chưa được khắc hoạ sâu khiến cho cái chết của anh có phần hơi...nhạt! Nhưng nói chung vẫn cảm động. Đây vẫn là 1 trong những series truyện trinh thám mình thích nhất.

  • Luni Luni - Cảm giác chơi vơi

    Đọc hết 5 tập...phải nói là mội vụ án đều lôi cuốn mình vào hết...từ những suy đoán của bên cảnh sát cho đến những tài trí mưu mô của Eumenides Bên cạnh Lôi Mể, tác giả Chu Hạo Huy xem ra là người thứ 2 trong danh sách yêu thích thể loại trinh thám của mình rồi Đúng là kẻ ác thì phải bị trừng trị...nhưng mà không nghĩ là Eumenides sẽ chết dưới tay người con gái đã đánh cắp trái tim của một sát thủ Mình cứ mong là cuộc chiến giữa La Phi và Eumenides sẽ xảy ra (khi mà cả 2 người đều mong chạm trán với nhau) Lúc thấy Eumenides bất ngờ chết dưới tay của Trịnh Giai...thậm chí là đến phút chót vẫn không nói câu nào mà chỉ nhìn trong "hạnh phúc" hay "tuyệt vọng"??? với Trịnh Giai lần cuối... Song, mình vẫn hy vọng nếu có ngoại truyện về thân phận của Eumenides được La Phi cho hay về sau...lúc đó, mình muốn biết Trịnh Giai sẽ cảm thấy thế nào...có thể mình sẽ không bị chơi vơi nữa chừng Đằng này, vì mối thù hận giết ba bới Eumenides...nên ngay cả khi chỉ nhìn lần cuối thôi mà Trịnh Giai vẫn né tránh và sợ...Nếu mình là Trịnh Giai, có thể khi trả được mối thù cho cha sẽ rất là mãn nguyện...nhưng chỉ có điều là vì sao Ngưu Ngưu lại thấy quen thuộc và thậm chí mừng rỡ---phải chăng đó là.... (Nếu mà Trịnh Giai phát hiện được thì hay biết mấy nhỉ >_<)

  • Milk Tea - Cái kết hợp lý

    bộ truyện này có 5 quyển mình đọc chùa trên mạng đến tập 4 và quyết định mua tập 5 về nhà. Thật sự mình không thấy thất vọng khi mua cuốn sách. Tác giả đã đưa ra một cái kết hợp lý: những kẻ có tội thì phải xử lý, những người đang sống cần được sống vui vẻ. Đứng ở góc độ người đọc, mình thấy bản thân đồng tình với suy nghĩ của La Phi: hiểu và có cảm tình với Eumenides nhưng không thể chối bỏ được việc phải bắt hắn về quy án. Cái chết của Eumenides là điều tất yếu khi trong tay đã thấm máu quá nhiều người, do vậy khi tác giả để hắn chết trong tay Trịnh Giai mình, khác với suy nghĩ của nhiều người, cho rằng đây là cái kết có hậu cho hắn. Chết trong tay người mình yêu thương còn hơn là chết dưới súng đạn pháp trường, và ít nhất hắn cũng để cô gái trả được thù giết cha, không biết hắn là ai khác, để có thể có lý do để sống vui vẻ trong cuộc đời mà Eumenides không thể tiếp tục bảo vệ cô nữa.

  • Nguyễn Quỳnh - buồn...

    Mình đã rất mong chờ tập 5 xuất bản để có thể biết được kết thúc của bộ truyện này. Tuy nhiên khi đọc hết tập 5 tồi thì mình cảm thấy quá đau thương :(( tác giả chọn cho Eumenides một cái chết không thể nào tàn nhẫn hơn, cô gái Eumenides đem lòng yêu thương, bảo vệ lại dùng trâm cài tóc đâm chết hắn :(( có lẽ nếu Trịnh Giai biết được thân phận thật của Eumenides thì cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái mình không thích nhất chính là điểm này. Trong khi Eumenides tìm mội cách để bảo vệ Trịnh Giai thì cô lại không hề biết gì cả, tự đâm chết Eumenides :(( cái mình muốn là ít nhất Trịnh Giai phải biết đến hành động sai lầm của mình, sau này khi biết sự thật sẽ luôn dằn vặt bản thân mình. Thật sự rất bất công cho Eumenides :(( đã vậy La Phi với Mộ Kiếm Vân sau thành một đôi nữa. Cứ có cảm giác các nhân vật ai cũng hạnh phúc trừ Eumenides :((

  • Lê Thanh Tùng - Tiếc ...

    Dù từ khi đọc những dòng đầu tiên của bộ sách này mìn đã biết không thể nào có một cái kết đẹp cho anh chàng sát thủ kia, vấn đề chỉ là tác giả sẽ để anh ta kết thúc những tuyệt tác của mình ra sao mà thôi. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước và mong đợi một cái kết đẹp sau khi Eumenides gặp được Trịnh Giai nhưng mình vẫn cảm thấy hụt hẫng và buồn man mác khi biết kết thúc mà tác giả đưa ra. Phải, Eumenides chưa bao giờ chịu sự phán quyết của pháp luật nhưng anh ta lại không thể được hạnh phúc như cảnh sát La Phi, còn gì đau đớn hơn khi chết dưới tay người mình quan tâm, yêu thương nhất. Mình chỉ mong tác giả viết một chương ngoại truyện nhỏ thôi cũng được tiết lộ cho Trịnh Giai biết người mà cô giết chính là người quan tâm tới cô bấy lâu. Dù sao thì tác giả cũng làm rất tốt ở bộ truyện này trừ một vài điểm bất hợp lý nho nhỏ, làm nổi bật quan điểm không phải người làm việc xấu là kẻ ác.

  • tran dinh y - Hay hơn mong đợi

    Sau khi đọc xong 4 tập trước và chờ đợi phần cuối, thật sự minh cảm thấy rằng sẽ rất khó để cho tác giả đưa ra được một cái kết trọn vẹn. Hành trình của Eumeunides sẽ tiếp tục hay dừng lại đây? Nếu người thanh niên vẫn ngoài vòng pháp luật thì thông điệp đó hoàn toàn không hay và sẽ cổ vũ cho những hành vi tự phát thay trời hành đạo. Nhưng nếu anh ta thất bại, kịch bản sẽ như thế nào để những độc giả, phần lớn có lẽ là những người yêu quý anh ta, cảm thấy thỏa mãn. Chu Hạo Huy đã làm quá tốt khi kết cục là một điều tất yếu mà những nhân vật trong truyện không ai còn cảm thấy vương vấn điều gì. Đặc biệt là với Trịnh Giai. Cô giữ lại được những gì tốt đẹp nhất của người cô yêu quý và cũng thực hiện mục tiêu bấy lâu. Với người thanh niên, anh ta không thất bại trước cảnh sát và cũng nở nụ cười mãn nguyện. Và phần kết truyện chính là điều tốt nhất cho anh ấy. Có một điều không thích ở tập này chính là việc La Phi dùng bằng chứng giả. Điều này với mình hoàn toàn không thuyết phục đối với một người gọi là nhân danh cho chính nghĩa.

  • Nguyên Hồng - Hay

    Đã đọc xong nguyên bộ. Đọc ngấu nghiến, bất kể thời gian. phải nói bộ truyện có hơi dài, tác giả cố tình lập lại một vài chi tiết để kéo cho nhiều chữ, nhưng cơ bản cốt truyện hay, tình tiết hấp dẫn, vụ án bí ẩn có nhiều tình tiết bất ngờ. kết thúc mĩ mãn. rất thích anh chàng sát thủ, rất buồn cho kết cục cua anh ấy nhưng chung quy lại, tác giả không thể làm khác, chỉ có kết thúc như vậy thì mới không làm lu mờ tài năng và trí thông minh của anh ấy, mới không làm mất tính logic của mạch truyện; mới có thể khẳng định: "anh ta quyết không bao giờ để mình phải chịu sự phán quyết của pháp luật". Tác giả đưa ra một vấn đề nan giải, và đáng suy ngẫm: "không phải tất cả những người bị kết án đều là kẻ xấu và không phải tất cả kẻ xấu đều phải vào tù" nhưng vốn dĩ cuộc sống là vậy, chẳng có gì tuyệt đối cả cơ mà. Điểm trừ lớn nhất của truyện này là dịch giả dịch không được hay, không đúng phong cách trinh thám lắm, và hay bị lỗi sai tên nhân vật trong một số đoạn.

  • Huỳnh Trang - Buồn

    Lúc đọc hết tập 4, mình đã rất mong chờ quyển này, nhưng kết thúc làm mình buồn ghê. Eumenides nên có một kết cục, trả giá cho những người đã mất. Nhưng cái chết như vậy làm câu chuyện rất buồn,

  • Nguyễn Thành Duy - Cực kì hài lòng

    Sách giao nhanh và đẹp. Đúng hàng. Mua sale rất ưng ý nha mọi người

  • Đinh Duy Thái - TIKI Tốt

    Truyện rất hay, rất hấp dẫn Giao hàng nhanh chóng, hiệu quá

Bản Thông Báo Tử Vong (Tập 5): Khúc Ly Biệt - Phần 2

Cầm cuốn sách Bản thông báo tử vong lên đọc, bạn như bị cuốn vào trong câu chuyện vừa hãi hùng, vừa kích động vừa tò mò cũng đồng thời không thể nào dứt ra được…

Phàm những ai nhận được Bản thông báo tử vong đều bị tên sát thủ thần bí tàn sát đúng như thời gian đã báo trước. Cho dù nạn nhân đã báo cảnh sát, cảnh sát dốc lực lượng hùng hậu thiên la địa võng, đồng thời theo sát bên cạnh nạn nhân để bảo vệ. Dưới tầng tầng lớp lớp mai phục như vậy, tên sát thủ thần bí vẫn có thể giết chết được đối phương một cách vô cùng dễ dàng như trở bàn tay!

Tất cả những vụ giết chóc đều ở ngay trước mắt cảnh sát, đợt vây bắt lần nào của cảnh sát cũng đều bị thất bại thảm hại. Thế nhưng không ai hay biết được thân phận thật sự của tên sát thủ thần bí, lần nào sự bố trí tỉ mỉ cẩn trọng của cảnh sát cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn, đây là một cuộc đối đầu đọ trí vô cùng đặc sắc. Thủ pháp gây án dường như hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, liệu có tồn tại sơ hở nào để có thể phá án được hay không?

Một cuộc thi đấu hấp dẫn, chắc chắn cần phải có đối thủ hùng mạnh. Anh muốn giết tôi, tôi cũng muốn giết anh - Đây chính là câu chuyện giữa cảnh sát và sát thủ!

Những tội nhân thoát khỏi sự khống chế của pháp luật, đều sẽ phải đón nhận sự trừng phạt của Eumenides. Và người đàn ông đi ngược lại pháp luật này, anh ta quyết không bao giờ để mình phải chịu sự phán xét của pháp luật…

Chỉ nghe qua cái tên Bản thông báo tử vong đã đem lại cho người đọc một cảm giác vừa hãi hùng vừa kích động vừa tò mò, cũng đồng thời khơi gợi nhiều liên tưởng.Và khi cầm cuốn sách lên đọc, bạn như bị cuốn vào trong câu chuyện không thể nào dứt ra được, suy ngẫm tư duy theo tình tiết manh mối câu chuyện, để tìm hiểu khám phá được vụ án, đồng thời không khỏi khâm phục tài năng của cả sát thủ lẫn cảnh sát.

Tuy là dòng tiểu thuyết trinh thám, song bộ sách không phải chỉ có máu me và giết chóc, mà chứa đựng trong đó có rất nhiều tình cảm và đức tính cao đẹp thiêng liêng của con người: tình yêu, tình bạn, tình chiến hữu, sự hy sinh, lòng chính nghĩa, hướng thiện…

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Bản Thông Báo Tử Vong (Tập 5): Khúc Ly Biệt - Phần 2 trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Cổ Nguyệt Books
Ngày xuất bản: 01-2016
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 549
SKU: 2518932741345
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua