Siêu Lầy, Siêu Nai Và Điện Giật
57.000 ₫ Tiki
Sách Siêu Lầy, Siêu Nai Và Điện Giật
66.600 ₫ Shopee
Siêu Lầy, Siêu Nai Và Điện Giật
68.000 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
32 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Võ Phương Tuyền - Rất là hay luôn

    NHẤT ĐỊNH MN PHẢI ĐỌC CUỐN NÀY Hay cực cực luôn ấy. Vừa vui vừa lầy mà cũng vừa cảm động nữa. Mua mà mình không hề thất vọng chút nào. Tình bạn vô cùng đẹp, tình gia đình cũng vô cùng đẹp, và cả cái tình yêu của câu chuyện này cũng đẹp theo kiểu nhẹ nhàng lầy lội mà cũng nhiều biến cố. Sách vui nhưng có rất rất nhiều chỗ triết lí đáng để mình ghi nhớ. Cám ơn Huyền Lê rất nhiều

  • Mỹ Yên - CỰC KÌ ƯNG Ý

    Tiki đợt này giao hàng sớm hơn dự kiến, sách đẹp không bị vấn đề gì cả. Về sách thì các bạn ơi, các bạn PHẢI MUA quyển sách này, bình thường mình thích đọc sách nhưng chưa bao giờ đọc một lần mà hết cả quyển, mình chia thành nhiều lần đọc. Thế nhưng, quyển sách này làm mắt mình không thể nào rời khỏi nó đọc, vừa buồn mà cũng vừa vui. Không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy tình cảm của Măng Non dành cho Lầy đẹp lắm. Có một câu mà Măng Non muốn ôm Lầy sau khi đi ăn về hay sao đó, nhưng mà Măng Non nói không phải là muốn ôm theo kiểu cái ôm nam nữ, mà chỉ là cái ôm muốn được chia sẻ thôi, tự dưng mình thấy buồn buồn khi đọc câu này lắm. À, mình cũng mê truyện đến nổi lên google search "Jaden Nguyễn"nữa =)))))) Hết nói nỗi

  • Thuỳ Trang - Hhafi hước

    Dịch vụ của tiki theo mình là tốt nhưng lần này đơn của mình sách không như mọi khi là đẹp mới long lanh, lần này tất cả đều bụi bụi và lem chút bẩn. Truyện cực hài, ngôn từ của tác giả siêu phong phú và thú vị. Những tưởng với tính cách của ba cô gái sẽ "ế" nhưng cuối truyện lại là happy ending cho mỗi người:D

  • Trần Thanh Trà - Sến, tởm, thiếu logic

    Lúc đầu mình đọc đoạn giới thiệu thì mình không biết đây là truyện ngôn tình(k thấy nói mà) , đọc nửa q thấy khá hay nhưng hơi thiếu logic nên hơi nghi k biết có phải ngôn lù k , nửa quyển sau thì mình thấy chẳng khác gì mấy truyện ngôn tình vớ vẩn trên mạng cả, chán thật sự :>

  • Bích Trân - Hơi Thất Vọng Một Tẹo

    Biết tới chị Lê qua 2 tác phẫm là " Chân ngắn, sao phãi xoắn? " và " Ăn gì, để anh mua?" thì cực kì thích Chị. Lối viết tự do, thoải mái, hài hước, chân thật, thẳng thắn cùng với lối ăn nói hơi bự và có tính chất gây cười cao đã đưa người đoc cười như được mùa. Có thể quá ấn tượng với 2 tác phẩm trước đó nên mình hi vọng rằng quyển sách này sẽ đem đến bất ngờ lớn. Nhưng mình hơi thất vọng 1 tẹo, với mô tip quen thuộc theo lối viết của Chị, truyện đem lại tiếng cười ít hơn, đọc truyện mình cũng có thể đoán được cái kết tiếp theo của truyện là gì. Nhưng mình luôn sẽ theo dõi và ủng hộ Chị trong những tác phẩm tiếp theo. Vì truyện của Chị luôn truyền cho người đọc một năng lượng vô hình nào đó, 1 tinh thần lạc quan yêu đời đáng để học tập.

  • Hiền Đan - Hài vô cực

    Câu chuyện xuyên suốt là vô vàn những tràn cười mãn tâm với cách viết dí dỏm của tác giả. Thỉnh thoảng ta sẽ đọc được vài câu nói khá sâu lắng khiến ta phải dừng lại suy nghĩ về nó. Tóm gọn lẹ là các mẹ cứ mua về đọc đi nhé, độ hài thì miễn chê, kết thúc lại có hậu. "cứ lầy cho cuộc sống thêm vuiii" =)))

  • Thanh Thanh - Bình thường

    đã mua nhưng hơi thất vọng về nội dung cả cuốn sách mà chỉ nói về nhân vật siêu lầy.. còn 2 nhân vật còn lại thì chiếm có một phần nhỏ... có lẽ nên đặt tiêu đề " Siêu lầy và những người bạn "???

  • Chương Bùi - Truyện rất hay

    Không biết câu chuyện trên có phải cuộc đời tác giả không ? Truyện ngôn ngữ rất tự nhiên, đọc mà nhiều lúc cười một mình với các nhân vật trong truyện. Chúc bạn mạnh khỏe hanh phúc và có nhiều tác phẩm hay như vậy

  • Đặng Thị Bích Trâm - VUI

    vì mk thấy truyện có cùng tác giả với 'Chân ngắn sao phải xoắn' nên mk mua liền. ND truyện hài hước thú vị, vừa ns về tình bạn vừa nói về tình yêu cả gđ nữa. Tiếc là truyện hơi ngắn

  • Hai Linh SNP - Cực kì hài lòng

    giao hàng siêu nhanh, đóng gói cẩn thận. đặt tối hôm trước mà trưa hôm sau đã có.

Siêu Lầy, Siêu Nai Và Điện Giật

 

Ở một thành phố nào đó, trong một khu nhà nào đó trên đất nước Việt Nam tươi đẹp,  có ba đứa con gái độ tuổi ba mươi, xinh bình thường, ngoan bình thường, giỏi bình thường, thu nhập bình thường chơi thân với nhau như keo dính chuột. Mà bộ ba bình thường ấy, cứ dính lấy nhau là lại xẩy ra những chuyện… bất bình thường khác khiến “ nhân loại” vừa cười đau mồm, vừa nghĩ đau đầu, vừa nghe rất rát tai.

Tất nhiên, bất chấp những khó chịu của “ nhân loại”, ba cô gái ấy vẫn “ngang nhiên” tồn tại, sống phất phơ giữa đời. Ba cô ấy là ai ? Tạm thời có một màn lí lịch trích ngang như sau.

Siêu Lầy – tên thật là Huyền Lê, ba mươi tuổi, dốt toán, nhiều chữ, lầy lội vô số tội! Lầy tôn thờ chủ nghĩa độc thân và không phân vân trước những giành giật, tham vọng ở đời cuộc đời.

Siêu Nai – tên thật Ngọc Mai, siêu điệu đà và vô cùng thảo mai, cũng ba mươi tuổi, giỏi toán, làm kế toán cho một công ty xây dựng, tính toán rất nhanh nhưng nói chuyện cực chậm.

Điện Giật – tên thật là Mai Ly, ba mươi tuổi, là đứa duy nhất có chồng trong bộ ba “hàng lỗi của nhân loại”, Điện Giật bán mỹ phẩm online, có một cửa hàng mỹ phẩm trên phố, nhanh nhẹn và bao đồng, rất hâm nhưng lại tốt tâm, luôn làm hộ người khác, nếu người ta nhờ, kiểu như đi chợ hộ, trông trẻ hộ, đánh ghen hộ…

“Bộ ba hàng lỗi” đã tạo nên vô số phen hài đến chảy nước mắt, nhưng cũng khiến người ta ngẫm ra những bài học sâu sắc về cuộc sống từ những trải nghiệm phong phú của nhân vật.

 

Một số trích dẫn:

“Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, mình thấy vui là được, không như những người khác, vui cũng phải rón rén nhìn phản ứng của người xung quanh, buồn cũng phải đưa mắt liếc thái độ của người xung quanh mới dám buồn. Sao lại vậy? Cuộc đời này là của bạn, bạn có quyền buồn hay vui theo cảm xúc của mình chứ! Đừng bận tâm đến người khác, vì người khác không sống giúp bạn, họ chỉ cố muốn bạn giống họ mà thôi.”

“Mỗi người sinh ra luôn có một gia đình để làm điểm tựa, nhưng khi vui vẻ thì ít người nhớ đến hay cần đến nó, chỉ khi vấp ngã, khi trầy xước đớn đau mới vội vã tìm về.”

“Muôn đời vẫn vậy, thị phi không vì ta mà đến, cũng chẳng vì ta mà mất đi, nó cứ mặc nhiên tồn tại xung quanh ta, bủa vây lấy ta, nên cách tốt nhất là đừng tránh né, cứ hiên ngang mà sống cùng nó thôi.”

“Thời gian ngắn hay dài không thể đo được độ sâu hay nông của tình yêu, sống cạnh nhau cả đời chưa chắc đã hạnh phúc bằng được yêu trọn vẹn một ngày.”


Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Siêu Lầy, Siêu Nai Và Điện Giật trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bách Việt
Ngày xuất bản: 03-2017
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Phiên bản: 2017
Số trang: 352
SKU: 2519105229905
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Dân Trí

Nhiều người mua