Đứa Trẻ Thứ 44 (Tái Bản 2018)
69.000 ₫ Tiki
Cá Chép - Đứa Trẻ Thứ 44 (Tái Bản 2018)
99.750 ₫ Lazada
Đứa Trẻ Thứ 44 (Tái Bản 2018)
89.250 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
89 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Sharks Only Love Blood - Một cuốn sách nhạy cảm.

    Nhiều người khi đọc phần đầu sẽ chán nản, thay vì nhưg những cuốn trinh thám khác sẽ đi thẳng vụ án mà tâm lý hoàn cảnh nv chính chỉ là phụ và đc miêu tả qua loa, nhưng Đứa trẻ thứ 44 này lại mất nửa quyển để miêu tả sự biến đổi của Leo và nữa sau mới đi tìm sự thật... tuy nhiên đừng nghĩ nửa cuốn đầu ko hấp dẫn, nó là điểm sáng khiến cuốn sách đầu tay này thành công và đc nhiều lời khen... trinh thám chỉ là yếu tố phụ, lm nền cho thân thế thật sự của Leo. Tác phẩm này khi đóng lại, tôi nghĩ mãi trong đầu sau nó có thể qua kiểm duyệt vậy??? ? Vì nó đang miêu tả chân thật cs của Nga thời Xô Viết thời CS còn tồn tại trên đất nước họ, con ng ko tin tưởng lẫn nhau, những kẻ máu lạnh. Tôi từng coi Video phỏng vấn 1 ng TQ trên youtube ô ta bảo thời khi cuộc cách mạng VH nổ ra ô ta đã lm theo những gì "họ" nói tố cáo những kẻ đc nghi ngờ là "phản bội" và ô ta đã tố cáo mẹ ô ta vì nge bà ta than phiền về những gì "họ"làm, mẹ ô ta bị lôi ra ngoài đường đánh đập chết và giờ ô ta ko hiểu sau mình lại lm v lúc đó , khi đó ô ta đã đc tuyên dương đc xem kẻ lập công trung thành tổ quốc ( và giờ ô ta thấy thật mỉa mai)... Sau khi tôi đọc tp này tôi hiểu đc rằng ô ta ko có quyền lựa chọn, chả ai lúc đó tin tưởng lẫn ai họ nghi ngờ lẫn nhau, sẵn sàng hi sinh để tin lời lời nói dối 1 lý tưởng điên rồ, lời hứa trung thành. Nếu bạn muốn kiểu truyện trinh thám thì đây ko phải tác phẩm đáng đọc, nhưg nếu b muốn biết nhữg gì trải qua trong quá khứ đừg bỏ lỡ.

  • Camellia Phoenix - Rất hay, đáng đọc

    Câu chuyện mở đầu bằng cảnh hai đứa trẻ sắp chết đói đang dò dẫm trong tuyết lạnh để bắt một con mèo gầy còm về ăn thịt, rồi một sự kiện xảy ra khiến hai anh em chúng phải chia tách nhau. Cảnh chuyển đến mấy chục năm sau, nhân viên MGB Leo Stepanovich Demidov thuộc cơ quan An ninh Nhà nước nhận nhiệm vụ điều tra một vụ án sát hại trẻ con. Không biết là vì bản chất thờ ơ hay vì hoàn cảnh sống mà gã đã làm việc vô cùng hời hợt tắc trách, thậm chí không xem qua tử thi của đứa trẻ mà đã kết luận nó chết do tai nạn trên đường ray. Sông có lúc người có khúc, Leo không ở vị trí cao mãi được. Bị cấp dưới căm ghét, ganh tỵ và hãm hại, gã cùng người vợ Raisa bị lưu đày khỏi Moscow để đến làm việc ở một vùng heo hút thiếu thốn. Tại nơi bị chuyển đến, Leo và Raisa phát hiện thêm trẻ con bị sát hại, tử trạng giống đứa trẻ đã chết lúc trước ở Moscow. Giữa muôn vàn khó khăn, Leo quyết định điều tra tiếp và biết được khắp đất nước đã có mấy chục đứa trẻ bị giết bằng cách thức tương tự. Những người có thẩm quyền không biết vì lý do gì đã không muốn hành động gấp để nhanh chóng tìm được hung thủ, thay vào đó hai vợ chồng Leo còn bị truy đuổi và dồn vào con đường chết. Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở nước Nga, những miền đất lạnh căm tuyết phủ và thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của con người khiến Biển xếp quyển này vào hàng trinh thám Bắc Âu (không biết có đúng không). Tuy chế độ chính trị đương thời ảnh hưởng rất lớn đến các sự việc xảy ra trong truyện nhưng Biển không muốn nói về nó (tức là chính trị ấy). Điểm cảm động trong truyện là ngay cả trong hoàn cảnh sống đen tối nhất, ngay cả khi đang trên đường đi đến cái chết thì vẫn có một số người sẽ sẵn lòng giúp người khác được được sống tiếp. Biển đọc cuốn này hai lần, lần nào đến trang 318 thì Biển cũng khóc. Khi đang đọc, Biển đã dừng lại, ngắm hình tác giả trên bìa trước của sách, nhìn vào đôi mắt của nam nhân khá đẹp trai đó và thầm hỏi “Sao một người có đôi mắt thế này lại có thể viết nên câu chuyện xuất sắc và u ám đến thế?”. Tác giả sinh ra và lớn lên tại Anh nhưng câu chuyện lại diễn ra trong bối cảnh nước Nga năm 1933, kéo dài đến sau Thế Chiến II. “Đứa trẻ thứ 44” cũng là tiểu thuyết đầu tay như cuốn “Băng” của Bernard Minier nhưng văn phong và cách xây dựng cốt truyện thuần thục như Jo Nesbo. Tom Rob Smith có kiến thức vô cùng sâu rộng về chính trị và tâm lý con người, lối viết không dùng nhiều ẩn dụ và so sánh nhưng chính cách dùng câu chữ thực tế lại phù hợp với bối cảnh câu chuyện. Phần dịch thuật được chăm chút đến từng từ từng câu, nhờ vậy giữ nguyên và càng làm nổi bật cái hay của tác phẩm. Tuy kích thước và trọng lượng sách không thuộc loại dành cho dân du lịch, nhưng vẫn rất thích hợp để mang theo đọc khi ngồi trước đống lửa trại trong rừng tối. Đây là câu chuyện vô cùng lôi cuốn, ly kỳ, hồi hộp, nhân văn, khiến trái tim độc giả rung động. Có người nhận xét rằng kết cục của nó hơi nhanh, Biển thì thấy nhịp truyện như vậy là ổn, nhưng nội dung của phần kết gợi lên trong Biển khá nhiều băn khoăn, có lẽ sự kiện đó sẽ được tiếp diễn trong quyển 2 và 3 chăng...

  • Dương Quang Thanh - Cực kì hài lòng

    truyện đọc rất hay, ly kỳ và hấp dẫn, tình tiết truyện hấp dẫn khiến tôi đọc ko rời mắt. lần đầu tiên đọc 1 tiểu thuyết trinh thám của Nga nhưng quá ấn tượng. pha cuối kết thúc hơi nhanh, nhưng cũng vừa đủ để giải quyết vấn đề giữa 2 anh em

  • Lucy Uyên - Những đứa trẻ

    Lại thêm 1 quyển sách trinh thám tội phạm đáng đọc nữa, phải nói là truyện hay quá đi, nếu đóng thành phim chắc cũng hấp dẫn lắm. Tình tiết, tâm lý nhân vật được tác giả diễn tả rất lôi cuốn. Đoạn kết chỉ hơi hụt hẫng 1 chút xíu ở đoạn bé gái (Nadya thì phải). Còn lại mọi thứ rất tuyệt.

  • Ng Tram - Cực kì hài lòng

    Mình sử dụng gói giao hàng 2h và quy trình xử lý của shopee rất nhanh, chưa đầy 2h đã nhận đc hàng, dịch vụ uy tín. Về sách thì okay, không có lỗi góc bìa giấy gì hết. Nội dung truyện thì đúng với mô tuýp mình thích, cách mô tả từng chi tiết và nội dung man rợ nói chung là hay đối với mình.

  • Nguyen Thi Tuyet Mai - Cực kì hài lòng

    Bỏ qua góc nhìn khá phíên diện về con người và xã hội Liên xô cũ, hành trình tìm lại bản ngã và tình yêu, gia đình. Nội dung sách ly kỳ hấp dẫn từ đầu đến cái kết đẹp cho nhân vật chính

  • Thiên Thanh - Truyện Hay

    Cốt truyện xây dựng vững, tạo được sức hút, cách mô tả nhân vật dễ hình dung, lồng ghép được nhiều nội dung trong chỉ một đoạn văn hay câu nói. Tuy có vài điểm thấy vô lý hoặc được thêm vào nhưng chưa được phân tích rõ, nhưng là tác phẩm đầu tay thì vậy đã là rất tuyệt. Nội dung hay, qua các nhân vật thấy rõ thời điểm này ở Nga đen tối thế nào. Kết thúc truyện mở, cảm giác có gì đó hơi vội. Các nhân vật rất cá tính, không nhàm chán. Do truyện có quá nhiều yếu tố phụ đâm ra có nhiều chỗ chưa tới. Đây là ý kiến riêng nên có gì không vừa lòng mong bỏ qua.

  • Nguyễn Nhật Nhã Trúc - Truyện hay đáng để thưởng thức

    Mình rất thích trinh thám nhưng lần đầu tiên mình đọc một cuốn trinh thám có nhiều tiểu tiết đến vậy, nhưng chúng lại liền mạch, hợp lí kì lạ, đôi khi mình bị cuốn theo nhanh quá đành phải lật trở lại những trang trước đọc lại để thấm hơn, mà thật là cái nhân vật Leo khiến mình thấy thích lắm, nó thực tế vô cùng luôn, suy nghĩ của Leo luôn mang lại cảm giác ám chỉ con người thật của mình vậy. Truyện đi rất hay, đọc đến trang cuối cùng thì tiếc hùi hụi, kết hơi hụt hẫng, tuy là kết có hậu, nhưng mình vẫn muốn biết nhiều hơn về tình yêu của họ vài năm sau sẽ thế nào, có lẽ mình hơi tham lam =)) Tóm lại, quyển sách đáng đọc nà :3

  • Đặng Bích - Hài Lòng!

    Tác phẩm có đầy đủ những yếu tố trinh thám kinh dị góp phần làm ấn tượng sâu sắc với người đọc. Chi tiết hợp lý, logic, gỡ từng lớp từng lớp khúc mắc tạo hiệu ứng bất ngờ tốt. Những điều bất hợp lý lại trở nên hợp lý, ví dụ như người vô tội được định sẵn có tội, và cả lý do khiến người em giết nhiều đứa trẻ như vậy. Nhìn chung, đây là quyển sách khá, đáng để xem. Theo ý của mình thì tác giả nên nhấn mạnh một mảng nữa là tâm thần của tên sát nhân thì nó sẽ hay hơn nữa!!

  • Eve T - Mong chờ quyển tiếp theo

    Tiểu thuyết trinh thám phương Tây viết hay và dịch tốt nhất những năm gần đây mình đọc. Thực sự làm sống dậy tình yêu ngày xưa với văn học phương Tây. Chân thực, gay cấn, lạnh lùng, mà vô cùng đau đớn.

Đứa Trẻ Thứ 44

Matxcơva một ngày tháng Hai…

Thanh tra Leo Demidov nhận được thông tin có một vụ án mạng xảy ra trên đường ray, một đứa trẻ hơn bốn tuổi bị lột trần, mổ ruột, miệng nhét đất. Mọi lời khai đều xác thực đây đơn thuần chỉ là một tai nạn thảm khốc. Sự việc tưởng đã lắng lại, cho tới khi Leo tình cờ phát hiện ra, bên ngoài phạm vi Matxcơva, còn có rất nhiều cái chết thương tâm và bí ẩn như thế. Không thể công khai điều tra, Leo - với sự sát cánh của người vợ - từng bước vén tấm màn đen tối đã che đậy cái chết của những đứa trẻ trên khắp đất nước, cùng lúc ấy quá khứ của anh cũng được hé lộ, và con người anh lần đầu tiên hiện ra chân thật ngay cả với chính anh.

Kịch tính, dữ dội, đôi lúc đến cường điệu, Đứa trẻ thứ 44 là một trong số không nhiều câu chuyện trinh thám có khả  năng gây xúc động ngay cả với những người ít quan tâm đến thể loại này nhất. Không chỉ là hành trình đi tìm sự thật đằng sau những kỳ án, nó còn là hành trình tìm lại chính mình của cá nhân, là câu chuyện về tình yêu và gia đình, và trên hết thảy, là lời khẳng định khó khăn nhưng quả quyết về chiến thắng cuối cùng của niềm tin vào công lý và lương tâm con người.  Bộ phim dựa trên tiểu thuyết này dự kiến sẽ phát hành trong năm 2014.

Nhận định

“Một tác phẩm đầu tay xuất sắc.”- San Diego Union-Tribune

“Cốt truyện thông minh, đầy kịch tính tâm lý.”- Wall Street Journal

“Đứa trẻ thứ 44 báo hiệu tài năng và đẳng cấp của người viết nên nó hay từ những trang đầu tiên.”- Raymond Khoury, tác giả Nhật ký bí mật của Chúa

“Tom Rob Smith đã kể một câu chuyện nhân bản mạnh mẽ với sự mạch lạc đáng ngưỡng mộ và nhịp độ xuất sắc.”- Mail on Sunday

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Đứa Trẻ Thứ 44 (Tái Bản 2018) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 07-2014
Kích thước: 15 x 24 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 361
SKU: 2515988151586
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thời Đại

Nhiều người mua