Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
tran ngoc thuy - Chán kinh khủng
Sách vữa cũ, vừa dơ. Mua dc 1 tuần rồi mà chẳng có cảm giác muốn đọc . Tính đổi sách mà sợ đưa sách bẩn hơn nữa thì thôi. Cuốn này chắc có ai đọc qua rồi mà có dấu bẩn đen trong trang sách rồi thêm bookmark chẳng liên quan đến nội dung luôn.
-
Ngô Thị Bích Thảo - Bực mình
lúc đặt sách là đầu tháng 10, chờ hội sách online rồi hốt. công nhận là sách giao nhanh, nhưng lại là sách cũ, không bm hay màng co gì hết. mình có gọi tiki đổi lại nhưng thậm chí quyển sau còn cũ và bẩn hơn quyển trước. sách đã không đẹp nên lúc đọc cũng mất cảm tình hẳn, mình đã rất mong chờ khi đọc reiview của mấy bạn mua trước nhưng nội dung cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn, không để lại trong lòng của mình nhiều ấn tượng.
-
Hye Ri - TẠM ĐƯỢC
Bản thân mình vốn thích nữ cường, nên đọc bộ này trúng ngay nữ chính bánh bèo làm mình khá không thích, cũng giảm đi một phần thiện cảm dành cho truyện. Nói về nội dung thì đây là bộ huyền huyễn khá lạ, truyện nói về hai lão quỷ tu luyện nghìn năm và năm con mọt tinh sống nhờ trên thân của Quỷ Hòe, đã tu luyện 300 năm, mà năm con mọt này là năm con mọt có sức ảnh hưởng đến sự biến động của nhân gian, mỗi con mọt đại diện cho 5 trường phái, 1 con tinh thông về võ thuật, 1 con tinh thông dụng binh, 1 con biết kiếm tiền, 1 con tinh thông thơ văn và 1 con giỏi ăn nói, mỗi lần chúng xuất hiện sẽ đem đến một tai họa cho nhân gian, nữ chính tên An My, vốn xuất thân từ một bộ tộc thấp hèn, được một nhà khá giả mua về để làm vợ cho con trai họ, trong ngày thành hôn, chồng An My bị bắt đi xây dựng kênh nên chưa kịp viêm phòng thì An My đã rời xa phu quân trên danh nghĩa, tuy không có tình yêu, xuất phát từ quan niệm lạc hậu, đã gả chồng thì người đó chính là ông trời của mình. nên An My quyết định đi tìm chồng, vì có duyên với Thần Hòe nên cô được Quỷ Hòe vốn là Thần Hòe trước cổng thôn tặng cho 5 con mọt, để có thể giúp cô lên đường thuận lợi tìm phu quân. Qa nhiều cơ duyên thì An My nhờ sự giúp đỡ của 5 con mọt mà gặp được nam chính thật sự, nam chính là con nhà quan võ, bản thân lại là thứ sử 1 vùng, bản tính kiêu ngạo, lại không để ai vào trong mắt, nên một cô gái người Hồ vừa yếu đuối vừa nhu nhược như An My càng bị chàng xem thường, sau này nhờ sự tài hoa của con mọt mà An My được giữ lại bên cạnh nam chính, nhưng khi quay trở lại là bản thân nàng, nàng lại trở thành 1 người nhát gan, không biết chữ, lại hay khóc, hay sợ hãi nhưng vẫn được nam chính giữ lại làm tỳ nữ vì nghĩ rằng vẫn còn cơ hội lợi dụng nàng. Nhưng sau khi trải qua bao biến cố, chàng mới nhận ra được nhiều điểm tốt của nàng, dần dần xem trọng rồi chuyển biến thành tình yêu, thật ra mình thấy An My là một người rất may mắn vì gặp phải 1 anh nam chính tuy về ngoài lạnh lùng, nhưng lại chứa đựng 1 trái tim tình cảm, đối với An My cũng thế, đối với muội muội cũng thế, ai tốt với chàng, chàng sẽ gìn giữ và trân trọng người đó, chính vì nam chính là người như vậy nên An My mới có thể bước đi tiếp, mình cảm thấy tính tình của nữ chính như vậy 1 phần cũng có lí do, vì An My yếu đuối nên mới phụ thuộc vào sự giúp đỡ của 5 con mọt, rồi mới dẫn tới nhiều hậu quả sau này, nhưng nếu như tác giả cho An My từ 1 cô gái yếu đuối không hiểu sự đời, dần dần trưởng thành hơn và ứng xử khôn ngoan hơn thì có lẽ mình sẽ thích, còn An My từ đầu đến cuối đều quá phụ thuộc vào nam chính, đụng chuyện là sợ hãi, đụng chuyện là rơi nước mắt... Nên mình cảm thấy đây vốn chỉ là một câu chuyện về nam chính, từ 1 thiếu gia ăn ấm mặc no trở thành kẻ tội phạm bị chém đầu, dần trưởng thành và quay về báo thù, phục hồi lại gia tộc, còn An My đơn giản chỉ là chất xúc tác tạo nên cái hồn cho truyện.
-
Phan Thị Hồng Hạnh - Tác phẩm giá trị hơn nhiều so với giá bán
Trước giờ mình chỉ thích những câu chuyện nhỏ dễ thương đáng yêu từng xảy ra ngoài đời thực (All in love, Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em, Yêu là thế, Xấu hổ hay dễ thương) ngoài ra mình không đủ kiên nhẫn để đọc thế loại ngôn tình giống như Đạo Tình (được rất nhiều bạn khen, riêng mình không đủ kiên nhẫn, vừa đọc đc mấy trang đầu là buông xuống ngay). Quay lại chủ đề chính nhé, "Hồi sinh từ kiếp quỷ thật sự rất đáng để đọc, nó lôi cuốn mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, những tình tiết bất ngờ mà mình không bao giờ ngờ tới được, cách xử sự của các nhân vật phải nói là không chê vào đâu được. Tác giả tả cảnh, tả tình hết sức chân thực, đưa ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng không vì thế mà đánh mất đi sự hợp lí trong từng chi tiết. Tác phẩm này có lẽ vẫn còn ít người biết đến, một câu chuyện mượn yếu tố thần tiên ma quái để nói lên thực tế của xã hội đương thời, âm mưu tranh chấp, thay đổi triều đại, đan xen yếu tố tình cảm lãng mạn của cặp nam nữ chính (biểu hiện tình cảm tuy không nhiều, nhưng cái nào đáng cái đó, chỉ khiến người đọc như chúng ta rung cảm, thấm thía cái tình người trong tác phẩm). Ngoài ra qua tác phẩm còn học được khá nhiều điều hay, nhất là nội hàm thâm sâu của người Trung Hoa xưa, phải nói tác phẩm giá trị hơn nhiều so với giá bán.
-
Thanh Tâm - rất đáng đọc
truyện hay nhẹ nhàng.nam chính có tình có nghĩa mình rất thích k tiếc tình cảm của An Mi hy sinh cho người.nhưng cặp mà mình thích hơn là qủy Liễu và qủy Hòe rất đáng yêu ,cái đoạn ''vô tình cắm liễu ,liễu lại xanh'' dễ thương gì đâu!
-
Hoàng Oanh - Rất hay
Truyện đọc rất hay và lôi cuốn. Dần dần về sau mới hiểu rõ mưu đồ và hành động của mấy con mọt. Truyện đan xen yếu tố chính trị và tình cảm rất hài hòa, không quá căng thẳng nhưng cũng không quá bi ai. Tình tiết hấp dẫn, mới lạ.
-
Hoàng Sơn - Rất không hài lòng
Rất không hài lòng. Sách cũ, bẩn, nhăn, gãy gáy, gập mép, bong bìa, không có bookmark. Mất niềm tin vào tiki.
-
hoàng hằng - Hay, lạ
Đọc đến gần hết truyện, mới hiểu rõ mưu đồ của mấy con mọt... Thì ra mọi truyện không đơn giản như vẻ bên ngoài. Nội dung truyện hay, lạ...
-
Trang Ngọc - Cực kì hài lòng
Một câu chuyện khá mới, lạ, mình thấy nam chính tính cách hơi giống trong "Hồ ly biết yêu"
-
- HAY
CỐT TRUYỆN CHẬM , NHẸ NHÀNG ..HAY. TIẾC CÁI SÁCH CÓ NHIỀU VẾT CẤN , XƯỚC ..