Tarot Lá Bài Để Ngỏ
76.300 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
13 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lê Bình Nguyên Tiền Tiền - hấp dẫn hơn phần 1

    theo mình ở tập này tác giả đã có 1 bước tiến hơn so với phần 1, nút thắt câu chuyện chặc chẻ logic hơn, các cô gái trong câu chuyện có đủ tài sắc, dã tâm, hẹp hòi đau thương hi sinh và ái tình. truyện của tác giả luôn có nhiều tuyến nhân vật, nên tốt nhất là ghi tên ra cho dể nhớ với các bạn có não cá vàng như mình

  • Nguyễn Thị Kim Ánh - Đặt ra nhiều vấn đề nhưng giải quyết chưa thỏa đáng.

    Tập 2 này nội dung cũng với vô vàn người chết cũng như nhiều âm mưu chen lẫn nhau. Tuy nhiên, về nội dung dẫn dắt người đọc để thấy được âm mưu và logic đến âm mưu thì coi như là không có. Vả lại tập này người đọc còn không cần thiết phải đoán xem ai là thủ phạm vì có rất nhiều người và phạm vi mở rộng quá nhiều, nên việc đoán là không thể vì biết được sẽ có nhiều người giết.

  • Nguyễn Thị Kim Ánh - Đặt ra nhiều vấn đề nhưng giải quyết chưa thỏa đáng.

    Tập 2 này nội dung cũng với vô vàn người chết cũng như nhiều âm mưu chen lẫn nhau. Tuy nhiên, về nội dung dẫn dắt người đọc để thấy được âm mưu và logic đến âm mưu thì coi như là không có. Vả lại tập này người đọc còn không cần thiết phải đoán xem ai là thủ phạm vì có rất nhiều người và phạm vi mở rộng quá nhiều, nên việc đoán là không thể vì biết được sẽ có nhiều người giết.

  • Yuuri - Được nhưng không thích lắm

    Truyện của Chương Nhiễm Nhiễm lúc nào cũng quá trời nhân vật. Đọc mà cứ phải liên tục giở ra phần đầu xem lại, hoặc note ra giấy mới nhớ được. Nhiều nhân vật cũng không sao, nhưng mình có cảm giác cách viết của tập này không có gì mới lạ so với tập cũ. Bao giờ cũng là motip kiểu 1 nhóm các nhân vật A,B,C có liên quan tới vụ này, rồi 1 nhóm D,E,F liên quan tới vụ kia. Trong đó A với E tự dưng có cái chi chi đấy, thế là mấy sự vụ bắt đầu nhập nhằng đan chéo với nhau. Thể nào cũng có chuyện 1 ông nhiều bà, ngoại tình, con rơi con rớt... Không biết có phải do mình ko giỏi suy luận không, chứ đọc truyện bà này chả bao giờ đoán được cái gì, mấy cái âm mưu giời ơi, cũng chẳng hiểu bà Xuân Hiểu tìm ra manh mối dựa vào cái gì, đùng 1 cái bả nói bả biết hết rồi phá án. Còn 1 cái nữa là trong truyện của CNN phụ nữ được miêu tả chán quá. Người đẹp thì nhiều, mà người tốt thì ít. Không biết tác giả có thù với nữ giới hay sao mà toàn miêu tả mấy cô gái trong truyện cứ thấy xấu xa rẻ mạt sao ấy, ngay cả nữ chính cũng không được tác giả ưu ái lắm (ngoại trừ việc phá án thần sầu) Bởi thế đọc cả 2 tập đều có cảm giác không thoải mái.

  • Thanh Nhàn - Cực kì hài lòng

    Sách đẹp, tiki giao hàng nhanh Về nội dung thì truyện có quá nhiều người chết và những cái chết diễn ra khá hời hợt, mỗi tình tiết đều liên quan đến kết quả cuối cùng, kết đối với mình hơi cụt

  • Thuận Giang - thất vọng !

    Mình đã chờ đợi tác phẩm này khá lâu nên khi nhận sách thì hồi hộp quá đỗi và có lẽ cũng do mong ngóng quá nên dễ bị thất vọng... Theo mình thấy thì phần lớn mọi người khen hay và nói tập 2 không chênh lệch mấy so với phần một. nhưng cá nhân mình cảm nhận khi đọc là hoàn toàn khác. Tuy giọng văn, cách mô tả, diễn đạt, so sánh vẫn phong phú và thú vị y hệt cuốn 1 nhưng lần này cốt chuyện bỗng dưng rối rắm và động cơ cũng như hung thủ ràng buộc với nhau một cách miễn cưỡng. quá nhiều những cái chết, quá nhiều những tình tiết bí ẩn cho một câu chuyện dài hơi mà những mắt xích lại không được kết nối chặt chẽ như trước. Cảm giác rời rạc, lan man, chằng chịt khiến mình nhiều khi thấy chán. Ngay cả khi chân tướng phơi bày cũng không hoàn toàn thoả mãn, tâm phục khẩu phục được, vì quan hệ giữa các nhân vật cứ rối tinh rối mù lên, lúc vì tình riêng, lúc vì làm phản gián. rồi chỉ vì một hòm thuốc phiện với mớ châu báu xuất thân từ tiệm cầm đồ mà chết hết bao nhiêu người....rồi rốt cuộc là người nhật cho chất độc vào thuốc phiện là chất gì? giết người niều như vậy là do cuộc chiến giữa 2 phe hay sao?? Nói chung mình thấy tiếc là nhà văn đã vô thức để cho cây bút điêu luyện của mình lạc vào trận đồ mạng nhện mông lung này. Hoặc giả ở phần này có lý do nào đó khiến nhà văn không chủ tâm cố gắng xây dựng tình tiết công phu và hợp lý hơn ...

  • Oanh nguyen - Khá ấn tượng

    Cuốn truyện với tên sách rất thu hút: "Tarot Lá Bài Để Ngỏ". Nó kích thích tò mò của độc giả, muốn tìm hiểu xem nó để ngỏ như thế nào. Một câu chuyện trinh thám không có hồi kết? Hay một ván bài bất phân? Hay là một phi vụ chưa tìm ra đầu mối. Ngay cả bìa truyện cũng thu hút không kém, lại thêm một điều bí ẩn ở đây, một khuôn mặt che lại, liệu sẽ lộ diện trong tập truyện hay không? Mọi thứ, về câu chuyện, về cả Chương Nhiễm Nhiễm, đều bí ẩn đến tận cùng.

  • hà dương khánh - Cũng hay nhưng hơi rối

    Nghe nói truyện này hay hơn phần Lá Bài Phán Quyết nên tôi cũng tò mò mua về đọc thử, cứ tưởng bối cảnh hiện đại mới có bài tarot không ngờ lại là thời dân quốc. Về nội dung: truyện có quá nhiều người chết, chưa bao giờ đọc truyện trinh thám mà có nhiều người chết đến vậy, một sói nhân vật mới xuất hiện một nốt nhạc là bị khử mất tiêu, chưa kịp hiểu là có liên quan gì đến mạch truyện nữa. Lúc đầu đọc một người hai người chết còn thấy hấp dẫn, tò mò nhưng riết thấy nhàm nhưng có một điểm hay là có người ngỡ là bị giết chết nhưng sau cùng lại sống sờ sờ ra đó, hoàn toàn bất ngờ. Trong truyện lúc đầu là vì đi tìm một cô gái điếm tên Bươm Bướm Nhỏ mất tích nên Đỗ Xuân Hiểu mới vào cuộc, rồi dần dần kéo theo nhiều chuyện không ngờ khác, cứ tưởng cô nàng này là nhân vật xuyên suốt truyên hay sao đó ai dè đang trốn yên ổn tự nhiên mò về, đổi tên thành Kim Ngọc Tiên, rồi phô trương thanh thế cuối cùng bị người ta giết, nghĩ thấy mắc cười. Kết thúc là ổn nhất, mặc dù lúc ĐXH kể lại có một số nhân vật tôi không nhớ (do quá nhiều nhân vật xuất hiện) nên phải lật từ đầu coi lại. Về văn phong: lúc đầu viết hơi khó đọc, tôi không biết giải thích sao nhưng đọc không thuận miệng, cứ kỳ kỳ, về sau mạch truyện có vẻ thông hơn, liền mạch hơn. Tóm lại truyện cũng không quá ấn tượng đối với tôi, hơi dài dòng, kết thúc được, có vẻ như sẽ còn những phần tiếp, hy vọng sẽ hấp dẫn hơn.

  • Nem Nướng - Khá ổn

    Cuốn này so với cuốn "Lá bài phán quyết" thì có thua một tí thôi. Mình thấy truyện về thời chiến tranh quá buồn, quá nhiều chết chóc đi, nên ít khi đọc thể loại đó. Không ngờ cuốn này đọc mới thấy, chết nhiều, chết thảm, chết nhảm cũng có. Trước khi nhận xét mình cũng đọc trước nhận xét của vài bạn thì thấy đồng ý với một số bạn là có nhân vật vừa xuất hiện chưa biết mô tê gì đã lăn ra ngỏm rồi, đọc thấy buồn cười. Chung quy truyện vẫn có nhiều cái hay ho mà bạn nên đọc thử cho biết. Nhất là ai hứng thú với Tarot.

  • Hà Quỳnh - Gặp lại Đỗ Xuân Hiểu

    Mình chỉ muốn hét lên, không ngờ Chương Nhiễm Nhiễm quyết định viết tập hai, trời ơi, mình thích Đỗ Xuân Hiểu cực kì luôn, thích chị ấy từ tập 1 rồi, từ tính cách đến sự miêu tả bên ngoài của tác giả cũng đủ làm mình yêu thương chị nữ chính không ngớt, sống biết thân biết phận, lo cho bản thân mình trước tiên, là một người biết thức thời, không tiếc nuối những gì không đáng, đó là lí do Đỗ Xuân Hiểu là người hoàn hảo trong mắt mình. Tuy về vấn đề trinh thám thì Chương Nhiễm Nhiễm không hề khai thác được sự logic hay kết quả bất ngờ hay ho nhưng về vấn đề phân tích con người thì mình lại thích Chương Nhiễm Nhiễm, nếu tác giả biết chăm chút phần suy luận logic hơn thì tác phẩm này sẽ là tác phẩm cực kì hoàn hảo

Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Hãy trải bài ra, rút lấy bốn lá, và chờ đợi bài tarot phán quyết!

Nhận định

"Tâm cơ của nữ nhân trong tiểu thuyết suy lý của Chương Nhiễm Nhiễm thật sự đáng sợ, đến mức tôi phải nổi da gà.”

(Nhà văn Hồng Ảnh)

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Tarot Lá Bài Để Ngỏ trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 06-2016
Kích thước: 16 x 24 cm
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2517926014496
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội

Nhiều người mua