Lucky Luke 5 - Nữ Quái Calamity Jane
19.800 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

5
13 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyen Nhu - Cực kì hài lòng

    Cùng với cuộc phiêu lưu của Tin tin thì Lucky luke là bộ truyện tranh sâu đậm trong ký ức tuổi thơ mình. Đến giờ; khi tìm sách cho các bé con đọc; mình nghĩ ngay và tìm ngay; bộ truyện này của first news phát hành thật sự là 1 món quà bổ ích và đáng yêu dành cho tuổi thơ của các bé con!

  • Minh Hiếu - Tác phẩm rất giá trị

    Viết nhận xét ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu thì đây là cuốn truyện hay, ý nghĩa bên cạnh tiếng cười tràu phúng, xen lẫn một chút cute.... Mua không uổng đồng tiền bát gạo.

  • Triệu Huy Long - Một luồng gió mới !

    Lucky Luke - một tay súng thiện nghệ miền viễn Tây, kẻ bắn nhanh hơn cả cái bóng của chính mình - lại có lúc lâm vào cảnh nguy cấp, tưởng chừng mất mạng tới nơi khi bị người da đỏ phục kích.Tuy nhiên, một người xuất hiện đúng lúc cứu chàng cao bồi của chúng ta, trớ trêu thay, đó lại là một...người phụ nữ, một nghịch lí vô cùng thú vị ! Vâng, đó chính là "nàng" Calamity Jane, mình không thích gọi là "nữ quái", bởi vì tính cách của Calamity Jane tuy có hơi cổ quái, nhưng là một người chính trực, luôn hành động chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu. Nhắc đến cao bồi, ta luôn hình dung ngay những người đàn ông lực lưỡng, miệng ngậm thuốc lá, luôn rong ruổi trên lưng ngựa và tay không thể nào rời khẩu sáu phát ! Nhưng khi Calamity Jane xuất hiện, ta thấy những đặc điểm đó không chỉ dành riêng cho phái mạnh nữa. Cũng quần bò, áo khoác da hoẳng dài, nón stetson bẻ vành cong lên lên, miệng ngậm thuốc lá, tay không rời súng (nhưng không phải khẩu sáu phát mà là khẩu carbin !), Calamity Jane đã đi vào huyền thoại của miền Tây nước Mỹ bởi tính cách chính trực, trọng nghĩa khí và là người đi tiên phong cho phong trào nữ quyền khi ấy, đưa người phụ nữ ra khỏi cái khuôn khổ chật hẹp của những công việc nội trợ trong gia đình. Tóm lại, Calamity Jane đã thổi một luồng gió mới vào tác phẩm Lucky Luke, và là nhân vật yêu thích nhất của mình chỉ xếp sau chàng Luke "may mắn".

  • Tran Minh - Tập truyện khá hay trong series Lucky Luke

    Truyện rất vui nhộn được xây dựng trên một nhân vật có thật. Nhân vật nữ chính của tập truyện rất cá tính.

  • NGUYEN THI HUYEN - Cực kì hài lòng

    truyện mà mọi người nên đọc

  • Nguyễn Châu Huy - Cực kì hài lòng

  • Lan nhu nguyen - Cực kì hài lòng

  • Pham Huy Hoang - Hài lòng

  • Mai Nguyen - Cực kì hài lòng

  • Hoàng Minh - Cực kì hài lòng

“Miền Viễn Tây là thế giới của đàn ông. Cô ta bước vô cái thế giới ấy không phải chỉ nhờ ăn mặc như đàn ông, mà còn làm cả những việc của các ông với lòng can đảm, sự cứng cỏi và nghị lực vô bờ bến.” - Đó chính là Calamity Jane, theo lời nhận xét của người cùng thời.

NÀNG” TAI HỌA”? CÔ… “XƯƠNG LỚN”?

Calamity Jane, ảnh chụp vào khoảng năm 1876, thời điểm cô cùng Wild Bill Hickok tới Deadwood.

Calamity Jane tên thật là Martha Jane Canary (hay Martha Canary), chào đời ngày 1/5/1852 ở Princeton, bang Missouri.

Về ngày sinh của cô, có dư luận cho rằng cô đã cố tình… lùi năm sinh lại, vì thật ra thì cái cô Jane này sinh từ hồi 1844 kia!

Cũng rắc rối một chút là câu chuyện về chuyến di cư của gia đình Jane đến Virginia City (bang Montana). Theo truyền thuyết về Calamity Jane, cha mẹ cô đã chết dọc đường, nên Jane đã cùng năm đứa em phải nương nhờ vào các gia đình khác để tiếp tục cuộc hành trình. Lúc ấy, Jane 11 tuổi. Cuộc đời mới mở ra như vậy là quá khắc nghiệt với cô, nên cái biệt hiệu Calamity Jane (tức nàng Jane Tai Hoạ) ra đời từ hồi ấy…

Tuy vậy, cuốn tự truyện của Calamity Jane lại kể khác hơn: Năm 1865, gia đình cô chuyển về Montana. Trên đường đi, Jane đã cỡi ngựa theo những người đàn ông đi săn vào những lúc đoàn xe tạm nghỉ dọc đường. Đối với một cô bé mà từ nhỏ đã rất thích phiêu lưu, thích hoạt động ngoài trời và mê ngựa thì như vậy quả thật là… thoả chí. Mẹ của cô chết khi đến Black Foot (Montana, năm 1866), còn lúc đến Utah thì bố cô mới qua đời (1867)…

Một câu chuyện khác lại cho biết bố mẹ của Jane chỉ chết khi đã đến một thị trấn khai thác vàng ở gần Virginia City. Do đó, Jane đã phải kiếm sống bằng các việc vặt. Nào rửa chén, nào nấu bếp, rồi… đánh xe ngựa, hoặc thậm chí còn tham gia… lột da lừa để kiếm thêm tiền!

Với một cô gái trẻ sớm phải bước vào đời như vậy, việc phải cứng rắn hơn một chút, kể cả phải… đánh nhau và học sử dụng súng, đều là những chuyện có thể… thông cảm được, dưới con mắt dân cao bồi.

Cùng vì vậy, theo chuyện này, đến năm 18 tuổi thì Calamity Jane đã cao lớn, rắn chắc và dẻo dai như nam giới. Người ta thấy vậy, còn gọi luôn Jane là cô “Xương Lớn”!

CẮT TÓC, GIẢ TRAI

Có vẻ tất cả những lời kể về Calamity Jane đều gặp nhau ở mấy điểm sau: đó là một kỵ sĩ giỏi, bắn súng rất tài. Song cô ta cũng rất thích… vào quán rượu và nốc rượu chẳng kém ai, thích đánh bài nhưng chơi bài dở tệ, thích nhai… thuốc lá và cũng không ngại… chửi bậy! (Các nét tính cách này đều được tái hiện “chính xác” trong Lucky Luke.)

Chính trong không khí những quán rượu ồn ào và xô bộn như vậy, hay bên những ngọn lửa trại bập bùng giữa trời đêm, ngay Calamity Jane cũng thích kể những câu chuyện về mình với không ít điều… thêu dệt, thêm mắm thêm muối cho thêm gay cấn, hoặc tăng chất khôi hài.

Do đó, thật dễ hiểu khi về sau có khá nhiều truyện kể về cô mà chẳng ai có thể kiểm chứng được.

Thí dụ, chuyện cô gia nhập đoàn quân của tướng George Crook. Calamity Jane kể rằng mình phải cắt tóc và ăn mặc kiểu đàn ông để được ghi tên, nhưng sau đó vẫn bị phát hiện là gái giả trai nên bị đuổi về! Chuyện này, nhiều người biết rõ Calamity Jane, hay những người có xem qua các ảnh chân dung của cô đều cho rằng Jane rất khó… giả trai, vì dù sao gương mặt của cô vẫn rõ nét nữ tính!

NGƯỜI NỮ ANH HÙNG CỦA ĐỒNG CỎ…

Dù sao, người ta vẫn nhắc tới hình ảnh quen thuộc về Calamity Jane: lúc nào cô cũng mặc chiếc áo da hoẵng kiểu đàn ông, đội mũ Stetson bẻ vành cong lên trên…

Và quả thật, người ta cũng không cần những lời kể chuyện cắt tóc giả trai để vào quân đội (kiểu… Hoa Mộc Lan giả trai tòng quân bên Tàu) mà vẫn tin rằng Calamity Jane đúng là một người nữ trinh sát giỏi.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện Tranh, Manga, Comic Lucky Luke 5 - Nữ Quái Calamity Jane trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: First News - Trí Việt
Ngày xuất bản: 04-2011
Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
Dịch Giả: Thu Huyền
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 48
SKU: 2523962420351
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Nhiều người mua