Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Sách_Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
120.350 ₫ Shopee
Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
123.250 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
34 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Ngô Huyền Nga - Cực kì hài lòng

    Tôi cũng có 1 bà ngoại tuyệt vời. Đã đọc ông Ove nên mua ngay cuốn này. Mới đọc phần đầu định thôi nhưng càng đọc càng cảm động. Rất nhiều đoạn khiến tôi khóc. Cô bé Elsa thật may mắn khi có 1 bà ngoại như thế. Lối viết vừa hài hước vừa cảm động. Chỉ ko thích cách dịch trong xưng hô của bé 8 tuổi với ng lớn trong truyện này.

  • N Ngoc - Hài lòng

    Câu truyện có yếu tố viễn tưởng, một tiệm tạp hoá có thể kết nối quá khứ và tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Nhờ việc tư vấn cuộc sống mà tiệm đã giúp thay đổi nhiều cuộc đời. Những tưởng các nhân vật độc lập nhưng lại liên quan tới nhau không ngờ. Đến cuối truyện vẫn còn có nút thắt được mở...

  • Gina Thùy Dương - Một cuốn sách hay

    Nói sao nhỉ, mình đã đọc “Người đàn ông tên Ove” trước và thực sự rất thích cách viết, cách kể chuyện của tác giả cho nên mình đã kì vọng cao hơn ở cuốn sách này. Không thể nói là mình cảm thấy thất vọng, đây vẫn là một cuốn sách hay, kể chuyện lồng trong chuyện, những câu chuyện về nỗi đau thương, mất mát của con người bở chiến tranh, bởi thiên tai, bởi chính người thân của mình. Mỗi câu chuyện đều không quá dài nhưng mỗi con người đều được lí giải. Đây là một cuốn sách khiến người ta có thể cười và khóc. Well, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn, ý mình là cuốn sách sẽ hoàn hảo hơn, nếu tác giả không kết thúc vội vàng và dễ dàng như vậy. Một hành trình dài đổi lại một cái kết vô cùng đột ngột, có thể coi là HE cho tất cả mọi người, rõ ràng là như vậy, nhưng mình cảm thấy quá vội vàng và gượng ép. Có thể mình nên xem lại bản thân vì không chấp nhận được những siêu anh hùng đến quá đột ngột này, haha. Mình sẽ đọc tiếp cuốn về bà Britt-Marie để xem câu chuyện về bà sẽ thế nào.

  • Nguyễn Thanh Tùng - Hài hước và giàu tình người

    Nửa đầu cuốn sách tác giả tập trung xây dựng thế giới cổ tích trong những câu chuyện của Bà ngoại và cuộc sống, tính cách của các nhân vật, nên hơi chậm và ít tình tiết, nhưng cái hay luôn ở sau cùng và xứng đáng sự chờ đợi. Vẫn là văn phong trào phúng hài hước, mang những triết lý nhẹ nhàng và rất giàu tình người, Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi là một tác phẩm đáng đọc khác của Fredrik Backman. (Nhưng với mình thì Người đàn ông mang tên Ove vẫn là một tác phẩm quá tuyệt vời)

  • Nguyễn Trần - Xin lỗi ông Ove!

    Mình là fan của ông Ove, nhưng khi đọc xong cuốn Bà ngoại thì mình thành fan của bà ngoại mất rồi, xin lỗi ông Ove nhé =))) Nếu ông Ove là lão già nguyên tắc đến đáng sợ thì bà ngoại là người sinh ra để phá vỡ nguyên tắc. Bà luôn hút thuốc, đi WC không bao giờ đóng cửa, hay chọc phá hàng xóm, bà thuộc tuýp người thích gì là làm đó, ai đời một bà lão 77 tuổi lại dắt cô cháu gái 7 tuổi của mình leo chuồng khỉ vào ban đêm rồi để cảnh sát bắt về đồn. Nhưng đừng vội cho rằng bà ngoại dở hơi, bởi vì có lẽ không có ai suy nghĩ nhiều như bà. Quyển sách là hành trình cháu gái Elsa chuyển những bức thư xin lỗi của bà ngoại đến người cần nhận nó, từ đó tháo gỡ những nút thắt về quá khứ của bà và nhiều nhân vật khác. Không có ai là thừa, mỗi người xuất hiện đều mang một cá tính riêng, giữ một vai trò trong câu chuyện. Đọc xong chợt tưởng tượng, nếu ông Ove với bà ngoại ở chung một khu thì như thế nào, eo ôi =))))

  • Trần Nguyễn - Truyện hay cực kì!

    Thì sau khi đọc, mình thấy cái kết cực kì bất ngờ (nhưng không spoil đâu nhé :D), xứ Mơ-màng-ngủ cùng 6 vương quốc gợi cho mình cảm giác "tuổi thơ". Phải đọc mới thấy cái hay của nó. Đáng mua, đáng đọc. Ninja van giao hàng sớm trước 2 ngày. Sản phẩm còn nguyên seal nhưng có vài trang mực hơi đậm và nhòe tí nhưng không đáng kể.

  • Nguyễn Quốc Huy - Ấm áp tình người

    Những truyện của Fredrik luôn ấm áp tình người, những nhân vật chính trong tác phẩm của ông có thể khô khan, gàn dở những thực ra ẩn chứa đằng sau là cả một bầu trời ấm áp, lòng vị tha, sự tốt bụng. Bà ngoại trong tác phẩm cũng vậy, tốt bụng, là "anh hùng gàn dở" trong mắt mọi người", nhưng lại luôn là một người tốt, truyện hay nhưng việc miêu tả thêm thế giới tưởng tượng khiến mình thấy tác phẩm hơi dài dòng.

  • Huỳnh Đình Quân - Hài lòng

    Trong 3 cuốn của Fredrik Backman đã xuất bản ở Việt Nam thì mình thích cuốn này nhất. Giọng văn hài hước hơn "Người đàn ông mang tên Ove", kịch bản cũng khó đoán hơn, những câu chuyện của bà ngoại có vẻ dành cho trẻ con nhưng sự thật thì lại thú vị hơn nhiều, mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng rất hay và tất cả kết nối với câu chuyện chung của cuốn sách. Rất đáng đọc. Sách có bookmark và trình bày bìa đẹp nhưng chất lượng giấy của NXB bao giờ cũng tệ.

  • Thư Nguyễn - Hài lòng

    Mình sau khi đọc xong quyển ông ove đã liền mua ngay cuốn này nhưng đọc được 1/3 quyển thấy hơi chán.Do phần miêu tả về thế giới tưởng tượng mình thấy hơi thừa và nhàn chán :( làm mình buồn ngủ, nên mình quay lại đọc ông Ove :)))

  • Trần Văn Điệp - quá tuyệt

    sách rất hay và ý nghĩa mới đọc tới chương 7 thui mà cuốn hút vô cùng. Sách được bọc và đóng gói trắc trắn lắm sẽ ủng hộ tiki nhiều

Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi

Vẫn mang giọng văn hài hước và kỹ thuật thắt mở nút gây kịch tính nhà nghề, “Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi” của cùng tác giả cuốn “Người đàn ông mang tên Ove” chứa đựng mạch cảm xúc lạ thường về những mối quan hệ nhân quả của con người trong thế giới hiện đại.

Có gì cổ xưa và quen thuộc như chuyện về một người bà ngoại? Người bà có rất nhiều câu chuyện để kể lại, và để đánh dấu chúng, dường như cần những mùi hương khác nhau. Cô bé bảy tuổi Elsa đã có bà ngoại, người chuyên kể những câu chuyện tưởng tượng cho cô, nhưng toàn là những câu chuyện liên quan đến những ký ức kỳ lạ của chính bà, một người phụ nữ lạ thường. Người ta sẽ gọi bà ngoại của Elsa là lập dị hay điên khùng, nhưng với Elsa, bà là một siêu anh hùng.

Ai đã chứng kiến những hành vi kỳ quặc của bà ngoại họ rằng bà đã tán tỉnh cảnh sát, lái xe phạm luật, bắn súng sơn từ ban công trêu hàng xóm, thì Elsa đã hào hứng làm cổ động viên vì cô bé tìm thấy ở bà một người bạn để chia sẻ những điều thắc mắc của trẻ con. Tuy nhiên, ẩn dưới cái vỏ của những câu chuyện đầy màu sắc cổ tích, những hiệp sĩ, công chúa, những con rồng hay xứ sở mộng mơ mang những cái tên ám chỉ, lại là những con người thật, người đàn ông khỏe kỳ dị được gọi là Tim Sói, một con thú bí ẩn linh sói, một bà hàng xóm khó tính, một người đàn ông cục cằn khó gần, rồi ngay chính người mẹ hay căng thẳng cùng người bố trầm tính của Elsa… Họ đều là những nhân vật của cuộc đời bà ngoại, người đã phiêu lưu khắp nơi, để rồi lần lượt hé lộ câu chuyện kỳ lạ nhất về bà. Thông qua những lá thư bí ẩn chứa lời xin lỗi của bà, Elsa bắt đầu hành trình đi tìm sự thật, nghẹt thở và ma mị…

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 01-2018
Kích thước: 13 x 20 cm
Dịch Giả: Hoàng Anh
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 514
SKU: 5065948649037
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Nhiều người mua