Mệnh Phượng Hoàng - Tập 2
86.400 ₫ Tiki
SÁCH - Mệnh Phượng Hoàng
54.000 ₫ Shopee
Mệnh Phượng Hoàng - Tập 2
108.000 ₫ Fahasa
Mệnh Phượng Hoàng 2
108.000 ₫ Đinh Tị Books
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
36 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyễn Thúy An - Cực kỳ thất vọng

    Mình đã mua hàng ở tiki lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiki làm mình thất vọng đến thế. Sách đẹp, nhưng việc vận chuyển của tiki đã làm hỏng cái đẹp đó. Hộp hàng của mình lúc nhận đã nát bét, sách 2 quyển gãy góc cả hai, thực sự rất thất vọng. Mong lần sau tiki sẽ khắc phục để những người yêu sách tụi mình có thể tận hưởng trọn vẹn

  • Trần Thị Kim Oanh - Mình có chút khiếu nại

    Bọc sách rất đẹp, nội dung rất hay chỉ mỗi nỗi, tiki à, sách của mình gáy sách bị đóng lệch, bìa trước còn in cả gáy sách chéo ngang lên kìa khiến cho cả một quyển sách dẫu có bọc vẫn cứ cũng xấu. Không biết đâu tiki đền đi, mình gọi điện thoại phản ánh rồi mà chẳng giải quyết được gì.

  • My Ngan - Hay

    Mệnh phượng hoàng là một trong số những truyện cổ đại cung đấu hay nhất mà mình từng đọc, bao gồm phượng ẩn thiên hạ, phượng tù hoàng! Khác với nam chính trong hai truyện kia, Hạ Hầu Tử Khâm có vẻ dễ thương hơn, nhưng TK lại có con với phi tần khác, dù anh là vua nên chuyện này là bình thường nhưng mình không thích lắm, cả việc anh cứ day dứt về Dao Phi làm mình cũng hơi khó chịu hic, nhưng nói chung anh vẫn là một nam chính khá tuyệt. Nữ chính Tang Tử cũng giống như Hoa Trứ Vũ và Sở Ngọc, đều là dạng nữ cường thông minh! Mình thích nữ chính dạng này! Rất thích! Tang Tử không hề yếu đuối chút nào, TT và TK như một đôi trời sinh, họ tin tưởng nhau tuyệt đối, mình thích một tình yêu như thế. Có một điều không thích là trong bốn quyển được giao cho mình chỉ có quyển này là loại giấy vàng, lại còn bị ố rất nhiều, như second hand í, buồn dã man

  • bùi thị hoài - Vẫn khá lôi cuốn

    Thấy các bạn nói không đọc đến giữa tập 2 thì hơi nản.k muốn đọc nữa nhưng mình thấy nó đâu đến nỗi nào đâu.Chắc do cảm nhận của mỗi người rồi...Tuy đọc nhận xét của mọi người về tập này là hơi nản nhưng mình vẫn cố chấp tìm mua cùng với cả mấy tập nhưng giờ không cảm thấy hối tiếc chút nào.Ở tập này đúng là có hơi nan man một chút nhưng chỉ một chút thôi mà.Có sự xuất hiện của Phất Dao khiến cho tập này vẫn rất lôi cuốn mình .Tập này mình thấy tình yêu của 2 nhân vật len lói .Bắt đầu rõ nét hơn.Mình sẽ tiếp tục đọc tập còn lại

  • Ruby Kim - HỒI HỘP TỪNG TÌNH TIẾT

    Tập này quá tuyệt vời, cuộc tranh đấu càng ngày càng gây gắt giữa các cung phi với nhau. Diêu Thục Phi xảy thai nhìn thì bình thường nhưng thật ra trong đó là cả một âm mưu to lớn được chuẩn bị từ rất lâu. Tang Tử và Hạ Hầu Tử Khâm luôn bên nhau dù cho nó chỉ là những khoảng thời gian chớp nhoáng nhưng theo tôi thấy thì Tử Khâm có lẽ thật sự có tình cảm với Tang Tử, vì chỉ khi nào chàng ở bên nàng chàng mới bộc lộ một vài cảm xúc nhưng giận dỗi, làm nũng,...với mình nàng mà thôi. Cuối tập này Tang Tử ngã xuống vách Nam Sơn, Tử Khâm đã gọi "Đàn Phi" với giọng pha lẫn cảm giác tan nát cõi lòng, không biết tập 3 sẽ ra sao, tôi rất mong chờ!

  • Lương Kim Yến - Tử Mộ Hàn đã xuất hiện?

    Tập hai khắc họa rõ nét hơn về nhân vật Thái Hậu và Tang Tử cũng có vẻ đã lên tay. Sự xuất hiện trở lại của Phất Hy có vẻ như sẽ làm cho cặp ba này mệt hơn, nhwung chắc sẽ làm cho Hạ Hầu Tử Khâm thấy rõ hơn tình cảm của mình đối với Đàn phi. Và cả Tang Tử cũng vậy. Có vẻ như Tô Mộ Hàn đã xuất hiện với một thân phận khác và một cái tên hoàn toàn mới lạ. Tác giả viết truyện rất cuốn hút, làm ta say mê không bỏ sách xuống được. Phải đọc ngay tập 3 đây!

  • Hye Ri - Hơi nản nhưng vẫn theo tiếp.

    Quả thật khi qua tập 2 mình thấy hơi tác giả hơi đuối, hầu như những chi tiết vẫn không có gì đặc sắc, thậm chí còn cảm thấy hơi dông dài, nhưng chính vì thế mới có những tình tiết hấp dẫn đằng sau. Giờ mình đã hiểu nếu không theo dõi hết thì sẽ không thể biết nó hay dở như thế nào. Từ lúc Hàn Vương xuất hiện, mình đã thấy các tình tiết được đẩy lên tới cao trào, rồi còn cả Dao Phi nữa, mình cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của Hàn Vương. Mình sẽ theo tiếp tập 3 xem diễn biến như nào.

  • Huỳnh Thúy Thảo Anh - Hơn Tập 1

    Tập 2 có nhiều tình tiết cao trào hơn tập 1 nhưng vẫn giữ vững phong đô, không mất đi cái chất hay của truyện. Tập này đã xuất hiện những mâu thuẫn giữa những nhân vật chính làm cho truyện càng lúc càng sinh động hơn, khắc họa chân thật hơn cuộc sống khắc nghiệt nơi cung cấm. Tang Tử là một người con gái rất quyết đoán và thông minh nên mình tin chắc nàng sẽ có nhiều kế sách mà đối đầu với Phất Dao. Rất mong chờ vào tập 3 và mong tốc độ truyện đi nhanh hơn tí vì thế này thì có hơi chậm rồi.

  • Nguyễn Duyên - Cực kì yêu thích

    Đây là truyện cung đấu đầu tiên mình đọc, ngày xưa tránh thể loại này như tránh tà vậy mà đọc Mệnh Phượng Hoàng rồi mê không biết đường về. Sở dĩ mình không thích cung đấu chính vì nam chính đa phần là vua, mà vua thì ân trạch ban phát muôn nơi, nhưng truyện này làm mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tình yêu của đế vương. Hạ Hầu Tử Khâm - Yêu mà như không yêu, yêu mà để cho người mình yêu tự học cách sống trong chốn thâm cung đầy toan tính. Yêu là đầy người yêu vào lãnh cung. Chắc vì cái cách yêu khác người độc nhất vô nhị này của chàng nên chàng mới là một trong 3 vị vua để lại ấn tượng sâu đậm và yêu thích nhất của mình. Đọc hết truyện nhớ nhất câu của vị hoàng đế nước láng giềng Quân Ngạn "Hãy tin tưởng hoàng gia cũng có chân tình. Tam cung lục viện không phải là niềm hy vọng của một đế vương nhưng chân tình thì ai cũng hy vọng có được." Cũng vì đây là lời của hoàng đế khác nói về nỗi lòng hoàng đế nên mới khiến mình thỏa mãn đến vậy.

  • Cam Tu Nguyễn - Hấp Dẫn

    Tập 2 thực sự hấp dẫn hơn tập 1, nếu tập 1 chỉ có cung đấu thì ở tập 2 này những bí mật quá khứ về Phất Hy - người Hạ Hầu Tử Khâm từng yêu và Tô Mộ Hàn dần dần được hé lộ. Tình cảm của Hạ Hầu Tử Khâm và Tang Tử dần trở nên thân thiết, sâu đậm hơn nhưng giữa hai người lại xuất hiện một bức tường ngăn cản đó chính là Phất Dao - em gái giống hệt chị mình Phất Hy. Nhưng khi HHTK nói "Nàng cũng không hiểu trẫm" thì mình đã biết được anh ta yêu Tang Tử rồi, yêu thật lòng rồi và mình bắt đầu mong chờ đoạn sau. Cuối tập khi Tang Tử ngã xuống vực cùng Hàn Vương thì mình càng khẳng định điều đó. Mình rất mong chờ tập 3.

Mệnh Phượng Hoàng - Tập 2

Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.

Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Mệnh Phượng Hoàng - Tập 2 trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Đinh Tị
Ngày xuất bản: 12-2013
Kích thước: 16 x 23 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 432
SKU: 2512407744268
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học