Cuộc Săn Cừu Hoang (Tái Bản 2015)
96.000 ₫ Tiki
Cuộc Săn Cừu Hoang (Tái Bản 2019)
102.000 ₫ Fahasa
Cuộc Săn Cừu Hoang
89.250 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
17 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • TRẦN THỊ LOAN - HƠI KHÓ ĐỌC NHƯNG HAY

    So với những tác phẩm khác của Murakami mình từng đọc thì Cuộc săn cừu hoang này là cuốn có thể nói khó hiểu nhất. Tuy nhiên, càng đọc càng thấy thấm. Như thể trong bản thân mình luôn tồn tại hai con người, một con người thật và một con người luôn muốn được giải phóng, bay cao hơn, xa hơn. Và con đường để thực hiện nó cũng không đơn giản chút nào. Sản phẩm trình bày đẹp, giấy tốt. Tiki lại giao hàng nhanh hơn dự kiến. Thái độ phục vụ trên cả tuyệt vời.

  • Zeno Totsuka - Thật hỗn loạn

    Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi đọc xong một tác phẩm của Haruki Murakami mà mình thấy không thỏa mãn,nói sao nhỉ khi đọc cuộc săn cừu hoang những chương đầu tiên mình thấy không vô cho lắm,phải những chương về sau mới thấy tình tiết hấp dẫn lên.Vẫn kiểu cốt truyện kì lạ của Haruki nhưng đúng là khi kết thúc mình vẫn còn thắc mắc rất nhiều,rốt cuộc tại sao cô gái có đôi tai đẹp lại biến mất kì lạ như thế,nhân vật Chuột gặp gỡ người đàn ông mặc đồ đen ra sao,chắc tác giả muốn người đọc tự hiểu nhưng mình cứ thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy.

  • lê nguyễn đoan trang - Cũng được

    Mình đã mua cuốn này trên tiki, chất lượng khỏi chê. Mình đã cố gắng đọc cuốn sách này trong 1 tuần nhưng không thể. Không phải vì nó quá dài hay quá dở, nội dung cuốn sách khiến mình đọc bị chậm lại. Cốt truyện trở nên dễ đoán khi đọc được tới phần 4 5, khi mình đọc tới đó thì mình hầu như đoán đc hết mục đích của các nhân vật. Nhưng, theo mình đây là một cuốn sách mới lạ làm cho người đọc cảm thấy hứng thú, muốn đọc. Với cuốn này mình chủ yếu là đọc lướt một số phần mình thấy không cần thiết nên có thể nói cuốn sách này khá hay. Nếu ngấu nghiến hết từng chữ một bạn sẽ cảm thấy khá mơ hồ, mông lung, lạc lõng đó là lí do cuốn sách này không hợp với một số đọc giả. Suy cho cùng khi đọc sách mỗi người đều có một cảm nhận riêng về cuốn sách đó, về phần mình, mình chấp nhận cuốn sách này và không cảm thấy tiếc khi mua nó.

  • 0511 - Một trong bộ ba Chuột của Haruki

    Đọc sách của Haruki, mình phân rõ thành hai trường hợp xảy ra, một là rất thích cuốn sách từ ngôn ngữ tới nội dung, hai là nội dung sách khiến mình hơi mệt khi theo dõi vì nó mông lung quá nhưng vẫn ráng đọc hết do muốn hoàn thành xong để qua cuốn mới. Với cuốn này thì trường hợp sau xảy ra. Không hiểu sao mình khó khăn khi nắm bắt nội dung sách, đọc mãi mới xong, nó siêu thực nhưng lại có phần gì đó khiến mình khó chấp nhận, như sự biến mất của cô gái với đôi tai đẹp hay sứ mệnh của nhân vật chính khi tới ngôi nhà ở Hokkaido. Có thể mình không hợp nhưng các bạn lại hợp thì sao? Vì cuốn sách được đánh giá rất cao bên nước ngoài.

  • Nguyễn Thị Thu Thúy - Lạ!

    Lần đầu tiên đọc 1 tác phẩm mà đọc xong chẳng biết nhân vật chính tên gì, mà không chỉ nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng vậy. Cuộc hành trình săn cừu hoang của nhân vật chính ngay từ đầu đã có cảm giác không thật, đến cuối cùng vẫn cảm thấy không thật, có cảm giác nắm bắt, cảm giác hiểu được gì đấy nhưng hóa ra lại chẳng nắm bắt, cũng chẳng hiểu được. Câu chuyện cứ xen lẫn giữa hiện thực và phi thực, cứ đều đều lẫn vào nhau đến lúc không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Đọc xong, không rõ cô gái có đôi tai đẹp ấy rốt cuộc đóng vai trò gì, người dẫn đường, chắc vậy. Và nhân vật Chuột, với thứ mà anh ta đã mang đi và để lại, có thể đã chấm dứt một nền thống trị.....

  • Đỗ Trung Kiên - Hoa Mùa Hạ

    1. Tên sách: Hay và phù hợp với nội dung của truyện. Đánh giá: 5 đ 2. Thiết kế: Bìa sách rất đẹp. Hình ảnh chú cừu hoang có ngôi sao màu đỏ trên lưng và những vòng tròn cách điệu khá là thú vị. Đánh giá: 5 đ 3. In ấn: Chất lượng giấy tốt, mịn. In ấn ổn, phông chữ đẹp. Đánh giá: 5 đ 4. Nội dung: Truyện kẻ về 1 người đàn ông vừa mới li dị vợ đang mất phương hướng và có 1 cuộc sống khá nhàm chán. Vô tình mà cũng như là đã được sắp đặt anh ta rơi vào cuộc săn cừu hoang. Đây là 1 cuốn sách khá thú vị, lời văn nhẹ nhàng mà cuốn hút, cái kết gợi mở sự tưởng tượng. Cách đặt tên từng phần và từng chương khá thú vị. Đánh giá: 5 đ 5. Nhân vật: Tôi: Nhân vật chính không có tên, vừa li dị vợ, là người có hoài bão nhưng sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến anh ta sống 1 cuộc sống nhạt nhẽo, kết thúc câu chuyện anh ta cuối cùng đã tìm được phương hướng mới cho cuộc đời mình. Truyện còn 2 nhân vật đáng kể nữa là người tình của nhân vật chính là 1 cô gái có đôi tai đẹp lạ thường đã biết trước về cuộ săn cừu hoang và 1 người đàn ông lạ mặt lên kế hoạch cho cuộc săn cừu hoang và mọi thứ diễn ra y như kế hoạch của ông ta. Đánh giá: 4,5 đ Tổng điểm: 24,5/5= 4,9 đ

  • Nguyễn Kiên Tường - Thường

    Người dịch: Minh Hạnh NXB: Nhã Nam Thể loại: Trần thuật Bìa: Đẹp Chất lượng in, giấy: Tốt Chất lượng dịch: Tốt Nhận xét: Đây là cuốn thứ ba của Murakami, xem như một khởi đầu cho một tiểu thuyết gia đại tài sau này. Nhưng chỉ sau này thôi. Với giọng văn trần thuật, một lối kể chuyện hay nhưng chưa sắc xảo, hình thành nên phong cách Mura, bắt đầu với cừu, vẻ đẹp của cái tai… xã hội Nhật Bản hiện đại được kể qua những ám dụ, siêu tưởng, hiện thực. Những cuộc tình nhẹ nhàng trong những tình tiết hình sự nhẹ nhàng.

  • Kú Koong - Kì Lạ Và Dễ Chịu

    Đó là cảm xúc của mình khi đọc cuốn sách này. Không như nhiều tác phẩm của Murakami, cuốn sách không "níu kéo" mình thả tâm trạng bay theo nhân vật mà lần này cuốn hút mình đơn giản hơn. Câu chữ và cả phần nội tâm nhân vật trong Cuộc săn cừu hoang không quá khó nắm bắt, chỉ có vài hình ảnh biểu trưng là hơi khó hiểu đôi chút. Nhưng dù vậy mình vẫn đánh giá rất cao những chi tiết đó, như là hình ảnh hoàn hảo của đôi tai kèm theo năng lực đặc biệt của cô gái (có thể tự suy luân ra qua nhiều chi tiết). Điều khiến mình "dễ chịu" thì chính là những chương miêu tả cuộc sống của nhân vật chính sống một mình trên núi và tự mình tận hưởng cuộc sống. Mình không phân tích sâu gì vì nó chỉ đơn giản là khiến mình thấy rất thoải mái :))

  • Lata Lyn - Hơi miễn cưỡng cho 5 sao

    "Cuộc Săn Cừu Hoang" nằm trong "Bộ ba Chuột", thuộc giai đoạn đầu trong những sáng tác của Haruki Murakami. Vậy nên cảm nghĩ của mình khi đọc quyển này sau khi đã đọc những tiểu thuyết nổi tiếng và đem lại nhiều giải thưởng của ông (như "Rừng Na Uy") là hơi "non", cảm xúc của nhân vật chưa đủ độ chín. Có thể một số quan điểm bênh vực và thích những kết mở sẽ cho rằng trạng thái lửng lơ, lưỡng lự của tuyến nhân vật chính là tốt và phù hợp. Mình không tranh cãi, nhưng là fan trung thành của Haruki, mình nghĩ rằng ông bế tắc khi đã đặt ra quá nhiều nút thắt rồi sau đó không biết phải gỡ như thế nào. Định cho 4 sao thôi, nhưng vì lần tái bản này khổ sách đã sửa đổi, nhỏ gọn hơn, vừa tay hơn, lỗi chính tả cũng được khắc phục tương đối. Thế nên là 5/5 vậy.

  • Trần Minh Châu - Như thể tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời

    Đọc Murakami giống như trải qua giấc mơ của người khác, cố gắng đánh giá Murakami giống như cố gắng nhớ các hình ảnh rời rạc, các sự kiện khó hiểu, không thể giải thích. Và khi bạn thức dậy, bạn thấy như mình bị rút cạn, mọi thứ ngôn ngữ đã tìm ra cách nào đó rời bỏ bạn. Cuộc săn cừu hoang là một chuyến hành trình của cảm xúc và những hư thực không thể định hình bằng những ý niệm thông thường (hầu hết sách của Murakami là vậy!). Ông thậm chí đã không gán cho các nhân vật chính hoặc nhiều nhân vật khác trong tiểu thuyết một cái tên cụ thể, những gì chúng ta trải qua là cảm xúc, là suy nghĩ của nhân vật. Đây là một cuốn sách rất đáng đọc trong rất nhiều cuốn đáng đọc của Murakami.

Cuộc Săn Cừu Hoang

Nhật Bản những năm 80 của thế kỷ trước, một nhân vật chính không tên, ly dị vợ, công việc nhiều tiền nhưng nhàm chán, thông minh nhưng đời lại chẳng có gì kích thích hắn nghĩ suy - Cuộc săn cừu hoang rõ ràng được đặt trên nền một thực tế quen thuộc của thời hiện đại. Một không khí hững hờ và uể oải theo người đọc vào cả một thế giới hoang đường, và không rời bỏ ngay cả khi câu chuyện diễn tiến đến những tình tiết gay cấn nhất của cuộc săn săn cừu hoang kỳ lạ, hay những đoản khúc gợi cảm u sầu với cô gái có đôi tai đẹp khác thường. Murakami đã hư cấu ngay trên nền thế giới thực và tạo nên một tiểu thuyết như mơ. Có lẽ tiểu thuyết nên được đọc theo cách ấy: như mơ một giấc thật sâu, đến mức dẫu phần lý trí trong ta vẫn biết là nó không có thật, nhưng khi tỉnh lại và tiếp tục sống đời mình, đâu đó trong tim ta vẫn vương vấn khôn nguôi.

Haruki Murakami, nhà văn Nhật Bản lừng danh, là tác giả nhiều tiểu thuyết thuộc hàng bán chạy nhất thế giới đồng thời nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình hàn lâm. Nhiều tác phẩm của ông đã dịch ra tiếng Việt và được người đọc Việt Nam ưa thích, như Rừng Na Uy, Biên niên ký Chim vặn dây cót, Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời, Kafka bên bờ biển, Người tình Sputnik, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới...

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Cuộc Săn Cừu Hoang (Tái Bản 2015) trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 03-2015
Kích thước: 14 x 20.5 cm
Dịch Giả: Mai Hiên
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 442
SKU: 2517429450098
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học