Xuôi Nhớ Ngược Thương
48.000 ₫ Tiki
Thương Cha Xuôi Ngược Giữa Dòng, Mẹ yêu Tất Tả Gánh Gồng Nuôi Con Tranh thêu chữ thập
110.000 ₫ Shopee
Thương
75.000 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

3.5
12 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Ngoc Dung Lê - Cực kì hài lòng

    Tác phẩm như một sự đồng cảm với những ai đã từng đánh mất tình yêu, như động viên để họ lại tiếp tục yêu thương mình, yêu thương thêm một ai đó! Dù lần đầu đọc tác phẩm của Lạc Hi nhưng mình rất tâm đắc tác phẩm "Xuôi nhớ ngược thương".

  • Hà Thị Hường - Cũng được

    “Xuôi nhớ ngược thương” là một cuốn sách buồn! Mọi thứ tình cảm trong những trang tản văn này đều vì lý do yêu người không yêu ta mà lỡ dở. Khi đọc nó, tôi có một cảm giác rối ren như đứng giữa ngã tư không có đèn xanh đỏ, rốt cuộc, người đó kẹt ở quãng nào mà mình gỡ mãi không ra. Bìa sách có màu xanh rất đẹp!!!! Khi nhìn vào đó mang cho chúng ta một cảm giác trống trải, buồn man mác lại có một chút nhẹ nhàng khó nói. Nó như bộc lộ được cảm xúc của cuốn sách khi chỉ nhìn vào bìa thôi vậy. Tựa sách làm dấy lên trong lòng người đọc cảm giác buồn man mác, nhìn tựa thì ta nghĩ ra trong đầu là kiểu tình yêu mà không được.

  • Huỳnh Ngọc Lan - Một cuốn sách đầy cảm xúc

    Có thể nói, đọc cuốn sách này của Lạc Hi tôi cảm thấy như được an ủi trong lòng rất nhiều. Cảm giác có người thật sự hiểu cho những tình cảm và nỗi đau xót của tôi khi chia tay một người như thế nào. Thật sự cảm thấy mình được cảm thông, được chia sẻ qua từng câu chữ trong tác phẩm này rất rất nhiều. Từng cảm nhận của Lạc Hi qua mỗi câu truyện như chính cảm xúc của tôi bây giờ vậy. Rất hay, rất sâu. Đọc sách cảm thấy rất buồn nhưng lại thấy được an ủi rất nhiều. Có thể nói là cuốn tản văn lấy dc nhiều cảm xúc nhất trong tôi. Đây là cuốn sách khiến tôi phải đọc lại hơn 3 lần và suy ngẫm lại từng câu chữ trong đây, rất thấm. Đọc 1 lần rồi vẫn muốn đọc nữa. Càng đọc càng thấy xót nhưng lại giống như tiếp thêm động lực để bản thân bước tiếp vậy. Thật sự chân thành cám ơn cuốn tản văn này của Lạc Hi đã giúp tôi bình tâm rất nhiều

  • Trương Diệu Uyên - Cũng được

    Lúc mới nhận thì mình thấy sách có bìa nhìn đẹp, nhẹ nhàng và kiểu hơi hướng cổ tích. Tên quyển sách thì nghe đã cảm thấy buồn buồn rồi. Đây là một quyển tản văn. Vì nó là quyển tản văn đầu tiên của Lạc Hi nên đọc cũng không được mượt lắm. Mọi thứ vẫn có gì đó hơi rời rạc, không quá lôi cuốn đễ giữ chân người đọc. Nhất là với những người kiểu không quá kiên nhẫn như mình. Nếu như bạn thích đọc tản văn, thích đọc truyện có chút buồn buồn thì có thể lựa chọn. Nó sẽ là một lựa chọn không tồi. Nhưng với người luôn hướng tới điều lạc quan như mình thì hơi thất vọng

  • Nguyễn Thị Lan Anh - chưa có sức cuốn

    Tôi mua xuôi nhớ ngược thương trong đơn hàng 3 quyển sách, nhưng quyển này được ưu tiên đọc đầu tiên, điểm gây chú ý là tựa đề và bìa sách khá dễ thương. Đọc mấy bài viết đầu tiên khiến tôi hơi thất vọng, câu chữ được trình bày như chỉ lấp khoảng trống của giấy vậy, đọc thì cứ như văn miêu tả lan man vậy. Nhưng tôi lại là người đọc khá kiên trì không kén thể loại sách để đọc, tiếp tục đọc để xem cảm xúc của tác giả đến đâu. Quả thực những bài viết sau có hơn một chút, tác giả sử dụng ngôn từ khá phong phú cho những nỗi buồn song vẫn không lôi cuốn mấy.Trước khi mua quyển sách này tôi cũng phân vân, vì đây là một quyển sách buồn, tôi cũng từng vài ba lần tan vỡ, sợ cảm giác buồn ảm đảm, nhưng tôi cũng tò mò về cách viết và cảm nhận của cô tác giả trẻ tuổi này như thế nào. Khi đọc thấy hay nhưng đọc xong thì không nhớ đã đọc gì, nói chung là không lắng đọng trong trí nhớ nên cũng không thấy buồn mấy. Hy vọng là tác phẩm sau của em sẽ tốt hơn, có được sự luôn cuốn hơn, lắng đọng hơn, chúc em thành công.

  • Kẹo kẹo - Xuôi ngược nhớ thương

    Tên sách rất hay và lạ nhưng nội dung sách thì không có gì đặc sắc cả. MÌnh hơi thất vọng và cũng chưa kiên nhẫn đọc hết sách.

  • Lê Huỳnh Thu Thảo - rất hay

    tiki đóng gói cẩn thận, nhận sách rất hài lòng. nội dung sách rất hợp tâm trạng mình, nên đọc cảm thấy rất tâm đắc.

  • Bùi hồng nhung - Hài lòng

    giao hàng nhanh, tên sách hay nhưng nội dung có hơi thất vọng thật

  • Phạm Hương - nhiều cảm xúc

    Lạc hi có cái tôi của một nhà văn rất dũng cảm , mạnh mẽ đã tạo nên cái lãng mạn , điều bổ sung được cái ngạo nghễ trong cảm nhận về sự chia sẻ từng câu chữ được gói gọn trong những lời ca thán đều đúng và có cả cái để ta nhìn lại mình trong hoàn cảnh đã viết nên những cảm xúc được lay động làm cho mỗi người đi qua những dòng văn còn thấy thể hiện lên những cái hút mạnh mẽ , làm bớt đi cái cảm động đã đặt người đọc để cùng hiểu rõ .

  • Bùi Thị Trúc Mi - Cực kỳ thất vọng.

    Ngay từ đầu, tôi bị thu hút bởi bìa sách, bởi 4 chữ "Xuôi nhớ ngược thương". Tôi hơi vội vàng khi chọn cuốn này, có đọc sơ qua, thấy cũng khá. Nhưng tôi đã lầm. Mang về nhà tôi chỉ đọc được vài trang, sau đó ngừng một thời gian vì thấy khá là nhàm. Cũng ráng kiên nhẫn đọc đến hết cuốn sách. Nhưng có một điều tôi nhận ra rằng Lạc Hi đã "vay mượn" khá là nhiều câu mang tính chất "liên tưởng" đến một số tác giật khác. Nói trắng ra là lấy chữ của người khác mang hẳn vào trang sách của bạn mà không đề cập tới ai, hay ít nhất cũng để trong dấu ngoặc kép. Như "Ai rồi cũng khác", "Ai chẳng một lần đi qua thương nhớ mà quên được nhau",v.v... Cực kỳ thất vọng khi mua cuốn sách này. Lạc Hi chưa tìm được lối viết riêng của mình, mọi thứ bạn viết ra giống như cuốn nhật ký bị hỗn loạn cảm xúc, mỗi ngày đều như vậy. Câu từ đứt khúc, gãy đoạn, không thấy gì đặc sắc. Có lẽ tôi khó tính, nhưng đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi mua sách của bạn.

Xuôi Nhớ Ngược Thương

Xuôi nhớ ngược thương là một cuốn sách buồn!

Mẫu số chung của cả cuốn sách là một nỗi niềm không vui của những kẻ đã yêu! Mọi thứ tình cảm trong những trang tản văn này đều vì lý do yêu người không yêu ta mà lở dỡ.

Đọc cuốn sách, có thể độc giả sẽ cảm thấy một cảm giác rối ren như đứng giữa ngã tư không có đèn xanh đỏ, rốt cuộc, người đó kẹt ở quãng nào mà mình gỡ mãi không ra? Và cũng rất có thể nữa. Xuôi nhớ ngược thương sẽ có vị nước mắt của chính bạn, nếu bạn chia sẻ những con chữ này...

Dù lí trí đã mệt nhoài và trái tim đã rỗng tuếch những cảm xúc vô tri.

Dù những gì còn lại chỉ là vụn lòng xác xơ trong một cuộc tình có người cam tâm bỏ chạy.

Nhưng kiệt sức rồi thì sẽ buông, không níu được thì sẽ thôi nắm. Như hết cơn mơ rồi, người ta phải tỉnh thức để tiếp tục cuộc sống đang trôi chảy ngoài kia. Cuộc đời vốn không dư dả thanh xuân để chúng ta đau đáu về một người dưng, cũng như em không đủ tình yêu để làm anh hạnh phúc, cũng như em đã không đủ mê muội để cứ thế - thương anh!

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Xuôi Nhớ Ngược Thương trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Limbooks
Ngày xuất bản: 10-2014
Kích thước: 12 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 208
SKU: 2513447444460
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua