Đế Quyền Rosas
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
12 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Mai Thùy Dương - Một màn chào sân tiềm năng

    "Đế quyền Rosas" là tác phẩm debut trên thị trường văn học của Inako, dù không phải là truyện dài đầu tay. Chủ đề về giới xã hội đen là môt chủ đề khó nhằn, tuy nhiên lại hấp dẫn nhiều tay bút trẻ vì sức hấp dẫn của lằn ranh thiện ác bất phân. Thế giới trong Đế quyền Rosas được Inako triển khai chi tiết, có đầu tư, chắc chắn là một điểm đáng khen. Tuy nhiên, do là tác phẩm debut nên vẫn còn hơi non tay trong cách hành văn, cách lựa chọn chi tiết cũng như tâm lý nhân vật. Dù vậy, người đọc vẫn có thể dễ dàng nhận ra tiềm năng lớn trong Inako, khi ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn.

  • Thanh Thao Pham - Không hài lòng

    Đánh thêm 1 sao vì khuyến khích tác giả Việt Nam, chứ thật sự truyện rất tệ. Mình đã hy vọng rất nhiều và cũng rất ủng hộ việc tác giả Việt Nam xuất bản sách, nhưng thật sự rất thất vọng về nội dung, đọc như teen fic vậy

  • Đặng Phương Anh - Cốt truyện thú vị

    Mình luôn ủng hộ những tác giả viết có đầu tư về cốt truyện và đan cài nhiều nền văn hóa. Không hổ danh tác giả là Phù thủy ngôn từ, đọc truyện mà mình học thêm nhiều về câu cú miêu tả khá thú vị

  • Loranth cutee - Cực kì hài lòng

    sách thực sự hay, miêu tả rất điêu luyện. Tiki vẫn giao hàng nhanh chóng và chất lượng như mọi khi, thực sự rất hài lòng.

  • Nguyen Nhu Y - Xuất sắc

    Hấp dẫn, lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên. Như vừa mới xem 1 bộ phim hành động vậy.

  • Linh Lan - Cực kì hài lòng

    Sách đẹp, nội dung hay. Hình thức đẹp, lại tặng kèm hai tranh màu và bookmark. Rất thích quyển này!

  • Ahi Hi - Cực kì hài lòng

    Sản phẩm chất lượng, thời gian giao hàng rất nhanh

  • Lê Ngọc - Cực kì hài lòng

  • Do Hong Anh - Một phép thử của ước mơ

    Phải nói rằng mình may mắn có cơ hội được biết tới "Đế quyền Rosas" từ lâu trước khi nó ra thành sách, về dự án lần này và về cả cuốn sách mình chỉ có một từ miêu tả: ĐIÊN RỒ. Tác giả coi nó là một phép thử của tuổi trẻ để ĐIÊN RỒ biến nó thành một cuốn sách mà tự bản thân lo mọi khâu từ A đến Z. Còn về tác phẩm, những nhân vật trong đây đều ĐIÊN RỒ. Họ ích kỷ và bản năng. Và họ đều mù quáng làm mọi thứ theo "đức tin" trong lòng mình. Và cũng vì vậy họ phải trả giá. Điều này thể hiện rõ nét nhất ở nữ chính Rynn, cô ta hoàn toàn là một cô gái ích kỷ, bất chấp từ bỏ gia đình để bước vào con đường trả thù chỉ để vùi lấp đi cái lỗ trống rỗng trong lòng và cứ như thế cuốn theo bao nhiêu kẻ khác bước vào cái vòng tranh đấu của bản thân. Nam chính Yuki cũng không hơn được nhiều, cậu ta lãng mạn, cậu ta nghệ sĩ và cậu ta truy cầu tình yêu theo một cách cực kỳ tham lam. Các tuyến nhân vật phụ cũng thể hiện tư tưởng và «đức tin» của mỗi người trong số họ theo một cách khác nhau, họ đều điên cuồng không tỉnh táo theo những cách riêng. Mình không thích được hầu hết tuyến nhân vật chính trong bộ truyện này. Nhưng mà cũng có thể họ là sự tồn tại nào đó vẫn luôn có trong mỗi con người, chỉ là người bình thường không đủ can đảm để một lần thử điên rồ như vậy. Tuy nhiên tay viết của tác giả còn chưa đều, nhiều đoạn cảm giác như đang cố gắng cưa sừng nhân vật, nhiều đoạn khác lại như đang gồng gánh bơi trong cái áo tư tưởng quá rộng. Mặt khác, tác giả vẫn còn rơi vào cái rãnh của phần đông các tác giả trẻ, đó là chưa khiến mình thấy thuyết phục vào động cơ và độ sâu trong tính cách con người các nhân vật. Điều này khiến mình phải đặt xuống nhấc lên vài lần mới có thể hoàn thành được cuốn sách nhưng đọc xong rồi lại lưu lại trong lòng chút tư vị cay đắng mơ hồ. Mình thích Kai lắm, và tiếc cho Evans. Tranh minh họa của MA.i thì đẹp miễn chê rồi. Một cuốc đọc thú vị. Ngẫm đi nghĩ lại thì vẫn phết cái 5* cho «tội» ĐIÊN RỒ. ;)

  • Trần Thu - Nội dung hay, sách rất đẹp

    Điểm cộng đầu tiên là sách quá đẹp, ảnh minh hoạ nhìn đến mê luôn. Nội dung truyện rất hay và lôi cuốn người đọc từng chút một, mỗi nhân vật đều được tác giả chau chuốt rất kỹ về tính cách, suy nghĩ nội tâm. Càng bất ngờ hơn khi nữ tác giả thuộc thế hệ 9X...Truyện đọc rất hay, các bạn nên xem nhé ??

Yuki Amano (Thiên) là con trai út trong một gia đình tài phiệt Nhật Bản và là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi đầy tài năng. Khi người anh trai trưởng qua đời vì tai nạn tại Việt Nam, cậu chuyển đến đây sống cùng cô dượng và âm thầm để ý đến Rynn Widdifield (Ngọc Liêu) - cô bạn học cùng trường và cũng là nhân chứng duy nhất trong vụ tai nạn của anh trai.
Chính tại đây, cậu bị cuốn vào guồng quay của một đế chế đang bành trướng mạnh mẽ và dần tiếp cận sự thật về cái chết của người anh. Để rồi hình ảnh của người con gái đã khắc sâu trong tâm trí, tình cảm trong sáng của chàng trai tuổi 18 dần bị nghiền nát trong tranh đoạt, hận thù

 

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện dài Đế Quyền Rosas trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Liên kết với tác giả
Ngày xuất bản: 01-2019
Kích thước:

14.5 x 20.5cm  

Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 340
SKU: 1282371236663
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Nhiều người mua