Không Xinh, Không Thông Minh, Không Bất Bình Thế Giới
69.600 ₫ Tiki
Sách Không Xinh - Không Thông Minh - Không Bất Bình Thế Giới
57.000 ₫ Shopee
Thế Giới Ba Không
120.000 ₫ Fahasa
Thế Giới Ba Không
120.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
36 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Zannnn - Tuyên ngôn độc lập kiêm cẩm nang bỏ túi cho HCR chị em

    Thật ra thì, cũng không hẳn Phan Ý Yên đã viết một quyển sách về phụ nữ với góc nhìn thật độc đáo, chị ấy chỉ nêu ra một số “vấn đề nan giải” của phụ nữ thời xưa lẫn thời nay: nguyên nhân. hậu quả, kinh nghiệm cá nhân cùng cách giải quyết. Không quá mới lạ, đôi khi tôi cũng bắt gặp những chủ đề tương tự ở một góc tranh luận nào đó; nhưng cái hay là ở cái nhìn của chị Yên cùng cách viết cách kể chậm rãi mà có phần hơi “tỉnh” này. Càng đọc, tôi càng bật cười vì một số cô gái trong sách chị kể kia sao mà giống mình quá, ấy mà sao trong trường hợp đấy tôi lại không thể nghĩ theo cách như thế =))) Và nhận ra một kinh nghiệm đau thương rằng hầu hết niềm vui hay nỗi buồn, sướng hay khổ thì đều bắt nguồn từ cách nhìn nhận sự việc của người phụ nữ. Như đã nói ở trên, tôi khá chán nản với việc lướt FB thì cứ 3 tin 1 lần lại thấy những bài viết bắt đầu bằng “Phụ nữ thì…”. Vốn dĩ không bao giờ có một lời khuyên, một định nghĩa sáo rỗng sẽ chính xác cho tất cả các hoàn cảnh; và thật nguy hiểm nếu một cô gái thiếu kinh nghiệm nào đó nhất quyết bảo vệ một quan điểm không phù hợp với tình cảnh của mình.

  • Nguyễn Thu Hồng - Hài lòng

    Nọio dung truyền tải ngắn gọn, xúc tích. Phụ nữ hiện đãi hãy sống đôcj lập và tự do tài chính nhé!!

  • Xu Ân - Hài lòng

    Tác phẩm khá là ấn tượng với mình về cách suy nghĩ của một người phụ nữ. Một cách sống độc lập, thoát khỏi suy nghĩ quan niệm cũ về trách nhiệm của họ. Phụ nữ xinh,thoong minh thì không đủ nà còn phải biết đấu tranh cho bản thân mình. Hi vọng tác giả có thể viết nhiều cuốn sách hay như vậy.

  • Qlht Minh Thúy - Bình thường

    Mình quyết định mua quyển sách này ngay khi đọc những dòng đầu tiên: "Lúc bé tôi cứ nghĩ rằng làm phụ nữa chỉ cần xinh đẹp và thông minh. Sau này trưởng thành tối lại tin chỉ cần không bất bình gì với thế giới này là đủ để hạnh phúc". Cầm trên tay quyển sách thực sự không hài lòng vì nó quá mỏng so với tưởng tượng và giá bán. Về nội dung, có bài hay có bài dở, có bài không đủ kiên nhẫn đọc hết, giống như một ngày bình thường có lúc vui, có lúc buồn, và thực sự niềm vui thường ít hơn. Đọc xong thực sự không đọng lại gì, ngoài tiêu đề khá hấp dẫn.

  • Nguyễn Thành Tiến - Rất hay và ý nghĩa!

    Mình rất thích các tác phẩm của tác giả Phan Ý Yên, nó thật sự rất hay và lôi cuốn độc giả bởi lối viết văn rất riêng và đặc biệt lôi cuốn. Mình đã chờ rất lâu để mua được cuốn sách này trên tiki vì sách hết hàng nhưng cuối cùng cũng đã được cầm sách trên tay ahihi. - Về chất lượng: giấy in rất đẹp và bìa sách rất chắc chắn và gần như không bị lỗi gì cả. - Về nội dung: như đã đề cập ở trên thì nội dung rất hay, hơn cả những gì mình mong đợi.

  • Nguyễn Thị Huệ - Tiêu đề hấp dẫn và ấn tượng

    Cuốn sách "Không xinh, Không thông minh, không bất bình thế giới" - Tiêu đề thôi mà thấy ấn tượng nhiều. Tò mò muốn biết tại sao cuốn sách lại có tên thế. Mình mua đọc và thấy rằng việc xinh, hay không xinh là thẩm mỹ mỗi người. Việc thông minh, hay không thông minh là kỹ năng của mỗi người. Còn việc, Không bất bình thế giới là một cái phải được rèn luyện, làm gì có ai có thể bơ tất cả mọi thứ của cuộc sống bộn bề chứ. Qua cuốn này, học được cái và làm thế nào để có thể bơ những gì mình không cần quan tâm. Mình đọc nhiều cuốn sách của Ý Yên. Mình rất ấn tượng.

  • Nguyễn Đức Thảo Vy - Cuốn sách dễ thương nhưng không quá xuất sắc

    Vốn dĩ là một cô gái lãng mạn, thích màu hồng nên khi nhìn thấy cuốn sách và cái tựa này thì mình phải quyết định mua ngay. "Không xinh không thông minh không bất bình thế giới" không phải là kiểu sách dạy đời, không nói những điều quá lớn lao, không dùng lời lẽ đao to búa lớn mà đọc lên cảm giác có sự gần gũi và thân thiện dù rõ ràng rằng cô gái của Yên rất kiêu hãnh và độc lập. Mình thích cách Yên đặt tên cho từng mẩu chuyện nhỏ trong sách, nó cuốn hút chết được dù bên trong câu chuyện không mấy sâu sắc. Suy cho cùng, đây chưa hẳn là cuốn sách xuất sắc nhất nhưng chí ít nó giúp những cô gái như mình lấy lại niềm tin vào cuộc sống, biết cách sống và hành xử ra sao để mỗi ngày trôi qua luôn là một ngày vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng với những gì có được. Cuốn sách rất đẹp, bìa đẹp, thiết kế đẹp, bên trong cách mỗi câu chuyện là lại có 1 hình vẽ màu. Mình rất thích phong cách đầy nữ tinh này. Tuy nhiên giá 95k cho cuốn sách khổ nhỏ 144 trang thì khá đắt, chất lượng giấy cũng không được tốt, mỏng và xốp. Điều này khiến mình phải hạ thêm 1 sao nữa cho đánh giá về cuốn sách :). Vẫn luôn ủng hộ Yên.

  • Tú Nguyễn - Hơi thất vọng

    Đây là quyển sách thứ ba tôi mua của Phan Ý Yên. Thực sự tôi có một chút không hài lòng. Theo tôi, về mặt nội dung quyển này không có nhiều bức phá so với các tựa sách trước của chị nếu không muốn nói là khá một màu. Vẫn là nhựng câu chuyện đời thường, những câu triết lí, những ví dụ lấy từ những người quen của tác giả, không ai biết để xác thực nên làm cho tôi có cảm giác câu chuyện không được thuyết phục. Về hình thức, tôi thích màu hồng nữ tính của sách nhưng chất liệu giấy lại khá dễ bẻ cong. Tôi thực sự rất thích phong cách cũng như tư tưởng của tác giả nhưng việc chị truyền tải nó không đủ thuyết phục. Hi vọng các tác phẩm tiếp theo sẽ độc đáo hơn và chú trọng hơn vè mặt nội dung.

  • Huynh Quoc Huy - Cũng hay nhưng không xuất sắc

    Loanh quanh lựa chọn một hồi thì mình chọn ngay quyển này của chị Yên. Bìa sách màu hồng đập vào mắt khá ấn tượng. Chất liệu giấy thì mình chưa hài lòng cho lắm, nó cứ vàng vàng thế nào ấy, font chữ in rõ, dễ đọc. Về nội dung riêng mình thấy thực sự được thôi chứ không lắng đọng gì nhiều. Chị Yên càng viết càng xuống tay hay sao ấy nhỉ? Tiki bọc plastic rất đẹp, giao hàng thì nhanh trước hẹn luôn, đóng gói bằng hộp carton kĩ càng nữa. Sẽ tiếp tục ủng hộ tiki

  • Nguyễn Thị Bích Nga - thích lời lẽ của Yên

    Thật sự ưng ấn phẩm này. Có thể vì đây là cuốn đầu tiên mình mua của Yên, nên không làm phép so sánh sự bứt phá của nó với các tác phẩm cũ dù rằng mình cũng đọc không ít truyện ngắn/tản văn từ Yên. Những câu chữ trong cuốn sách giống như đang nói hộ tiếng lòng của mình - mà mình nghĩ ở xã hội hiện tại, số ít "phái yếu" có suy nghĩ như thế. Ủng hộ Yên và ủng hộ phụ nữ. Hãy tỏ ra thông minh để chính bản thân chúng ta TẠO RA thế giới công bằng đúng nghĩa. Công bằng - ngay từ nơi chúng ta vẫn đi về hằng ngày chứ chưa cần lớn lao vươn tầm vĩ mô chạm tới tâm hồn toàn bộ đàn ông trên Trái đất này. Điểm trừ mình rất không hài lòng đó chính là giá của nó - 95.000đ với chất giấy quá mỏng và nhẹ, số lượng trang rất ít.

Không Xinh, Không Thông Minh, Không Bất Bình Thế Giới

Cuốn sách gồm 23 bài viết, mỗi bài viết là một món quà ý nghĩa mà Phan Ý Yên trân quý dành tặng cho những người phụ nữ của mình, với hi vọng mỗi người sẽ bắt đầu nhận ra đây là lúc nên bắt đầu học cách yêu thương bản thân đúng nghĩa. Và họ tìm được cho mình thứ vũ khí tối thượng của người phụ nữ: khí chất cá nhân.

Với giọng văn thủ thỉ, gần gũi, bình dị, Phan Ý Yên tâm tình với những người phụ nữ của mình về cách đi qua những vấn đề khó khăn của cuộc sống mà chúng ta thường thổi phồng lên thành cỡ XXL; hay cách từ vai phụ trở thành vai chính trong chính cuộc đời mình; cách đối diện với những nỗi buồn, nỗi lo rất phụ nữ: bị hối thúc chuyện chồng con, chuyện yêu một người xứng đáng, chuyện tạm biệt ex, nỗi lo về thiên chức làm mẹ làm vợ,… Gấp lại những trang sách của Ý Yên, tin chắc mỗi người sẽ nhận ra "trưởng thành là một quãng đường thú vị, khi nhìn lại chúng ta đều có thể hãnh diện mỉm cười."

***

Không biết tôi có phải là kẻ lạc hậu kỳ quặc duy nhất trên thế giới hay không, nhưng suốt bao năm nay vẫn luôn tin rằng người ta chỉ có thể gắn bó với nhau từ những điều đơn giản và bé nhỏ. Ra phố, thích nhìn người ta cười với nhau khi tạm biệt, thích sự dịu dàng trong từng cái nắm tay, thích cách một người phụ nữ già tỉ mỉ lau đến sáng bóng cái miệng chén uống trà, thích dáng vẻ nhẫn nại của cụ ông vặn sửa cái loa rè rè buổi chiều Hà Nội nóng như đổ lửa. Tất cả mọi chuyển động đơn giản xảy ra xung quanh đều có thể trở nên đáng yêu đến lạ lùng. Chẳng biết từ bao giờ nữa tôi bắt đầu học cách yêu thế giới bằng những điều xíu xiu để từ đó bù đắp cho nỗi buồn của mình, sự trống trải của mình, khiếm khuyết của mình, sự hối hận của mình.

Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ phụ nữ nhất định phải thông minh và xinh đẹp. Nhưng khi trưởng thành rồi, tôi lại tin rằng phụ nữ chỉ cần không bất bình gì với thế giới này là đủ. Việc của mình mình tập trung phấn đấu, gia đình của mình mình trân trọng vun đắp, con cái của mình mình hết lòng nuôi dạy yêu thương, số phận của mình mình làm chủ nó. Nội tâm là thứ phải trải qua rèn luyện mới có thể cứng cỏi và bao dung. Từ đó tạo thành thần thái để khiến không phụ nữ nào giống phụ nữ nào được cả.

Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy điều này: Đàn ông trẻ con thường hay khen hoặc chọn các em gái “ngon” và “xinh” nhưng đàn ông từng trải sẽ chỉ để ý đến phụ nữ trông “hay hay”. Tính từ “hay hay” đó, khi được diễn giải một cách văn học hơn, hoa mỹ hơn, tôi nghĩ nó chính là KHÍ CHẤT.

Thần thái của một người phụ nữ vốn dĩ mới là đích đến cuối cùng của bất kỳ biện pháp làm đẹp hay xu hướng thời trang nào. Chúng không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền. Bởi chúng được tạo nên từ sự trải nghiệm, từ lỗi lầm, nỗi đau, hạnh phúc, vị tha lẫn hỉ nộ vô thường. Ngày nay, có nhiều phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ăn vận trang nhã thời thượng từ đôi giày nổi tiếng Hangisi của Manolo Blahnik cho đến chiếc túi birkin da đà điểu của Hermès; nhiều cô gái da trắng môi đỏ chân dài cười xinh như bước ra từ phim Hàn Quốc nhưng tuyệt nhiên không để lại ấn tượng gì sâu sắc quá lâu. Cái đẹp là thứ phai tàn nhanh chóng hơn cả việc Vnexpress đăng tin xăng tăng giá. Bởi phàm cứ nhìn lâu, xấu hay cực xấu, xinh hay xinh vô vàn cũng sẽ na ná nhau hết cả. Thế nên, cuối cùng, vũ khí tối thượng của người phụ nữ chính là khí chất cá nhân.

Tìm nó ở đâu bây giờ, thứ vũ khí ấy? Hy vọng bạn sẽ có được một vài ý niệm sau khi gấp cuốn sách này lại. Tôi vẫn luôn hy vọng thế mỗi khi viết xong bất cứ câu chuyện nào. Rằng, bên ngoài kia, có một người phụ nữ bắt đầu nhận ra đây là lúc nên bắt đầu học cách yêu mình đúng nghĩa!

(Lời nói đầu - Phan Ý Yên)

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Không Xinh, Không Thông Minh, Không Bất Bình Thế Giới trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Phương Nam Book
Ngày xuất bản: 03-2016
Kích thước: 13.5 x 18.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 144
SKU: 2518021897090
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ

Nhiều người mua