Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng (Trọn Bộ 2 Tập) -Tặng Kèm Phụ Bản
[ Sách ] Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng (Trọn Bộ 2 Tập) -Tặng Kèm Phụ Bản Ngoại Truyện
253.300 ₫ Lazada
Nàng
60.060 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
173 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Đỗ Lê Thanh Phúc - Cực kì hài lòng

    Tiki giao hàng nhanh đặt hôm nay hôm sau có ngay Nhận được hàng đẹp và bọc kĩ. Sách mình ghi lấy ở kho Cần Thơ. Mấy bạn nhận sách bị lỗi chắc lấy ở kho khác. Tóm lại là mua sách ở tiki cũng hên xui lắm. Nhưng mình thường hên thôi sách nào mua cũng đẹp, không giao thiếu và cực nhanh thôi. Chúc các bạn may mắn :))

  • Vi Nguyễn - Sách tốt, nội dung hay!

    Mình đã từng đọc tác phẩm này trên mạng rồi, nhưng vẫn muốn cầm sách mà đọc hơn, rất thích cái cảm giác yên tĩnh đọc sách mà không bị làm phiền (đọc bằng điện thoại là cứ nhảy thông báo hoài à) Mình may mắn vì lần này sách rất đẹp, đầy đủ, Tiki giao hàng thì nhanh khỏi nói ời ? Nội dung sách rất là cuống luôn mọi người ạ, mình đọc rồi nhưng lâu lâu vẫn muốn đọc lại. Đây là tác phẩm mình tâm đắc nhất từ trước đến nay, và cũng thật sự nể phục sự am hiểu Phật học của tác giả. Cảm ơn Tiki vì đã tạo cơ hội để mình một lần nữa được đọc lại tác phẩm này ❤️

  • thanh Nguyen - Bình thường

    mình thích sách tiki lắm... mà thật lòng mình phải đặt vấn đề này... tại sao sách mình mua lần này lại bị vậy?? do bao mỏng hay là có ai khui hàng của mình mà lúc mở ra nó rách nát thế?!.. mình thề là mở ra đã rách bao như vậy rồi ạ..thêm nữa là nó làm sách mình bị xước viền sách rồi... mình quí sách lắm, nó bị vậy thì buồn cực.. 3 sao vì sách, trừ 2 sao vì mình kg thích bị rách và xước sách thế này...

  • Huyền Phạm - LẦN ĐẦU TIÊN THẤT VỌNG VỀ TIKi

    tôi cần một lời giải thích các vị ạ !! tiki giao hộp nhỏ e đã thấy nghi nghi rồi mở ra TẬP 1 của e đâu , PHỤ BẢN của e đâu mà còn chả bọc ,tập 2 mới đấy đẹp đấy nhưng ko có tập 1 thì hiểu cái giề mà sách này e đi tặng sinh nhật chớ đọc đâu các bác ơi!!! mai sinh nhật nó rồi cho e lời khuyên nàu đây !!!! đổi trả được không vạy !!!! mệt mỏi à ?

  • Dương Thảo Ngân - Tôi đã YÊU ?

    Đây là cuốn sách mình đọc về xuyên không cảm động nhất từ trước đến giờ , mình đã khóc rất nhiều, văn chương của Chương Xuân Di thật nhiều màu sắc khi tôi đọc cũng cảm nhận được khung cảnh của lịch sử, tình cảm của Ngải vi dành cho Rajiva Đối với cuốn chuyện này tôi đã từng bỏ qua vì nó liên quan rất nhiều thứ Nhưng vì sao tôi lại đổi ý t đã đc rất nhiều người giới thiệu và đã xem review về nó và rồi tôi đã YÊU dù nó chỉ là review ? Tôi có thể hàng giờ nói về cuốn chuyện này ? nhưng thứ tôi ngưỡng mộ nhất đó là thứ tình cảm của Ngải Vi và Rajiva trải qua bao nhiêu sóng gió để bên nhau, ngải vi đã không bỏ mặc rajive trong lúc sóng gió nhất cuộc đời chàng, cô luôn ở bên nhớ mong chàng. Rajive cũng vậy từ khi gặp ngải vi chàng đã luôn mong muốn nhớ mong nàng tuy họ cách nhau hơn 1000 năm thứ tình cảm ấy không hao mòn đi mà càng ngày dâng trào... 10/10 ? cho cuốn chuyện này T cũng muốn có một tình yêu như thế, thuần khiết, trong sáng và cao đẹp ?

  • Bích Thương Vương - Rất hay, đáng để mua.

    Cuốn truyện này đã trở thành một trong những truyện mình tâm đắc nhất khi mua nó về và đọc hết. Phần đầu truyện mình cảm thấy không hề nhạt nhẽo như vài đánh giá khác, mà nó chậm rãi lôi cuốn mình lấn sâu vào câu chuyện mà nó đang kể. Các đoạn sau đó là xen lẫn giữa những bao ngọt ngào và buồn bã, trong ngọt ngào chứa buồn bã, trong buồn bã lại mang chút ngọt ngào. Thứ khiến mình yêu thích và tâm đắc cuốn truyện này chính là trí tuệ của tác giả, phải là một người hiểu biết rộng đến nhường nào mới viết nên một câu chuyện tuyệt vời thế này, và thêm nữa là mấy đoạn nam chính âu yếm gọi nữ chính là "mình ơi, vợ ơi....v...v" và những cảnh ngọt ngào khác nữa, chúng làm mình chìm đắm trong mùi mật đường khiến mình mỗi lần đọc đến là lại ngây ngô cười hì hì. Cuối cùng, mong muốn chính của mình khi viết nhận xét này là mong các bạn sẽ mua và thưởng thức câu chuyện này giống mình ^^

  • Nguyễn Thị Thảo Tâm - Thoả Mãn

    Mình không giỏi viết văn đâu nhưng thôi mình cứ viết toẹt như thế này nhé=))) Cuốn sách rất hay, cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức về lịch sử. Không điêu đâu nhưng thực sự là sau khi mình đọc xong bộ truyện này mình đã dành 1 buổi chiều để xem tiểu sử(?) của các nhân vật lịch sử được nhắc tới trong câu chuyện này (đặc biệt là nhân vật Mộ Dung Xuyên,nhân vật gây cho mình cảm giác tiếc nuối nhất) . Thực sự thực sự câu truyện này đã tác động tới tinh thần "hiếu học" của mình trong thời kì nghỉ học dài hạn vì dịch của mình kkk. "Không phụ như lai không phụ nàng" một câu truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, nó khiến mình cảm thấy da diết và tiếc nuối khi gấp trang sách lại. Điểm trừ duy nhất của bộ sách này chính là ngoại truyện của nhân vật Mông Tốn có quá nhiều điểm mâu thuẫn với câu chuyện chính, nhưng hình như nó được cắt ra từ bản cũ nên không sao. Vì tình yêu mãnh liệt, bền bì của Rajiva và Ngải Tình, mình đánh giá 5sao.Cảm ơn!

  • Thiên Nhii - Cảm động

    Thật sự rất cảm động trước tình cảm của Rajiva và Ngải Tình. Rajiva ấm áp và tĩnh lặng như dòng nước, chàng yêu Đức Phật và yêu cả Ngải Tình. Hix -(( Truyện có rất nhiều nội dung về lịch sử TQ và Phật học mà mình thì lười lắm nên đã lướt qua rất rất nhiều nội dung -.- Tóm lại mình vẫn khuyên là nên mua đi vì thật sự mình yêu Rajiva thật sự ?

  • Gia Hân - Cực kì hài lòng

    mua hàng trên tiki lần nào cũng thích hết á, đặt hôm nay ngày mai có, nhanh gọn mà shipper cũng thân thiện nữa. sách rất vừa ý, sạch, đẹp, nội dung thì có lẽ là tùy cảm nhận của từng người nhưng cá nhân mình cảm thấy rất thích, nhẹ nhàng mà sâu lắng

  • Hoàng Thuỷ Tiên - Cần có một trái tim sắt đá và chờ đợi cùng nhân vật

    Không phụ như lai không phụ nàng - một tiểu thuyết nên đọc nên mua . Cảm ơn Chương Tử Di đã viết ra một quyển sách vượt xa ngôn tình như thế . Tình yêu mà chị vẽ lên thật đẹp , thật đáng ngưỡng mộ ! Rajiva dành trọn vẹn thanh xuân để chờ Ngải Tình " 10 năm rồi lại 10 năm , ta vẫn đợi được , thêm 16 năm nữa có là bao " . Tôi tự hỏi , đời người có mấy cái 10 năm như vậy để chờ đợi người mình yêu ? " tội cho nàng quá mình ơi " Tôi đã không kìm được nước mắt khi nghe Rajiva nói với Ngải Tình như vậy . Đó không phải là lần đầu tôi khóc cho quyển truyện này , tôi đã khóc khi Rajiva hét tên Ngải Tình trong vô vọng , cảm giác như cứa vào tim ai ? Một lần nữa cảm ơn chị khi đã cho Rajiva được vẹn đôi đường , không phụ phật tổ cũng không phụ Ngải Tình . Sách rất đẹp , rất hay , đặc sắc , đây không phải là một quyển truyện phỉ bán đạo phật mà lột tả được cuộc sống truyền đạo phật ngày xưa rất hay .

Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng (Trọn Bộ 2 Tập)

Nơi ấy trên lưng lạc đà, những dòng kinh vân vẫn bồng bềnh trôi;

Nơi ấy sau bão giông, sau những chông gai, một bậc danh sư đã đến với cõi người.

Nơi ấy, tình yêu vượt thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại;

Nơi ấy, họ đã gặp gỡ, tin yêu, đã trao gửi và sánh bước bên

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngôn tình Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng (Trọn Bộ 2 Tập) -Tặng Kèm Phụ Bản trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: TiHabooks
Ngày xuất bản: 08-2016
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2515628984277
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua