Nụ Hôn Màu Nhiệm
88.000 ₫ Tiki
Máu
134.100 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
16 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • NGUYEN MINH THU - Khá hay

    Một câu chuyện cổ tích về hoàng tử ếch quen thuộc nhưng mang nhiều yếu tố bất ngờ về sau. Một hoàng tử bị biến thành ếch và gặp được cô gái yêu mình và giúp chàng trở lại làm hoàng tử. Nhưng cô không biết chàng chính là chú ếch mình đã cứu và cô tham gia vũ hội mà hoàng tử cố tình tổ chức để tìm mình. Thế nhưng nhà vua vì tham luyến quyền lực của mình đã lien minh với thế lực hắc ám hãm hại tất cả. Và mọi người phải cùng liên minh lại để chống lại nhà vua đã biến thành người khổng lồ. Chuyện lồng ghép rất nhiều chuyện cổ tích khác một cách tự nhiên tinh tế. Một số đoạn hơi khó hiểu nhưng không làm mất đi cái hay của chuyện. Sách rất thích hợp cho những ai yêu thích mô típ lãng mạn và kết thúc đẹp.

  • Phạm Châu - không hay như mình nghĩ

    Không phải là như một câu chuyện cổ tích mà đây đúng là một câu chuyện cổ tích có phần hiện đại hơn vì mọi nhân vật đều là nhân vật cổ tích: có tiên, có yêu tinh, có phù thủy,....... Nghe qua phần giới thiệu mình tưởng là nhà chỉ có đúng bảy chị em nhưng hóa ra không phải thế. Thực sự thì không biết nên đổ lỗi cho tác giả hay người dịch về việc hành văn. Câu văn làm cho câu chuyện hơi rối. Nhiều lúc thông tin được đưa ra khá mù mờ. Có nhiều đoạn miêu tả cực kì khó hiểu, thậm chí là có những tình tiết thừa thãi đến bất ngờ. Đọc xong được cuốn sách phải có một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Bìa thì đẹp, phông chữ cũng vậy, đúng chất cổ tích và mang đầy tính nghệ thuật. Tuy nhiên về nội dung thì hơi chán. Mình chỉ cho 6,5/10 điểm thôi

  • nguyễn thanh hoa - bình thường

    khi đọc qua giới thiệu về truyện mình đã mong một thứ gì đấy hấp dẫn hơn, cổ tích và kì diệu hơn. Nhung có vẻ cuốn truyện không đáp ứng được những mong đợi của mình.Cốt truyện về cơ bản thì khá thú vị, lồng ghép các chi tiết cổ tích vào một câu truyện, nhung thực sự có phép màu đấy nhưng mình không thấy được cái nhiệm màu của nó...truyện khá giống một câu truyện thời trung cổ hơn. Điều mình ấn tượng là bìa truyện, diễn tả khá đúng chất cổ tích ảo mộng của câu chuyện, lý do ban đàu mình mua cuốn sách cũng là vì cái bìa dễ thương này.

  • nguyễn thúy hằng nga - Không hay như mong đợi

    Nụ hôn màu nhiệm là một câu chuyện đưa ta lạc vào những câu chuyện cổ tích: từ cây đậu thần, hoàng tử ếch, đến công chúa ngủ trong rừng… Mỗi một chi tiết trong câu chuyện tác giả đã dẫn dắt người đọc đi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, đan xen vào nhau và không làm rối đi cái tình tiết chính: tình yêu lứa đôi của Rumbold và Sunday. Cái độc đáo nhất của câu chuyện dường như cũng chính là cái dở của cuốn sách này. Nếu bạn không thường đọc sách cổ tích của nước ngoài, đặc biệt là truyện cổ Grim thì bạn đừng nên chọn cuốn sách này vì quá nhiều chi tiết rối rắm. Quá nhiều những chi tiết khó hiểu trong câu chuyện. Cái hay của cuốn sách sẽ biến mất thay vào đó là vô số những câu hỏi về những chi tiết kỳ lạ, thừa thãi. Thủ pháp viết văn của Alethea Kontis gây cho người đọc sự khó chịu trong việc tiếp thu nhân vật, và chi tiết của từng đoạn văn. Một phần cách dịch của dịch giả về cách xưng hô, dùng ngôn từ cũng khiến cho độc giả phát cáu lên vì sự xa cách của cha mẹ và những anh chị em sống cùng một nhà yêu thương nhau. *Một số nhận xét khác: - Bìa cuốn sách nếu nhìn kỹ từ phía dưới lên sẽ thấy rất độc đáo, ấn tượng bởi đôi mắt của cô gái ẩn giấu sau những tán lá. Nhưng nhìn sơ qua lại không thấy có gì đặc biệt. - Nội dung phong phú lồng ghép nhiều tình tiết cổ tích. - Chất lượng dịch thuật và văn phong của tác giả không hấp dẫn. Mình cho cuốn sách này 6/10 điểm

  • Lê Nguyễn Thùy Nhi - Câu chuyện cổ tích tuyêt vời!!

    Dù không thật sự ấn tượng với bìa sách nhưng nội dung câu chuyện thì thật quá tuyệt. Cõ lẽ là một fan của truyện cổ tích, thần thoại nên một câu chuyện tổng hợp thế này đúng là đã khiến mình không thể đặt sách xuống.Tác giả như rác bụi tiên lên từng câu chữ khiến cho mọi nhân vật, mọi tình huống, mọi chi tiết đều gợi nhớ đến những câu chuyện cổ. Nhưng mạch sống của câu chuyện vẫn là "Hoàng tử ếch" cùng tình yêu đẹp như mơ giữa hoàng tử và cô gái Sunday thông minh, xinh đẹp. Dù vậy nhưng việc xây dựng hình tượng nhân vật Sunday với cá tính mạnh mẽ, kiên cường, dầy đủ tính cáh của một cô gái hiện đại đã góp phần vẽ nên trọn vẹn bức chân dung một nàng công chúa cổ tích. Tuy nhiên việc truyện đan xen quá nhiều truyện cổ nên có một số chi tiết dường như là gượng ép để xen vào khiến mạch truyện bị rối. Nhưng với cái kết ngọt ngào, tác phẩm sẽ làm hài lòng những cô nàng mộng mơ .

  • Lê Ngọc Hân - Giấc mơ cổ tích

    Đọc xong quyển truyện mà tâm hồn mình vẫn còn đang mơ mộng và bay bổng. Câu chuyện cổ tích được biến tấu này thật tuyệt vời, Đã tư rất lâu rồi mình ko còn dám mơ mộng như ngày thơ bé về chàng hoàng tử và nàng công chúa nữa nhưng khi được đọc tác phẩm này, sự mơ mộng đã nằm ngủ bấy lâu nay bỗng dưng tỉnh giấc. Nó mang cho mình sự bình dị, yên ả mình đã đánh mất từ lâu trong cuộc sống đầy thực tế này, khiến mình chỉ biết vùi đầu vào học tập mà quên đi một điều rằng đôi khi sống một chút trong thế giới cổ tích thì ko có gì là quá ảo tưởng cả. Nụ hôn màu nhiệm như cổ tích này, liệu bao lâu mình sẽ nhận được đây .^^. Nhắm mắt lại chỉ đôi chút thôi, để tâm hồn ta nhận thấy rằng, một câu chuyện cổ tích màu nhiệm dành cho ta thì không có là quá xa vời cả. Biết đâu sau này, trong cuộc sống đầy bề bôn này, ta lại dược nhận một nụ hôn màu nhiệm như Sunday dành cho hoàng tử Rumbold thì sao nhỉ?

  • Lê Hạnh - Câu truyện cổ tích tuyệt vời!

    Mình rất ít khi đọc những tiểu thuyết của nước ngoài và khi đọc thì chỉ đọc những tác phẩm kinh điển như Con Hủi, Đồ Gió Hú, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Nhưng dạo gần đây lại đọc quá nhiều ngôn tình TQ nên muốn thay đổi một chút nên đã mua cuốn Nụ Hôn Nhiệm Màu về để nghiền ngẫm:x. Ban đầu thì truyện cũng bình thường, nhẹ nhàng và không lôi cuốn lắm. Nên mỗi ngày mình chỉ đọc trước khi đi ngủ khoảng 2,3 chương. Nhưng đến khi Sunday và Grumbold gặp nhau từ đêm vũ hội đầu tiên thì mình không thể rởi cuốn sách được:x Một sự kết hợp hoàn hảo giữa những câu truyện cổ tích. Đầu tiên là câu truyện quen thuộc công chúa và hoàng tử ếch. Tiếp đó là một chút biến tấu của Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Cây Đậu Thần và Ngỗng Đẻ Trứng Vàng. Câu truyện đã mang mình trở về với tuổi thơ. Thật tuyệt:x. Nhẹ nhàng và lắng đọng:x

  • NGUYỄN HOÀNG Ý NHI - Nơi cất giữ tuổi thơ

    Có những mộng mơ thời con gái, có những lãng mạn trong tâm hồn, có những điều diệu kỳ trong tưởng tượng trẻ thơ – nó là đây nơi tôi tìm lại. Mặc dù quyển sách này đã được đọc ké một lần nhưng giờ đây tôi vẫn muốn sở hữu cho mình một quyển bởi vì nó cất giữ những điều kỳ diệu tuổi thơ mà đôi khi tôi cần tìm lại. Ở nơi đây tôi còn thấy được những giá trị chân thiện mỹ để mà học hỏi, để mà đừng đánh mất đi trong cuộc sống bon chen nơi phồn hoa này. Ước một ngày tôi bì bõm đọc nguyên tác để tìm thêm những gì mình không thấy trong bản dịch, nhưng thật tình vẫn rất cám ơn dịch giả một lời cám ơn chân thành nhất.

  • Nguyễn Thị Vy - Một câu chuyện tình yêu tuyệt vời

    "Nụ hôn màu nhiệm - Enchanted", là một câu chuyện cổ tích hấp dẫn và lôi cuốn, và nó thực đem người đọc đến với một thế giới khác, nơi ẩn chứa biết bao bí ẩn kỳ thú đang chờ được khám phá ra. Lối viết của Alethea Kontis rất chân thực và mới lạ, những lời văn miêu tả của cô như chạm đến tận cùng trái tim của người đọc, khiến đôi lúc mình còn tin rằng trên thế giới này thực sự tồn tại những phép màu như trong truyện. Những tình tiết trong câu chuyện này cũng được chăm chút khá kỹ lưỡng, thể hiện sự sáng tạo rất đáng nể phục của tác giả. Từ hình ảnh một cô bé Sunday sống có phần khép kín, đến hình ảnh "hoàng tử ếch" luôn biết sẻ chia và đồng cảm, và cuối cùng là chuyện tình đẹp như mơ của họ, tất cả những chi tiết ấy đều gây nên những cảm xúc bất ngờ thích thú cho người đọc. "Nụ hôn màu nhiệm" không chỉ nuôi dưỡng trong mỗi chúng ta tình yêu dành cho những câu chuyện cổ tích, mà còn để chúng ta biết tin yêu, biết hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình.

  • Đặng Nguyễn Lâm Anh - Điều kì diệu từ cổ tích

    Mình cực thích cái bìa. nó ảo ảo mà hay hay nữa. Tác giả đã lồng ghép những câu chuyện cổ tích vào cốt truyện, tạo nên câu chuyện thật dễ thương. Sunday - cô em út đang ở lứa tuổi mới lớn với bao ước muốn, mơ mộng và đã gặp được chàng hoàng tử đẹp trai, tuấn tú. Tuy nhiên, cốt truyện đôi lúc quá màu mè và lan man cho người đọc, ít đoạn cao trào (đôi lúc chính vì thế mà mình thấy nó khá nhẹ nhàng) nên không có điểm nhấn. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn rất thích cuốn sách này, nó đã đủ cho cô gái tuổi trăng tròn như mình :D

Nụ Hôn Màu Nhiệm

Sunday Woodcutter, 14 tuổi, là em út trong số bảy chị em có tên theo thứ tự các ngày trong tuần. Trong đại gia đình đó, cô bé Sunday dường như sống khép kín và chịu nhiều thiệt thòi. Không biết chia sẻ cùng ai, cô bé chỉ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi viết những dòng tâm sự của mình vào cuốn nhật ký.

Rồi một ngày kia, Sunday không còn cô đơn nữa khi cô gặp một chú ếch có khả năng nói tiếng người, luôn lắng nghe những câu chuyện mà cô viết ra. Sunday cảm thấy dường như giữa cô và chú ếch kia có thần giao cách cảm. Tình bạn kỳ lạ nảy sinh từ đó.

Một lần Sunday đặt lên chú ếch một nụ hôn. Và thật bất ngờ, nụ hôn ấy đã hóa giải phép thuật, biến chú ếch trở lại thành hoàng tử Rumbold của xứ Ariland, chàng trai bị gia đình Sunday khinh miệt.

Hoàng tử trở về lâu đài của mình với ý định cưa đổ bằng được Sunday. Anh muốn cô yêu anh như yêu một người đàn ông thực sự chứ không phải tình cảm dành cho một chú ếch. Dù Sunday là người không dễ tán tỉnh nhưng dần dần, cô cũng không cưỡng lại được sức hút từ hoàng tử, sau đó là một loạt những bí ẩn của quá khứ mà cô khám phá ra từ mối tình mê đắm này...

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Nụ Hôn Màu Nhiệm trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Văn Việt
Ngày xuất bản: 12-2012
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 416
SKU: 2510999482612
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Nhiều người mua