Mỗi Người Một Chỗ Ngồi
54.900 ₫ Tiki
Mỗi Người Một Chỗ Ngồi
52.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
5 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lê Thư - "MỖI NGƯỜI MỘT CHỖ NGỒI "

    "Cuộc đời mấy khi như ý, và điều chúng ta cần làm là tận hưởng nó. Có lẽ đó chính là chủ đề của tập truyện chứ không chỉ nỗi mất mát về thời gian, cơ hội, tình cảm, con người. Không còn nỗi tiếc nuối của chàng trai trẻ mà nay là chiêm nghiệm của người đàn ông trung niên để hướng về phía trước. Bởi anh hiểu, một khi đã sống không thể bất động. Dù thế nào cũng phải đi trọn con đường.” ???Tôi không biết “chỗ ngồi” bây giờ của mình lúc này là cố định hay chưa. Đến độ tuổi nào thì con người “ở yên một chỗ”? Mà làm gì có quy định chính xác và con người phải tuân theo nhỉ? Có thể là lúc con người mười tám đôi mươi? Có thể lúc con người ở hai lăm? Lại có khi khi con người đã hai chín ba mươi? Hoặc đến lúc năm mươi? Và hơn nữa… Cuộc đời con người từ lúc mới sinh ra đã mang một vận mệnh nhất định. Trải qua quãng đời ấu thơ, rồi qua tuổi đến trường với nhiều môi trường khác nhau, rồi dấn thân vào xã hội rộng lớn, gặp biết bao là chuyện, gặp biết bao là người, rồi tìm gặp chính mình một thời điểm nào đó. Và con người sẽ gặp một con người nào đó, người có thể ở cùng người, rồi con người sẽ đổi thay ít nhiều cho thích hợp cùng nhau, rồi có thể sẽ “ở yên chỗ ngồi của mình”. Hoặc có khi con người thấy mình cần một chỗ khác, muốn một chỗ khác, thấy thoải mái hơn khi ở một chỗ khác, con người sẽ rời đi. Sẽ ra sao chưa biết. Sẽ ở một mình hay ở cùng ai khác, con người chưa biết. Có lẽ đến cuối cuộc đời con người mới nhận biết và hiểu hết được. Là có lẽ vậy thôi… Chín câu chuyện ngăn ngắn ở đây như là lời chia sẻ, là kể lại chuyện của con người. Con người – còn sống ở một khoảng không gian nào đó, còn sống ở một chiều không gian nào đó. Vẫn ăn cơm hằng ngày, vẫn đi ra đường hằng ngày, vẫn gặp gỡ hằng ngày, vẫn nói cười hằng ngày…Vẫn tranh đấu hằng ngày. Với chính bản thân mình. Lảng tránh. Đối mặt. Và sống… Một người khác, có ai đọc những câu chữ này, và chợt thấy mình ở đó. Có thể là một mảng của mình, cũng có thể là một nửa của mình, cũng có thể hơn… Rồi lại thấy từng câu chuyện không ngắn như vài trang sách. Có gì đó cứ cuồn cuộn trong lòng, rồi âm ỉ chảy. Lặng lời. Thở một hơi thở dài như một mạch nước ngầm, “thôi thì, mỗi người một chỗ ngồi.” …

  • Bui Hoang Duc - CUỐN SÁCH DÀNH CHO ĐÀN ÔNG (ĐỘC THÂN)

    Qua hình ảnh bìa sách, một người đàn ông với biển cả mênh mông, nhìn mãi con thuyền ngoài xa, chắc mọi người cũng đoán được phần nào nội dung của tác phẩm. Vâng, chủ đề xuyên suốt là về những người ĐÀN ÔNG, họ có điểm chung là "AN PHẬN" và hầu như ai cũng thất bại trong tình cảm, hôn nhân, gia đình (chỉ trừ có 1 người). Theo tôi, đây là một món ăn tinh thần, dành cho phái mạnh, đã trưởng thành. Đọc nó, chúng ta sẽ hiểu thêm về phái nam, không phải ai cũng một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh. Họ thất bại trong tình cảm, hoặc trong công việc, có khi cả hai... Không biết tác giả có quá khắt khe với phụ nữ không, mà tất cả các nhân vật nữ trong truyện đều thay đổi rất nhiều theo thời gian (theo chiều hướng lấn át đàn ông). Có ai đó đã nói rằng, đọc sách để mà không phải suy nghĩ thì chỉ tốn thời gian. Còn tôi, khi đọc từng chương trong tập truyện ngắn này, tôi đã băn khoăn rất nhiều.

  • Nguyễn Đức Huy - Hài lòng

  • ĐOÀN NGUYỄN MINH TUỆ - Cực kì hài lòng

Tình yêu, những mối quan hệ gia đình, quan niệm sống, cách hành xử trước những biến động trong đời sống hiện đại… bạn sẽ gặp ở  Mỗi Người Một Chỗ Ngồi .

Cuộc sống với những điều kiện, đòi hỏi ngày càng khắc nghiệt đôi khi khiến con người phải sống vội vã, hời hợt, tất yếu sẽ dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ những mối quan hệ tưởng như bền chặt. Người ta cũng có thể đánh mất nhau khi chưa kịp hiểu vì sao, hoặc mới chỉ mang máng nhận ra những lý do hết sức mơ hồ, hoặc thấy rõ là tình yêu phai nhạt. Tự xác định cho mình một chỗ đứng, tự khẳng định những khả năng của mình vừa là nhu cầu, vừa là điều kiện để cho mình được là chính mình. Và sự lệ thuộc vào người khác có khi lại là cái giá phải trả cho những bon chen thực dụng ...

"Phan Triều Hải chặt chẽ trong những dẫn dắt câu chuyện tưởng như lan man, dàn trải. Nhịp điệu chậm rãi, vẻ bàng bạc trong câu chữ luôn ẩn chứa sự tinh tế, từng trải của người trong cuộc. Ngòi bút sắc của anh chỉ phơi bày, không trực diện bình phẩm hay phê phán, những chi tiết nhạy cảm nhất trong đời sống tinh thần của con người. Với những bạn đọc quen sốt ruột đuổi theo tình tiết câu chuyện, hay chờ nghe sự phán xét của tác giả, thì sẽ không bao giờ nhận ra được đấy chính là phẩm chất của văn chương đích thực. " (Trần Đức Tiến)

Sau 10 năm Phan Triều Hải mới viết trở lại, và tập sách thứ 6 này với 6 truyện ngắn có độ dài như 6 truyện vừa của anh đã làm nên một đánh dấu đáng kể. Những truyện như Tạp chí Địa lý - truyện hay nhất trong tập, và Bia lạnh mới được in trênTuổi Trẻ cuối tuần đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Mỗi Người Một Chỗ Ngồi trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 01-2018
Kích thước: 13 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 184
SKU: 8888899766489
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Nhiều người mua