Em Là Nhà
49.000 ₫ Tiki
Sách - Em là nhà Lan Rùa
70.560 ₫ Lazada
Sách Ehon Moi Moi Bức Tranh Hút Trọn Ánh Nhìn Của Em Bé Là Đây
31.200 ₫ Shopee
Em Là Nhà Khoa Học Nhí - Những Trò Chơi Khoa Học Thường Thức Dành Cho Trẻ Em
72.000 ₫ Fahasa
Em Là Nhà
78.000 ₫ New Shop
Set Em là nhà du hành nhí (3-6 tuổi)
335.200 ₫ Đinh Tị Books
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
320 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyễn Lê Thiên Khoa - Chất lượng sách quá kém

    Quyển sách này mình mua để tặng, nhưng khi mở ra check thì thấy quá thất vọng, phần bìa sách đằng sau gần như hư hết, hy vọng tiki sẽ check kỹ chất lượng của sách trước khi giao tới tay khách hàng của mình. Cảm ơn. Ai cũng xứng đáng có 1 cơ hội để sửa sai, và mình hy vọng sau này sẽ không gặp trường hợp này xảy ra nữa.

  • Tran Ngoc Bich - Thực sự rất cảm động!

    Một chút đau thương, một chút trắc trở nên nếm vào cuộc sống. Chính những điều đó giúp ta thêm trân trọng những điều tưởng chừng như bình thường nhất. Truyện cũng đưa ra sự cảnh tỉnh, không nên tin tưởng người ta nhiều quá, để rồi bản thân phải đau đớn giống như Nguyệt vậy. Nhưng lại là một câu chuyện có hậu "gieo nhân nào gặt quả đấy", chỉ cần tình cảm chân thành thì mọi hiểu lầm đều được xóa nhòa!!! Tuy nhiên, sách có 2 lỗi nhỏ: trang 266 có 1 từ đánh sai chính tả, hi vọng sẽ được khắc phục. Sách hay, nên đọc!!!

  • Quỳnh Annh - Rất không hài lòng

    công nhận sách đã xuất bản lâu. nhưng khi nhận được sách, em cảm thấy rất thất vọng vì sách rất cũ, ố vàng, như kiểu bị dịnh nước khiến cho giấy sần sùi. Em cũng bỏ tiền ra để mua vì thế em mong sẽ được tiki phản hồi lại về việc đổi sách

  • Kim Bwi - Truyện cực hay

    Đây là bộ ngôn tình đầu tiên của VN mà mình đọc, ban đầu nghĩ sẽ không hay như ngôn tình trung quốc nhưng thật ra lại ngược lại, truyện rất hay. Thật, đọc quyển này tui thấy rất tức bà Nguyệt nhưng cũng rất thương bả, học không tới chốn bị gia đình người yêu miệt thị sau thì cấm sừng nhưng vẫn yêu thằng An, còn chưa kể có hai con bạn thân hết sức "tốt" toàn chơi giật người yêu bạn mình. Đọc đến câu bà Nguyệt nói "trên đời thật tốt khi có đứa bạn thân là con gái", đọc dần mới thấy bả sai lầm trầm trọng. Cũng may bả còn ông Trung yêu bả thật lòng, ông Trung tuy ngốc ngốc trong tình yêu nhưng được cái ổng thật lòng yêu bà Nguyệt chứ không như thằng An, nhiều khi đọc thấy ông Trung cũng đáng yêu phết. Bả còn đám đàn em tốt hết chỗ nói, không hiểu đọc hết bộ truyện mà người tui thích nhất lại là thằng Tùng, thằng này phải nói là anh em tốt nhất của bà Nguyệt, bựa bựa, hài hài đọc tới đoạn có nó là cười lộn ruột :>. Nói chung bộ này rất hay, ban đầu ức chế thật nhưng dần dần nghiện hồi nào không hay. Ban đầu nhìn vào thấy toàn chữ với chữ không giống mấy quyển ngôn tình trung quốc khác chữ một trang khá dày đặt còn là chữ nhỏ nên rất khá khó đọc nhưng vẫn ổn, giấy cũng không chất lượng như những quyển khác, cầm lên quyển sách khá nhẹ nhưng nội dung lại hay nên gạt hết mấy cái đó =)). Đọc quyển này ngộ ra một chân lý đôi khi không có bạn thân vẫn tốt hơn là có hoặc nếu có thì không nên chơi trong nhóm 3 đứa bạn thân chỉ 2 là đủ =)) Tiki giao hàng nhanh nhưng không kĩ, sách không có bọc, bị sơ lại còn rách nữa. Mong tiki cẩn thận hơn

  • Trần Thu Hương - Rất không hài lòng

    Mình đã từng mua hàng trên tiki rồi nhưng lần này chán thật sự Sách kém chất lượng rồi rách hẳn 1 trang :)) sách cũ không khác gì sách dùng rồi xong đưa cho khách cả ! Rất thất vọng tiki nhé !

  • Nguyễn Thanh Như - rách bìa :(((

    buồn thiệt sự ! đợt mua này tiki làm thất vọng ghê :(( mua sách giáo khoa thì bị xướt bìa với cuốn sách muốn gãy làm đôi luôn :(( mua hàng thì giao thiếu nữa ( nhưng cũng được giao thêm sau khi gửi mail phản hồi ) :(( tới đợt truyện thì bìa lại như thế này , truyện không còn màng co cái bìa muốn rách luôn cũng mua giá đâu phải gọi lại giảm mạnh đâu (mua với giá 78k) thế mà lại bị như vậy :(( mua bên tiki nhiều lắm rồi bị lần này cũng 4 lần hay sao ấy nhưng thấy thái độ với chất lượng dịch vụ cả anh shiper nữa nên cứ tiếp tục ủng hộ thôi :(( hy vọng tiki khắc phục tình trạng này giúp em :((

  • Nguyễn Ngọc Minh - sách đẹp, hay

    “Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay em”. “Em là Nhà” là cuốn sách thuộc thể loại ngôn tình đã đốn tim hàng ngàn người đọc vì chuyện tình giữa Kiều Như Nguyệt và Hà Quốc Trung. Những lời văn ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc, đôi khi lại làm độc giả “tức hộc máu” bởi những nhân vật phụ khác, thỉnh thoảng lại làm người ta xúc động rơi nước mắt,... đã trở thành câu chuyện chứa biết bao cảm xúc, chạm đến từng góc tâm hồn nhỏ của người đọc, người nghe. Như Nguyệt vì mối tình 7 năm với Việt An, nhưng hai người không thể sống cùng nhau hạnh phúc đến mãi mãi. Một quãng thời gian thật dài, cô rất yêu An, nhưng trong 7 năm ấy, Việt An chỉ là qua loa với Như Nguyệt mà thôi. Thêm vào đó, người bạn thân Hà Vi của cô cũng đã phản bội lại chính cô, khiến thần kinh của cô có vấn đề đến nỗi phải nhập viện điều trị tâm thần tận mấy tháng. (Mình còn không tin trong truyện lại còn có cả loại bạn bè như này nữa). Cô không thể quên được mối tình lâu 7 năm như vậy. Trong 7 năm ấy, cô đã làm rất nhiều điều vì Việt An, nhưng... anh lại không làm vì cô. Thế là 7 năm của họ trở thành công cốc. Từ lúc cô bị tâm thần, người luôn bên cô, chăm sóc cô, yêu thương cô lại là một người khách ở tiệm bánh cô gặp lần trước và bị cô đuổi đi vì chế giễu Việt An. Thật bất ngờ khi anh ấy lại là một người bí ẩn, biết bao thân phận anh đang giấu không để cho Như Nguyệt biết, và anh chính là Hà Quốc Trung. Thật vô nghĩa, khi bạn cứ đâm đầu đi yêu một người coi thường bạn, bỏ qua người yêu bạn thật lòng. Nhưng khi bạn quay về phía sau, người ấy vẫn luôn đón chờ bạn bằng một vòng tay ấm áp. Chuyện tình giữa Như Nguyệt và Quốc Trung cũng gặp nhiều trắc trở, vì cô không nhận ra anh là ai, nhiều lúc khiến anh bị thương nặng vì tính tâm thần của mình. Nhưng anh vẫn luôn yêu cô hết mực, hết lòng quan tâm chăm sóc cô từng li từng chút một, đau đớn khi nghe cô gọi tên người con trai khác,.. nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng cô và cuối cùng thì cũng nhận được thành quả xứng đáng với mình trong suốt bao năm qua đã hi sinh vì cô. Những việc anh làm đều là vì yêu cô, người con gái anh yêu mến từ thuở còn thơ bây giờ đã chẳng còn nhận ra anh là ai. Câu chuyện có rất nhiều những tình huống hài hước, vui nhộn. Cũng có nhiều tình tiết khiến máu sôi trong người cứ trào trực ra, bởi vì tức không chịu được thay cho nữ chính vì bạn bè ai cũng quay lưng phản bội cô cả. Nhưng bù vào đó, cô luôn có một đàn em trung thành, tình nghĩa, luôn quan tâm và chú ý tới cô, bảo vệ cô đến cùng, cũng làm cho người đọc cảm thấy nhẹ lòng. Chưa cuốn sách nào của Nhím mà mình cảm thấy nó vừa tức và vừa hài như cuốn này. Các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một cốc nước đầy mỗi khi lửa trong thân bùng cháy nhé! Tình yêu cần phải hi sinh một chút, chịu đựng một chút, chấp nhận sự thật,... thì mới có thể trọn vẹn một cách hạnh phúc. Mỗi người chỉ cần hiểu đối phương một tí thì hai người có thể dễ dàng sống bên nhau nhau vui vẻ trọn đời. “Em là Nhà” đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, ấm áp của tình yêu và của tình thân nữa. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn nói về gia đình của Nguyệt, những người anh chị em luôn luôn ủng hộ Nguyệt mà nước mắt cũng từ từ rơi ra vì cảm động trước tình thân bao la vĩ đại ấy. Truyện mang tính giải trí cao, nhưng đôi lúc nó cũng gây thêm phần bực bội tới cho bạn. Truyện cũng có phần teenfic, có phần chân thật, có những đoạn cũng rất chi ngôn tình,... Vì là truyện ngôn của Việt Nam, cũng không thật sự hay bằng của Trung Quốc nhưng mọi người vẫn cùng ủng hộ tác giả Nhím dễ thương nhé! Một phần nữa, truyện cũng rất thú vị đấy, các bạn cũng nên thử một lần xem. Rồi ngồi đợi hoàng tử rước về lâu đài ha!

  • Phan Nguyễn Châu Anh - Vole Love Nhím

    Chất lượng giấy cực thích, sách giao sạch, đẹp, thiết kế ảnh bìa ưa nhìn. Về phần nội dung thì không phù hợp với các bạn tuổi teen lắm, Nhím cũng ghi rating là 22+, bạn nào thích hường phấn tung tóe thì đừng đọc ạ :)). Em Là Nhà là tiền truyện của Lẽ Nào Em Không Biết, đọc truyện của Nhím thích nhất là nội dung tác phẩm này có sự liên kết với tác phẩm kia :3. Giao hàng đúng thời hạn, shipper khá cute, đóng gói chắc chắn, có tặng kèm bookmark. Vole love Nhím, 12/9/2019, Nơi có nắng, gió và yêu thương đong đầy

  • Khanh Hang - Cực kì hài lòng

    Truyện mua lâu rồi giờ mới viết nhận xét, truyện nói chung hay lôi cuốn, dể thương. Thương cô Nguyệt quá, bị người yêu 7 năm và bạn thân phản bội rồi hóa điên đọc mà chỉ thấy tức và muốn khóc cho Nguyệt. Nhưng cảm ơn Hà Quốc Trung- một người giáo sư khù khờ trong tình yêu đến với cô Nguyệt, mang đến cho cô Nguyệt cuộc sống tươi sáng hơn. Ngược lại giáo sư cũng phải cảm ơn cô Nguyệt tuyệt vời nữa nha, cô khiến cuộc sống của giáo sư toán bớt tẻ nhạt hơn nè. Và đọc truyện thì ôi bọn đàn em của Nguyệt hài hước vô cùng, đến đoạn chúng nó thì ôi thôi cười không ngậm được mồm. Nói chung là rất hay và ý nghĩa nhé???

  • Kim Xuân - Tuyệt Vời

    Truyện dày khoảng 400tr. Rất hay và ý nghĩa. Cám ơn Tiki rất nhiều, đóng gói cẩn thận, giao nhanh. Nhân viên giao hàng nhiệt tình lắm luôn. Trang giấy thơm lắm. Sách vuông vức , mn nên bọc giấy kiến để giữ gìn sách.

“Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay em.”

Dành cho những ai trải qua bao nhiêu vụn vỡ, vẫn muốn một lần nữa tin vào  tình yêu. Cuốn tiểu thuyết đạt tới 20 triệu lượt đọc trên Internet của tác giả Lan Rùa và ngoại truyện chưa từng được công bố của Em là nhà.

Đằng sau một cuộc tình tan vỡ là điều gì? Lời xin lỗi liệu có là đủ để làm nguôi ngoai nỗi đau của người bị bỏ lại? Tình yêu thời nay, chỉ yêu thôi chưa bao giờ là đủ?

Nếu bạn còn chưa thể chắc chắn khi đưa ra câu trả lời của mình, vậy thì hãy cùng đi tìm đáp án cho những câu hỏi trên trong Em Là Nhà – Cuốn tiểu thuyết viết về những mối ​ tình đan xen, là món quà, là lời nhắn nhủ của một người trẻ, gửi đến nhiều người trẻ.

Xoay quanh những đổ vỡ tình cảm, những thách thức, những sự lừa dối mà cô gái trẻ Như Nguyệt phải chịu đựng, chuyện tình yêu trong Em là nhà sẽ đưa bạn qua những ​ cung bậc cảm xúc từ ngọt ngào đến cao trào uất hận, từ bình yên êm ấm đến những nỗi đau chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Tình yêu là điều duy nhất trên đời này không thể lên kế hoạch, không thể lường trước. Thời gian của một cuộc tình dường như chẳng thể đảm bảo về một cái kết hạnh phúc, giống như mối tình kéo dài suốt 7 năm của Như Nguyệt và Việt An. Hai con người đã dành cả thanh xuân ở bên nhau, sau cùng đã trở thành những người xa lạ. Chàng trai quay lưng, kết hôn với người bạn thân nhất của người con gái mình từng yêu. Đó là Hà Vi​ – cô gái xinh đẹp và phía sau là cả một gia đình bề thế. Sóng gió từ đó cứ đổ ập vào đời Như Nguyệt. Bình yên hết lần này đến lần khác rời bỏ cô mà đi.

Em là nhà​ là câu chuyện tình với nhiều nước mắt, nhiều thù hận, nhưng cũng không thiếu những điều ngọt ngào và những hạnh phúc bình dị. Mỗi trang sách bạn lật mở, mỗi nỗi đau bạn cảm nhận cùng những nhân vật chính là mỗi lần bạn xóa đi lớp sương mù đang giăng trong mình về tình yêu. Và những câu hỏi ở trên sẽ trở nên dễ dàng trả lời hơn bao giờ hết.

Chẳng phải tự nhiên mà Việt An bỏ Như Nguyệt để đến với Hà Vi. Chẳng phải tự nhiên mà Mai và Như Nguyệt trở thành đối thủ và nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, dù trước đó họ từng rất thân. Cũng chẳng phải tự nhiên mà Như Nguyệt có thể dễ dàng bước qua những đổ vỡ của đời mình. Vậy đó, chuyện tình yêu trong Em là nhà​ không chỉ đơn thuần là những lần yêu – chia tay, cũng không hẳn là những thù hằn hay những mưu kế trả thù. Đó là cuộc sống của những người trẻ chông chênh, mỏng manh và đơn độc giữa những tháng ngày bão tố.

Tuổi trẻ của họ được yêu, được nông nổi, được khờ dại, được nếm trải những nỗi đau để rồi nhận ra rằng: Tình yêu thôi là không đủ để làm nên một cuộc đời hạnh phúc. Em là nhà​ nhẹ nhàng như vị tình yêu đầu đời, đắng chát như mùi thù hận và bất ngờ với những bí mật thẳm sâu. Hãy đọc, cảm nhận để tự tìm đáp án cho những câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ trong trái tim bạn.

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Em Là Nhà trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Skybooks
Ngày xuất bản: 04-2017
Kích thước: 13.5 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 368
SKU: 2511695595675
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội

Nhiều người mua