Thép Đã Tôi Thế Đấy (Đinh Tị)
64.500 ₫ Tiki
Sách Thép đã tôi thế đấy
71.500 ₫ Shopee
Thép Đã Tôi Thế Đấy
129.000 ₫ Fahasa
Thép Đã Tôi Thế Đấy (Đinh Tị)
109.650 ₫ New Shop
Thép đã tôi thế đấy
129.000 ₫ Đinh Tị Books
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
202 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • ĐẶNG THỊ THU HỒNG - SÁCH HAY ❤️

    Về nội dung cuốn sách thì mình đã từng đc đọc sơ vài đoạn trích hồi cấp 3 nên cảm nhận được cảm hứng mạnh mẽ của tác giả qua hình mẫu nhân vật Pavel, có lẽ điều thành công nhất của tác phẩm này đã truyền đạt được khao khát mãnh liệt của tác giả trong chiến đấu và trong cả tình yêu đối với văn chương. Đoạn cuối trong cuốn tiểu thuyết có nói rằng: "Tiểu Thuyết được nhiệt liệt tán thành xuất bản. Bắt đầu in. Xin có lời chúc mừng tới đồng chí" Chúc mừng tới Nikolai A.Ostrovosky, tiểu thuyết của ông không chỉ được in ra mà còn trỏe thành 1 tác phẩm khơi gợi đc cảm hứng phấn đấu tới nhiều thế hệ về sau. Bản dịch này của Đinh Tị này mình đã từng đọc nhờ của chị hàng xóm. Nay quyết định mua luôn, vì nó khá hay. Về hình thức: Bìa mềm sách lại dày nên cảm giác hơi lỏng lẻo. Lúc mình nhận sách thì sách k bị cong, gấp mép. Sách đẹp. Về giấy thì hơi mỏng 1 chút như ảnh mình chụp. Chất giấy bình thường. Về giao hàng, thì anh shipper có bảo hàng mình mua có sẵn tại Đà Nẵng nên giao tiêu chuẩn nhưng tầm 3 tiếng mình đã nhận đc hàng luôn. Hic, chưa bao giờ hết yêu Tiki vì khoản giao hàng, đóng gói hàng cẩn thận. Kết thúc hội sách HSO 2020 bằng review về cuốn sách mình thích nhất Thép đã tôi thế đấy. Hy vọng mọi người cùng mua đọc ^^

  • Anh Khoa - Nhận xét giao hàng

    So với những lần đóng gói trước thì với quyển sách này có vẻ đóng gói hơi lỏng lẻo, hộp bị móp méo nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sách. Và Tiki giao hàng rất nhanh. Khoảng 44 tiếng kể từ lúc đặt hàng. Nội dung thì không bàn tới vì có lẽ ai cũng đã biết.

  • Do Duc Khanh - Cực kì hài lòng

    Mua đúng dịp giảm 50% nên được giá tốt. Về khâu đóng gói, tiki khá sơ sài khi chỉ cho sách vào hộp mà ko hề có gói hay đệm lót trong hộp. Tuy nhiên do sản phẩm ko có hư hại gì nên mình vẫn cho 5 sao. Tiki nên cải thiện để bảo quản sách tốt hơn. Thông tin thêm cho các bạn: sách khổ 16x23, dày 514 trang

  • Đỗ Thế Đức - Sách ok

    Sách này mình đã từng mượn của bạn đọc từ lâu nhưng chưa có cơ hội sở hữu. Nay nhờ đợt sale mà mua đc với giá giảm 50% , mình rất thích quyển sách này,còn về nội dung thì chắc ai đặt mua cũng biết sơ qua rồi nên mình sẽ ko spoil lại nữa và cũng vì nó là tác phầm kinh điển nên mn tự đọc sẽ thấy hay hơn nhiều.Tiki giao đơn này rất nhanh nữa!

  • Minh Trí - 5 SAO CHO TEAM GIAO HÀNG CỦA TIKI

    Mình ở SG, đặt hàng hồi 8:30 sáng, đến 3:30 chiều đã nhận được hàng. Chắc vội và nhiều đơn hay sao mà đóng gói khá thô sơ, tất cả bỏ vào 1 cái hộp cacton rồi dán lại, cộng thêm SG mưa nên nhìn nó ộp ẹp lắm, TUY VẬY NHƯNG SÁCH VẪN MỚI NGUYÊN và mình không có gì để phàn nàn. Nội dung sách thì mình sẽ đánh giá trên goodreads khi nào đọc xong. 5 sao vì Tiki giao hàng nhanh quá.

  • Nguyễn Ngọc Tân - Không phiên âm tên nhân vật

    Điều mình thích ở sách là không phiên âm tên nhân vật và địa danh. Vì đã mua 1 quyển bìa cứng nhưng thật sự bị tụt cảm xúc khi đọc tên nhân vật là Pa-ven thay cho Pavel. Nếu muốn người đọc đọc đúng tên nhân vật theo tiếng Nga thì có thể để chú thích bên dưới

  • Bùi Huy Hoàng - Cực kì hài lòng

    Thức hai đêm chỉ để đọc vì mình không thể rời cuốn sách ra được, đã nghe về cuốn sách từ rất lâu nhưng giờ mình mới có cơ hội đọc được. Chắc hẳn mỗi người sau khi đọc xong cuốn sách này ắt hẳn sẽ có một kinh nghiệm, một niềm vui hay một cách hiểu khác nhau xoay quanh nội dung của cuốn sách,...vân vân. Bản thân mình nghĩ chân lý vẫn mãi là chân lý, ước muốn của tác giả cũng như ước muốn của Pavel đó chính là " Hãy sống một cuộc sống đáng sống". Cảm ơn tác giả đã viết nên cuốn sách này, cảm ơn tiki đã giao hàng rất nhanh và cẩn thận!

  • Nguyen Ngo - Sách hay

    Nói chung sách này khá kén người đọc, vì mang yếu tố màu sắc chính trị nữa nên không phải ai cũng muốn đọc. Nhưng bỏ qua điều đó, đây là một cuốn sách hay nói về hành trình trưởng thành của một con người, về khát vọng đấu tranh cho sự tự do, những điều này dù là khác biệt về tư tưởng vẫn có thể cảm nhận được.

  • Hương Thảo - Một ý chí sắt đá tôi rèn qua bão lửa

    *Nhận xét có chứa nội dung sách* ''Thép đã tôi thế đấy'' là một trong những cuốn sách kinh điển, nên về nội dung có lẽ không cần phải bàn tới nữa. Điểm nổi bật của cuốn sách chính là được kể thông qua cuộc đời của Pavel từ khi anh còn là một cậu bé làm việc trong căn bếp của một hàng cơm tới khi đầu quân cho một sư đoàn và trở thành người lính can trường, gan góc đã bước chân đi khắp các ngả của Tổ quốc Ukraine, chiến đấu vì nền độc lập. Nhờ một nhân vật trung tâm như thế, ta thấy được song song với những đắng cay, đau thương của chiến tranh là một lớp người nhiệt huyết say mê, sức sống mãnh liệt và lòng ham mê chiến đấu và lí tưởng bất diệt mà tiêu biểu là Pavel Korchagin. Cuốn sách càng khiến tôi thêm kính trọng, tôn quý phẩm chất con người cách mạng khi biết được Pavel chính là hiện thân của Tác giả Nikolai A.Ostrovsky.- ông đã viết nên Thép đã tôi thế đấy trong khi bại liệt và mù lòa, bệnh tật tàn phá chín phần mười cơ thể . Xin được trích một phân đoạn trong cuốn sách mà tôi rất thích, dù không hẳn liên quan lắm đến nhân vật chính Rita đặt súng xuống, và ngả mình trên cỏ. Dưới lượt vải áo chẽn nhú lên cặp nhũ nở. - Sergei ơi, lại đây!- Tiếng Rita gọi khẽ. Sergei lại gần. - Sergei ơi, nhìn trời mà xem. Trời xanh quá nhỉ. Ờ, mà mắt Sergei giống màu da trời quá. Thế không tốt. Mắt Sergei phải xám như màu nước thép ấy mới được. Màu xanh có cái gì mềm yếu quá. Rồi đột nhiên, Rita ôm chầm lấy mái đầu tóc vàng và áp môi hôn Sergei, cái hôn không gì cưỡng nổi Có lẽ điểm tôi thích nhất ở cuốn sách không chỉ là những mất mát, hi sinh của chiến tranh mà dường như ta còn thấy được trong một thời chiến tranh loạn lạc vẫn nổi bật lên vẻ đẹp của tuổi trẻ, những khát khao, lí tưởng nồng nhiệt của lớp người mười tám, đôi mươi Tôi cũng thêm biết ơn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình- sự may mắn vô cùng được đánh đổi từ những hi sinh của thế hệ đi trước Tôi mua cuốn sách ở Đinh Tị phần lớn là vì bìa sách, một bìa sách đẹp và khắc họa sống động hình ảnh người chiến sĩ thâm trầm, tôi rèn qua gian truân thử thách trên nền vàng bão lửa. Theo ý kiến cá nhân, tôi xin được đánh giá đồng thời nội dung ,chất lượng sách , đóng gói và vận chuyển là 4/5

  • Huy Tran - Cực kì hài lòng

    Nếu là tác phẩm kinh điển thì mình không có gì phải nói về nội dung , tác phẩm phải nói là quá tuyệt vời , lúc mình mua về do quá hay nên đã đọc xong trong 3 ngày Chất lượng dịch khá tốt truyền đạt được khá đầy đủ ý của tác giả Giấy thì khá đẹp tuy trong chương 2 của truyện mình bị rác 1 lỗ nhỏ nhưng không thành vấn đề, phải nói sách của đinh tị khá tốt

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Thép Đã Tôi Thế Đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pa-ven chính là tác giả: Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp- xki. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất, như nhân vật Pa-ven của ông. Cũng không phải một cuốn tiểu thuyết tự thuật thường vì hứng thú hay lợi ích cá nhân mà viết. A-xtơ-rốp-xki viết Thép Đã Tôi Thế Đấy trên giường bệnh, trong khi bại liệt và mù, bệnh tật tàn phá chín phần mười cơ thể.

Chưa bao giờ có một nhà văn sáng tác trong những điều kiện gian khổ như vậy. Trong lòng người viết phải có một nhiệt độ cảm hứng nồng nàn không biết bao nhiêu mà kể. Nguồn cảm hứng ấy là sức mạnh tinh thần của người chiến sĩ cách mạng bị tàn phế, đau đớn đến cùng cực, không chịu nằm đợi chết, không thể chịu được xa rời chiến đấu, do đó phấn đấu trở thành một nhà văn và viết nên cuốn sách này. Càng yêu cuốn sách, càng kính trọng nhà văn, càng tôn quí phẩm chất của con người cách mạng.

Hãy đọc Thép đã tôi thế đấy để biết từng có một thời người ta sống:

“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…”

Giá sản phẩm niêm yết của Tác phẩm kinh điển Thép Đã Tôi Thế Đấy (Đinh Tị) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Đinh Tị
Ngày xuất bản: 12-2015
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2510884970170
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua