Đừng Ghét Tuyết Rơi
79.000 ₫ Tiki
Đừng Ghét Tuyết Rơi
63.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
27 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • PHẠM T HỒNG PHƯỚC - Đừng ghét tuyết rơi

    Theo cảm nhận của mình, trừ cái bìa và chất giấy đẹp thì cuốn sách này không có gì đáng mua. Có vẻ tác giả còn quá non tay hay có dụng ý gì mà từ mấy trang đầu mình cứ có cảm tưởng như đang đọc teenfic, kiểu “cô gái này thặc thú zị, bằng mọi cách toi phải có được em”. May quá, lúc định dẹp luôn không đọc nữa thì tác giả gài ngay vào cái tình tiết lời nguyền. Thôi thì cũng đọc thử xem tác giả định giải quyết tình huống như thế nào. Tác giả cho nhân vật chính tự hỏi khá nhiều trong toàn bộ những trang giấy còn lại, nhưng mình cảm thấy độc thoại chưa để lại cảm xúc gì mấy. Thôi thì cứ coi như... Xem thêm

  • Phạm Thị Thương - Cực kỳ không hài lòng

    Tớ mua quyển này vì thấy nhiều bạn đánh giá nội dung hay. Tớ vừa mới nhận hàng xong, mở thùng ra chưa kịp vui thì thấy sách như thế này. Sách bị rách bìa, trầy xước và dơ nữa, còn không bằng mấy quyển sách cũ tớ đọc rồi. Tớ không biết đây là lỗi của Tiki hay bên vận chuyển nhưng mong lần sau Tiki chú ý hơn. Thật lòng người yêu sách nhìn thế này đã chả muốn đọc rồi. Nản

  • Nguyễn Khánh Ly - Kỳ lạ đến bất ngờ

    Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đã đọc hết luôn trong một ngày, trời thì mưa bên ngoài còn bên trong cuốn sách, những con chữ ám ảnh mình. Khi mưa cuốn này mình không đọc kỹ review của Tiki cũng như của các độc giả khác nên có lẽ đó là một điều hên với mình :) Mình thực sự thích thú với cách kể chuyện đầy mới mẻ của tác giả, thú thật là đọc được nửa cuốn mình thấy buồn và có chút rợ rợ người. Thế nhưng càng về sau thì lại càng cảm thấy hay rồi thở phào vì cái lời nguyền tử tình kia thực chất chỉ là sự dối lừa mà những kẻ mưu trí cố tình dàn dựng. Không biết có ai để ý đến cách tác giả miêu tả... Xem thêm

  • Vân Phạm - Vô cùng thất vọng

    Vốn dĩ truyện là không thực tế nhưng mình chưa bao giờ nghĩ lại đọc được một quyển sách phi lý tới như vậy. Nếu như những lời nguyền đó là có thât thì quả là vô lý và khi đó cuốn sách chẳng có ý nghĩa gì cả, còn ngược lại đúng với bức di thư đó thì lại càng tệ hơn. Khi mới đọc chương một mình đã muốn gấp sách lại ngay, nhưng lại muốn có thêm cơ hội biết đâu sẽ khác nhưng khi đọc đến hồi cuối thì thật sự thất vọng trước các nhân vật được xây dựng nên, đặc biệt là Thiên Nga và Sương Khói cứ như họ là những người có tâm lý không bình thường muốn trả thù đời mặc dù cuộc đời này chẳng nợ họ thứ gì... Xem thêm

  • Thuỷ Mộc - Chiều sâu từ nội tâm được vun vén, chao chuốt.

    Luôn khó để bắt đầu một câu chuyện. Cũng khó để tiếp nhận một câu chuyện được bắt đầu. Vượt qua được bối cảnh, miêu tả, sắp xếp, nhân vật phần khởi điểm người đọc sẽ dần dà đi sâu vào sự cảm nhận những tâm hồn đang khao khát, tìm tòi con đường hun đúc, rèn dũa và thay đổi bản thân dù thay đổi theo chiều hướng như thế nào. Phảng phất hương vị thiền, tịnh, định trong nội tâm nhân vật. Cái thấy, biết, hiểu về cảm nhận sự sống thuận theo bản chất, tâm thái tự nhiên. Nhưng còn rối, mờ và lẩn quẩn như chạm tới, thấy được nhưng chưa bước vào để thấm, tan trong thế giới khác sự nhộn nhạo bên ngoài. Mới... Xem thêm

Đừng Ghét Tuyết Rơi

Đừng ghét tuyết rơi là một cuốn sách lạ lùng nhưng không kém phần lãng mạn, sẽ đẩy trí tưởng tượng và cảm xúc của bạn lên tới tận cùng. Cuốn sách viết về tình yêu của hai con người trẻ tuổi, họ vô tình gặp gỡ nhau giữa ngày đầu tiên chàng trai bước vào cổng trường Đại học và từ đó, một câu chuyện tình lặng lẽ bắt đầu. Tất cả tựa như sắp xếp ngẫu nhiên của định mệnh, và càng lạ lùng hơn khi nó được gắn với một lời nguyền về chuỗi-tử-tình.

Sức hấp dẫn của cuốn sách không chỉ nằm ở chuyện tình định mệnh đó, mà còn ở lối viết lạ lùng với phong cách “truyện lồng trong truyện” của tác giả Nhật Lan. Cách kể chuyện bình thản như hơi thở, nhưng lại khiến người đọc không thôi bất ngờ khi liên tục đi từ câu chuyện này qua câu chuyện khác xoay quanh hai nhân vật chính … Tất cả được đan cài, xếp dựng hài hòa với những liên tưởng bất ngờ, độc đáo có phần hoang đường, tạo nên một tổng thể có màu sắc ma mị, mờ ảo như được che phủ bởi làn sương khói mơ hồ.

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Đừng Ghét Tuyết Rơi trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bloom Books
Ngày xuất bản: 01-2017
Kích thước: 14.5 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 232
SKU: 2515355680954
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới

Nhiều người mua