Lạc Giới (Tái Bản Bổ Sung Ngoại Truyện)
45.000 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
19 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyễn Thị Kim Ngân - Hài lòng

    Sống trong hào quang thoáng qua hay sống một cuộc sống bình dị, lựa chọn như thế nào là tùy ở mỗi người. Tác phẩm nói về cách từng người lựa chọn lối đi trong cuộc sống và cuối cùng phải tự chịu tất cả hậu quả với sự lựa chọn đó của chính mình. Nội dung không quá mới mẻ so với văn học VN hiện nay, truyện cũng ngắn nên đọc trong một ngày là xong.

  • Nguyễn Khanh - Thất vọng....

    Có quá nhiều lỗi đánh máy. Tác phẩm sẽ hay hơn nếu lược bỏ và thay thế hết những từ ngữ địa phương. Tôi bị thu hút bởi tựa sách nhưng khi mua về thì thật thất vọng, dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không đọc hết tác phẩm (sự thật mất lòng). Tôi kì vọng sẽ có một cái gì đó đặc biệt để nối dài cảm xúc từ trang bìa đến tận trang cuối cùng, nhưng có lẽ kì vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi về quyển sách này.

  • Trịnh Huỳnh Sin - Góc nhìn song tính từ một người phụ nữ.

    Mình rất vui khi mình đặt cuốn sách này khi nó vừa được tái bản: Thêm ngoại truyện, và tuyệt nhất là có cả chữ kí. Khi đó mình đã reo lên vì vui sướng khi sách về và chữ kí của chị Thủy. "Trời ạ, sách có chữ kí nè!", mình rất thích luôn! Mình đặt hàng trước khi ra bộ phim Lạc giới, ban đầu cũng như nhiều bạn, mình cứ tưởng là phim chuyển thể từ sách, nhưng không phải. Tất nhiên là phim và sách thì cái nào cũng hay :D Về phần nội dung, mình thật sự sốc với ngôn từ: mạnh mẽ, gai góc, những câu chữ như 1 cây sự việc, nó rất chặt chẽ, trôi chảy, dữ dội và gai. Cái này ngay cả bạn mình chuyên văn cũng đọc và nói thế. Đây là cách hay trong việc lột tả nội dung của chị, mình thích lắm! Mạch truyện đủ để thấm, xuyên suốt là những chuyển biến về 2 con người, 2 người bạn, 2 hoàn cảnh sống. Cái cách mà Sang trở thành một con người sa ngã, một "tú ông", và cái sự kiên kết giữa Sang và nhà báo Tú, như một cách để tạo nên cái nhìn, cách mở truyện! Số phận của Tú giữ vai trò như cầu nối cho cái đánh giá khách quan về Sang. Còn số phận của Sang tạo nên một cái kết khá bi kịch. Mình không biết những độc giả trước khi đọc bản chưa có ngoại truyện sẽ như thế nào, còn mình cảm thấy may mắn khi ngoại truyện cho Sang một lối thoát mới. Mình cảm thấy như chị Thủy cũng muốn những người vốn đã bị kì thị như Sang sẽ nhận được một điều gì đó tốt đẹp. Bản thân con người ai cũng xứng đáng với những hạnh phúc nếu họ tốt. Không phải số phận lúc nào cũng bi kịch. Nội dung truyện mạnh, gây ấn tượng với mình và nhận thức của mình. Chị Thủy đã thành công với tác phẩm này. Hi vọng những tác phẩm khác của chị cũng thành công như thế.

  • Nguyễn Minh Nhật - Hấp dẫn !!!

    Đặt mua cuốn này do ngẫu nhiên lúc đó đang chiếu phim “Lạc giới” nên nghĩ đây là phiên bản truyện của phim ấy. Nhưng rốt cục khác hoàn toàn, song bản thân cũng không hề thất vọng khi đọc nó. Một cái nhìn mới mẻ về giới tính, ở đó có những người bị lạc lối trong đó không phân biệt được rõ ràng giới tính của mình nên đã lâm vào những nỗi đau trong cuộc sống. Hình như đây là lần tái bản, nên được thêm phần ngoại truyện, một hướng giải quyết của tác giả rất hợp lý cho cái kết thúc ảm đạm của cuốn truyện. Quyển mình mua còn được may mắn tác giả ký tặng nên nói chung mua quyển này là rất đáng!

  • Nguyễn Phương Anh - Bất ngờ!

    Mình đặt mua "Lạc giới" khá lâu rồi và may mắn có cả chữ kí tác giả. Thật sự lúc đầu, tôi cũng không hiểu hình bìa muốn nói lên cái gì? Câu chuyện tác giả muốn kể ra sao? Có ý nghĩa như thế nào? Mình đặt mua nó là vì tại thời điểm đó có một bộ phim về đề tài đồng tính cũng cùng tên truyện và mình rất thích bộ phim này. Nhưng đến khi đọc quyển truyện này lại là một câu chuyện hoàn toàn mới và rất có sức cuốn hút. Mình đã đọc liền một mạch trong 2 tiếng và rất thích thú với những chi tiết đời thường đến bất ngờ. Hai nhân vật Tú và Sang từ những thanh niên tuổi dậy thì trở thành người đàn ông với nhiều hoài bão nhưng cuộc sống và cách chọn lựa của họ khác nhau dẫn đến những lối rẽ khác nhau, có đúng, có sai.

  • Dương Huỳnh Phát - Rất ấn tượng

    Bìa sách đã gây ấn tượng mạnh với mình bởi hai hình ảnh trái ngược nhau và tạo cho mình cái cảm giác về sự mâu thuẫn, giằng xé trong tâm hồn. Những số phận con người nghiệt ngã vẫn đeo bám họ từng ngày và dường như không có lối thoát. Chắc có lẽ cũng là do luật nhân quả đã khiến họ vẫn không thể tìm ra được con đường dành cho chính mình. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận điều đó, họ vẫn cố gắng sống, vẫn yêu hết mình. Để rồi quyển sách kết thúc bằng một nỗi buồn ảm đạm và số phận của từng nhân vật vẫn không thoát nổi cái hố sâu của tuyệt vọng. Tuy nhiên qua phần ngoại truyện tác giả đã mở ra một hướng đi mới cho từng nhân vật với mong muốn giúp họ hướng thiện, làm lại từ đầu. Đồng thời bằng giọng văn sắc sảo, tác giả cũng mang lại cho người đọc nhiều cảm xúc khó quên.

  • Nguyễn Ngọc Hồng Nguyên - Hoang dại.

    Khi nhận được quyển sách này, mình đã đọc nó vỏn vẹn trong vòng một ngày! Không chỉ vì nội dung lôi cuốn dữ dội mà còn là do quyển sách hơi bị mỏng so với giá tiền. Nói thế thôi chứ mình thấy số tiền bỏ ra cũng rất đáng. Bìa đẹp, giấy tốt, đợt này tái bản còn có bổ sung thêm ngoại truyện, vì ít nhất với cái ngoại truyện này, khi đọc xong bạn cũng không đến nỗi "chìm vào hố sâu của tuyệt vọng". Cái kết thì buồn và ảm đạm còn ngoại truyện lại như mở ra một lối thoát cho các nhân vật trong truyện. Về nhân vật, mình thấy Sang thay đổi bản tính quá nhanh và rõ rệt (đến độ chóng mặt luôn!!). Rồi còn có chuyện kiểu như chưa gì hết mà 2 người Sang và Tú lại trở nên giàu xù sụ, nhất là Sang ấy! :vv Tú thì đa tình quá, làm cho mình cứ thấy sao sao ấy. Lạc giới phản ánh nhiều hiện trạng thực tế tại Việt Nam. Chẳng hạn chuyện Như (em gái Sang) và cái gọi là trinh tiết; chuyện của chị Giang (cái gì cũng có mặt trái của nó);... Cuốn này creepy nhẹ ^^

  • Phạm Nhi - Hay, thực tế

    Tôi đã đặt mua sách từ những ngày còn phải đặt trước, và tôi may mắn nhận được chữ kí của tác giả. Khi nhìn vào bìa sách, tôi có chút cảm giác cổ quái, rợn rợn, cũng chẳng biết vì sao nữa. Tiêu đề truyện theo tôi thì nó rất hấp dẫn nhưng cũng rất kì lạ. Truyện xoay quanh cuộc đời Sang và Tú. Tú là con nhà giàu, lại rất trí thức, nhưng vì gia đình đã đánh mất lòng tin của gã nên đã trở thành trai bao. Còn Sang, ban đầu hắn rất hiền lành, ngoan ngoãn nhưng vì gia đình nghèo khó, lại còn bị một con bé cấp ba làm lừa dối nên hắn mất lòng tin vào đàn bà mà lâm vào con đường tội lỗi rồi cái giá phải trả là rất đắt. Nhưng theo tôi, người đáng thương nhất vẫn là Duệ. Một nữ bác sĩ khoa y không chồng, một mình nuôi con gái là Nhi rồi gặp được Tú để thỏa mãn dục vọng. Nhưng cô cũng rất ác khi không mai táng đàng hoàng cho các thai nhi bị phá mà lại đem.cho chó ăn. Để rồi khk Tú phát hiện, cô ngậm ngùi chia tay trong nước mắt. Con gái Nhi của cô bị bệnh mà chết, cô trở nên nửa điên nửa dại, cầu xin Tú cho cô một đứa con rồi bỏ lên vùng quê xa xôi hẻo lánh làm lại từ đầu. Và tôi đặc biệt rất trân trọng cô Dư, người đàn bà không cần tiền, chỉ cần mỗi tình yêu của Sang, cô chấp nhận mang thai và sinh con cho Sang dù biết hắn không yêu cô. Một người phụ nữ vô cùng kiên định.

  • Nguyễn Thị Lan Anh - Điểm dừng cho mọi tốc độ

    Tác giả lấy chủ đề "Lạc giới" để nói lên cái quyền được yêu thương của những khiếp người, tuy nhiên đọc hết sách cảm nhận của mình là không phải tác giả đi sâu vạch trần giới tính hay sự "lạc giới" mà tâm điểm là vấn đề nhân - quả. Gieo hành động thì gặt thói quen Gieo thói quen thì gặt tính cách Gieo tính cách thì gặt số phận Số phận của các nhân vật trong truyện cũng thế Tú, Sang, Mụ Sương, Duệ...Những cái giá phải trả với những việc làm đã gây ra đến khá sớm, Duệ mất cô con gái đáng yêu, Sang điên nhưng không điên, ê chề với của quý từng chọc ra vàng, Tú với gia đình nhiều biết cố ùa ập, Mụ Sương mặt vẫn phấn son xinh đẹp ngồi bóc lịch trong tù. Nhưng tác giả cho các số phận đó những điểm dừng không muộn: Duệ có 1 cô con gái với Tú để bình tâm, Tú có Nga một điểm dừng an toàn với 1 đứa con trai, mụ Sương có chuỗi thời gian dài ân hận về những gì đã làm, Sang nhận mình cũng biết yêu nhờ sự trở lại của cô Dư. Đó là điểm dừng an toàn cho mọi số phận.

  • Đặng Việt Trinh - Sâu cay!

    Bìa sách lạ mắt, tên sách "quai quái" và cả cái cách giới thiệu cũng bất cần không kém. Tôi đến với Lạc giới ban đầu vì những lý do không đâu đấy! Ngay từ đầu câu chuyện, đã có linh tính không hay về thân phận của hai kiếp người. Sang và Tú - không biết từ lúc nào bị cuốn theo những cái ác nghiệt, cay đắn của cuộc đời. Những sự cố bất ngờ, những người đàn bà, đàn ông, những cái hay dở, sướng khổ, lung lạc, tiếp nối và vây quanh hai con người ấy. Hơi hãi hùng đoạn cô bác sĩ, chú chó và những thai nhi vô tội kia. Đi theo chị Thủy, cứ có cảm giác tưng tức phía sau mỗi thân phận. Chỉ khi bắt gặp hình ảnh người đàn bà bốc mộ xấu xí, lỡ thời, mới thấy hết những cái đẹp thật đẹp của tình yêu, và tình người. Tác phẩm khiến những con người đang "chạy đua" với thời gian, với cuộc đời, với những kiếp người, có chút ngẫm nghĩ và hồi tâm chuyển ý.

Lạc Giới (Bổ Sung Ngoại Truyện)

"Tôi viết phần ngoại truyện cho Lạc Giới, vào một ngày bận rộn cuối thu. Đó là một ngày say mê mà không hẹn trước, tôi đưa Lạc Giới trở lại với bạn đọc, không có ý định làm nên kỳ tích xuất bản, chỉ đơn giản vì tôi muốn đáp lại ân tình của độc giả đã ủng hộ và thương tôi suốt nhiều năm qua... Bảy năm. Tôi đã thay đổi nhiều. Mạnh mẽ nhưng cũng thêm nhiều phần yếu mềm. Cả tin nhưng đã biết điểm dừng sau bao vấp ngã, tôi không phải người con gái lứa tuổi đôi mươi để nhìn cuộc sống toàn những nỗi bất hạnh trần trụi. Mà, cuộc đời này còn có những bản tình ca!

Đồng tính, lưỡng tính hay dị tính cũng đều là những kiếp người, họ có quyền được yêu, được sống và được hạnh phúc. Điều tôi muốn nhấn mạnh trong cuốn sách này, đó là điểm dừng cho mọi tốc độ! Ai cũng muốn có cảm giác an toàn trên hành trình của mình, phải vậy không? Hành trình ấy chỉ nằm trong hai chữ: Yêu và Sống! Yêu thế nào để không làm đau chính ký ức của mình, và sống làm sao để không thấy hoang tâm!

Nội dung cuốn sách có phần ngoại truyện. Tôi biết, độc giả sẽ chờ điều gì ở cuốn ngoại truyện, sau bảy năm tôi ngừng viết. Những thân phận cuộc đời nhân vật sẽ ra sao??? Vẫn là Sang, là Tú, cuộc đời họ, những lát cắt đi qua và dừng lại. Tôi không đủ tàn nhẫn để viết về một cái kết đau không thốt nên lời. Nhưng có những thứ, nằm ngoài quyền năng của người viết!

Rất thương!"

(Thủy Anna)

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Lạc Giới (Tái Bản Bổ Sung Ngoại Truyện) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Limbooks
Ngày xuất bản: 10-2014
Kích thước: Đang cập nhật
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 212
SKU: 2517965471816
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua