Hoa Hồng Sớm Mai
Sách - Hoa Hồng Sớm Mai - PNU
179.100 ₫ Shopee
Hoa Hồng Sớm Mai
199.000 ₫ Fahasa
Hoa Hồng Sớm Mai
169.150 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
19 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Thanh Dao - Nên đọc

    Đây là tác phẩm hay và không quá mơ mộng. Nam chính vẫn có ngoại hình đẹp nhưng đạt được địa vị hôm nay là nhờ vào quá trình cố gắng rất lâu, anh làm lãnh đạo khi tuổi cũng khá lớn. Nữ chính là một cô gái bé nhỏ phải chống chọi với rất nhiều thứ: gia đình, sự nghiệp, tình cảm... Văn phong của Lâm Địch Nhi rất hiện thực, đi sâu vào những tình tiết ngoài đời sống nên nhân vật trong truyện của tác giả sống "thực" hơn các tác giả khác... Bìa của truyện rất đẹp nhưng sách quá dày. Tôi nghĩ NXB nên chia thành 2 quyển để độc giả khi cầm đọc sẽ thoải mái hơn.

  • Nguyễn Thị Như Hảo - Một câu truyện mang đậm chất nhân văn và triết lý về cuộc sống!

    Đây là một câu chuyện rất có chiều sâu về tư tưởng và vô cùng sâu sắc. Nó là một cái nhìn bao quát về cuộc đời của rất nhiều tầng lớp trong xã hội. Có quan chức, có dân thường, có thượng lưu, có nghèo hèn. Truyện đã khắc sâu trong lòng người đọc về một câu truyện tình yêu, một "hoàng tử" và " cô bé lọ lem" thời hiện đại. Quả thật " lọ lem" nào cũng kiên cường và " hoàng tử" lúc nào cũng dũng cảm, mạnh mẽ bảo vệ " lọ lem ". Tình yêu của anh Địch Văn dành cho chị Thư Sướng không sôi nổi, không ồn ào, nó âm thầm và lặng lẽ nhưng rất bền bỉ và mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Lâm Địch Nhi đã rất thành công khi xây dựng hình tượng các nhân vật trong truyện. Thành công sắp đặt tất cả những hiểu lầm và gút mắt của nam chính và nữ chính. Khiến đọc giả phải hồi hợp và đau lòng theo từng nỗi đau của nhân vật. Để rồi khi tất cả được hóa giải một cách hợp lý thì người đọc phải thốt lên " thật khiến người ta cảm động " . Bên cạch đó tôi cũng rất xúc động trước tình cảm của những nhân vật phụ. Đó là tình cảm của một anh cảnh sát, vì người mình yêu mà chấp nhận hy sing tất cả. Anh ấy nói rất đúng " không phải là đáng hay không đáng mà la yêu hay không yêu". Nhiều khi trong cuộc sống đơn giản cũng chỉ có thế. Đó là một Dương Phàm, mặc dù rất yêu Thư Sướng, nhưng vẫn không thể vượt qua sự ích kỷ của bản thân và sự cám dỗ của ái tình đã đánh mất một tình yêu tuỵệt đẹp. Qua hình ảnh của Dương Phàm tôi lại thấy được hình ảnh của Giang Sơn ( Tuổi xuân của em, tòa thành của anh_Hồng Cửu), anh ấy cũng rất yêu Trác Yến nhưng vì một chút ích kỷ, một chút yếu lòng mà phải ân hận suốt đời. Đều là hai người đàn ông, tuy hai câu chuyện khác nhau nhưng lại cùng một cảnh ngộ, một kết cuộc đau lòng: chia tay người mình yêu trong tiếc nuối nghẹn ngào. Giây phút nước mắt hai anh ấy rơi khiến người đọc phải trãi lòng. Đây là cuốn sách rất đáng được các ạn đọc thử. Biết đâu bạn bắt gặp hình ảnh của mình qua các nhân vật thì sao! P/S: Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ cần chúng ta khám phá, bất kỳ ai cũng có một bí mật, một nỗi đau riêng mà không thể nói cho người khác biết dù đó là người mình yêu. Hãy luôn tin tưởng, nghe theo trái tim mình mách bảo, lý trí chỉ làm mọi việc rối thêm thôi! Đừng đi ngược lại với niềm tin mà mình đã có, nếu không muốn đánh mất những thứ tốt đẹp dang thuộc về mình!

  • Quinn - Đẹp như hoa hồng

    Cầm cuốn sách lên khá là hết hồn vì sự siêu bự của nó, khổ lớn, giấy nhiều nên ban đầu cứ nghĩ không biết mình có đọc hết nổi không nhưng khi đã bị cuốn theo mạch truyện rồi thì đọc hết lúc nào không hay. Truyện hay và ngọt, tình yêu của Địch Văn và Thư Sướng đẹp như những bông hoa hồng nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, tình yêu của họ cũng gặp lắm thử thách và nếu như không đủ can đảm để vượt qua thì họ đã mất nhau mãi mãi. Lâm Địch Nhi xây dựng nên một câu chuyện rất thực tế, không cầu kì, không khoa trương, Địch Văn làm chức cao khi đã ngoài 30, cái chức danh phù hợp với tuổi đời của anh, còn Thư Sướng cũng đã trải qua nhiều sóng gió trong đời nên câu chuyện của họ gần gũi và gây được chú ý cho người đọc, cách nói chuyện, cách bộc lộ tình cảm của họ cũng rất tự nhiên và chân thật, thích nhất là những lúc Địch Văn theo đuổi Thư Sướng qua đó bộc lộ anh là con người rất chân thành và đáng yêu. Các nhân vật phụ không thừa thải mà góp phần giúp truyện thêm sống động. Đây là cuốn sách đáng đọc, truyện tuy dài nhưng vẫn dễ hiểu và lôi cuốn, Lâm Địch Nhi viết một câu chuyện tình yêu thật khiến tôi nhớ mãi.

  • Trần Nguyệt Xuân Như - Hoa Hồng Sớm Mai

    Sản phẩm đúng với miêu tả. Tiki đóng gói cẩn thận. Giao hàng nhanh. Sẽ tiếp tục ủng hộ Tiki.

  • Nguyễn Trúc - Có duyên nhất định sẽ có phận

    Với tôi, đây là lần thứ hai đọc văn phong của Lâm Địch Nhi (LĐN), và tôi thấy những gì cô viết đều rất ổn, rất thực, và khi kết thúc vào những trang sách cuối cùng của Hoa hồng sớm mai, vẫn để lại cho tôi chút dư vị ngọt ngào của cái tình, xen lẫn chút những xót xa và đắng cay cho những nhân vật. Hình tượng của Bùi Địch Văn và Thư Sướng xây dựng rất ổn, nội dung tâm lí theo mạch, tôi chỉ buồn cười ở phần đầu, khi mà mỗi lần Địch Văn la mắng xối xả Thư Sướng rồi sau đó lại dỗ dành cô bằng kẹo sữa, quả thật, chỉ những người đàn ông yêu mình mới có thể chú ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, và từ những nhỏ nhặt đó, anh đã dần dần len lỏi, tiến vào cuộc sống của Thư Sướng, và chờ cơ hội đến để làm cho cô yêu mình, và anh đã làm được! Thực ra, trong tình yêu, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì cũng sẽ phức tạp. Cách làm để bảo vệ tình yêu của 2 nhân vật chính không hề sai. Rất nhiều người sẽ nghĩ, Địch Văn làm như thế cũng không có ích gì vì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra; còn Thư Sướng phản ứng cũng thái quá với những chuyện địa vị, trách nhiệm, bổn phận... nhưng nếu thực sự ở trong hoàn cảnh ấy, chắc gì chúng ta đã làm tốt được như hai nhân vật này. Chuyện tình yêu luôn cần thời gian rèn dũa, và tôi thấy tình yêu của họ đã được rèn dũa cho đến sáng bóng, rồi từ đó trở đi sẽ trở thành hạt ngọc không tì vết, LĐN đã làm rất, rất tốt cho tác phẩm này của cô. Còn đối với những nhân vật phụ, họ cũng có đất diễn, cũng có những kết quả tương ứng với những gì họ làm, nhưng tôi vẫn cứ thấy tiếc cho cái chết của Ninh Trí, anh toan tính nhiều nhưng rồi cũng thua trước một chữ "yêu"! p.s: Sách dày nhưng mà chú tâm đọc thì cũng vèo vèo cái là xong ^^

  • ho hanh - Nên đọc

    Mình rất thích đọc truyện của tác giả Lâm Địch Nhi. Trước đây mình đã đọc bộ Hoa Hồng Giấy, mình quá thích cách xây dựng nhân vật, nội dung câu chuyện nên mình mua tiếp cuốn Hoa hồng sớm mai. Đúng là không thấy thất vọng chút nào. Nhân vật trong truyện của Lâm Địch Nhi không phải là những viên ngọc hoàn hảo không tì vết như những truyện ngôn tình khác mà rất đời, rất chân thật. Và là những con người thông minh, tính tình cẩn trọng sâu sắc. Đọc truyện mình nghiên cứu cách suy nghĩ, xử lý tình huống của nhân vật để áp dụng trong cuộc sống của mình. Mình cảm thấy đồng tiền bỏ ra mua sách này k đáng tiếc chút nào

  • Nguyễn Thanh Mai - Hài lòng

    Tôi rất thích đọc sách nhất là ngôn tình.Truyện rất hay Thư Sướng rất Thoòng minh khéo léo Bùi Địch Văn đại tài nhưng anh ko hề xem thường cô anh yêu cô một cách thuần khiết nhất

  • Đinh Hương - Đóa hồng sớm mai - Thư Sướng

    Hoa hồng nở rộ vào sớm mai là hoa hồng đẹp nhất, căng tràn sức sống và được tưới trong sương sớm. Đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho Thư Sướng - vai chính trong tác phẩm Hoa Hồng Sớm Mai. Tuổi trẻ là một sức mạnh vô biên đẩy con người ta bước đi, cho dù bạn đang chảy máu, đang bất lực, đang chìm trong nước mắt. Thư Sướng cũng thế, cô gục ngã hết lần này đến lần khác nhưng vẫn kiên cường chống đỡ với đời vì biết mình là trụ cột của gia đình, mình có sức khỏe, có thời gian để làm lụng. Trong thân tâm, Thư Sướng rất mong manh. Chỉ là cô phải tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc mà đối mặt với đời. Nhưng cũng chẳng thể nói cô yếu đuối hoàn toàn, Thư Sướng rất dũng cảm và năng động. Cô dám làm dám chịu, dám thử mọi thứ có thể mang đến cơ hội cho mình. Vì cô biết, cô còn trẻ cô có thể phạm sai lầm. Người ta vẫn bảo: "Kẻ trẻ tuổi có thể sai lầm vì còn nhiều thời gian, họ có thể sửa chữa. Còn người già, họ không còn mấy thời giờ nên bước chân mới vững vàng đến vậy." Và Bùi Địch Văn là anh chàng may mắn tìm thấy đóa hồng đó. Một khi đã tìm được điều quý báu người ta sẽ không buông, ngược lại tìm mọi cách để có được. Anh cũng thế, cậu ta cũng thế và hắn cũng thế. Ba chàng trai vô tình bị thu hút bởi đó hồng sớm mai đó. Họ muốn lấy, muốn có, muốn chiếm đoạt. Chẳng qua là cách làm khác nhau mà thôi. Rút cuộc, đóa hồng mong manh ấy sẽ nở rộ rồi tàn lụi trong tay ai, sẽ bị hủy diệt trong tay ai và sẽ sống mãi trong tay ai? Trong dân gian của Nga đã có câu hát thế này: "Chỉ có tình yêu chân thành mới có thể khiến đóa hồng khoe sắc" Vậy, ai sẽ là người tới đẫm tình yêu chân thành nhất cho đóa hoa hồng mang tên Thư Sướng? Địch Văn, Ninh Trí hay Tiêu Phàm? Câu trả lời có vẻ rất rõ ràng nhưng ai cũng biết, hoa hồng thì có gai đấy! Anh sẽ tưới bằng cách nào.

  • Lê Thùy Dương - Tình yêu là vòng tròn

    Mình ngại cuốn truyện này lắm vì nó quá dài, quá to, mình nghĩ chia thành 2 cuốn sẽ hợp lý hơn. Nội dung rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng rất bức bách người đọc đến từng chương. Thư Sướng - Bùi Địch Văn, vừa như 1 chuyện tình lãng mạn của Lọ Lem, vừa là sự day dứt, dõi theo, yêu thương đến lặng thầm của chàng hoàng tử. Mình thích truyện này vì đơn giản cuộc sống không chỉ có trắng và đen, trước khi đến bến bờ hạnh phúc, người ta phải qua nhiều dòng sông, gặp nhiều bão tố để trân trọng hơn tình cảm mình đang có.

  • Ngọc Thúy - Cực kì hài lòng

    Sách dày . Nội dung hay . Bạn nào mê và đang sưu tập truyện ngôn tình thì nên mua cuốn này . Rất đáng tiền.

Hoa Hồng Sớm Mai

Nàng là cô phóng viên trẻ trung xinh đẹp đang chìm đắm trong hạnh phúc bên người chồng sắp cưới; chàng là anh sếp “mặt người chết” luôn lừ lừ xuất hiện trong những tình huống trớ trêu. Vốn là hai kiểu người không nên gặp nhau, nhưng cuộc sống tình cảm của họ bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn bởi những tình huống chỉ có thể gọi là duyên phận.

Sau một chuyến công tác lấy tin dài ngày, Thư Sướng bất ngờ đối mặt với hàng loạt biến cố bất ngờ xảy đến: Chồng sắp cưới thay lòng đổi dạ khi hôn lễ sắp tới gần, anh trai bị bệnh nặng và qua đời không lâu sau đấy, bố mẹ từ mặt vì nghĩ cô chính là người gián tiếp gây ra cái chết của anh trai… Hai mươi sáu tuổi, Thư Sướng chênh vênh giữa những nỗi đau vây bủa, không một nơi nương tựa, không một ai thấu hiểu ngoại trừ… Bùi Địch Văn - vị tổng biên tập khét tiếng lạnh lùng của tờ Hoa Đông buổi chiều và cũng là khắc tinh truyền kiếp của cô. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng khốn khó đó, cô đã lờ mờ nhận ra tình cảm ấm áp của Địch Văn giành cho mình dưới vẻ ngoài nghiêm khắc thường gặp. Một lần nữa, trái tim cô được hồi sinh nhưng đáng tiếc, lòng kiêu hãnh và nỗi sợ tổn thương lại khiến đôi bên khó mở lòng hơn. Đúng lúc ấy, Ninh Trí - cậu bạn thanh mai trúc mã của Thư Sướng xuất hiện sau hơn mười năm biệt tăm tin tức, đem theo những bí mật rúng động về gia tộc danh giá của ông vua địa ốc Hồng Kông - Bùi Thiên Lỗi cũng như thân phận thực sự của Tổng biên tập tờ Hoa Đông buổi chiều...

Thế giới tình yêu đa sắc màu, đa cung bậc, có lãng mạn đắm say, có hạnh phúc ngọt ngào và có cả những nỗi buồn, những khúc quanh, dấu lặng trong Hoa hồng sớm mai sẽ khiến bạn đọc không phải hối tiếc khi bước chân vào khám phá.

Và, một lần nữa cây bút trẻ Lâm Địch Nhi lại khiến ta hiểu rằng tình yêu không phải chỉ cần những mật ngọt, hương hoa; tình yêu cần cả sự bao dung và tấm lòng vị tha cao thượng. Chỉ có trái tim mới cảm hóa được trái tim, chỉ có tình yêu thực sự mới đủ sức xóa tan những nghi ngờ, phá vỡ lớp sương mù bao phủ trong mỗi trái tim yêu.

Bởi, đôi khi cuộc đời quá ngắn ngủi để có thể ngồi luyến tiếc về những điều “giá như”.

Bởi, đôi khi những điều tưởng như rất đỗi giản dị lại phải trả một cái giá rất đắt mới có thể chiêm nghiệm được.

“Hoa hồng đã nở rộ, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Thư Sướng hít sâu, nhớ các văn nhân thường hay so sánh tình yêu với hoa hồng. Trong cuộc đời cô, hoa hồng từng nở ba lần. Cô cũng từng lạc lối, từng ngỡ ngàng, từng mất mát, nhưng cuối cùng vẫn tìm được một vườn hồng của riêng mình”.

(Trích Hoa hồng sớm mai)

Giống như bộ đôi tiểu thuyết Hoa hồng giấy đang được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, Hoa hồng sớm mai sẽ một lần nữa khẳng định chân lý bất biến: Tình yêu có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, gần gũi và bản thân mỗi tình yêu đẹp đều xứng đáng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường!

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Hoa Hồng Sớm Mai trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Phụ Nữ Việt Nam
Ngày xuất bản: 11-2013
Kích thước: 15.5 x 23.2 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 764
SKU: 2510710915160
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Phụ Nữ

Nhiều người mua