Những Năm Tháng Yêu Lầm
68.000 ₫ Tiki
SÁCH - Những năm tháng đó có tôi yêu người
57.850 ₫ Shopee
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
40 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Trân - Đẹp - Đáng!

    Có thể nói, đây là quyển có bìa ấn tượng nhất trong số những quyển sách của Ploy Ngọc Bích. Nội dung cũng vậy. Nhiều mẫu chuyện ngắn về một cái gái trẻ, cùng những tách Espresso đắng ngắt,... Ploy đã chinh phục mình hoàn toàn từ những con chữ đầu tiên!

  • Phạm Thị Thanh Bình - Những năm tháng ấy...

    Mình mua "Những năm tháng yêu lầm" và "Cố chấp yêu" ban đầu chỉ vì cái tên chứ không đọc trước review trên mạng. Tựa truyện gợi mình nhớ những năm tháng đáng yêu, khờ dại, ngây thơ, mộng mơ của tuổi trẻ, của mình, của những cô bạn thân mình, và có lẽ còn rất nhiều cô gái khác cũng sẽ cảm thấy như nhìn thấy có một phần của mình trong những câu chuyện này. Rất hay, rất đáng đọc. Tuổi trẻ rồi sẽ qua, không thể trỏ lại như những ngày tháng ấy, vô âu, vô lo và hết mình, nhưng những kỉ niệm ấy sẽ còn mãi trong ta phải không các cô gái?

  • Lan Trinh - Yêu Đúng Là Tình Yêu, Yêu Sai Là Tuổi Trẻ

    Khi thấy tựa sách "Những năm tháng yêu lầm" mình đã thấy phảng phất nỗi buồn. Những năm tháng đầu đời, đó là những rung động, những cơn cảm nắng với cậu ấy. Chắc hẳn ai cũng có "Những năm tháng yêu lầm" và có vui, có buồn, có tiếc nuối nhưng không hối hận. Vì đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là một thời mộng mơ, bốc đồng nhưng đầy nhiệt huyết. Là khoảng trời thanh thuần, ngây ngô và nhiều xúc cảm. Con người thường hối hận vì những điều chưa làm chứ không ai hối hận vì những điều đã làm bao giờ. "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ"

  • trần mai trinh - cùng cảm xúc

    Những năm tháng yêu lầm của tác giả ploy Ngọc Bích ,từ lời giới thiệu ở mục đã làm cho mình ấn tượng ,ôi chao,sao mà giống tâm trạng mình khi xưa và giống tâm trạng của con bạn thân hay thủ thỉ mình thế? nên mình đã quyết định mua cuốn này ,thật ko thất vọng nha ^^ ,cầm lên thích lắm cơ ,màu sắc phối đẹp thế ? màu mè chỗ nào thế nhở? riêng một người hay phối màu thì mình thấy cuốn này phối màu dễ thương ,không rực rỡ như những bạn ở dưới nói nhé :)

  • Phạm Thu Huyền - Tuyệt

    Ploy, đã nói rằng cô ấy luôn làm tôi đắm đuối mà. Ploy - con người sinh ra để dành cho những trang sách, những cung bậc cảm xúc không bao giờ xuống đáy. Tôi đọc Những năm tháng yêu lầm của Ploy vào một ngày buồn, ngày chúng tôi không còn là của nhau nữa. Tôi nhận thấy bản thân mình qua từng trang sách, dày vò và đau thương. Nhưng hỡi ôi, tuổi trẻ mà, tuổi trẻ sinh ra là để con người ta được đắm chìm trong cảm xúc thật, được sống thật với chính bản thân mình, để một lần yêu và được yêu.

Những Năm Tháng Yêu Lầm

Chút lãng đãng một ngày cuối thu.

Giữa cuộc sống hối hả đầy bận bịu, lúc nào cũng phải chạy theo guồng quay không lúc nào ngơi nghỉ của thời gian, những dòng chữ trong cuốn sách này sẽ níu giữ đôi mắt bạn. Không khoa trương, không mãnh liệt, chỉ như một tách trà ấm một chiều cuối thu, ngồi bên khung cửa sổ quán quen và nhìn ngắm phố phường tất bật, chính là cảm giác Những Năm Tháng Yêu Lầm mang đến cho bạn.

Ai mà chẳng đi qua những năm tháng tuổi trẻ? Ai mà chẳng đôi lần thổn thức con tim vì một bóng hình nào đấy. Những cuộc tình tròn vẹn theo hết quãng thời gian tươi đẹp như thế hẳn bạn đã đôi lần bắt gặp đâu đó trong những trang tiểu thuyết, thơ ca. Song còn những tình cảm lụn vụn thậm chí chưa kịp gọi tên đã tan theo làn gió lướt qua vai mềm thì sao? Hay thậm chí những rung động còn chưa kịp sâu đậm để được định hình? Và những thời khắc mơ hồ như thế của tuổi thanh xuân chính là chủ đề xuyên suốt trong cuốn sách này.

Có những mảnh ký ức đôi khi ta không kịp nhớ đã vụt tắt như những ánh sao rơi, nay đã được gói lại như một món quà của tuổi trẻ mà tác giả dành tặng cho chúng ta. Bạn có thể thấy tôi, thấy chính bạn, thấy bóng hình người đó vụt qua, và những cảm xúc không thể gọi tên ngày nào chợt ngập tràn như chính thuở ban đầu.

Trích đoạn

Cô nhớ anh. Nhưng anh không nhớ đến cô.

Cô muốn dành thời gian cho anh, nhưng trong quỹ thời gian của anh dường như chẳng bao giờ có chỗ trống cho cô. Cô nhắn tin mà không được trả lời, hết lần này sang lần khác. Rồi một lần, cô bỗng sáng suốt nhận ra bản thân mình đang hành xử thật phiền. Cô thích anh, cô cảm thấy thoải mái khi bên cạnh anh, nhưng có lẽ chỉ là từ phía cô thôi. Anh không cùng cảm xúc. Trên đời này, chuyện rung động không thể dùng quy luật cho nhận ngang bằng để áp đặt. Lời đã gắng nói, việc đã gắng làm nhưng không được như ý, thì đành nén lòng lại vậy. Tự nhủ rằng mọi thứ sẽ qua, không cố chấp thêm làm gì nữa…

Vậy cớ sao trái tim vẫn cứ buồn?

Những Năm Tháng Yêu Lầm

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Những Năm Tháng Yêu Lầm trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Cẩm Phong Books
Ngày xuất bản: 01-2016
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2511402700958
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động

Nhiều người mua