Giả Thuyết Thứ 7
43.900 ₫ Tiki
Fahasa - Giả Thuyết Thứ 7
59.077 ₫ Lazada
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
103 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Phan Thị Thanh Huyền - Hài lòng

    Quá trình phá án kh làm mình quá ấn tượng cho lắm, nhưng bù lại vào phút chót.. những gì về hung thủ khiến mình bất ngờ và ghê tởm thực sự Tiki lần này vẫn kh làm mình thất vọng. Sách còn nguyên seal, shipper thân thiện. Hi vọng tiki sẽ tiếp tục làm tốt

  • Dương Thúy An - Sự thật kinh hoàng khiến người đọc chết lặng

    Ở những trang đầu mình đã sợ đây sẽ là thể loại "đầu voi đuôi chuột" vì sự ấn tượng trong cách mô tả sự kiện cũng như chính bản thân các sự kiện. Tuy nhiên mình đã không thất vọng. Nói một cách chi li thì tác giả không phỉa là một người quá tỉ mỉ trong việc miêu tả những tình tiết "nhỏ mà có võ". Thay vào đó, tác giả lại đưa ra những sự kiện to lớn mà ai cũng biết, ai cũng nghe nhưng không có nhiều người hiểu. Màn ảo thuật đánh lừa người đọc được thể hiện ngay ngoài ánh sáng, được phô bài hết, nhưng người đọc vẫn bị lừa. Đó là cái tài của Paul Halter. Bên cạnh đó không thể không nhắc tới ý nghĩa cốt lõi gây rúng động của tác phẩm. Mình thật sự lặng người khi đọc những dòng cuối cùng. Thật không thể ngờ mọi việc lại như vậy. Bạn nào là fan truyện trinh thám không nên bỏ qua quyển này.

  • Nguyễn Trần Trúc Ly - Truyện hay

    Đây là cuốn trinh thám đầu tiên mà mình đọc và mình rất ấn tượng với cuốn này. Kết truyện làm mình bất ngờ nhưng phải công nhận một điều rằng thủ phạm trong truyện rất thông minh. Không hiểu sao nhưng mình thật sự rất nể thủ phạm, cực kì nể phục luôn :)))

  • Phuong Ha - 10/10 :)

    Hình thức: Chưa đến một ngày Tiki đã giao rồi, thần tốc thật sự. Truyện có màng co nên không bị cong hay gì cả. Nội dung: Truyện nhiều twist, bất ngờ đến tận dòng cuối cùng (Thật sự, không hề nói quá). Mình nghĩ là truyện xứng đáng được lượng rate 5* cao hơn thế này hic.

  • Nguyễn Thu Thảo - CÁI NHÌN MỚI

    Mk chỉ đọc truyện trinh thám hành động với các màn rượt đuổi thủ phạm gay cấn nên hơi cân nhắc khi mua truyện của Paul Halter, nhưng phải công nhận quyển này trội hơn hẳn cuốn Cánh cửa thứ tư, đặc biệt là cái trò " mắc lỡm" ở bộ này.

  • DINH TRANG - Rất hồi hộp!

    Các nhà văn Pháp hay dài dòng, và hay khoa trương chữ nghĩa, viết văn như múa lụa, nhiều khi nhức đầu. Mà Paul Halter lại không giống vậy. Vô là làm ào ào. Xử là xử đẹp cái phụp luôn, xử xong bối rối quá, hok biết vì sao mà bị xử, xử sao mà toi đc. Hai ba bốn bên âm mưu lừa nhau hại nhau phủ đầu nhau trong khi vỗ vai uống rượu nhìn vào mắt nhau. Đùng một phát, ông già gặp gái đẹp. Sự thật nó bèn lòi ra Ngay khúc cuối.

  • Nana Nana - 10/5 sao ạ ! Không 1 câu nào diễn tả được hết...

    Thật sự rất hay, rất logic, rất bất ngờ... Ngay từ đầu mình đã bất ngờ vì sự xuất hiện kỳ lạ của cái xác, rồi những chi tiết cứ thế mà cuốn hút mình không thể rời mắt được. Kế hoạch hành động của 2 gã đàn ông quá hoàn hảo đến mức sinh ra 7 giả thuyết, nhưng chỉ có 6 giả thuyết hiện hữu, giả thuyết thứ 7 lại chính là cách thức suy luận hết sức logic khi vừa lợi dụng cái "bẫy" mà tiến sĩ Tội phạm học Twist và ông thanh tra va phải. Nhưng bất ngờ nữa là suy luận từ những điều không hẳn là hiện hữu đã giúp Twist đi đúng hướng và đã tóm được kẻ gây án. Trong quá trình đọc mình luôn cảm thấy "thót tim" vì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác - nói chung là bất ngờ từ đầu chí cuối ! Đọc xong mình học được rất nhiều điều, và cũng phải trau dồi thêm khả năng nhìn nhận suy luận vấn đề một cách khôn khéo. Rất đáng đọc và rất may mắn khi có "Giả thuyết thứ 7" trên kệ sách. Và cảm ơn dịch giả rất nhiều vì những lời thoại hết sức tự nhiên !

  • Giao Bui - 7/10

    Khá lôi cuốn, cảm giác như đang khám phá 1 chuyến phiêu lưu khác của Sherlock Holmes, nhưng tổng quan lại mình thấy tác phẩm hơi quá dài dòng so với độ hóc búa của câu đố.....Và bí mật ở trang sách cuối cùng, nếu là 1 người hay đọc/xem các tác phẩm trinh thám cũng có thể lờ mờ đoán ra được sau khi đọc được 50-60% cuốn sách.

  • Nguyễn Hồng Ngọc Như - Tình tiết bí ẩn và cả yếu tố nhân cách con người

    Mình thích cuốn này hơn so với Cánh cửa thứ 4 vì nó không có yếu tố siêu nhiên ( mà thật ra thì không có ) như CCT4, chỉ tập trung vào việc phá án. Chưa kể tình tiết giải đáp thuyết phục mình hơn nữa. Đối với mình thì Paul làm trinh thám khá hay. Giải đáp được thắc mắc của mình và phân tích được tâm lý, tính cách của các nhân vật. Bản thân mình rất thích khúc đối thoại của Gordon và Ransome, với bộ não chậm tiêu như mình thì đọc cái kết xong rồi vẫn còn vướng mắc khúc đó và phải đọc đi đọc lại để hiểu được. Ít ra truyện cũng giải thích rõ được lí do bà Anna chết chứ không như CCT4. Mình cảm thấy câu chuyện vừa phải với tình tiết vừa đủ và giải đáp vừa đủ rồi. Vì vậy nếu ai thích trinh thám thì cũng nên đọc. Với độ dài của truyện, bạn chỉ cần 2, 3 tiếng để đọc nên không lo tốn thời gian như các cuốn 500 mấy trang. Mình hi vọng lại có các tác phẩm của Paul để đọc.

  • Yami Yugi - tạm được

    Khi đọc phần giới thiệu, mình đã nghĩ sách rất hay và mua về đọc, nhưng có vẻ không được như mình mong đợi. Thủ thuật gây án tuy hay nhưng không quá đặc sắc (mình còn đoán được cả việc làm cho nạn nhân biến mất khỏi nhà trọ), quá nhiều tình tiết lan mang không liên quan tới vụ án, điểm bất ngờ nhất đối với mình không phải ở chân tướng thủ phạm hay ở cách gây án, mà lại nằm ở động cơ được tiết lộ ở cuối sách, nếu bạn thích trinh thám suy luận thì đây cũng là một lựa chỏn có thể chấp nhận được

Giả Thuyết Thứ 7

Giả thuyết thứ 7 hay Cuộc đấu tay đôi trên những xác người?

Nếu có kẻ làm anh chướng mắt…

Nếu nghệ thuật giết người với anh là một thú vui…

Thì chẳng gì cản trở anh một công đôi việc: vừa xử lý chướng ngại vừa giải trí đôi chút, dĩ nhiên theo cách kín kẽ nhất để không ai lùng ra.

Một chiều mùa thu, hai người đàn ông tự phụ tài hoa của Luân Đôn thượng lưu đã bảo nhau như thế. Và để cho thăng hoa, họ đem lồng một công đôi việc ấy vào hình thức đối kháng, một kẻ sẽ giết người rồi giăng bẫy, ngụy tạo chứng cứ, bày biện hiện trường giả sao cho kẻ còn lại bị buộc tội sát nhân, bị dồn vào chỗ chết, cuối cùng cấu thành một án mạng đôi. Nhưng chính kẻ đó cũng có quyền phản kích bằng mọi cách, kể cả cách giăng bẫy tương đương.

Màn quyết đấu đỉnh cao này, cuối cùng không đơn giản kết thúc bằng cái chết của nạn nhân được chọn, bởi sự vô nhân đạo sẽ phải trả giá. Cũng không chỉ là cuộc so găng giữa hai nghệ sĩ, mà đã xoay sang đấu tay đôi giữa tội phạm và công lý, bởi mạng người chưa bao giờ là thứ để mua vui.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Giả Thuyết Thứ 7 trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: IPM
Ngày xuất bản: 01-2016
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 288
SKU: 2518803391150
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Nhiều người mua