Tuổi Trẻ Lạc Lối Và Những Cuốn Sách Của Tôi
86.000 ₫ Tiki
Sách
550.000 ₫ Shopee
Lạc Lối
91.800 ₫ Fahasa
Lạc Lối
86.400 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
10 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Võ Xuân Đào - Cực kì hài lòng

    Mình mua quyển sách này vì chị tác giả có đề cập đến Leslie Trương Quốc Vinh tượng đài bất tử trong lòng mình. Sau khi cầm sách trên tay mình đã đọc ngấu nghiến chỉ trong hai ngày bởi vì mình thích cách viết và văn phong của tác giả lắm. Như đã nói đây không phải là quyển sách định hướng rằng bạn nên đọc sách này, sách kia mà chỉ đơn giản là sự cảm nhận riêng của một tác giả bình thường thôi. Và rất dễ để cảm nhận được sự sâu sắc trong tâm hồn đọc giả bình thường ấy, từng quyển sách được đưa lên kệ một cách rất chân thành, cũng rất thật thà.

  • Nguyễn Ngọc Anh - Quá hay!!!

    Giao hàng đúng hạn, sách rất là đẹp, anh shipper lại rất chi là vui tính. Nội dung sách cũng rất ư là hay luôn. Dân chuyên văn nhất định sẽ cần cuốn này.

  • Trần Huyền - Hài lòng

    Giao hàng nhanh nhưng đóng gói hơi buồn cười, cứ thế để vào hộp khiến đầu sách hơi hỏng nhưng nói chung là được

  • Lê Thảo Như - Hài lòng

    Đường chỉ chắc chắn , giao hàng rất nhanh chóng nội dung đọc rất hay

  • Trần Văn Tiến - Cực kì hài lòng

    Giao hàng nhanh, đóng gói đẹp, sách đẹp bìa đẹp, nội dung thì chưa nói, mình mua nó vì cái tên tác giả.

  • Trang Phạm - Bình thường

    Giao hàng nhanh Còn về nội dung không được như mình mong đợi

  • Thu Trang - Hay

    Sách hay lại rẻ cảm ơn Tiki nhé hay hơn sự mong đợi

  • nguyễn vũ kim anh - hay

    sách khá hay với cốt truyện lôi cuốn, rẻ so với nội dung mang lại

  • Trà Đoàn - Tưởng như review nhưng thật ra là tản mạn

    Bởi vì rất thích văn phong của Hiền Trang nên mình đã cố tìm mua hết sách của chị. Mình đã không nghĩ rằng mình sẽ thích cuốn sách này đến thế. Mình không đủ sâu sắc cũng không đủ uyển chuyển, nhạy cảm trong ngôn từ để diễn đạt được cuốn sách hay đến nhường nào đối với mình nên thứ lỗi cho mình nếu những dòng này chẳng giúp được gì cho bạn :))) Trong lòng mình "Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi" là sự kết hợp của những dư vị hoài niệm, nỗi buồn, cô đơn, lạc lõng, bất cần, vỡ vụn, miên man nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Lần đầu tiên, mình đọc một cuốn sách lâu đến vậy dù sách cũng chẳng dày lắm đâu. Mình đọc mà từng câu từng chữ đều muốn dừng lại để ngẫm nghĩ. Mình đọc mà như say sưa trong những miền kí ức xa xôi về những ngày và những con người xa xưa tươi đẹp nào đấy. Mình đọc mà cảm tưởng những cuốn sách thậm chí mình còn chưa từng nghe đến lại như thật thân thuộc. Có lẽ vì chúng là "Tuổi trẻ" và Tuổi trẻ thì ai chẳng từng và đang có để nhớ, để thương.

Tuổi Trẻ Lạc Lối Và Những Cuốn Sách Của Tôi

Cuốn sách gồm các bài review về 21 cuốn sách tác giả đã đọc và ấn tượng trong tuổi trẻ của mình, đó thực sự là những cuốn sách nổi tiếng, đáng đọc của văn học Việt Nam và thế giới như "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", "Hoàng tử bé", "Cuộc đời của Pi", "Nhà giả kim", "Biên niên ký chim vặn dây cót", "Ring",... Điều đặc biệt của cuốn sách là những trải lòng của tác giả thông qua những trang sách, những nhân vật đó về tuổi trẻ, sự cô đơn, đam mê, nông nổi, thành công, thất bại, hy vọng, tuyệt vọng, cách nhìn cuộc đời, cách sống. Với giọng văn sắc cạnh, sâu sắc và am hiểu, tác giả đã tạo nên những trang sách hấp dẫn về thế giới của sách, của tuổi trẻ. Ai yêu sách, đã từng đi qua thời tuổi trẻ sẽ ít nhiều tìm thấy sự đồng cảm và chiêm nghiệm. Ai yêu sách và đang ở thời tuổi trẻ sẽ tìm thấy sự hứng thú và chính mình trong đó.

Vì nó đã đi qua tuổi trẻ của tôi nên tôi đã gọi nó là cuốn sách của tuổi trẻ. Tôi là một độc giả rất tầm thường. Tất cả những cuốn sách tôi đã đọc, những bộ phim tôi đã xem, những bài hát tôi đã nghe, những bức tranh tôi đã ngắm, tôi chỉ xem chúng ứng vào đâu trong cuộc đời mình. Tôi không biết khóc cho thời cuộc, càng không biết cảm nhận nỗi đau của số phận con người thuộc một thời đại xa lắc xa lơ nào đó, tôi chỉ vật lộn trong máng đời chật hẹp của riêng tôi.

Một con người gặp gỡ một con người là do duyên phận. Một con người gặp gỡ một cuốn sách cũng là do duyên phận.

Nhận xét của độc giả

Đây không phải một tác phẩm bình thường. Ngay từ tựa đề đã nói lên điều đó. Nó là một cuốn sách bao chứa những cuốn sách khác. Tuổi trẻ ở đây không được dệt nên từ những mối tình dang dở, những cung đường dài mạo hiểm đã đi hay những ký ức mơ hồ về một thời nông nổi. Tuổi trẻ ở đây là những cuốn sách được giấu kín trong ngăn bàn lớp học, những cuốn sách đã cứu lấy những con người năm đó khỏi tiết học tẻ ngắt, và rồi cứu lấy những ngày vô vị mà chúng ta chẳng làm gì ngoài việc để mình già đi.

Những năm tháng thanh xuân trong Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi hiện lên như một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh: Tuổi trẻ có thể điên cuồng nổi loạn, đi lạc chơi vơi, ngây thơ vụng dại, sẵn sàng khước từ mọi sự rập khuôn nhàm chán và cảm xúc nhạt nhòa. Tuổi trẻ bồng bột và mãnh liệt chỉ đến một thời, để suốt đời ta lưu luyến những đẹp đẽ thanh xuân.


Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Tuổi Trẻ Lạc Lối Và Những Cuốn Sách Của Tôi trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bão
Ngày xuất bản: 09-2016
Kích thước: 12 x 19 cm
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2518651469032
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội

Nhiều người mua