Pollyanna (NXB Văn Học)
62.000 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
8 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nemo - Hài lòng

    Lần này Tiki giao hàng siêu siêu nhanh, mình không ở Sài Gòn nhưng mới 1 ngày mình đã nhận được sách rồi , bình thường phải 3-4 ngày mình mới nhận được cơ :D Mình không nghĩ là nhanh như vậy luôn :D Về truyện thì mình mới nhận hôm nay nên chưa đọc hết được, mình có một số nhận xét về hình thức sách thôi :)) ban đầu thì trang bìa bản Pollyanna của Nhã Nam hút mắt mình hơn, nhưng bản bên Nhã Nam là của nhà xuất bản Hà Nội, mình thì lại tin tưởng bản dịch của nhà xuất bản Văn học hơn nên mình quyết định mua bản này và mình mừng là mình đã quyết định như vậy . Bìa sách nhìn rất dễ thương, lại in chìm mấy bông hoa kiểu vintage rất đẹp. Giấy dày mịn, chữ in rõ ràng. Có một điều nữa là mình ước bản dịch này ở đầu mỗi chương chữ in đậm rõ hơn tí thì đẹp hơn, và sách mình bị bung bìa lụa ra một tí ở mặt sau, đây chỉ là một lỗi nhỏ thôi nên không ảnh hưởng gì nhiều... Nhìn chung, mình hài lòng :)

  • Phan Minh Phương - Cực kì hài lòng

    Sách hơi cũ nhưng mình cho 5 sao vì nội dung rất hay, cuốn hút. P/s: đây là nhận xét của bé con nhà mình vì bạn ấy đọc sách còn mình chưa đọc. Hihi

  • Huynh Thao - sách thieu nhi

    tốt! tôi sẽ ủng hô tiep. nhưng có dieu toi mua 2cuon khác nhau cùng 1luc ngưng lai chi làm 2lan.

  • Nguyễn Diệu Phương Linh - Cực kì hài lòng

    tác phẩm hay lôi cuốn bạm nhỏ

  • Nguyễn Thị Ngọc Bích - Cực hài lòng

    Cuốn sách rất hay. Các bạn nên mua về đọc đi ,sẽ không hối hận đâu

  • Cao Thị Phương Thảo - Hài lòng

  • Nguyễn Minh Nhân - Quyển sách dạy ta yêu đời hơn

    Pollyanna có một hoàn cảnh rất giống Heidi, mà Heidi thì mình thích vô cùng, nên khi đọc bối cảnh truyện không được phóng khoáng như vậy và cô bé Pollyanna không giống mình mong đợi ban đầu nên cũng khá là thất vọng. Tuy nhiên khi đã đi được nửa quyển sách rồi, nắm bắt được chủ đề quyển sách hướng đến thì sẽ thấy nó rất hay và hấp dẫn. Và không chỉ thành công trong việc tạo ra những nhân vật bé nhỏ đáng yêu như các truyện thiếu nhi khác, quyển sách này còn hay ở chỗ nó ẩn chứa một thông điệp tích cực xuyên suốt truyện. Mà với thông điệp này, có thể xếp quyển sách vào thể loại "kỹ năng sống" bên cạnh thể loại sách thiếu nhi. Bằng cách đưa ra thông điệp một cách nhẹ nhàng, chậm rãi đầu truyện rồi "tấn công" dồn dập ở cuối truyện, cuốn truyện còn cho mình cảm giác thấm thía hơn những cuốn đao to búa lớn khác. Về khía cạnh cốt truyện và nhân vật, ban đầu mình cảm thấy chúng tràn ngập màu hồng quá, cho cảm giác những chi tiết này diễn ra ở một thời điểm xa xôi nào đó, không đúng ở hiện tại, không như một cuốn sách kinh điển, đọc ở thời đại nào cũng có thể cảm thấy hay hết. Nhưng đến gần cuối truyện, khi có nhiều biến cố xảy ra, mình đã có thể nói rằng quyển sách này sẽ còn "sống" thêm lâu dài về sau nữa. Gấp quyển sách lại cho ta một cảm giác ấm áp và yêu đời, thế là Pollyanna lại đem đến niềm vui cho một người nữa với trò chơi của cô bé rồi :).

Pollyanna

Pollyanna là một tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1913 của Eleanor H. Porter mà ngày nay được xem là kinh điển của văn học thiếu nhi, với tên nhân vật chính đã thành một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh để chỉ người lạc quan quá mức, ngoài ra, sự thiên lệch tiềm thức theo hướng tích cực thường được mô tả là nguyên tắc Pollyanna. Cuốn sách này đã thành công đến mức Porter sớm sáng tác phần tiếp theo, Pollyanna Grown Up (1915). Mười một phần tiếp theo Pollyanna, được gọi là "Glad Book", sau đó đã được công bố, hầu hết trong số này được viết bởi Elizabeth Borton hoặc Harriet Lummis Smith. Vag có các phần tiếp theo nữa, bao gồm Pollyanna Plays the Game bởi Colleen L. Reece, xuất bản năm 1997.

Pollyanna đã được chuyển thể thành phim nhiều lần. Một trong những phim phổ biến nhất là phiên bản 1960 với sự tham gia diễn viên trẻ Disney Hayley Mills, người đã giành một giải Oscar đặc biệt cho vai diễn, và phiên bản 1920 với diễn viên chính Marry Pickford.

Trích đoạn

"Dì ơi, chỉ hít thở thôi thì không thể gọi là sống được dì ạ. Khi ngủ, chúng ta vẫn hít thở đó thôi, nhưng ta đâu có sống. Ý cháu sống nghĩa là được tận hưởng những điều tuyệt diệu xung quanh: vui chơi ngoài trời này, đọc sách này (tự đọc ấy, tất nhiên ạ), leo đồi này, trò chuyện với ông Tom trong vườn này, và với cả chị Nancy nữa, rồi khám phá tất cả những ngôi nhà, những người láng giềng và tất tần tật mọi thứ ở khắp nơi trên những con phố tuyệt diệu cháu vừa qua hôm trước. Như thế cháu gọi là sống dì ạ. Chỉ hít thở thôi thì chưa đủ."

Giá sản phẩm niêm yết của Văn học thiếu nhi Pollyanna (NXB Văn Học) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Văn Học
Ngày xuất bản: 10-2015
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 250
SKU: 2513816835950
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua