Hắt Xì
54.000 ₫ Tiki
Sách Ehon - Thật Bất Ngờ Dành Cho Trẻ Từ 0-2 Tuổi - Hắt Xì
39.000 ₫ Lazada
Ehon Thật Bất Ngờ - Hắt Xì (0- 2 Tuổi)
31.980 ₫ Fahasa
Hơ… Hơ… Hắt Xì! - Tranh Truyện Ehon Nhật Bản
27.000 ₫ New Shop
Hơ… hơ… Hắt xì!
27.000 ₫ NXB Kim Đồng
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
47 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • lavi thủy - Bình thường

    lần đầu mình nhận được sách của tiki mà sách KHÔNG được bọc nilon! Nhưng bù lại mình thấy nội dung sách khá là ấn tượng viết về những nhân vật có sự bắt đầu cuộc sống không may mắn nhưng họ đã chọn một cách sách để sống,để trở thành những con người lương thiện,vì sự bình yên,vì những người mình yêu thương! p/s mình nghĩ cuốn sách sẽ phù hợp với những bann thích thể loại viễn tưởng vì câu chuyện được kể có các nhân vật siêu anh hùng,ngay cả nhân vật chính suốt cả hành trình cũng muốn có năng lực siêu nhiên!

  • Đặng Thị Huyền Nghi - Hài lòng

    Yêu thích Cửu Bả Đao nên mình tậu hết tác phẩm của CBĐ luôn, mỗi truyện đều có nét đặc sắc riêng. Cái mình thích ở CBĐ là văn phong dí dỏm nhưng sau đó lại đọng cho mình nhiều cảm xúc. Riêng về truyện này khúc đầu mình đọc không thích lắm. Nhưng về sau mới thấy à CBĐ là vậy.

  • Chou Chou - Hài lòng

    Nghệ thuật xây dựng nhân vật rất tốt ạ, khiến ngưòi đọc rất quan tâm đến các nhân vật. Nội dung không hẳn là về tình cảm nam nữ hòa toàn mà còn có tình bạn, tình cảm gia đình, tình người... rất hay, ý nghĩa và ấm áp luôn. Mình đã rất cảm động vì tình cảm giữa con người với nhau trong truyện này, họ đối xử với nhau bằng tình yêu thương và sự chân thành❤ Nhưng trừ 1 sao vì sách giao tới cũ, dơ lại còn quăng góc.

  • Đinh Hồng Hạnh - Cực kì hài lòng

    Qua 2 tác phẩm “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” và bây giờ là “Hắt xì”, thì mình nhận ra: - Tác giả có vẻ thích đấm bốc. Cả 2 câu chuyện nam 9 đều đấu quyền Anh. Tác giả khả chi tiết tả những trận đánh, điều này làm mình khá là ngại. - Tác giả thích bất công với nam 9???

  • Thanh Nhàn - Cực kì hài lòng

    Sách của Cửu Bả Đao luôn mang một màu sắc rất riêng biệt từ Cà phê đợi một người, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cho đến Hắt xì Khi đọc lời dẫn của Hắt xì, mình cứ nghĩ đây là một tác phẩm giả tưởng nói về siêu anh hùng. Nhưng khi đọc hết cuốn truyện, mình mới nhận ra hoá ra từng nhân vật "giả tưởng" trong đó đều có thật ngoài đời và rất đều rất thân thuộc Mặc dù kết thúc đối với mình là một kế thúc buồn, nhưng mình nghĩ như vậy sẽ tốt nhất cho cả 3 nhân vật chính Một cuốn truyện rất ý nghĩa

  • Nguyễn Ngọc - Cực kì hài lòng

    Một quyển sách vượt ngoài sức tưởng tượng Một quyển sách chưa đựng hàng ngàn thông điệp Một quyển sách cho ta nhận ra chính bản thân Hắt xì là quyển sách đầu tiên khiến tôi dường như không thể nào quên. Câu chuyện về sự chiến đấu, về sự hi sinh và về một cuộc đấu không cân sức giữa một người phàm và một siêu anh hùng. Có thể anh không sinh ra để làm siêu anh hùng nhưng anh chính là siêu anh hùng, siêu anh hùng của riêng chị. Anh buông chị ra để chị có thể hạnh phúc nhưng không lúc nào anh không yêu chị. Tình yêu của anh dường như được dồn nén vào cú đấm quyết định. Cú đấm cuối cùng. Truyện kết thúc bằng những dòng hồi ức và chữ “nếu như”. Đúng vậy, vốn dĩ không có chữ “nếu như” nhưng anh không bao giờ hối tiếc. Anh mở rộng đôi cánh thiên thần và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hành trình trở thành siêu anh hùng của duy nhất một người... P/s: nên đọc, thật sự rất nên đọc

  • Nguyễn Đức Ban - Hài lòng

    Cuốn này vẫn rất chắc tay. Các nhân vật vẫn bước vào câu truyện một cách tỉnh bơ theo kiểu của Cửu Bả Đao. Các tình huống vẫn được xây dựng từ tốn, hợp lý nhưng chắc chắn để làm nền móng cho đoạn kết đoạn kết bùng nổ. Có điều đoạn kết lần này theo kiểu "bất ngờ nhưng dễ đoán". Kiểu ồ, sốc vậy, nhưng mà phải vậy thôi à có cách giải quyết nào khác đâu? Mai này nếu bị dí dao bắt phải viết lại thì chắc chắn là Cửu Bả Đao hoàn toàn có thể viết ra một khúc vĩ thanh trọn vẹn hơn, như ảnh đã làm với "Cà Phê Đợi Một Người".

  • Lê Thị Hường - Sách đọc hay, ý nghĩa

    Truyện vừa sử dụng lối viết giả tưởng về các nhân vật siêu anh hùng, vừa có những miêu tả chân thực về cuộc sống, ước vọng và những nỗi lòng, khát khao được yêu thương của những người lớn lên trong cô nhi viện, những tâm sự, ước vọng rất thực tế và xúc động. Có những trang sách thật sự rất xúc động và thương tâm với các bạn trong cô nhi viện. Nhìn chung, rất đáng đọc để làm giàu tâm hồn

  • Sky Sky - Tình yêu, tình bạn, tình thân và lòng dũng cảm

    Mình ghét Cửu Bả Đao vô cùng. Sau Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, anh lại một lần nữa đốn ngã mình bởi Hắt xì. Một cái kết vừa viên mãn, lại như chưa được đủ đầy trọn vẹn. Gấp cuốn sách lại, mình cứ tự hỏi: "Rốt cuộc là như thế nào?". Nụ cười hạnh phúc và đôi cánh trắng muốt của Nghĩa Trí ám ảnh mình cả trong giấc ngủ, như một viên đá tảng to lớn đè nặng trong lòng. Cuộc đời của Nghĩa Trí được nuôi dưỡng bởi tình yêu, tình bạn, tình thân, lòng mến mộ và yêu thương người khác, đúc kết thành cú đấm đầy trí dũng. Mình yêu tất cả những nhân vật của Cửu Bả Đao, với trọn nhiệt huyết và sự tiếc nuối khôn cùng. Cảm ơn tác giả đã phiên dịch cuốn sách của cây bút mình yêu thích. Tuy vậy mình xin có một chút góp ý chân thành. Trong toàn bộ cuốn sách, mình thấy có hai chỗ lỗi chính tả cần được chỉnh sửa, đó là "ngẫn ngơ" và "đứng tưởng". Mình nghĩ nó nên được sửa thành "ngẩn ngơ" và "đừng tưởng". Mình mong góp ý này sẽ góp phần cho những cuốn sách xuất bản sau được hoàn hảo hơn. Cám ơn ạ.

  • Meothich cho - Nhanh không tưởng

    Mình đặt mua hôm qua và hôm nay đã có hàng, mua lúc flash sale nên giá có 10k thêm phí ship nữa là 20k, tuy thế nhưng sách vẫn rất rất là mới mặc dù khôgn có màng co, nhưng như vậy là quá tuyệt rồi

Hắt Xì

“Tôi hít thở sâu, xòe đôi cánh trắng muốt trên vai, xuyên qua bãi bồ công anh mênh mông tít tắp, lượn lên bầu trời cao, từ từ tan vào vô vàn ánh sao lấp lánh.

Một chặng đường mới đang chờ đợi tôi, tôi cũng chờ đợi chuyến đi.

Mong sao trong chuyến đi đẹp đẽ tiếp theo, tôi vẫn sẽ được ôm lấy nụ cười của người con gái thương yêu.

Trở thành siêu anh hùng của riêng cô ấy.”

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Hắt Xì trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 03-2017
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Dịch Giả: Nguyễn Xuân Nhật
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 315
SKU: 2517876146698
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Nhiều người mua