Tây Ban Nha – Hành Trình Không Ngôn Ngữ
81.200 ₫ Tiki
Tây Ban Nha - Hành Trình Không Ngôn Ngữ
103.200 ₫ Fahasa
Tây Ban Nha, Hành Trình Không Ngôn Ngữ
103.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
25 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Vũ Thị Hằng - Vì quyển sách mà mình thường tốn thêm tiền bus vì thường xuyên xuống nhầm điểm

    Mình được một người bạn lớn giới thiệu cuốn sách này. Nên mình tin tưởng và đặt mua ngay cả khi đã 11h đêm. Và không nằm ngoài kỳ vọng, cuốn sách rất tuyệt. Lời văn chân thật, gần gũi thực hết sức giản dị... Nhưng nó mang cả hành trình của 1 cô gái những tưởng sẽ không thoát khỏi giới hạn của bản thân. Và tôi tìm thấy tôi trong cuốn sách. 1 cuốn sách tiếp thêm động lực cho tôi .

  • Linh Linh - Hài lòng

    Mình thích những đoạn đầu chị kể chi tiết về khâu chuẩn bị đi du học của mình, lối kể rất cuốn người đọc. Nhưng từ khi ở bên Spain thì mình thấy không còn cuốn mình nữa. Một phần vì không có gì đặc sắc hay quá nổi bật, một phần là chị mô tả quá kỹ phong cảnh, kiến trúc bên Spain, chính vì tập trung vào những yếu tố đó mà chị đã ko tập trung chia sẻ kỹ như ở phần đầu về những lời khuyên. Cuối cuộc hành trình mình có hơi bị hụt hẫng một chút vì kết thúc ko như mình muốn. Túm cái quần lại là cám ơn anh shipper lặn lôi đêm hôm khuya khoắt, đường xá xa xôi đã giao hàng vào hôm 28 tết. Và với mình thì cuốn sách chưa đạt được kỳ vọng của mình, nhưng cũng ko phải là không nên đọc. :))

  • Trinh Nguyen - Bình thường

    Mình khá ngạc nhiên vì tác giả đi du học trong khi gần như chưa có nhiều kinh nghiệm du lịch ở nước ngoài. Tác giả lúng túng vì những trải nghiệm thật ra rất bình thường, chẳng hạn như ở phòng dorm tập thể, hay kỹ năng định vị đường xá, đi tàu điện, v.v. Những đoạn viết về các danh lam thắng cảnh cũng hơi nhồi nhét thông tin, như kiểu tổng hợp từ Google, đọc khô khan mà không đi vào đầu được. Nếu thay vào đó, viết về những trải nghiệm mang tính cá nhân hơn thì sẽ hay hơn. Giọng văn, các đoạn đối thoại theo mình là cũng hơi sến, nhất là các đoạn đối thoại, cảm tưởng như được xem lại các bộ phim về sinh viên miền Bắc chiếu trên VTV ngày xưa :) Một điều mình quan tâm nữa là vấn đề tài chính, thu nhập, chi phí trang trải cho cuộc sống bên đó như thế nào, v.v. thì không đề cập tới nhiều (ngoài mỗi tiền nhà). Những thông tin đó nếu được chia sẻ chi tiết hơn thì trải nghiệm đọc sách sẽ chân thật hơn. Tuy nhiên bỏ qua những cái đó thì cảm nhận chung là mình khâm phục sự can đảm và nỗ lực của tác giả, vượt qua vùng an toàn của bản thân để đưa mình đến những chân trời mới.

  • kazekamek - Để biết không gì là không thể

    Thật sự ngưỡng mộ cô gái tuổi 30 nhỏ bé, tự lập tài chính hoàn toàn, bản lĩnh 1 mình xách vali đến 1 đất nước nói tiếng Tây mà chị còn bập bẹ. Lẽ thường tình ai cũng nghĩ gái 30 tuổi thì phải lo kiếm chồng, lo kiếm đứa con hoặc lo kiếm xiền dưỡng già. Khi dõi theo từng bước chân của tác giả cuốn sách này, gái 30 tuổi như tôi nhận ra: Không phải! Đây mới chính là thời cơ chín muồi để ấn nút restart cho 1 nửa quãng đời rực rỡ còn lại của mình. Tôi không có những thứ "bình thường" thì sẽ theo đuổi điều "bất thường", và những người bình thường thì lại đang nói gato điều bất thường mà tôi làm: đi du học ở tuổi 30 :)))

  • Sugarpova Sugarpova - Đừng bao giờ đọc, đừng bao giờ gặp tác giả!!!!

    Gặp chị Uyên 1 buổi, đến buổi thứ 2 thì chẳng biết tại sao lại nhắm mắt mò lên TIKI tìm sách chị viết. Đêm đó cũng chẳng hiểu sao mình lại đọc xuyên đêm cuốn sách-không phải là nhẹ lắm-này. Hậu quả thì, gái ngoan trở nên hư, vì tâm hồn lúc nào cũng ham đi, cũng thèm đi, cũng háo hức xem hành trình tiếp theo của chị; cũng như, thấy thế giới du học nó rộng hơn những gì mình nghĩ - không phải là cắm mặt vào Ielts, không phải là nhắm mắt viết hồ sơ không theo trái tim mà theo lý trí (nhằm mục đích duy nhất là học bổng mà nói dối bản thân); ở đây- chị đi du học theo con tim, và yêu ngôn ngữ & hành trình của mình bằng con tim

  • Nguyễn Trưởng - Cảnh báo: Đây là một cuốn sách dùng để gây nghiện

    Cuốn sách viết về hành trình của một cô gái ở ngưỡng tuổi 30, dũng cảm bỏ lại những định kiến và truyền thống sau lưng để đến với Tây Ban Nha, một đất nước xa lạ và bắt đầu học một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Cô ấy đã sống như nào, trải qua các trạng thái tâm lý ra sao và giải quyết nó thế nào, văn hóa xứ ấy có gì thú vị? Xin mời mọi người tự đọc :)) Với ngòi bút cuốn hút, từng câu chữ dẫn Tú đi hết chỗ này, chỗ khác của Tây Ban Nha đến quên cả Việt Nam. Những thông tin về văn hóa, lịch sử, địa lý được nêu lên một cách vừa đủ để giữ mạch câu chuyện, vừa đủ để cho người ta hứng thú để tự khám phá và tìm hiểu. Những mảnh chuyện đời được ghép lại thành bức tranh cuộc sống phong phú nhiều gam màu ở Tây Ban Nha. Cũng xin cảm ơn chị Nguyen Uyen nhiều với việc truyền cảm hứng về thứ ngôn ngữ quyến rũ nhất hành tinh và đất nước thú vị và này. Ngóng chờ chị viết tiếp hành trình ở Anh sau Tây Ban Nha, ngắn ngày thôi, nhưng với sự quan sát và ngòi bút của chị thì em thấy chắc sẽ còn được đọc nhiều những trải nghiệm thực tế ở những vùng đất khác. Gradias! Tú tìm thấy mình trong cuốn sách với đam mê đi, khám phá, trải nghiệm và làm những điều mới, không thể nhận được bằng tốt nghiệp bậc mầm non của google map, sự khủng hoảng tâm lý khi một mình đến vùng đất mới (trước đây), hạp nói chuyện với người già và con nít… Nhưng Tú chưa dũng cảm và lắng lại đủ để ghi lại những câu chuyện Tú từng gặp như chị. Hẹn một ngày nào đó, Tú có cuốn sách của riêng mình! Buena suerte! À, thông tin ngoài lề là chị tác giả rất dễ thương và dễ gần ???

  • Dung Le - Không xứng đáng với số tiền bỏ ra

    Tác giả tự nhận mình là gái 30, có công việc thành đạt nhưng khi đọc vào thì thấy rằng dường như tác giả rất ngây thơ "vô số tội" khi bỏ tiền ra để gọi là "du học" nhưng lại lười biếng khi đến trường, GV giao bài tập thì cả lớp không làm và dường như tác giả rất tự hào về đức tính này thì phải. Gọi là đi học tiếng Tây Ban Nha kết hợp du lịch nhưng khi tới nơi lại mơ hồ không biết mình làm gì và không chủ động kết nối với mọi người khi cho thấy rõ sự dựa dẫm và nhờ vả vào bất cứ ai tác giả quen được. Thêm nữa là, tác giả viết RẤT NHIỀU lỗi sai chính tả, đọc nhức hết cả mắt. Với số tiền gần 100k (sau giảm), vừa mở sách sẽ thấy hụt hẫng vì giấy trắng cứng, lật từng trang cảm giác gáy muốn bong ra, còn nội dung thì không hẳn du lịch mà cũng chả "du học". Phải chăng tác giả muốn "thu hồi vốn" cho chuyến đi này bằng cách viết văn tả cảnh như hs cấp 1 và để mức giá bìa 129k?

  • Lương Thúy Phương - Cực kì hài lòng

    Là một quyển sách đáng để đọc. Gần như ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách mình đã bắt gặp hình ảnh của mình ở đó. Mình có sự yêu thích đặc biệt dành cho ngôn ngữ, học cấp 3 ban A, thi đại học khối A, ra trường tốt nghiệp đi làm cũng làm trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng thực sự bản thân mình vẫn luôn có 1 mơ ước là có cơ hội được đi học về ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa của những quốc gia khác, đặc biệt là Châu Âu, đúng là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu học 1 thứ gì đó, nhưng quan trọng là phải biết bản thân thực sự thích và đam mê thứ gì, dám nỗ lực đến cùng và chấp nhận cái giá phải trả để đạt được mơ ước của mình đó là phải dám để bản thân mình được sống đúng với những gì trái tim mách bảo, dám từ bỏ cái an toàn ổn định đang có để 1 lần sống vì mơ ước của chính mình. Tác giả cuốn sách với mình mà nói thực sự là 1 người chị thân thiện và dễ nói chuyện, đọc xong cuốn sách mình đã chủ động liên hệ với chị và chia sẻ về mơ ước của mình, có lần chị đi phỏng vấn ở đài về 11h đêm mà đọc xong tin nhắn của mình chị vẫn gọi điện tâm sự và chia sẻ cùng mình cả tiếng đồng hồ dù 2 chị em chưa từng quen biết. Chị Uyên à, em chỉ muốn nói là em rất ngưỡng mộ con người chị, phong cách sống của chị. Cũng có lẽ vì sinh nhật cùng ngày nên chị em mình có rất nhiều điểm tương đồng nữa. Nhìn chung mình hài lòng với cuốn sách, lối viết dễ đi vào lòng người và nội dung thì thực tế vì nó là chuyện đời thực của tác giả.

  • Nghi Phan - Cực kì hài lòng

    Sách rất hay, nhẹ nhàng. Lời văn chân thật, mộc mạc, phản ánh những cách nhìn, những khía cạnh khác của cuộc sống, đưa người đọc đi qua những chuyến đi đầy thú vị của tác giả.

  • nguyễn trang - Hài lòng

    cũng được. đọc xong mình lại muốn tìm hiểu thêm về tây ban nha. học tiếng tây ban nha ?

Tây Ban Nha – Hành Trình Không Ngôn Ngữ

Một cô gái 30 tuổi tạm dừng một công việc ổn định, thu nhập tốt, tạm biệt gia đình, bạn bè và cả những kỷ niệm để bắt đầu đi học ở một đất nước xa lạ, Tây Ban Nha, đất nước cô chưa từng nghĩ đến trước đó dù luôn ấp ủ ước mơ sẽ đặt chân đến trời Âu một ngày nào đó.

Cô gái ấy đã chăm chỉ, nỗ lực, âm thầm nhích từng bước để thực hiện bằng được ước mơ ấp ủ trong lòng mình, bất chấp thời gian không đợi, bất chấp người đời không đồng tình, bất chấp cả những thách thức hữu hình và vô hình có thể nhìn thấy từ trước. Với cô gái ấy, tuổi ba mươi mới thực sự là tuổi để bắt đầu.

Cô gái ấy đã lựa chọn cho mình hành trình du lịch bằng cách học một ngôn ngữ mới. Nó không quá nặng nề như các khóa học cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Nó vừa đủ cho bạn có thời gian khám phá và có một chút vốn liếng giao tiếp với người bản xứ, học văn hóa và đời sống của chính họ. Đi để thấy mình được yêu thương. Nghe những câu chuyện kì lạ, trải nghiệm những thách thức chưa từng có, sống cùng nền văn hóa với những con người chưa từng gặp trước đây... tất cả sẽ giúp thế giới trong bạn trở nên muôn màu hơn. Đi ra thế giới bên ngoài cho phép bạn tìm lại chính mình theo cách mà không phải lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp được trong sống hàng ngày. Cuộc sống, con người và bản thân bạn có rất nhiều điều khiến bạn yêu thương.

Đừng nghe những gì người ta nói, hãy đi để thấy!

Giá sản phẩm niêm yết của Sách Địa Danh - Du Lịch Tây Ban Nha – Hành Trình Không Ngôn Ngữ trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Alphabooks
Ngày xuất bản: 01-2018
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 362
SKU: 1916238996413
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới

Nhiều người mua