Công Tử Vô Sỉ Tập 3
97.000 ₫ Tiki
V.
235.000 ₫ Fahasa
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
17 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lee Na - Tuyệt vời!!!

    Bản thân mình rất thích mẫu nam chính như Tô Trầm Triệt, vô sỉ, lưu manh, giỏi diễn, nhưng lại chung tình, một lòng với người mình yêu thương. Ban đầu quyết định mua sách là vì nam chính, nhưng khi đọc truyện rồi, mình đã bị toàn bộ câu chuyện cuốn hút. Nữ chính không phải dạng bánh bèo, yếu đuối, lại yêu tiền hệt như mình ,chị ấy lại có y thuật cao siêu, tính tình lạnh nhạt nhưng suy nghĩ cũng có chút xiêu vẹo. Mình nhận ra là mình cũng rất thích kiểu nữ chính như thế này. Không chỉ nhân vật chính, mà các nhân vật phụ cũng hết sức đáng yêu. Mặc dù truyện không ngược, tình tiết nhẹ nhàng, ngôn từ hoa mĩ không nhiều, thế nhưng nó lại mang đến cho mình sự thoải mái, sự thích thú khó dùng lồ diễn tả. Mình đọc truyện vào ban đêm khi cả nhà đã đi ngủ, nhiều tình tiết truyện khiến mình buồn cười nằm lăn ra giường, chảy cả nước mắt, mà phải cười ko phát ra tiếng, thật sự rất đau khổ, nhưng sự đau khổ ấy ngọt ngào chết đi được.

  • Nguyễn Thị Hồng Nhung - Không hợp với mình

    Mình lên mạng đọc một ít trước thấy cũng được mới lại bạn bè cũng khen hay nên mới mua về. Sau khi mua bộ truyện này mình cảm thấy rất hối hận và phí tiền. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện thú vị đó nhưng có lẽ đối với những độc giả ngôn tình lâu năm và khó chinh phục như mình cuốn này thực sự chẳng có tí gì đặc sắc. Truyện hầu như chỉ toàn mấy tình tiết hài hước tình cảm bình thường, không có cao trào hay mâu thuẫn căng thẳng gì cả, cũng không ngược tâm và càng không có nhiều điểm mới nổi bật và sáng tạo. Cốt truyện thì bình thường, thậm chí có nhiều chỗ thấy dư thừa mà hơi dài dòng. Xây dựng nhân vật và các mối quan hệ rất mờ nhạt. Đọc cứ nhàng nhàng làm sao ấy. Lúc đọc nhiều khi lại thấy buồn ngủ cơ và mình thực sự không có đủ kiên nhẫn để đọc và nghiền ngẫm từng câu chữ ở cả 3 quyển nên chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để hiểu nội dung. Được cái truyện này thì nữ chính không quá bánh bèo như trong nhiều truyện khác, có vẻ rất lãnh đạm. Nam chính thì vẫn theo motip quen thuộc - vô sỉ, "lưu manh", mặt dày. Đọc xong cũng chỉ được mấy phen cười thôi chứ sau đó thì quên luôn, không có ấn tượng gì cả chứ đừng nói là sâu đậm. Bây giờ có rất nhiều truyện ngôn tình nhưng không phải truyện nào cũng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua lần này mình cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân cần cần nhắc và xem xét kĩ lưỡng cho các lần mua tiếp theo. Mình thích cái bìa nên cho thêm 1 sao nữa.

  • Butane Pinku - Khá hay

    Mình đã đọc quyển sách này tập 1 và thấy hay nên mua tiếp 2 tập còn lại. - Về hình thức thì mình ko đánh giá cao cho lắm hoặc ko muốn nói là xấu. - Trái ngược vs bìa thì cốt truyện khá hay , mình rất ấn tượng vs sự vô sỉ, giả nai của anh nam chính và mấy màn đối đáp siêu hài của mấy nhân vật . Phải nói là ai trong truyện này cũng siêu dễ thương luôn ấy kể cả mấy bác nhân vật phản diện ( ko hiểu sao đc tập này ấn tượng nhất là mấy bá ma giáo). Nói tóm lại là nếu bìa thiết kế đc đẹp hơn thì đây là 1 trong những bộ ngôn tình đáng để đọc , để mua.

  • Kiều Khanh - Hay . Hài . 5 sao

    Tôi muốn cho truyện 5 sao vì tôi thấy truyện hay mà khá nhiều bạn chê . Tôi có phần không hiểu , biết là cảm nhận mỗi người khác nhau . Nhưng Công Tử Vô Sỉ từ tập 1-3 tôi thấy đều rất hay . Tôi cho bạn bè mượn ai cũng bảo hay . Thiết nghĩ có phải mấy bạn đọc trước đó lên cmt thấy có người chê nên hùa theo không ? :) Truyện hài nhiều những không phải loại hài vô duyên , không có nội dung . Truyện viết tình tiết hợp lý . Không quá ngược tâm hoặc dả những lúc ngược tâm đều chen tình tiết hài nên bớt ngược một tẹo . Tập 3 có nhiều tình tiết bất ngờ . Kiểu không thể ngờ là nam nữ chính lại quen nhau trước đó nữa . Tính cách nhân vật rất hợp ý tôi luôn . Chỉ có Tô Trầm Triệt hơi khan khác với tập 1,2 xí xi . Vì có khúc hơi bị lạnh luônnn . Còn Hoa Cửu Dạ nữa . Phải nói là max dễ thương luônnn . Mấy người trong Ma Giáo cũng vậy nữa . Tóm lại truyện hay . Chỉ có mỗi bìa là thất vọng thôi .

  • bui tuyen - Tạm

    Sau khi đọc hết 2 tập thì mình vẫn tiếp tục mua tập 3 với hi vọng sẽ hay hơn tập 2 nhạt nhẽo. Vè hình thức thì vẫn không được cải thiện với bìa nhìn không được đẹp lắm. Nội dung thì vẫn tập trung vào 2 nhân vật chính nhưng đã bớt nhạt hơn so với tập 2 nhưng vẫn làm cho mình cảm thấy không đủ thu hút bằng tập 1. Nhưng nói chung là đọc để giải trí vẫn ổn. Điểm trừ duy nhất đó là: cách hé mở bí mật, tháo nút thắt của tác giả hơi khó hiều, khiến mình phải ngồi mất vài phút để xâu chuỗi các sự việc lại với nhau.

  • Aburame Haru - Tạm

    Tập 3 này hơi ngắn còn phần ngoại truyện linh tinh thì nhiều. Gập quyển sách lại. Tôi vẫn không thấy thỏa mãn với cái kết cho lắm. Cần làm rõ hơn về cặp đôi chính. Riêng về hoa cửu dạ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh thích nữ chính nhưng không phải. Tác giả xây dựng nội tâm nhân vật không rõ ràng. Có một điều tôi thắc mắc từ đầu truyện đến cuối truyện : rốt cuộc thì thẩm tri ly đã phản bội hoa cửu dạ cái gì? Tại sao tô trầm triệt lại có thể nhớ lại? Truyện có quá nhiều uẩn khúc. Mong tác giả cố gắng hơn.

  • Lương Thị Thanh Ngân - Hạ màn ổn thỏa

    Câu chuyện này hài hước nhẹ nhàng chứ không có nhiều đoạn ngược tâm ngược thân hay hiểu lầm gì hết. Phần lớn là do tính cách nam chính. Việc nam chính mất trí nhớ rồi nhận Hồi Xuân cốc chủ Thẩm Tri Ly là nương tử, sau đó tỏ ra yêu sâu đậm, quả thực khó tin. Thẩm Tri Ly nửa tin nửa ngờ, còn nghĩ là do Thất tình đơn. Tôi càng không tin tình yêu đó, một mực nghĩ rằng có nguyên do bí ẩn nào đấy, tôi đã mong chờ một màn đau khổ. Hóa ra sự thực không phải như vậy. Mà ngay cả sự thực cũng không được tiết lộ cho bất cứ ai ngoài nam chính Tô Trầm Triệt và người đọc. Tô Trầm Triệt từng gặp Thẩm Tri Ly hồi nhỏ và yêu nàng. Hắn ta căn bản chẳng uống viên đơn nào cả. Vì thế thuốc giải không khiến hắn quên đi Thẩm Tri Ly, vì thế nên mọi điều hắn nói, hắn làm, đều là thực lòng. Chắc tại tình cảm bộc lộ đột ngột quá nên không chắc đã là thành tâm. Đều là hiểu nhầm hắn rồi. Tình yêu của hắn trở nên sâu đậm và lớn lao đến nỗi khiến người khác cảm động. Thẩm Tri Ly là người quan trọng nhất với hắn, người hắn sẵn sàng bảo vệ bất cháp tất cả. Tôi có chút ngưỡng mộ tình cảm đó. Giọng văn của Duy Hòa Tống Tử vẫn như tác phẩm đầu tôi đọc, khá ổn. Đây tuy không phải là một tác phẩm quá xuất sắc nhưng ấn tượng để lại không tệ. Nhân vật hơi nhiều, tính cách các nhân vật phụ hơi na ná nhau, song có thể coi là nhất quán. Tình tiết cao trào đẩy lên không tốt lắm. Lúc nghĩ rằng sắp hết rồi thì lại xảy ra việc mới. Được cái kết cấu nội dung hợp lý. Mọi việc giải quyết ổn thỏa. Các nhân vật phụ đều không bị lãng quên ở cuối truyện.

  • Trâm Anh - Nhàm

    Do đọc tập 1 khá hay nên đã mua tập 2 và 3 về đọc nhưng mà nội dung ngày càng chán ấy. Kết thúc của truyện này cũng tạm đi nhưng quá trình kết thúc cũng như chuyện tình cảm của nhân vật phụ xàm quá trời, cứ như tác giả chỉ cần viết 2 người đó là người yêu rồi đó thì sẽ thành đôi luôn vậy mặc dù đọc truyện chẳng thấy họ có mấy liên quan tới nhau, chắc do thấy cặp chính HE chưa đủ làm mọi người đánh giá truyện là HE nên ghép hết các nhân vật phụ còn lại cho thành cặp ấy. Cặp nam nữ chính tập đầu ấn tượng bao nhiêu thì càng về sau càng nhạt bấy nhiêu. Nhân vật nam thứ chính ban đầu làm mình nghĩ sẽ bùng nổ dữ dội lắm ai ngờ...

  • Hiếu Ngân - Hay

    Công Tử Vô Sỉ đối với các bạn thì mình không biết ra sao , nhưng đối với mình thì mình cảm thấy nó rất hay , một Tô Trầm Triệt mặt dày , vô sỉ đi theo một Thẩm Tri Ly với bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tình cảm . Khiến cho mình cảm thấy khá là ganh tỵ với Tri Ly . Mình khá muốn có một người như Tô Trầm Triệt , ừm phải nói là rất muốn mới đúng . Nói chung thì ba cuốn này là một tác phẩm hay !!!

  • Nguyễn Thanh Như - Hay!

    Mình mua liền 3 tập một lúc ! Truyện lôi cuốn !! sủng kinh khủng !! Có yếu tố gây cười !! Nên đọc !! Ủng hộ tác giả !!

Công Tử Vô Sỉ Tập 3

Nàng, nữ thần y đem vị công tử bị người trong lòng đẩy xuống vách núi đen cả người đẫm huyết cứu  sống lại, kết quả vị công tử này sau khi tỉnh mất trí nhớ lại đối nàng nhất kiến chung tình…

“Thuộc hạ của công tử nọ: “Thẩm cốc chủ… cốc chủ có thể… đi dỗ công tử trước được không?”.

Thẩm Tri Ly: “Không có hứng”.

Thuộc hạ của công tử nọ: “Phí khám bệnh hay các khoản khác không thành vấn đề! Chỗ chúng tôi có vô khối bạc!”.

Thẩm Tri Ly: “Trông ta giống hạng con gái dễ dàng bị tiền bạc mua chuộc hay sao?”.

Thuộc hạ của công tử nọ: “Kéo tay một chút, một vạn lượng!”.

Thẩm Tri Ly: “… Thành giao!”…”

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngôn tình Công Tử Vô Sỉ Tập 3 trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Bách Việt
Ngày xuất bản: 01-2015
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Dịch Giả: Nguyễn Hương Nhiên
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 450
SKU: 2512270009990
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thời Đại

Nhiều người mua