Anh Đã Đợi Em, Từng Ngày
41.900 ₫ Tiki
Anh
114.840 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
14 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Vũ trang khuê - Hay

    truyện này đọc đoạn đầu mình hơi nản vì có mấy chỗ diễn giải hơi khó hiểu, với cả theo cách gọi của miền nam nên lúc đầu mình không phân biệt được ai vào ai, với cả đoạn đầu có chỗ đang nói với Quang đã chuyển cảnh sang cậu của Ngân nên mình tưởng nhầm Quang là cậu của Ngân hic hic, nhưng mà càng đọc càng thích cái cách Quang yêu Ngân nhẹ nhàng , tình cảm bằng những cử chỉ quan tâm thật lòng, nhiều tình tiết tả cười đau cả bụng luôn mà chân thực cảm giác như mình là nhân vật trong chuyện ấy Đây là tác phẩm chắc chắn mình sẽ giới thiệu cho bà chị mình đọc vì bà ấy cũng đã 28t rồi và đang mong đợi 1 tình yêu như thế, nhẹ nhàng chân thành... :))

  • Đỗ Thị Phương Tâm - Thật tuyệt cho một món quà

    Mình mua cuốn sách này để tặng quà cho một người bạn thân. Chính vì tiêu đề khá ấn tượng nên mình đã đặt không do dự. Đến khi tặng cho bạn mình, bạn mình cũng khen bìa đẹp và tên truyện hay. Qua vài ngày sau, bạn mình phản hồi là rất thích truyện này bởi nội dung không theo lối ướt át, ngôn tình mà ngược lại mang sự giản dị trong tình yêu đôi lứa. Từ sự giản dị đó mà có thể cảm nhận được sự sâu sắc mà cả hai mang đến cho nhau. Tuy vậy nhưng vẫn còn những chi tiết khó hiểu ở phần cuối như nội tâm của Ngân khi chọn Quang rồi lại đòi chia tay. Dù sao thì cuốn truyện đó cũng dần được nổi tiếng trong lớp bạn ấy và được thay phiền nhau mượn đọc nữa cơ :D Tuyệt nhỉ?

  • Lan Trinh - Ổn

    Bìa truyện hơi nhợt nhạt, không ấn tượng nhưng cũng không đến nỗi xấu. "Anh đã đợi em từng ngày" là một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Lúc đầu thì thấy hài hước, lúc sau cũng khá lôi cuốn. Tuy nhiên, càng gần kết thì tác giả làm mình càng hụt hẫng. Có đôi lúc tình tiết và mạch truyện đứt đoạn, nhảy vọt, đốt cháy giai đoạn gây cảm giác khó chịu. Tuyến nhân vật cũng khá quen thuộc. Nhìn chung thì "Anh đã đợi em từng ngày" tạm ổn, không quá lãng mạn, không quá đời thường, thích hợp đọc giải trí.

  • jean - Dễ thương

    Mình thích lối văn hài hước, tỉnh rụi của Nguyễn Thị Thanh Bình. Một hai câu ngắn gọn cũng đủ làm mình tủm tỉm cười suốt, mà hầu như câu nào cũng gọn, không dài dòng lê thê. Chuyện của Quang và Ngân có thể gọi là tình công sở, bắt đầu từ mấy bịch xôi ăn sáng, cứ dần dần như thế mà đến với nhau. Truyện không thiếu những cảnh dở khóc dở cười, ví như phòng kế toán một hai đòi cạch máy lạnh vì sợ cho công cuộc ăn xoài chấm mắm tôm, hay bạn Ngân ở nhà bị gọi là Tô mà vẫn tỉnh rụi, đặc biệt là anh sếp Quang mặt lạnh như tiền, tan sở là cắp đít về chả nói chả rằng, ấy vậy mà thương Ngân. Mình khá thích đoạn anh mua phở, cắt móng chân, chăm sóc và ghen với Ngân, cảm giác nó đời thường mà dễ thương kiểu gì ấy. Về sau truyện viết có hơi hụt, cái kết hơi gấp và hẫng chút xíu, kiểu mọi chuyện cứ dồn ào ào lên: Trí tỏ tình rồi đi nước ngoài, Quang chấm dứt với cô người yêu cũ chỉ bằng một hai câu qua điện thoại gọn hơ, cảm giác thiêu thiếu thế nào. Bìa dễ thương này, truyện cũng dễ thương. Cái kết chưa được như mong đợi, dẫu sao vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo.

  • Hoàng Thị Xuân Trang - Khá tốt.

    Về cá nhân mình thì cuốn truyện này có những điều thích và không thích, vậy nên mình đánh giá là khá tốt. Nội dung không phải là theo kiểu ngôn tình, nó nhẹ nhàng, dễ thương. Các tình huống được xây dựng trong truyện chúng ta dễ dàng gặp được ở thực tế, xét đủ khía cạnh môi trường văn phòng. Thích nhất vẫn là hai nhân vật chính diễn tả bằng ngòi bút nhưng vẫn chân thật, tự nhiên cứ như là được gặp, được chứng kiến ngay trước mắt vậy. Thích nội dung, nên mình đọc rất cẩn thận lại dò ra các lỗi chính tả, điều đó làm mình cảm thấy như vậy thì sẽ không hoàn thiện hẳn một tác phẩm. Bìa của cuốn truyện cũng là cái mình không ưng cho lắm, chỉ là ông chú già hơn 8 tuổi mà phong cách vẽ như một bạn nhóc choai choai. Đôi khi đọc đi đọc lại có nhiều chỗ rất mâu thuẫn với nhau, rất khó hiểu. Trình tự thời gian hay bị đảo lộn, phải đọc đi đọc lại rồi ngẫm một lúc mới biết là thế nào. Nói chung, truyện tương đối hay, bạn nào muốn có một tình yêu thực tế, không mơ mộng theo Hàn Quốc hay ngôn tình thì nên mua.

  • nguyễn vân anh - Hụt hẫng ở phần kết

    Mua sách trong đợt giảm giá và nội dung đọc thử khá hấp dẫn. Truyện hay, xây dựng nhân vật và tính cách khá hợp lý, đáng yêu. Nhưng chỉ được nửa đầu. Nửa sau sách như muốn nhồi nhét hết những kiểu tình tiết như ngôn tình vào nhưng không giải quyết triệt để. Đọc cứ thấy thiếu sót như thể bị cắt xén, cứ để lơ lửng chả ra sao . Càng đọc về cuối càng bực mình. Tại sao không yêu Trí, tại sao tự dưng chấp nhận yêu Quang, rồi sao đòi buông tay, diễn biến tâm lý nhân vật thay đổi liên tục, không rõ ràng... mấy nhân vật trong công ty ở cuối truyện cũng bị làm mờ nhạt ... đọc xong mà tiếc sao tác giả lại bỏ bê nửa sau truyện như thế trong khi phần đầu rất hay ?

  • Mai Như Hoàng - Tin tưởng vào tình yêu

    Lối viết khá là bình yên, nhẹ nhàng và trong trẻo. Phong cách viết khá đơn giản cùng những bối cảnh gần gũi và chân thực khiến cho những tác phẩm của tác giả Thanh Bình dù không quá nổi bật nhưng đều mang sắc màu dung dị, đem đến dư vị thư thái và những phút giây thư giãn nhẹ nhàng cho người đọc để tả hiệu rõ sâu sắc hơn tác phẩm. Câu chuỵên xoay quanh anh chàng trưởng phòng kinh doanh vừa lạnh lùng vừa nồng nhiệt với cô nàng phó phòng hành chính cá tính, nghịch ngợm nhưng thật ra lại khá yếu đuối và dễ tổn thương. Hai tính cách đối lập nhưng lại bổ khuyết cho nhau, cuối cùng tạo thành một cặp trời sinh.

  • Quinn - Ngắn gọn nhưng rất ấm áp

    Cuốn sách do một cây bút trẻ của Việt Nam sáng tác và mang đậm tính Việt Nam là điều mà tôi rất thích. Một câu chuyện rất đỗi nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng lãng mạn và trong sáng vô cùng, điều đặc biệt là truyện không mang hơi hướm của ngôn tình vì thế khi đọc tôi cảm thấy rất hài lòng. Chuyện tình cảm của Ngân và Quang cũng diễn ra một cách chậm rãi nhưng “mưa dầm thấm lâu”, càng về sau thì càng sâu sắc hơn, tôi yêu sự ngây thơ và tính thẳng thắn của Ngân và cũng rất thích sự kiên trì, nhẫn nại và khả năng chăm sóc người yêu của Quang. Tuy nhiên cũng như những truyện thường thấy khác của các tác giả trẻ, truyện vẫn còn đó những chi tiết dông dài, khó hiểu, đôi lúc hơi lan man và kết truyện theo tôi khá nhanh, chưa thỏa mãn được độc giả. Trừ những điểm không đáng có ấy ra thì truyện đã rất được rồi, hy vọng tác giả sẽ thử sức thêm nhiều câu chuyện về tình yêu nữa.

  • Phạm Phương Hoa - Ổn, tương đối hay

    Nội dung truyện lãng mạn, thu hút. Mình mua vì khi đọc thử trên Tiki thấy thú vị, hài hài. Phần đầu phần giữa truyện rất ok, liền mạch. Nhưng đến gần cuối thì hơi rối và khó hiểu, cách xử lí của nv nam với người cũ chỉ qua 1 câu điện thoại là chấm hết?! Nó hơi kiểu lửng lơ chưa giải quyết dứt điểm vấn đề cho lắm. Nhưng nhìn chung cả truyện là tương đối hay. Tác giả viết kiểu lãng mạn xen lẫn hài hước buồn cười, văn phong ngôn từ tự nhiên, không bị kiểu cách.

  • Nguyen Thi Tu Vi - Anh Đã Đợi Em Từng Ngày

    Anh đã đợi em từng ngày là một quyển sách hay, với cốt truyện thu hút người đọc và những tình cảm vô tư, trong sáng, ngây thơ, đáng yêu...Thêm vào đó là nói lên được tình cảm gia đình giữa những anh chị em họ hàng với nhau nhưng lại thương yêu nhau như ruột thịt, rất đáng quý và đáng trân trọng..Cuốn sách có thể thay đổi được suy nghĩ của nhiều người nếu đã từng đọc qua, theo đó là một cái kết rất có hậu cho chuyện tình âm thầm mà lại rất trẻ con của Ngân, nhưng lại rất người lớn của Quang.

Anh Đã Đợi Em, Từng Ngày

Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nó như con đường mà người lữ hành phải vượt qua những chông gai nho nhỏ mang tên "Chờ đợi" để đến nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc".

Không cần đến những tình huống gay cấn, không cả những ồn ào phô diễn. Chỉ có một tình yêu thôi, lặng thầm và tha thiết để lôi cuốn người đọc. Và khi rời cuốn sách trong ta vẫn còn cảm giác mãn nguyện về một tình yêu chân thật giữa cuộc đời. Vẫn là cách giải quyết tình huống rất duyên dáng của Nguyễn Thị Thanh Bình nhưng lại với một cách viết hoàn toàn mới.

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Anh Đã Đợi Em, Từng Ngày trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 09-2013
Kích thước: 13 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 212
SKU: 2513301627572
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Nhiều người mua