Đóng Cửa Thả Boss
53.900 ₫ Tiki
Đóng cửa thả boss
34.000 ₫ Shopee
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

3
13 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Vũ Hương Quỳnh Trang - Rất không hài lòng

    Sách còn nguyên màng bọc luôn nhưng mà tháo màng bọc ra nhìn giấy bị vàng lốm đốm mảng mảng mình không biết nói sao luôn... cạn lời hết sức

  • Sonyeo Sidae - Thất vọng

    Truyện Đóng Cửa Thả Boss thật sự làm mình cảm thấy quá thất vọng. Lúc đầu đọc phần giới thiệu thấy cũng hay nên mua về đọc thử, ai ngờ làm mình quá thất vọng. Cốt truyện cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Chỉ được một điều là bìa sách rất đẹp, tông màu sáng, hài hòa, chất lượng giấy cũng tốt nữa. Mình thấy nữ chính cũng được tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, rõ ràng, kiên cường. Đó cũng là một điểm cộng cho truyện này. Nhưng nếu có cao trào thì sẽ hay hơn và truyện không nên theo môtip cũ vì như thế rất nhàm chán.

  • Mỹ Dung - Ổn

    Truyện có nội dung hay. Chỉ là chương đầu viết mông lung quá. Tả cảnh, diễn giải khoa hiểu thật. Nhưng đến giữa truyện, mình thấy câu từ ổn định. Có nội dung. Hay. Nhẹ nhàng, ấm áp. Lại thêm nam thứ thâm tình Nguyễn Chính Nam nguyện tiếp tục sai. Nữ chính vô tư đáng yêu, nhưng vẻ đáng yêu không được tác giả miêu tả kỹ càng. Vừa đọc truyện, mình vừa tưởng tượng ra nữ chính An Tín, nhưng không tưởng tượng ra. Nam chính ổn nhưng lạnh nhạt quá. Truyện hài. Ngoại truyện đọc thấy xót cho nam thứ quá. Mình không cho truyện 5* vì chương đầu viết lung tung khoa hiểu, về sau ổn hết. Nữ chính tính cách hồn nhiên, vui vẻ, quyết đoán. Nói chung mình thấy truyện không đến nỗi bị chê nhạt đâu.

  • Nguyen Quynh Anh - Quá nhàm chán

    Mỗi người có một ý kiến riêng nên tôi cảm thấy cuốn truyện này khá là nhàm chán. Đầu tiên là tựa, đọc vào đã thấy khó hiểu. TIếp theo đó là cốt truyện, một môtip quá là quen thuộc. Xuyên suốt câu chuyện không có gì nổi bật. Cách miêu tả và xây dựng hình ảnh 2 nhân vật chính là An Tín và Dụ Hằng không có gì mới mẻ và khá là hư ảo ,ví dụ như việc Boss Dụ Hằng bị dị ứng với mái tóc xoăn của An Tín- khá là chán, hoàn toàn không gây ấn tượng với người đọc. Nội dung câu chuyện đọc cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhân vật phụ Ngu yễn Chính Nam thì có phần nổi bật, thu hút hơn nam chính. Tóm lại, đây cũng có thể tạm coi là một câu chuyện tình cảm bình thường pha 1 chút hài hước, mang tính giết thời gian chứ không để lại nhiều dấu ấn đối với người đọc.

  • đinh tú - Hài lòng

    hay , nhiêều cảm xúc đến người đọc , làm người đọc cảm giác như chìm đắm trong chuyện , đọc rồi ko muốn dứt

  • Lâm Yến Nhi - sách rất hay!

    Truyện rất hay. giàu cảm xúc! Đọc truyện hơi tốn nước mắt

  • Kaze To FuuRin - Mờ nhạt

    Truyện viết với mô tip cũ, lúc đầu là nữ truy nam. Tình yêu của nữ chính thật ngốc nghếch và mù quáng, đôi lúc làm mình thực sự ức chế giùm chị. Nam chính thực ra cũng có tình cảm với chị, nhưng không dám cho chị bước vào thế giới của mình, bởi chị là một cô gái năng động, xung quanh như có vùng ánh sáng ấm áp, hấp dẫn anh, chính vì vậy anh không muốn làm lu mờ ánh sáng đó, không muốn làm tổn thương chị. Dằn vặt nhau bao phen, hai người cuối cùng cũng đến với nhau. Điều làm truyện mờ nhạt bởi những đoạn ngược tâm mình thấy lãng lãng sao đó, tình cảm của nam chính cũng khá là mờ nhạt, nhiều lúc không nhất quán. Điều cứu cánh cho bộ này là những tình tiết hài hước, dễ thương của chị nữ chính.

  • Nguyễn Thị Thục Quyên - Cũng được

    Mới đọc giới thiệu, mình cứ tưởng đây là truyện võng du nên ham hố nhào vào, không ngờ đây chỉ là truyện ngôn tình bình thường, đúng là bé cái lầm. Nữ chính cứ gọi là nổi bần bật, mạnh mẽ, kiên trì, giỏi giang,... nhưng nam chính Dụ Hằng cứ nhàn nhạt, lại thêm cái lý do "ghét mái tóc xoăn" siêu củ chuối. Chuyện tình của hai người cũng chẳng có gì mới mẻ, thà để Nguyễn Chính Nam làm nam chính còn hơn, có khi còn cuốn hút hơn ấy. Nhân vật Tướng Công Nửa Đêm khá thú vị thì lại không được khai thác nhiều. Tóm lại truyện hợp để đọc giết thời gian, không nên kỳ vọng nhiều.

  • Lê Diệu Linh - Không ấn tượng

    Đọc văn án, mình nghĩ đây là truyện thể loại nữ truy nên khá hào hứng, nhưng thật sự chất lượng truyện không như những gì mình mong đợi. Nữ chính An Tín khá ổn, mạnh mẽ, lạc quan lại giỏi giang, nói chung là tính cách thú vị, nhưng nam chính Dụ Hằng không có gì đặc biệt, phải nói là quá mờ nhạt, đọc xong mà trong mình chẳng đọng lại ấn tượng gì về anh ta cả. Cái lý do “ghét mái tóc xoăn” của anh ta thật là gượng gạo và nhàm chán. Mình thích cá tính của Chính Nam hơn. Truyện được viết theo hướng hài hước, nhưng mình cảm thấy "độ hài" của nó chưa đủ. Motip cũng quen thuộc, tình tiết thông thường, nói chung là truyện này chỉ ở mức hai sao rưỡi thôi.

  • Nguyễn Như - Ổn nhưng hơi nhạt

    ''Đóng Cửa Thả Boss'' không quá hay nhưng có thể đọc để giải trí. Thật ra ban đầu mình thấy truyện rất cuốn hút, khác với phần bìa, mình còn tưởng nó là một câu truyện buồn cơ. Nhưng càng đọc thì hình như sức hút lại càng giảm. Truyện xuất hiện khá nhiều vai nam nhưng lại chưa khai thác được hết, đọc xong truyện mới cảm thấy hơi dư thừa. Mình khá thích nhân vật Nguyễn Chính Nam, còn hơn cả nam chính Dụ Hằng luôn. Theo mình, dù là nam chính nhưng Dụ Hằng khá mờ nhạt, cá tính không rõ, hình như bị bạn tác giả bỏ rơi luôn rồi. Mình thấy tác giả ôm dồn quá nhiều thứ. Có nhiều tình tiết có rồi để đó, chẳng phát triển thêm (như là về nhân vật Tướng Công Nửa Đêm ấy). Có khi mình thấy tác giả đi quá nhanh nên không chú tâm vào nội tâm nhân vật . Cốt truyện được, đôi chỗ không hợp lí, cũng không thật kịch tính, gay cấn. Càng đọc về sau mình càng thấy nản. Với lại nhận xét đôi chút về bìa nhé: bìa không đẹp, màu xấu. Nói chung, nếu bạn đang muốn tìm một câu truyện để đọc cho vui, thư giãn và không quá khó tính thì ''Đóng Cửa Thả Boss'' là một sự lựa chọn hợp lí.

Đóng Cửa Thả Boss

An Tín vì người cô thầm yêu gần ba năm mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học tập, về nước và vào công ty game online lớn nhất thị trường Trung Quốc để tiếp cận người ấy. Nhưng người ấy lại chính là Boss khó tính của cô, nhưng Boss đại nhân ngoài việc không mảy may rung động với cô, lại còn mắc bệnh dị ứng với mái tóc xoăn của cô! Dốc hết khả năng sức lực, trải qua n lần tỏ tình, những tưởng đã trông thấy hy vọng thắng lợi thì dũng khí bao năm lại sụt giảm vì một tờ giấy chứng nhận. Yêu đơn phương tuy có một sức mạnh không thể coi thường, thế nhưng khi mọi vấn đề thực tế bày ra giữa họ, ngoài việc bỏ cuộc ra, lẽ nào họ không còn lựa chọn khác?

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Đóng Cửa Thả Boss trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: NXB Tổng Hợp
Ngày xuất bản: 02-2013
Kích thước: 16 x 24 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 308
SKU: 2519939856636
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM

Nhiều người mua