Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
34 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyễn Lê Cẩm Tiên - hay dí dỏm hài hước

    Câu chuyện Không cẩn thận, họa lớn rồi cực kỳ hài hước với nhiều tình huống đáng yêu cùng với giọng kể “tưng tửng” của nhân vật Chu Tiểu Kỳ chắc chắn sẽ khiến độc giả có thêm một trải nghiệm, một góc nhìn mới với các tiểu thuyết tình yêu Trung Quốc. Không chỉ thế, tác phẩm còn thể hiện nhịp sống của giới trẻ Trung Quốc cùng với vô số những kiến thức thú vị mà tác giả đã dày công lồng ghép khéo léo, không chút gượng gạo. Có thể nói, đây là một tác phẩm thành công của Tùy Vũ Nhi An

  • Tùng Kinh Tế - Gặp Họa Lớn Rồi

    Không biết cô gái ngày trước mình gặp giờ yêu ai rồi nhỉ,gạ hỏi mãi mà cô nàng im lặng dấu tịt đi không cho biết.Tác phẩm viết hay thế,đọc đi đọc lại đọc mãi không chán,nhưng không biết có chỗ nào mua sách cũ không,tác phẩm hay quá bỏ thì phí,không ai mua,mọt cắn lại càng phí.Nghĩ mà buồn.Tác giả đúng là người biết chọn chủ đề sách,sách có nội dung hay,hấp dẫn và thu hút người đọc rất nhiều.Tác phẩm đưa người đọc vào một thế giới tình yêu đầy cạnh tranh '''' không cẩn thận họa lớn rồi''' Và sự thực tôi cũng đã gặp họa lớn rồi ,gặp ngay lúc đọc quyển sách này,người tôi thích nhất đã luổn đi hẹn hò với kẻ khác,làm trái tim tôi buồn tê tái,nửa đêm vỗ gối,nước mắt đầm đìa .!!! Chao ôi ,thế là mình đã gặp họa lớn rồi,người mình yêu nhất đã bỏ mình đi tìm người con trai khác,khi gặp lại đã trở thành dĩ vãng.Hai người ngược lối,một kẻ ở lại,một đứa ra đi,giờ nhìn mặt nhau cố nhuốt ngược nối đau coi như không có gì xảy ra,dù thực tế buồn không chịu được.Chúc mừng tác giả có tác phẩm bán chạy như vậy,chúc tác giả viết thêm được nhiều tác phẩm có nội dung giống thể loại trên

  • An Duyên - Hay

    " Tất cả những gì anh mang tới tôi đều mong muốn,Tất cả những gì Tôi mong muốn chỉ có mình anh mới mang đến được " . Truyên dê thương ngọt ngào nói về tình cảm của Tiểu Kỳ và Tần Chinh. Cô có sở thích lạ là dùng hàng nhái..đến cả BCS cô cũng mua hàng nhái dẫn đến họa lớn là cô mang thai... Mê cái bìa nhìn là muốn mua,thiết kế dễ thướng như gì khó mà cầm lòng đươc...còn có Talk Show vui cuối truyện được in màu rất đáng yêu. .. Cảm on tác giả nhiều !

  • Nguyễn Kim Phụng - Đáng yêu

    Một câu chuyện ngôn tình điển hình: hài hước, đáng yêu và lãng mạn. Nữ chính Chu Tiểu Kỳ của chúng ta quả thực là một cô gái đặc biệt, đặc biệt theo mọi cách, từ cuộc sống thường ngày và đến cả tình yêu mà cô dành cho nam chính - Tần Chinh. Ngoài ra bộ truyện cũng được lồng ghép khéo léo nhiều chi tiết thú vị trong cuộc sống của cô gái trẻ Chu Tiểu Kỳ, vừa có phần thực tế lại vừa tăng thêm độ hấp dẫn mà không khiến người đọc cảm thấy dài dòng và nhàm chán.

  • Trần Uyên Hảo - hay

    Không cẩn thận họa lớn rồi là tác phẩm đầu tiên của tùy vũ nhi an mà mình được đọc. Phải nói rằng Tùy Vũ Nhi An xây dựng nữ nhân vật chính Chủ Tử Kỳ vô cùng đặc biệt. Mặc dù là tiểu thư nhà giàu thứ thiệt nhưng lại chuyên xài đồ nhái, từ điện thoại đến quần áo. Tính cách thì lại đơn thuần, hiền lành, đôi khi lại hơi ngốc nghếch nhưng khi cần thiết thì cũng khôn lanh ra trò, đủ để dọa cho anh chàng thông minh trầm tĩnh như Tần Chinh cũng phải một phen xanh mặt, lao đao. Truyện viết về một khoảng thời gian khá lý thú, là lúc Tử Kỳ có thai, hai người chuẩn bị đám cưới cùng những rắc rối quanh họ, cho ta một cái nhìn mẻ.

  • Thanh Dao - Vui nhộn, hài hước

    Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của tác giả này. Nói chung là quyển này có phong cách vui nhộn, hài hước. Lần đầu tiên mình thấy một nữ chính mê xài hàng fake đến như vậy, hihi. Cô ấy có tính cách rất dễ thương, được sống trong tình yêu của mọi người xung quanh. Nam chính khá giống như những truyện khác. Nam chính đặc biệt là có bệnh không nhớ mặt người. Dàn nhân vật phụ khá nhí nhố. Đọc truyện này mình thấy giống phong cách của quyển "Chết! Sập bẫy rồi" (Kingkong Barbie). Mỗi nhân vật có một độ "tưng tửng" rất lạ so với những truyện khác ^^.

  • Trần Linh - Hài, hay, dễ thương đủ kiểu

    Sách hay, lời văn nhẹ nhàng, bay bổng. Đọc sách này, tôi thấy vừa có một chút hư ảo vừa có một chút thực tế. Thực tế là vì câu chuyện này rất có thể xuất hiện ở đời thường ở một tỉ lệ nhỏ nhưng hư ảo là nhân vật quá hoàn hảo, Tần Chinh không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của những cô gái khác và Chu Tiểu Kì mặc dù hơi " ba bỉ " nhưng không nói dối trong chuyện tình cảm ( có sao nói vậy ). Sách cũng có nhiều tình tiết hài hước, bá đạo làm cười muốn rụn rốn

  • Giang Vu - Hay,cực đáng yêu,đọc hoài ko chán

    Truyện hay,tình tiết hấp dẫn pha chút hài hước làm mình mua về ôm truyện đến tận nửa đêm.Cô nàng Chu Tiểu Kỳ tuy ngốc nghếch,có chút 'ba bỉ', điên cuồng theo đuổi Tần Chinh suốt mấy năm đại học,thành cái "máy bay chiến đấu oanh tạc dữ dội" khiến cho anh chàng soái ca Tần Chinh đổ gục.Văn phong nhẹ nhàng,có chút đời thường với những sóng gió nhẹ của nv cũng đã khiến câu chuyện đáng yêu và hay rồi.Truyện chất lượng tốt,bìa đẹp,đáng mua,tuy là lần đầu đọc sách của Tuỳ Vũ Nhi An nhưng mình đã mê tít,hy vọng tiki sẽ xuất bản nhiều tác phẩm hay như vậy.

  • Du Tinh Mục - Nhàm. Tào lao

    Đây là cuốn truyện mình rất thất vọng khi mua. Nữ chính và cốt truyện phải nói là quá tào lao. Nghe m.n khen, mình cứ nghĩ hay lắm...ai dè... Truyện có ít khúc gây hài đến phát chán. Nội dung không có gì thu hút, thiếu tình tiết gây cấn, cuốn hút. Đọc truyện mà mình lười phải đọc. Phải nói là tua đến cuối coi ngoại truyện đại cho xong. Ngoại truyện cũng không có gì hot ngoài phát hiện anh nam thê nô, chỉ có thế. Nói truyện này cho nhập môn cũng không sai. Mấy cuốn về sau ngày càng dở. Đây là ý kiến riêng của mình.

  • Ruby Trương - Hay

    Khi thấy tựa mình đã thấy hài hước rồi, bắt đầu đọc mình đã thu hút ngay vì lối viết ngược rồi thông qua tình huống mà ta hiểu được những việt xảy ra trước đó, truyện rất nhẹ nhàng nhưng một vài câu nói hay hành động của nhân vật làm mình suy nghĩ, nữ chính là một nhân vật thú vị, mới đầu thì thấy có sở thích kỳ hoặc là mê hàng nhái nên nghĩ theo mô típ lọ lem hoàng tử, nhưng không ngờ nữ chính là 1 đại tiểu thư không hề ngu ngốc, các nhân vật phụ có cá tính riêng không hề mờ nhạt so với nhân vật chính. Truyện hay lôi cuốn.

Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi

Chu Tiểu Kỳ là một cô gái đặc biệt. Cô bạn thân nhất của Chu Tiểu Kỳ là Thẩm Phong đã dùng hai câu tóm tắt ngắn gọn để bình phẩm tính cách và tình sử của Chu Tiểu Kỳ rằng: “…Tần Chinh có con mắt quan sát cực kỳ sắc bén, thứ duy nhất hắn nhìn nhầm chính là cậu. Còn cậu, óc thẩm mĩ thấp đến tệ hại, thứ duy nhất chọn đúng chính là anh ta. Đúng là oan nghiệt! ” và “…Thì ra cậu vờ tẩm ngẩm tầm ngầm để đấm chết voi”. Thật vậy, Chu Tiểu Kỳ chuộng hàng nhái, điện thoại nhái,quần áo nhái, đồ ăn nhái, nhà cũng nhái, chỉ có tình cảm là thật, mối tình nhiều năm từ thuở sinh viên với anh chàng ai-cũng-mơ-ước Tần Chinh, tình cảm gia đình, tình bạn với Thẩm Phong, tình chị em với Chu Duy Cẩn, tình anh em với Cố Thiệu…hết thảy đều rất chân thành, trong sáng và bao dung.

Câu chuyện Không cẩn thận, họa lớn rồi cực kỳ hài hước với nhiều tình huống đáng yêu cùng với giọng kể “tưng tửng” của nhân vật Chu Tiểu Kỳ chắc chắn sẽ khiến độc giả có thêm một trải nghiệm, một góc nhìn mới với các tiểu thuyết tình yêu Trung Quốc. Không chỉ thế, tác phẩm còn thể hiện nhịp sống của giới trẻ Trung Quốc cùng với vô số những kiến thức thú vị mà tác giả đã dày công lồng ghép khéo léo, không chút gượng gạo. Có thể nói, đây là một tác phẩm thành công của Tùy Vũ Nhi An.

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bách Việt
Ngày xuất bản: 09-2015
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 630
SKU: 2514070534917
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua