Hoa Hồng Và Rượu Vang
40.000 ₫ Tiki
V.
235.000 ₫ Fahasa
Hoa Hồng Và Rượu Vang
38.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

3.5
8 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Kỳ Duyên - trầm buồn

    Nếu bạn luôn mơ ước về tình yêu lãng mạn, trọn vẹn, hạnh phúc như ngôn tình thì rất nên đọc truyện của Cấn Vân Khánh. Chị cho tôi thấy nhiều mặt trái, sự tan vỡ, đau khổ, mệt mỏi, dằng vặt,.... cùng vô vàng cảm xúc khác mà tôi chưa từng biết về tình yêu. Vì chúng lạ chân thật nên rất có sức ám ảnh. Nó giúp thôi thực tế hơn, tỉnh táo hơn để bước vào tuổi trưởng thành. Tình yêu không làm cho bất kì ai trở nên hèn mọn và trách nhiệm chưa chắc là phải hi sinh thật nhiều. Phụ nữ khi yêu nên biết mình là ai, đang ở đâu. Không nên tự ti, mặc cảm gì về mình cả. Hãy biết yêu mình trước, tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với bạn theo cách nào đó.

  • Nguyễn Phương Anh - Tạm

    Sắc đỏ làm cho tôi chú ý với cuốn truyện nãy. Với cái giá hợp lý tôi quyết định mua nó. Ngay tên truyện "Hoa hồng và rượu vang" đã khiến ta tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn, nên thơ của cặp tình nhân. Quả đúng vậy, trong cuốn sách này gồm 12 truyện ngắn, 12 câu chuyện đều xoay quanh chủ đề tình yêu, tình người. Chúng ta có thể thấy đâu đó trong 12 câu chuyện này, những tình tiết có thật ngoài thế giới xung quanh qua. Nhưng hầu như đề là những truyện buồn. Tôi không phải tín đồ truyện ngược tâm nên với tôi quyển truyện này chỉ ở mức tạm.

  • Thanh Hằngg - Không hài lòng

    với tôi, cuốn sách này chưa " tới" .không để lại ấn tượng gì sau khi tôi đọc xong nó cả :(

  • Ngô Đức Kế - Nếu muốn yêu xin nồng cháy!

    "Hoa hồng và rượu vang" - Cấn Vân Khánh. Con gái khi yêu trăm đường khổ, khổ nhất là khi người con trai mình yêu chỉ xem mình là TÌNH NHÂN không hơn không kém, người con gái muốn xém đi cái khổ chỉ khi họ trở nên ĐỘC LẬP, từ cách sống cách nghĩ đến cách yêu, đừng RÀNG BUỘC quá người đàn ông bên mình. Tập truyện đa số kể về những cô gái trẻ đang đương đầu với tình yêu và cả tuổi thanh xuân đang trôi đi có phí hay không? Chấp nhận làm người tình để được nuông chiều tự do hay muốn kết hôn làm vợ để ràng buộc áp đặt nhau? Sau khi đọc xong quyển này, TRINH TIẾT không còn là vấn đề lớn lao trong hôn nhân nữa, mà là Ý MUỐN của người đàn ông có hay không về chuyện hôn nhân. Nếu muốn yêu xin nồng cháy! #congáinênđọc

  • Đỗ Thị Hương Giang - Chân thực

    "Hoa hồng và rượu vang" của Cấn Vân Khánh là tập hợp 12 truyện ngắn về tình yêu của những người trẻ. Những câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng có chút buồn man mác. Những cuộc hội ngộ và chia ly trong tình mang những màu sắc khác nhau ngay cả khi họ giã từ nhau bằng những nụ hôn chứ không phải những giọt nước mắt thì cảm xúc để lại cho người đọc vẫn là sự nuối tiếc, ngậm ngùi. Đôi khi mải vật lộn với cuộc mưu sinh nơi Sài Gòn xa hoa và rộng lớn mà họ lạc mất nhau.

  • Phạm Thành Trung - Hoa hồng và rượu vang

    Ngay từ cái tên thôi, tác phẩm này đã gợi ra cho mình một cảm giác thật lãng mạn và bình yên. Mỗi câu chuyện trong tập sách mang âm hưởng nhẹ nhàng, du dương như một bản ballad xưa cũ. Hình ảnh nổi bật trong mỗi câu chuyện là cuộc sống lứa đôi với bao cảm xúc lẫn lộn, bao tình cảm trái ngược, khiến người đọc dễ có cảm giác hoang mang và mơ hồ, nhưng đồng thời cũng để lại nhưng dư âm khó quên. Tác giả đã tạo nên một bức tranh sống động và chân thực về cuộc sống và con người, bằng những câu chữ thấm đượm tình cảm, bằng những câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Cuốn sách là một tác phẩm nên đọc cho bất cứ ai đã, đang và sẽ yêu.

  • Lê Ngọc Yến Linh - Trầm buồn

    Tôi đã từng đọc các tác phẩm trước đây của chị Cấn Vân Khánh như Đi Lạc Vào Thế Giới Của Anh, Khi Nào Anh Thuộc Về Em. Nhưng tập tuyện ngắn đó đều rất hay, có nét man mác buồn và nhịp truyện nhanh, những câu chữ gãy gọn, đôi khi đứt quãng, dồn dập. Tất cả đều để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm về chị. Về những tập truyện ngắn cực ngắn chỉ dày không tới hai trăm trang. Tuy nhiên ở tác phẩm này, qua tìm hiểu và đọc thêm nhiều trích dẫn ở trên mạng, tôi thấy những truyện ngắn trong đây đều có nội dung chủ yếu xoay quanh về tình yêu của người phụ nữ, mỗi truyện đều có chút gì đó liên quan đến hôn nhân, đến rượu vang , hoa hồng - những yếu tố lãng mạn có trong tình yêu. Nhưng mỗi câu chuyện lại mơ hồ, chưa thực sự lột tả được nội dung cốt yếu. Nó nhạt hơn những câu chuyện mà chị đã có. Hơn nữa giá sách lần này cũng quá mắc, mắc hơn rất nhiều so với các tập truyện trước, khiến tôi hơi ngần ngại. Dẫu sao khi tác phẩm được xuất bản tôi vẫn sẽ tìm mua.

"Nhẹ nhàng và mong manh, dịu dàng và day dứt, những trang viết của Cấn Vân Khánh, là truyện, là tạp văn, đều ấp ủ một nỗi buồn trong trẻo, hoang sơ của một tâm hồn nữ, của một tâm hồn trẻ”.

Đó là những lời nhận xét mà nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dành cho một tập truyện ngắn đã xuất bản trước đây của Cấn Vân Khánh. Gặp lại nữ nhà văn trẻ này trong Hoa hồng và rượu vang, người đọc vẫn sẽ nhận ra nét dịu dàng, lãng mạn và lắng đọng đã trở thành nét riêng trong văn phong của cô, nhưng người tinh ý sẽ thấy một Cấn Vân Khánh đằm thắm hơn, đàn bà hơn và nhiều trải nghiệm hơn.

Hoa hồng và rượu vang gồm 12 truyện ngắn mới nhất của Cấn Vân Khánh. Chủ đề bao trùm cuốn sách là tình yêu, tình người, nhưng với mỗi câu chuyện, tác giả lại khiến người đọc trăn trở với những câu hỏi khác nhau về tình yêu, cuộc sống. Nếu Chiếc nhẫn là những ám ảnh, hoài nghi về quá khứ của người đàn ông mình yêu với một người đàn bà khác thì Kính gửi ông John lại là những hồi ức tươi đẹp mà đau buồn nhất của một người đàn bà có số phận bất hạnh, Tan vào hư không là câu chuyện về nỗi buồn, nỗi thất vọng của người con trai khi gặp lại mối tình đầu của mình và nhận ra tình yêu mười năm trước của họ đã vĩnh viễn tan vào hư không...

Dự Kiến Phát Hành : 01-2012

Mời Các Bạn Đón Đọc !

Vợ tương lai của tôi là một người rất mê rượu vang, nàng có thể suốt ngày nói về rượu vang mà không biết chán. Từ việc phân biệt mùi vị các loại rượu vang cho đến thưởng thức là cả một nghệ thuật, nó đòi hỏi người cầm ly phải có sự am tường và tinh tế.

Chẳng là trước khi quen tôi, nàng từng là một bartender dù đã tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp. Bản tính nàng vốn vậy, luôn muốn làm theo ý thích và cảm hứng. Hồi mới quen nàng, lần nào đến nhà nàng chơi tôi cũng phải nhắm mắt nhắm mũi nếm đủ các loại rượu vang mà nàng nhiệt tình rót ra mời tôi. Nhưng thú thật là tôi chỉ cố khen ngợi cho đẹp lòng nàng chứ tôi thấy mùi vị của các loại rượu đều na ná ngọt ngào, chua chát như nhau.

Trong nhà nàng luôn có sẵn loại đồ uống này, những chai rượu vang xinh đẹp từ Pháp, Chilê, Úc, Ý… mà nàng sưu tập được xếp ngay ngắn trên các ngăn kệ và trong tủ lạnh. Nàng thường xuyên vuốt ve, ngắm nghía và coi chúng như báu vật khiến tôi phát ghen lên được. Nàng bảo: “Rượu vang cũng quyến rũ và hấp dẫn như một người đàn bà đẹp vậy”.

Nàng nói với tôi: “Rượu vang sẽ gia tăng cảm xúc đôi lứa”. Thế nên mỗi lần tôi đến nhà nàng dùng bữa tối nàng lại say sưa giải thích cho tôi, món này thì phải đi kèm với thứ rượu vang kia mới là đúng điệu. Chẳng hạn món tôm nướng thì nên uống với Bordeaux trắng. Những lúc như thế, tôi chỉ biết gật gù lắng nghe với phương châm im lặng là vàng. Nhờ có nàng, tôi thấy cuộc sống thi vị hơn. Đôi khi tôi vẫn bỏ ra hàng giờ soi gương và tủm tỉm cười không hiểu vì sao nàng lại chọn tôi để yêu. Chẳng phải tôi chỉ là một gã đàn ông nhạt nhẽo, suốt ngày chúi mũi vào sách vở và các bản thiết kế mà không biết tận hưởng cuộc sống hay sao?

Giờ thì tôi mới hiểu, bất cứ thứ gì trên đời này cũng chứa đựng rất nhiều kỳ thú nếu mình muốn khám phá nó.

Đám cưới của chúng tôi được lên kế hoạch chi tiết rằng: chỉ mời những người bạn thân, quan trọng là không khí trang trọng và ấm cúng. Nàng nồng nhiệt hưởng ứng nhưng thứ mà nàng quan tâm nhất chính là tuần trăng mật. Nàng muốn có một tuần trăng mật thật lãng mạn và đó cũng là điều tôi nung nấu.

Tôi khẳng định với nàng: “Em yên tâm, việc đó để anh lo, anh sẽ khiến em đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rồi em sẽ nhận ra chồng của em không hề khô khan và gà tồ như em nghĩ!”

Nói là làm, suốt một tháng trời tôi tìm kiếm thông tin khắp nơi và quyết định đặt phòng ở một khách sạn có cái tên khá lãng mạn: Sunshine. Khách sạn nằm trên một cái vịnh ở thành phố biển Nha Trang. Tôi chọn khách sạn này chỉ vì ở đây có chuẩn bị rượu vang tuyệt hảo mỗi đêm dành cho những cặp vợ chồng mới cưới.

Vậy là vừa xong đám cưới, chúng tôi nhanh chóng đáp máy bay đi Nha Trang. Vì cả hai đều khá mệt mỏi nên tôi đưa nàng đi spa thư giãn, ăn tối rồi trở về phòng. Đúng 8 giờ tối, theo sự dặn dò của tôi, người phục vụ gõ cửa đặt lên bàn một chiếc khay rất trang trọng, với hai ly rượu vang đỏ và một bông hồng nhung tuyệt đẹp cắm trong chiếc bình pha lê màu trắng trong suốt. Vợ tôi ngỡ ngàng nhìn tôi rồi xiết chặt lấy tôi mà hôn tới tấp. Tôi dắt tay nàng vào nhà tắm và cả hai thả mình xuống bồn tắm ngào ngạt hương hoa. Từng lớp bọt xà phòng trắng tinh bao quanh khiến thân thể nàng thật quyến rũ. Nàng chớp mắt cảm động khi tôi xoa nhẹ tấm lưng mịn màng của nàng. Tắm xong, tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn bông để lau cho nàng. Chúng tôi cùng nôn nóng muốn sớm tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của tình yêu.....


Nhưng khi chúng tôi lại gần bàn thì vợ tôi thảng thốt kêu lên: “Ối, rượu của em đâu rồi?” Tôi nhìn ly rượu vang của nàng đã cạn sạch, chỉ còn một chút váng màu hồng dưới đáy ly. Ly của tôi cũng chịu chung số phận, thậm chí còn bị một bàn tay vô hình nào đó gạt mạnh và đổ nghiêng xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh.

“Cả hoa hồng nữa, đâu rồi anh?”

Vợ tôi co rúm người lại và bám chặt vào vai tôi. Chiếc bình pha lê vẫn nằm chỏng chơ đó, nhưng bông hồng nhung đã biến mất. Theo phản xạ, tôi chạy ra cửa xoay lại chốt, rõ ràng tôi đã khoá chặt cửa. Không thể nào có ai đó lại lẻn vào đây, kịp uống hết hai ly rượu vang và ăn cắp bông hồng của tôi. Họa có điên trong khi ví tiền của tôi, đồ trang sức của nàng vẫn nguyên vẹn nơi đầu giường.

“Hay là khách sạn này có ma hả anh?” Nàng bắt đầu run sợ: “Biết đâu trước đây, chính tại căn phòng này, có ai đó đã tự vẫn rồi đêm nay hiện về quấy nhiễu…?” Tôi hơi nổi gai ốc. Vợ tôi nhấc máy điện thoại bấm số lễ tân nhưng không có ai nghe máy. “Họ đã ngủ rồi.” Tôi lầm bầm. “Tất cả là tại anh. Nàng bắt đầu chì chiết: “Em đã quá tin tưởng anh”.

Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để giải thích với nàng nữa, rằng tất cả cũng chỉ vì tôi muốn dành cho nàng một sự bất ngờ thú vị, rằng tôi đã chắc cú rằng đêm tân hôn của chúng tôi sẽ có hoa hồng, rượu vang và nàng sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhất.

Chúng tôi thừ người trước cảnh tượng mà có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra. Về đêm, không gian càng yên ắng, nàng của tôi bắt đầu rúc vào chăn khóc tu tu trong khi tôi đang ra sức khám phá hiện trường với cặp kính cận 4 điốp. Sau một giờ đồng hồ hì hụi, kết quả là con số không. Tôi bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

“Này em, trước khi đến với anh, em có mối tình sâu đậm nào với anh chàng nào không đó?”

“Không hề!” Nàng mếu máo. “Mà có thì đã làm sao?”

“Biết đâu hắn đã theo dõi chúng ta, rình lúc chúng ta đi tắm, rồi tìm cách mò vào đây theo lối ban công bằng một chiếc cầu thang bằng dây để cố tình phá hoại đêm tân hôn của chúng ta?”

“Không, em thề đấy, ngoài anh ra, chẳng có ma nào yêu em hết!”

“Em nói thế hóa ra anh là ma chắc?” Tôi nổi cáu.

Vợ tôi tiếp tục khóc lóc cho thỏa. Còn tôi cố kìm chế cơn bực bội. Cuối cùng, tôi quyết định đóng sập cửa phòng ban công và tắt hết điện, chỉ để đèn ngủ rồi leo lên giường ôm chặt lấy nàng dỗ dành:

“Thôi nào, em đừng khóc nữa, chúng mình có làm sao đâu mà em phải khóc?”

“Chao ôi, cả đời em chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này.”

“Không phải em tiếc của đấy chứ, anh đã đặt cho chúng mình loại rượu hảo hạng với giá 30 đô la một ly.”

Tôi cố tình chọc cười nàng cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng nàng vẫn rúc vào nách tôi khóc ti tỉ. Mười lăm phút sau, nàng lăn qua lăn lại rồi ngủ mất. Cảm ơn trời, gần đến sáng, tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết......

 



Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Hoa Hồng Và Rượu Vang trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Thái Hà
Ngày xuất bản: 01-2012
Kích thước: 13 x 20,5cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 136
SKU: 2516480108863
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua