Rồng Đỏ
94.000 ₫ Tiki
Sách Combo 3 cuốn: Sự im lặng của bầy cừu, Rồng đỏ, Hannibal
254.560 ₫ Shopee
Rồng Đỏ (Tái Bản 2018)
92.650 ₫ Fahasa
Rồng Đỏ
114.750 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
177 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Hữu Tạo - Tệ

    Thật sự rất thất vọng vì đơn hàng này Mọi khi mua thì sách chuyển đến hầu hết không bị làm sao nhưng lần này thì thực sự rất tệ Sách mua 3 quyển thì chỉ có 1 quyển có túi bọc Trong 3 quyển thì có 2 quyển bị bẩn và bám nhiều bụi 1 quyển thì bị va đập mạnh và gáy sách bị hư hại trông rất tệ Trang giấy thì không đều

  • Sa Lạp Mạn - Cực kì hài lòng

    Mình chưa đọc nhưng mà rất hài lòng về dịch vụ giao hàng. Tiki giao nhanh và sách được bọc rất cẩn thận. Sách gửi về bìa mới cóng (thích lắm luôn ý ?), mượt, không bị dính bẩn (cái keo ở băng dính ấy, mình mua hay bị dính vầy lên bìa sách bực lắm =(((), gáy không bị bung. Tóm lại là quyển sách rất vừa ý mình, rate 5 sao ???

  • Nguyễn Như Ngọc - Bình thường

    Sách cắt góc bị méo, nhìn trên ảnh khó thấy hơn bên ngoài, cầm sách lên vẫn cảm nhận cắt bị lệch nên hơi thất vọng. Đọc xong Lời nói đầu thì phát hiện thêm phần sai chính tả. Hơi buồn tẹo.

  • Nguyễn Ngọc - Không chất lượng hoàn toàn

    Trong bộ ba cuốn trinh thám kinh điển của Thomas Harris do Nhã Nam xuất bản, đây là quyển tôi đánh giá cao nhất về mặt nội dung. Tôi đánh giá cao hơn so với 'Sự im lặng của bầy cừu' về cách xây dựng nhân vật phản diện, Rồng Đỏ. Cái nhân cách méo mó của hắn gây cho tôi cảm giác vừa ghê tởm (khác với sự cuốn hút của tiến sĩ Lecter), mà cũng vừa thương cảm cho những khuyết tật tâm hồn của hắn. Có cảm giác rằng Rồng Đỏ được khắc họa đa chiều hơn khi hắn có vướng bận vào chuyện tình cảm, và mối tình của hai con người đều bị tách biệt tìm thấy nhau, Dolarhyde và Reba. Những chuyển biến tâm lý của Dolarhyde khi biết mình đang yêu, khi hắn vật lộn với con quái vật mà hắn tự họa ra chỉ để bù đắp cho phần yếu đuối của mình. Cuối cùng, Dolarhyde và Rồng Đỏ vẫn là thành một cá thể, một con người chịu thua phần thú dữ bên trong mình vì tâm hồn đã quá yếu đuối và vỡ nát. Chẳng có tình yêu nào xoa dịu trọn vẹn được tổn thương quá sâu sắc, và khi tình yêu ấy phản lại chính mình thì đó là nỗi đau rất lớn. Tôi thích nhân vật Will Graham hơn so với Clarice Starling, không phải vì cách xây dựng nhân vật (bởi mỗi nhân vật đều có một chất riêng), mà là cách tác giả đối xử với họ. Kết thúc 'Sự im lặng của bầy cừu' là Clarice Starling với giấc ngủ say trong sự im lặng của bầy cừu - khi những cơn ác mộng lắng xuống, thật bình yên. Còn với Will Graham của 'Rồng Đỏ', anh hôn mê trong những day dứt, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần dày vò, những ký ức về Shiloh, và nhận ra cái ý niệm về tội ác của những con người còn chẳng 'người' với nhau, sau cùng chỉ là buồn thương. Điều tôi không thích ở 'Rồng Đỏ' là dịch thuật. Nhã Nam đã rất chăm chút cho phần bìa thì cũng nên chăm chút cho nội dung. Thực tình, văn học Anh ngữ Nhã Nam dịch không hay lắm. Câu cú lủng củng, dài, nhiều câu tối nghĩa. Mỗi lần đọc, tôi đều tự dịch ngược lại về tiếng Anh trong đầu. Không, nội dung của truyện không chán đâu, những câu văn dài lê thê, ngắc ngứ mới làm truyện đọc thấy chán. Tôi vẫn đánh giá cao 'Rồng Đỏ'. Hy vọng lần tái bản tiếp Nhã Nam sẽ chú ý phần dịch thuật, câu cú hơn.

  • Nguyễn hữu tính - dịch thuật lỗi

    bộ này nhã nam dịch ẩu thật, mặc dù nhỏ như rất dễ khiến người ta bực mình. vd như đoạn phóng viên lounds lúc hấp hối nói không rõ "wendy, graham gài an. thằng chó đó bít" (trang 211) sau đó đoạn chỉ huy trưởng hỏi nghe được gì thì lại dịch " tiên răng, graham gài anh". (trang 215) Bó tay luôn. về khoảng dịch thuật thì khô cực kỳ, cũng may bộ này có nội dung hay sẵn nên bù qua tấp lại.

  • Phương Uyên - Kịch tính, hồi hộp, ghê tởm nhưng đáng thương

    Không tinh tế bằng Hannibal nhưng Rồng Đỏ lại cho ta cảm giác không thể cưỡng lại được ngay từ trang sách đầu tiên. Đặc biệt, câu chuyện về D. đã khiến tôi nhiều lần ước "giá như", phải, giá như quá khứ khác đi một chút thì mọi chuyện có thể sẽ không hề xảy ra. Nhân vật D. vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Chất lượng dịch tệ, nhiều câu rất vô nghĩa, tuột hết cả cảm xúc. -_- Tiki giao hàng nhanh, sản phẩm không bị hư hại gì.

  • vie vie - okay với những người không quá khó tính

    Thú thật là mình bị cuốn vào những quyển sách về kiểu tội phạm thế này, có một chút bệnh hoạn, hơi tâm thần, hơi lập dị vì tuổi thơ phải chịu một ký ức không đẹp nào đó. và thường hay ẩn dưới lớp vỏ ngoài nói thẳng ra là chả có gì phải nghi ngờ. Đó là vì mình thích những thể loại như vậy nên cá nhân mình thấy rất hay, rất đáng tiền. chứ về cơ bản thì mình thấy mạch truyện cũng khá chậm, đọc hơi mệt và lâu, những đoạn về Will Graham và mấy ông cảnh sát thì thôi chán nản thật sự, mình chỉ cảm thấy bị cuốn vào những đoạn về Rồng Đỏ hay bác sĩ Lecter. nói chung là tạm được nhé, nếu các bạn cố gắng nuốt hết thì cũng sẽ thấy tạm okay

  • Nguyen Cong Quyet - Chất lượng sách nhận được kém

    Mình có đặt hàng 3 cuốn bên tiki và đây cũng là lần đầu tiên đặt hàng nhưng trải nghiệm không được tốt lắm. Mình hứng khởi khi nhận được sách nghĩ rằng sách được bọc rất kĩ bởi bên ngoài được bọc rất chắc và cẩn thận nhưng khi mở ra mình thấy khác là thất vọng. Tuy số sách được gửi cho mình được in và lưu chuyển trong năm 2017 và 2018 nhưng chất lượng sách không khác gì sách cũ. Sách được giữ trong môi trường không cẩn thận. Bìa bị ố và bẩn và có dấu hiệu bị mốc, nhìn rất không ưng mắt. Cảm tưởng như chỉ cần quệt một vệt nhẹ thôi không cẩn thận sẽ quệt những vết bẩn đó ra những trang giấy trắng. Sách cũng không được giữ cẩn thận khi mà bìa bị cong và có dấu hiệu rách. Có thể mình hơi khó tính như mình là người yêu sách nếu sách có hỏng thì cũng nên là mình chứ không phải do lí do gì khác ít nhất là do con người. Mong rằng tiki có thể cải thiện được điều này, mình hi vọng là như vậy. Mình xin cảm ơn!

  • Wind Dang - Lôi cuốn

    Khi đọc phần giới thiệu cứ ngỡ đây sẽ là 1 cuốn sách kinh dị đầy ám ảnh. Nhưng không! Những chi tiết máu me trong truyện chỉ là 1 phần nhỏ để tô điểm thêm cho "Rồng Đỏ" - 1 tên sát nhân với tâm hồn méo mó. Qua vài chương đầu ta đã biết hung thủ là ai nhưng ta không biết cách thức gây án, nguyên nhân hình thành nên "Rồng" và quá trình điều tra của phía cảnh sát ra sao cho đến khi đọc hết quyển sách. Tác giả đã rất thành công trong việc mô tả tâm lý tội phạm qua đó tạo dựng nên 1 nhân vật vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

  • Camellia Phoenix - Đọc cũng được

    1 quyển sách thích hợp để giải trí. Lúc mới đọc thì có cảm giác buồn nôn vì ghê sợ nhưng sau mấy chục chương thì cũng quen với không khí của truyện. Mọi thứ đều được tác giả xây dựng khá hợp lý: tình tiết, tâm lý nhân vật, cốt truyện… Biển có 1 sự hài lòng nhẹ vì tác giả đã “đối xử tốt” với 1 nữ nhân vật khuyết tật trong truyện: rốt cuộc cô ấy không bị chết. Điều này có lẽ muốn nói lên bản chất thật sự đáng thương và chút nhân tính còn sót lại của hung thủ. Phải trải qua thời thơ ấu trong bối cảnh khủng khiếp, hoàn toàn phản khoa học và giáo dục đối với 1 đứa trẻ, hung thủ đã trưởng thành thành 1 kẻ đa nhân cách biến thái, nhưng hắn đã không xuống tay đối với 1 phụ nữ khuyết tật. Có lẽ đây là chi tiết lý tưởng của truyện (vì thực tế thì cuộc đời có nương tay với ai đâu) nhưng nó vẫn giúp nội dung truyện không quá u tối. Tác phẩm cũng khiến Biển rút ra 1 suy tưởng rằng: những người anh hùng thường luôn / và nên cô đơn. Khó mà sống cuộc đời trừ gian diệt bạo đồng thời bảo vệ và làm tròn trách nhiệm với những người mình yêu thương, vì họ rất dễ bị đẩy vào hiểm cảnh. Hầu hết phụ nữ khi đã xây dựng gia đình đều mong muốn 2 chữ “ổn định”. Họ sẽ phải đau đầu cân nhắc, lựa chọn trước khi quyết định sống với người đàn ông đem đến cho họ nhiều mạo hiểm hơn là bình yên. Ừ thì mạo hiểm là tốt, mạo hiểm mới giúp nhân loại tiến bộ, nhưng sẽ chẳng dễ chịu tí nào khi thường xuyên bị những kẻ sát nhân biến thái lén lút rình mò. Trái với những dòng giới thiệu sách, truyện có vẻ không giựt gân đến thế, ít ra thì không đáng sợ bằng các tiểu thuyết của Lôi Mễ. Kết cuộc của hung thủ hơi “nhẹ nhàng” quá, nhưng gọn là thì Biển thấy “Rồng Đỏ” hay hơn cuốn “Dolocher”, cũng nên mua và có trong tủ sách gia đình.

Rồng Đỏ

Những vụ giết người khủng khiếp vào những đêm trăng tròn. Những hiện tượng được sắp đặt với rất nhiều ý đồ nhưng rất ít dấu vết. Một sát thủ thích phô trương, thách thức cảnh sát bằng những lời nhắn trêu ngươi. Một con quái vật khốn khổ chỉ tìm thấy niềm vui trong việc sát hại các gia đình hạnh phúc. Một kẻ thái nhân cách chìm trong những logic quái gở và những hoang tưởng bất khả hình dung. Hắn tự gọi mình là Rồng đỏ.

Trước khi có Hannibal Lecter đã có Rồng đỏ. Rồng đỏ không có được vẻ sắc lạnh rợn người mà thu hút khó cưỡng của Hannibal, nhưng ở hắn có thứ nhân tính méo mó vừa gây sợ hãi vừa gợi nên những trắc ẩn đau lòng. Là một sự pha trộn khôn ngoan của thuật loại suy, tính hồi hộp của hành động và nỗi kinh hoàng, lại được viết chặt chẽ hơn hơn nhiều tiểu thuyết li kỳ khác, Rồng Đỏ hoàn toàn xứng với lời khen tặng của Stephen King: "Tiểu thuyết đại chúng xuất sắc nhất kể từa sau Bố già".

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Rồng Đỏ trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 10-2014
Kích thước: 15 x 24 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 399
SKU: 2510530691909
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Nhiều người mua