Thương Được Cứ Thương Đi (Tái Bản)
81.999 ₫ Tiki
Sách - Thương Được Cứ Thương Đi (Tái bản năm 2019) - Phương Nam Book
88.000 ₫ Lazada
Sách - Thương Được Cứ Thương Đi
68.600 ₫ Shopee
Thương
75.000 ₫ Fahasa
Thương Được Cứ Thương Đi
88.200 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

5
53 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Linh Trúc Ngọc Nguyễn - Sách rất hay và ý nghĩa

    Đây là tổng hợp những mẩu chuyện mà tác giả đã trải qua và ghi chép lại bằng ngôn ngữ của mình. Lời văn nhẹ nhàng, bình dị, gần gũi những câu chuyện nhân văn và ý nghĩa. Hãy biết nghĩ cho mình và cho người, lan toả tình yêu thương đến tất cả mọi người. Đối với cá nhân, riêng mình thì hy vọng tác giả có thể bỏ bớt vài chữ “ hôn “ Nói chung rất sách hay đáng để đọc.

  • Huỳnh Nguyên - Thương kinh khủng

    Lúc đầu mình mua quyển này bởi vì nhìn nó rất dễ thương rất thu hút. Đọc những mẩu chuyện đầu tiên thôi là mình thấy cực kì ưng quyển này luôn. Nó viết về chủ đề mà mình cực kì quan tâm đó là CHO-NHẬN và còn nhiều mẩu chuyện cảm động về gia đình trải nghiệm của tác giả nữa. Rất đáng đọc !!!! THƯƠNG.

  • Châu Đặng - Một cuốn sách đầy thông điệp nhân văn!

    Lần đầu mình đọc một quyển sách mà phần Lời dẫn của tác giả đủ sức lôi cuốn mình đến vậy, từng câu từng chữ trong cuốn sách mà sao bình dị, thân thương quá trời hà. Cái xưng hô Nam Bộ dân dã ấy dẫn mình qua biết bao cuộc sống đời thường với một trái tim sẵn lòng sẻ chia, sẵn lòng yêu thương những con người dù thân quen hay chỉ là một người dưng, một người vừa gặp. Quyển sách đã cho mình thấy đâu đó trên mảnh đất thân thương này vẫn còn có những yêu thương, sự sẻ chia chứ không phải là những thờ ơ, vô tâm, toan tính. Đến cuối cùng, câu văn đẹp nhất đối với mình: "Hãy cùng nhau đập bỏ những bức... Xem thêm

  • Nguyễn Vũ Đan Hà - Một tác phẩm chân chất và lay động lòng độc giả

    Đây là một tác phẩm không phải để đọc from cover to cover mà là để đọc từng chút một, vừa đủ để cảm, để hình dung, để cảm xúc được tan ra và ta có thể quân bình. Mình đã tiêu tốn khá nhiều cảm xúc, và cả nước mắt dù chỉ mới đọc qua gần 1/2 quyển sách. Mình muốn order ngay thêm 2 quyển để tặng bạn bè nhưng lại hết hàng thật tiếc.

  • Duong Xuyen - Được sống với những "trang đời" đầy yêu thương và bản lĩnh

    Ngôn ngữ của tác giả cực kỳ súc tích, cô đọng mà có sức truyền tải cảm xúc rất mạnh. Thoạt đầu tôi cứ tưởng là mình đang đọc truyện hư cấu. Càng đọc, tôi càng không thể dừng lại. Đây là cuốn sách chân thật và "con người" nhất mà tôi từng đọc gần đây.

Thương Được Cứ Thương Đi (Tái Bản)

 

Không một chút hư cấu, cuốn sách là tập hợp những câu chuyện hoàn toàn có thật về tình thương giữa người với người trong xã hội còn nhiều ấm lạnh, được viết nên từ chính cuộc đời tác giả và từ những trải nghiệm của tác giả trên đường đời. Những câu chuyện rất giản dị và đời thường nhưng lại khiến người đọc bất giác cay cay sống mũi.

Giữa cuộc đời còn vô vàn chông chênh, cần lắm những tình thương bình dị. Để bước chân kia không quá hối hả giữa dòng ngược xuôi, để bàn tay ấy chẳng thờ ơ lướt qua những mong cầu nắm níu. Đâu đó ngoài kia, những phận đời gầy guộc vẫn đang cúi mặt. Xin hãy giữ cho mình một đôi mắt sách, một trái im trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi…

 

Một số trích dẫn:

“Tiểu thuyết hay phim truyện đều được xây từ chất liệu đời. Và đời thật thì vốn dĩ không tròn như cách chúng ta ngồi trong bốn bức tường và nhìn nó qua màn hình máy tính hay điện thoại.”

“Tôi luôn nhìn con người ở mặt thiện để thấy cuộc đời đáng sống, con người đáng thương.”

“Niềm-vui là một ý niệm vô hình, không phải vật chất hiện hữu. Thành thử, nó là thứ để nhận-ra chứ không phải để kiếm-tìm.”

“Con người vốn dĩ hay tự bơm phồng những khó khăn hay đau khổ của chính mình mà quên mất rằng, chỉ cần sống chậm lại một chút, cởi mở hơn một chút, nghĩ thoáng hơn một chút, niềm vui sẽ luôn có bên ta, mỗi ngày...”


Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Thương Được Cứ Thương Đi (Tái Bản) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bách Việt
Ngày xuất bản: 03-2017
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Phiên bản: 2017
Số trang: 288
SKU: 2516667446443
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Dân Trí

Nhiều người mua