Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Camellia Phoenix - Hối hận vì đã đọc!
Lúc mua cuốn này thì chưa có ai review trên Tiki nên liều mình mua đại, hy sinh đọc để review cho người khác, kết quả là rất thất vọng (nhưng không tiếc tiền, vì chuyện đã làm cũng đâu rút lại được, ít ra cũng biết bản thân không thích sách của tác giả này để sau này không mua nữa). Truyện trinh thám nhưng đọc vô cùng buồn ngủ, cũng thấy ghét tính cách các nhân vật, nhiều chi tiết ngớ ngẩn và phi lý. Gọn lại là các mọt nên đọc lướt kỹ 1 chút trước khi mua để tránh hối hận.
-
Zeno Totsuka - Cũng được
Mình mua cuốn này vì cái phần giới thiệu ở phía sau khá là hay.Truyện thuộc kiểu trinh thám đọc phần đầu đã biết được ai là thủ phạm,đọc đoạn sau chỉ để biết rốt cuộc tại sao hung thủ làm như vậy,có bị kết tội hay không.Tác giả đi sâu vào cuộc đời, quá khứ của mỗi nhân vật qua đó miêu tả tâm lý luôn,chính vì vậy nên có hơi lê thê,dài dòng,mình phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết nổi, truyện không thuộc kiểu trinh thám kịch tính hay đoán hung thủ nên có vài đoạn đọc hơi chán.Cả truyện không có nhân vật nào có thể ưa nổi,ai cũng đáng ghét trừ cô con gái ở cuối truyện,truyện cũng có những chi tiết khá phi lý.Nói chung đây là ý kiến cá nhân của mình mà thôi,nhưng mình cũng không thấy tiếc khi mua cuốn này.