Những Cô Em Gái (Tái Bản 2013)
51.000 ₫ Tiki
Sách-Những Cô Em Gái
84.000 ₫ Shopee
Những Cô Em Gái (Tái Bản 2019)
53.550 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
39 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Vân Anh - Sách quá cũ kĩ

    Mình mua hàng bên tiki nhiều lần và hài lòng với dịch vụ giao hàng nhanh chóng. Đợt này mình đặt mua quyển sách này Tiki giao cho mình sách rất cũ, trang giấy vàng ố, sách cong quắp. Mình có gửi hình đính kèm.

  • Anh Thơ Duong - Cực kì hài lòng

    Câu chuyện những cô em gái kể về: anh chàng ngây ngô-Khoa từ quê ra thành phố học, tấp tểnh làm thơ được đăng báo và bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh. Nhờ thế, Khoa được các bạn trai trong lớp hâm mộ, nhờ làm thơ tặng em gái mình, thực tế là dùng thơ ấy tặng bạn gái hoặc người yêu. Run rủi thế nào, những bài thơ ấy được truyền tay qua một con đường vòng nào đó lại đến tay Quyên, cô gái mà Khoa thầm yêu trộm nhớ và những bài thơ làm giùm bạn bè ấy đã lấy cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ với Quyên. Sự việc ấy gây nhiều hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật.

  • Nguyễn Ngọc Sơn - Người thứ ba

    Đây là phần tiếp theo của tập truyện "Hoa Hồng Xứ Khác", lúc này nhân vật chính đã lớn thêm một tuổi, phải rời xa quê lên thành phố học. Tại đây cậu cảm thấy rất cô đơn lạc lõng. Tình cờ cậu nghe được tiếng đàn đó, tiếng đàn của cô gái sau rèm cửa, đã sưởi ấm tâm hồn cậu, làm cậu si mê không dứt ra được. Vẫn là một kết thúc giống như phần trước, Khoa (nhân vật chính) sau bao cố gắng, bao cung bậc cảm xúc, thì vẫn trở về với trống vắng. Thật hơi bất công cho cậu, mình hi vọng bác Ánh sẽ viết phần ba của câu chuyện này. Dù kết thúc không được vui, nhưng truyện vẫn có các tình huống rất hài hước. Tác phẩm của bác Ánh lúc nào cũng vậy, rất gần gũi, mộc mạc, luôn mang lại cảm giác thư thái, hồn nhiên của tuổi thơ cho mỗi người. Tuy nhiên đoạn cuối tác phẩm hơi dài dòng, nên mình đánh giá 4 sao nhé.

  • hong song - Cuộc đời chàng thi sĩ mơ mộng và lãng mạn

    Sau những đổ vỡ tình cảm trong tập truyện "hoa hồng xứ khác", cuộc đời của anh chàng Khoa lại được viết tiếp, lần này đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn mang tâm hồn thơ ca lãng mạn nhày nào. Những ngày đầu xa quê là chuỗi ngày khó khăn đối với Khoa, cuộc sống ồn ào nơi phố thị không thể khỏa lấp được sự cô đơn, xa lạ. Chỉ đến khi quen biết Hồng Hà, rồi bắt đầu gặp những người bạn gái, nhất là Quyên-nàng stephanette của lòng Khoa- thì cuộc sống của Khoa mới bắt đầu có thêm màu sắc. Thêm vào đó là những anh chàng láu cá cùng lớp, lấy cớ nhờ làm thơ tặng em gái nhưng lại đem phân phát những bài thơ tình của Khoa cho "mục đích đen tối", và một trong những bài thơ đó đã trở thành quà tặng cho Quyên từ bạn trai của cô. Sau nhiều lần giải thích không, khi tâm trạng đang u uẩn thì Quyên xuất hiện làm lành vì đã biết những bài thơ là của Khoa viết để tặng Quyên. Một cái kết khá mở, không biết 2 người có đến với nhau được hay không (thường truyện của bác Ánh viết thì phần nhiều là đổ vỡ, đây cũng là 1 điều mình không thích ở những tác phẩm của bác, có vẻ bác không thích những cái kết có hậu).

  • Hana Nguyễn - Hụt hẫng.

    Mình rất thích đọc sách của bác Ánh và mê cuốn "hoa hồng xứ khác", khi biết "những cô em gái" là phần tiếp theo của "hoa hồng xứ khác" nên mình mua luôn để đọc tiếp diễn biến câu truyện nhưng "những cô em gái" khiến mình buồn và hụt hẫng. Khoa đã tìm được tình yêu mới ở Đà Nẵng nhưng còn sầu thảm hơn hồi thương Gia Khanh. Theo ý kiến của mình kết truyện không làm rõ được vấn đề, rốt cuộc không biết ai là người yêu Quyên, không biết ai đã cắp bài thơ, Quyên cũng không biết tình yêu Khoa dành cho Quyên... Lý do giải thích cho tất cả là bài thơ được truyền đi tuốt tận đâu đó vì vậy không tìm được hung thủ. Mình cứ thấy sao sao ấy. Chỉ thương mỗi khoa, yêu hai cô, đều nghĩ hai cô cũng yêu mình nhưng rốt cuộc thất tình vẫn là thất tình.

  • Phạm Hương Quỳnh - Tuổi Ô Mai

    Chú Ánh đúng là chuyên gia về chuyện học đường. Những Cô Em Gái - một câu chuyện dễ thương về tình yêu học đường. Tuổi trẻ với những rung động, những thương nhớ như ánh nắng ban mai. Câu chuyện vừa vui vẻ vừa tràn ngập cảm xúc về mối tình chưa dám ngỏ của cậu chàng Khoa đã cho ta những giây phút nhẹ lòng, thanh thản. Lại kiểu bìa tiêu biểu của truyện chú Nguyễn Nhật Ánh. Kiểu bìa với những nét vẽ ngây ngô, đậm kiểu nét theo kiểu màu nước. Rất ấn tượng. Giá cả rất hợp lý. Cảm ơn.

  • Nguyễn Minh Tuệ - Phần tiếp của Hoa hồng xứ khác

    Lúc đầu, mình chỉ nghĩ đây là một truyện khác của bác Nguyễn Nhật Ánh mà thôi, nhưng khi bắt đầu đọc nó mình ngỡ ngàng vì đây là phần tiếp theo của "Hoa hồng xứ khác". Kì thực mình không thích "Hoa hồng xứ khác" hay cả "Những cô em gái" lắm bởi kết thúc buồn và tình tiết không hay bằng những mẩu truyện khác của bác. Nhưng cũng chỉ một chút thôi vì mình đã đọc rất nhiều truyện của bác Ánh rồi. Thường thì mỗi câu chuyện đều mang một nét đặc sắc riêng nhưng đều có cái chung là những lời nói dí dỏm, hóm hỉnh, mang hương vị thời trẻ thơ mà chỉ có bác Ánh mới cảm nhận và diễn đạt được hết. Đây chỉ là chút ý kiến riêng của mình thôi, còn những bạn muốn những câu chuyện giản dị, hồn nhiên thì "Những cô em gái" cũng là một sự lựa chọn tốt.

  • Nguyễn Alison - Buồn nhưng thực sự hay

    Những cô em gái: cuốn sách tuy hay nhưng nếu bạn đã lỡ đọc đến trang cuối cùng thì không khỏi xót xa cho chàng Khoa có tinh thần thi sĩ, đam mê thơ nhưng lại vô cùng si tình cô nàng Quyên. Ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh thực sự ấn tượng với đọc giả trẻ. Câu chuyện cũng là q mối tình thơ ngây của tuổi học trò, tuy vậy kết cuộc lại không như đọc giả mong đợi. Cảm xúc bâng khuâng, xúc động nhưng cũng không kém xót xa khi trang cuối của quyển sách khép lại, chắc hẳn ai cũng đều cảm nhận như tôi

  • Mi Nguyen - Dễ thương

    Mình đã đọc hết các tác phẩm của bác Ấnh từ cái thời còn in sách trên giấy màu vàng, cuốn sách nhỏ xíu giá chỉ mấy ngàn đồng thôi. Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm, bao nhiêu câu chuyện mình vẫn có những cảm xúc ấy, vẫn yêu thích truyện của bác, mỗi cuốn truyện lại cho mình thêm những cảm giác mới. Đọc đi đọc lại vẫn không thấy nhàm chán. Mình còn mua sách của bác để làm quà tặng cho người thân bạn bè nữa. Câu chuyện lần này tạo cảm xúc sâu lắng nhẹ nhàng, có chút luyến tiếc về phần kết, chuyện viết về tình yêu tuổi học trò rất dễ thương.

  • Ngo Thi Thao Nhi - TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI

    Tác phẩm này tôi đã đọc một lần khi còn cấp 3, sau 10 năm đọc lại, vẫn cái cảm giác cũ. Cái cảm giác mà nửa đêm nằm đọc rồi cười vui sướng. Giọng điệu kể chuyện của Nguyễn Nhật Ánh quá ư là xuất sắc. Cư tưởng như tác giả đang kể chuyện mình và đang ở cái tuổi đó vậy. Thật ngây ngô và chân thật. Nhân vật Khoa với những bài thơ làm tôi phải bật cười, mà công nhân thơ cũng mướt mát thiệt. Tình bạn trong truyện cũng thật tuyệt vời. Cảm giác của cái tuổi học trò, cái tuổi mới lớn với khát khao được làm người lớn, một sự thích ai đó thật nhẹ nhàng. Có những đoạn khi đọc làm người đọc thấy sao giống mình hồi đó quá. Cái tài của tác giả qua nhiều tác phẩm của ông là đây, là làm cho người đọc nhớ vì 1 mãng ký ức mà hầu hết đều đẹp, đó là tuổi mới lớn.

Những Cô Em Gái (Tái Bản 2013)

Khoa từ quê ra thành phố học, tấp tểnh làm thơ được đăng báo và bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh. Nhờ thế, Khoa được các bạn trai trong lớp hâm mộ, nhờ làm thơ tặng em gái mình, thực tế là dùng thơ ấy tặng bạn gái hoặc người yêu. Run rủi thế nào, những bài thơ ấy được truyền tay qua một con đường vòng nào đó lại đến tay Quyên, cô gái mà Khoa thầm yêu trộm nhớ và những bài thơ làm giùm bạn bè ấy đã lấy cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ với Quyên. Sự việc ấy gây nhiều hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Những Cô Em Gái (Tái Bản 2013) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 11-2013
Kích thước: 12 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 200
SKU: 2514740974593
Nhà xuất bản: NXB Trẻ