Ký Ức Vụn - Tập 2 (Tái Bản)
59.900 ₫ Tiki
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
9 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Hồng Sơn Thái - Rất hay

    Vẫn mạch chuyện như quyển 1 : hài hước, dí dỏm lại thêm đặc sản vùng miền nhưng không kém phần chua xót cho nhân tình thế thái nên tác giả đã đưa người đọc đi từ thích thú này đến thích thú khác. Tuy nhiên nếu tác giả không quá sa đà vào những chuyện ấy và gia giảm ngôn ngữ biểu lộ tình cảm như hehe, hihi...thì có lẽ câu chuyện sẽ trở nên đặc sắc hơn chăng ? Thiển nghĩ như vậy !

  • Thẩm Dương - Cuốn sách đáng đồng tiền

    Rất đáng để đọc. Giọng văn của tác giả cực kỳ dí dỏm và sắc xảo, tục nhưng không thô. Sau tràng cười sảng khoái với các nhân vật, các mảnh đời của tác giả chợt có gì rất chua xót, cay đắng làm khóe mắt rưng rưng.

  • Hà Cao - hài hước, nghẹn ngào

    Có thể nói 2 trạng thái cảm xúc hài hước, nghẹn ngào là 2 trạng thái rất khó có thể xuất hiện chung trong 1 cuốn sách. Những câu chuyện của bác Lập viết rất mộc mạc, đời thường, hài hước, nhưng sau cùng lại luôn đọng lại là một cảm giác buồn miên man, có đôi chút day dứt. `

  • Nguyễn Đường - Cực kì hài lòng

    Ai đọc xong Ký ức vụn tập 1 chắc không thể bỏ qua tập 2 này. Nguyễn Quang Lập có lối viết cuốn hút người đọc ngay dòng đầu tiên. Sách in đẹp. Tiki và Best chuyển khá nhanh. Rất hài lòng!

  • Nguyễn Ngọc Hà - Rất hay và hài

    Ký ức vụn nhắc lại nhiều kỷ niệm của Nguyễn Quang Lập tuổi ấu thơ nhưng cũng chính là những kỷ niệm của nhiều thế hệ 5, 6,7X một thời.

  • Thanh Long - Cực kì hài lòng

    Truyện rất hay, buồn nhiều hơn vui, trên cả là rất thực.

  • Phạm Mỹ Ngọc - Cực kì hài lòng

  • Nguyen Ngoc Yen Nhi - Hiểu hơn về hồi đó ....

    Là một người trẻ tuổi, và qua phần nào những bài học trên lớp, mình muốn tìm hiểu đôi chút về cuộc sống khi xưa, khi chiến tranh của dân tộc ta. Mình muốn tìm hiểu xem qua những bài học trên lớp thì chiến tranh khắc khổ như thế, nên liệu người ta có tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, liệu có được "sung sướng" như chúng ta bây giờ ( chuyện phụ huynh nào cũng nói với con em mình -_-). Tác giả tái hiện một cách cực kì rõ nét về những suy nghĩ, góc nhìn mọi việc của một cậu bé, sau bao nhiên năm thì hinh như cậu bé đó vẫn còn sống động trong tâm trí tác giả. Tác giả kể câu chuyện chính mình hồi còn nhỏ, hồi "chuẩn bị lớn" và bao nhiêu chuyện khác. Khổ đúng khổ, cực đúng cực, nhưng vẫn có cái vui riêng, cái thú riêng của trẻ con hồi đó. Nhớ nhất những câu chuyện kể về hồi cấp 3 của tác giả, dù khôg ai kêu làm việc cũng xông vô làm, thi đua với nhau để giúp đỡ người làng mình, giúp bộ đội, giúp quê hương, đất nước. Đọc mà thấy cảm động với những ước mơ mộc mạc của những người học sinh, thanh niên hồi đó. Có ước gì to lớn đâu. Chỉ có ước mơ đi lính là lớn nhất, dùng cả máu của mình để viết thư, để được đi lính, để được chiến đấu cho đất nước mình, cho đồng bào quê hương mình. Đọc nói trời sao tư tưởng hồi đó của mọi người đẹp quá, vĩ đại quá. Nói trời chờ chứ mấy ai nghĩ được vậy, chỉ nghĩ được cho lợi ích của cá nhân thôi. Đọc mà thấy hãnh diện, tự hào về dân tộc ta hồi trước. Cũng như nói trời cái thế hệ mình sao lười biếng quá, sao xứng đáng với những gì ông cha ta mang lại đây. Bởi vậy mà có thể tự cổ vũ bản thân mình, nói thôi phải chăm làm, phải có chí lớn để mà duy trì được cái "đẳng cấp xưa nay của ta". Hu hu, đọc mà nhớ đến câu nói của người Nhật nói lúc trước Việt Nam ta chăm chỉ, cần cù nhưng giờ thì hết rồi. Đọc để mà thay đổi .... Đọc mới thấy xưa khổ, có mấy ai được theo tới trình học học vấn cao đâu, nên ngây thơ quá mà sa mình vào những cạm bẫy của cuộc sống, có cái nhìn chưa được hoàn thiện về những hành vi bị bóc lột, áp bức của người khác lên mình, bị dẫm đạp, sỉ nhục mà không hay. Họ cứ xem mình là xấu, là đánh phải nhận những lời nói hành động đó để rồi không tìm kiếm sự giúp đỡ của ai cả (mà ai giúp được, khi nhưng người có quyền có thế đã áp bức như vậy), sau vì vậy mà sống một cuộc đời vất vả. Đọc mới thấy hồi đó bốc lột ghê quá, dân quyền còn hạn chế quá. Đọc mà buồn cho họ, dù nhiều người vĩ đại, nhiều người có tầm nhìn lớn nhưng lại bị xã hội vùi lấp. Thôi thì cũng biết về hồi xưa, dù sao đọc cuốn này cũng thích hơn những tư liệu chiến tranh chán ngắt. Ừ mà nói vậy thôi chứ đọc rất thích, kiểu viết của tác giả không gò bó cứng nhắc nên qua mỗi truyện là mỗi cười (trừ một số truyện buồn về phận người), có khi cả nhà ngủ hết mà mình vừa đọc vừa cười nên bị la quá trời ^^ P/S. À sách còn phản ánh rất nhiều những hiện trạng ngày nay qua con mắt của một người từng trải qua nhiều thăng trầm nên rất đáng để chúng ta nhìn nhận và học hỏi vấn đề chính xác hơn đó nha!

Ký Ức Vụn - Tập 2

"Từ tiểu thuyết Những Mảnh Đời Đen Trắng đến Ký Ức Vụn, Nguyễn Quang Lập tỏ ra từng trải hơn, chín chắn hơn, hóm hỉnh hớn và thâm thúy hơn. Thị trấn Ba Đồn cùng với lời ăn tiếng nói, tính khí, cốt cách rặt bọ hiện rõ mồn một trong từng trang Ký Ức Vụn, làm nên một thương hiệu Nguyễn Quang Lập: viết văn mà như nói trên chiếu rượu để khẩu ngữ hóa, tự do hóa ngôn từ nghệ thuật. Với Ký Ức Vụn, Nguyễn Quang Lập đã chọn cho mình một lối đi riêng, thể hiện sự tự do trong sáng tạo, và chỉ khi có tự do sáng tạo mới đem lại quyền dân chủ cho nhà văn và người tiếp nhận. Với "món ăn" mới lạ này, khẩu văn Nguyễn Quang Lập đã tạo nên một hiện tượng ngôn từ độc đáo, làm phong phú thêm bức tranh ngôn ngữ tiếng Việt."

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Ký Ức Vụn - Tập 2 (Tái Bản) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Phương Nam Book
Ngày xuất bản: 07-2013
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 264
SKU: 2510406545077
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Nhiều người mua