Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc
88.000 ₫ Tiki
Phố
73.600 ₫ Fahasa
Phố
98.600 ₫ New Shop
Phố
116.000 ₫ Đinh Tị Books
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

3.5
38 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Vong Tiện - Giao sai sách

    Mình đặt cuốn này mà lại đi giao cuốn cũ cho mình, mình nhận lời đặt dùm bạn mà lại giao như vậy, quá thất vọng. Mình từng rất thích đặt hàng trên Tiki mà bây giờ thật sự quá không hài lòng cách giao hàng như thế này.

  • Thanh Tam - Rất không hài lòng

    Cuốn mình nhận được không phải bìa màu sắc như thế này, nó đơn điệu và ma mị hơn, và mình thích bìa đó hơn. Nội dung cuốn sách mở đầu cứ như một câu chuyện dài, nhưng hóa ra nó lửng lơ và toàn bộ là những chuyện ngắn ghép lại, vài câu chuyện có một chút liên tưởng và liên hệ với nhau, có mở đầu, có diễn biến nhưng không có bất cứ cái kết nào cả. Có lẽ mình quá trông chờ vào cuốn này, vào tay nghề của HAT và vào những lời quảng cáo với review nửa mùa, "Cách tiếp cận của anh trong tác phẩm này có ảnh hưởng từ yếu tố “lạ” của nhà văn Nhật Bản Murakami" đã làm mình lạc lối. Đọc xong cuốn này làm... Xem thêm

  • Huỳnh Phương Thảo - Khó nắm bắt

    Mình rất thích anh Chánh Văn, nhưng mình không biết đó là tác giả cho đến khi mình mua cuốn sách này. Ban đầu mình mua nó là vì tựa sách hay, bên cạnh đó là bìa sách do hoạ sĩ mình yêu thích minh hoạ. Đến khi đọc thì khá là thất vọng. Nội dung mới lạ nhưng cách viết rời rạc, không chặt chẽ, đầy những nút thắt, đến khi gỡ rối lại làm người đọc thất vọng. Theo mình cuốn sách này chưa đủ để người đọc nhớ đến sau khi gấp sách lại. Tập thơ tặng kèm đã hay hơn hẳn cuốn sách rồi.

  • Lynn Xinh - Thất vọng

    Mình rất thích Hoàng Anh Tú, từ ngày còn nhỏ khi đọc mục Chánh Văn trên báo Hoa học trò của anh, cho đến sau này, khi anh là một tác giả đương đại với trang mạng xã hội có rất nhiều triết lý/cách nhìn hay. Tất cả những lý do đó đủ để mình mua cuốn sách này. Và mình hoàn toàn thất vọng, Hoàng Anh Tú học theo Murakami khi viết về một thế giới hư ảo, nhưng viết chưa đủ độ sâu, quá hời hợt, đọc vèo phát hết cuốn sách, không đọng lại được gì ngoài hai chữ nhạt nhẽo, nhân vật cũng được xây dựng theo kiểu người bình thường rồi khám phá ra bí mật về thân thế của bản thân mình, về những người xung quanh,... Xem thêm

  • nguyễn quỳnh hoa - Không hợp

    Mình mua vì ấn tượng với cái bìa quá đẹp. Nhưng hơi thất vọng vì cuốn sách này hơi khó đọc. Sách có cốt truyện nhưng mạch truyện không tốt. Thể loại có chút huyền bí nhưng lời văn, tình tiết nhiều chỗ rời rạc, không liên kết. Thực sự nếu chỉ đọc một lần có thể nói là không hiểu gì. Đọc lại lần thứ hai mới nắm được chút cốt truyện. Nhưng mình hài lòng với tập thơ mỏng tặng kèm. Đọc thơ Hoàng Anh Tú dường như có cảm giác tự do, dễ chịu.

TIKI KHUYÊN ĐỌC

ĐÁNH GIÁ TỪ TIKI.VN:

Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc là một cuốn sách đủ để khiến độc giả... đi lạc. Lạc trong câu chữ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng chất đầy cảm xúc sau vỏ bọc lạnh lùng. Lạc trong những nhân vật, muôn màu muôn vẻ, đi tìm lại linh hồn mình. Lạc trong những bối cảnh, những lát cắt của cuộc sống, nhỏ thôi, nhưng đầy day dứt. Là một tập truyện ngắn huyễn tưởng, Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc là nơi mọi thứ đều màu xám, kể cả những linh hồn, lang thang, bất định. Thế giới được mô tả trong Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc đầy những con người có phần Người và phần Hồn tách bạch, và khi họ để linh hồn mình đi lạc, thì họ không còn là chính mình nữa.

Ở Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc có những cô bé, cậu bé phải sống trong kỳ vọng quá mức của bố mẹ, có những thợ săn lấy việc thuần phục linh hồn người khác làm thú vui, có những kẻ bị mất ký ức và rồi không vượt qua được sự trống rỗng mà nó để lại...

Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc là nơi mọi cảm xúc, kỷ niệm đều được nhìn nhận như vật chất để rồi khi đánh mất nó, chỉ còn lại dự buồn chán, tuyệt vọng và vô cảm.

Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc là tập truyện gồm 21 truyện ngắn, cũng là 21 lát cắt được Hoàng Anh Tú lọc ra từ cuộc sống bằng cái nhìn bình thản, nhẹ nhàng nhưng đầy trăn trở về cách người trẻ đang sống, đang trải nghiệm. Bạn đọc có thể dễ dàng tìm thấy mình, một chút ở chỗ này, một chút ở chỗ kia, giữa những linh hồn lạc bước vì một nguyên nhân nào đó trong cuộc sống, và như thế sự giả tạo, ích kỷ, hoài nghi đến vô cảm như một dịch bệnh lan tràn, giống như thứ mà ta đang đối mặt ngoài cuộc sống thực.

Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc có lẽ sẽ không được như nhận định "Ám ảnh và dữ dội" được dành tặng cho cuốn sách nhưng chắc hẳn sẽ là một khoảng lặng để người đọc ngẫm và nghĩ rồi tự nhìn lại chính mình... bởi, có khi nào linh hồn ta đã lạc mất......

©

Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc

Thành phố của những linh hồn lạc là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Hoàng Anh Tú với lối viết mang đậm màu sắc huyễn hoặc, huyền bí về thế giới của những linh hồn. Mỗi con người đều có một phiên bản của linh hồn và mỗi linh hồn cũng tìm thấy phiên bản về con người thật của mình thông qua những truyện ngắn đầy mê dụ… Hoàng Anh Tú đã “thoát xác” khỏi hình ảnh một cây viết kỳ cựu của Hoa học trò chỉ với hơn ba trăm trang sách trong tác phẩm: “Thành phố của những linh hồn lạc”.

Cách tiếp cận của Hoàng Anh Tú trong tác phẩm này có yếu tố “lạ” của nhà văn Nhật Bản Murakami, anh luôn nhìn thấy linh hồn của mình, linh hồn của người khác trong cùng một thực thể. Những linh hồn “đối thoại” với nhau về chính bản thể của mình. Vậy mà, người đọc cứ bị cuốn vào hơn ba trăm trang sách ấy, không dứt ra được. Vì lối viết “tưng tửng” “huyễn hoặc” của HAT thực sự đã chạm đến độ chín của một ngòi bút, dù anh chỉ khiêm tốn nhìn nhận mình đặt chân đến địa hạt của Murakami chỉ để “thử nghiệm”…

Hoàng Anh Tú luôn bị “ám ảnh” vì những bọn người xám, đám người lưng chừng và những câu châm ngôn hay đến nao lòng: “Những đám người lưng chừng trong thời đại internet ấy, họ thực sự đã chết vào năm 25 tuổi và được chôn cất vào năm 75 tuổi. Những con người sống không có kế hoạch, không có mục đích và u mê lầm lỗi kia, họ có tới 50 năm sống trong cái xác không hồn. Còn “mảnh hồn” của họ lại lang thang vô định một nơi nào đó, nên trong câu chuyện của anh, có linh hồn của cô gái trước khi phẫu thuật thẩm mỹ đi tìm gặp linh hồn của chính cô ta sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cuộc “chạm trán” chủ động ấy khiến những linh hồn đau khổ kia nhận ra, hai linh hồn ở hai giới tính kia, vẫn chỉ thuộc một thực thể con người.

Truyện ngắn của Hoàng Anh Tú “ma mị” và gieo vào lòng người chút hoang tưởng rùng mình. Anh đã hóa thân vào những cuộc trò chuyện với những linh hồn, khi thì yêu họ, khi thì làm bạn với họ, khi thì sẻ chia với sự bất hạnh của họ…Những linh hồn ấy đều có điểm chung là những đau khổ của họ đều đóng vảy từ những lát cắt sâu của xã hội: Khi thì linh hồn một cô gái tự đánh lừa mình có người cha là CEO một cty lớn, nhưng thực ra cha của cô lại là một người đàn ông nát rượu. Phiên bản linh hồn của cô luôn sống lạc quan để quên đi cuộc đời thực u ám bất hạnh của mình…

Với trí tưởng tượng và lối viết tinh tế, truyền cảm, ngưng đọng đến hồi hộp trong nhiều khoảnh khắc câu chuyện, Thành phố của những linh hồn lạc, hay còn gọi là Phiên bản của những linh hồn đã đưa những linh hồn nhân vật được hòa nhập vào từng mạch cảm xúc của Hoàng Anh Tú, gờn gợn, sâu sắc đến rùng mình…

Nhân dịp ra mắt tác phẩm: “Thành phố của những linh hồn lạc” đánh dấu sự hợp tác của nhà văn Hoàng Anh Tú và Limbooks, có một món quà tặng bất ngờ, xinh xắn kèm theo dành cho độc giả, rất dễ thương khổ 12*12cm, có tên: Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Thành Phố Của Những Linh Hồn Lạc trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Limbooks
Ngày xuất bản: 05-2013
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2515268196207
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua