Con Ngủ Đi Con
76.544 ₫ Tiki
Sách - Những Câu Chuyện Trí Tuệ Giàu Cảm Xúc Giúp Bé Ngủ Ngon - Những Con Rối Trước Giờ Đi Ngủ
18.850 ₫ Shopee
Truyện Kể Cho Bé Trước Giờ Đi Ngủ - Ngày Xửa Ngày Xưa - Vịt Con Xấu Xí
12.800 ₫ Fahasa
Nói Sao Cho Con Hiểu: Vì Sao Phải Đi Ngủ?
22.800 ₫ New Shop
Truyện kể trước giờ đi ngủ - Bộ 1 - Hôm nay con ngủ một mình
49.500 ₫ NXB Kim Đồng
Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Mèo con muốn làm bác sĩ
89.000 ₫ Đinh Tị Books
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
46 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Đào Đoàn - Ý nghĩa, lôi cuốn và xúc động

    Tác giả là nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch qua bút danh Tú, cuối sách còn có bút danh Mễ, mình đoán chắc cũng là tên tác giả luôn. Bìa sách ko giống quảng cáo, bù lại Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vì theo dõi stt của tác giả khá thường xuyên, nên câu chuyện trong sách ko quá xa lạ đối với mình. Nhưng từ ngữ trong sách có phần châu chuốt, góc nhìn đào sâu và dễ thấm hơn. Đôi lúc mình cảm thấy rưng rưng, ko quá xúc động để mình trào nước mắt. Nhưng đối với mình, cảm xúc như vậy là Đong đầy, là Đủ. Đọc tựa sách sẽ làm chúng ta liên tưởng đến Đây sẽ là cuốn sách do một người cha thực thụ viết văn để răn dạy con cái. Nhưng không, đây là tác giả hóa thân thành người Cha, đem những câu chuyện mình đã trải, người mình đã gặp lồng ghép vào câu chuyện kể để tăng sức thuyết phục. Và mục đích, là đều muốn con người hướng tới chân thiện mỹ, tuổi trẻ hãy lắng nghe con tim, sống với đam mê, yêu đi đừng sợ. Cảm ơn Con ngủ đi con, cảm ơn Tú và cảm ơn Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch.

  • Dương Ngọc Anh Thư - Bình thường

    mình mua sách khi tiki sale còn 11k . ban đầu hơi bất ngờ vì bìa sách khá khác so với hình minh họa sau xem lại giá và hóa đơn thì mới biết mình không bị nhầm . vì mặt giao hàng và đóng gói cả giá cả nữa mình cho 4.5 sao . Về phần nội dung thì mình cho 3.7 phần đầu rất cuốn hút mình nó khiến mình có cái nhìn rất khác về văn phong lẫn về những bài học câu chuyện mà tác giả nguyễn ngọc thạch muốn truyền đặt . mình thích câu : cuộc sống luôn có mẫu số chung cho sự ổn định . tuy thế từ nửa cuốn sách trở đi thì mình hơi thất vọng nó ko còn thu hút mình nhiều vì giọng văn càng về sau càng đuối càng lan man ... mình rất tiếc vì điều đó . vì thế dẫu đọc hết cuốn sách ấn tượng của mình chỉ đậm nét ở nửa cuốn đầu . nói chung mình thấy đây là một cuốn sách chuyển mình của tác giả từ tâm sự về sự tình sự đời chuyển sang tâm sự về con cái , rất nhẹ nhàng và có cái gì đó da diết mình chắn rằng sau khi đọc nửa phần đầu sẽ là những điều tuyệt vời mà sau này bạn sẽ muốn dạy cho con của bạn ...

  • Nguyễn Thu Thảo - Được

    Hồi mình thấy fb tác giả trích những đoạn rất hay nên lên Tiki đặt về xem. Có điều sách lại không hút mình nhiều nên mình chỉ đọc dở rồi bỏ đầu giường. Dù sao thì cuốn sách cũng mang rất nhiều tâm tư tình cảm, có lẽ vì mình là người trẻ lại độc thân nên không hiểu hết được.

  • Trần Lê Hoàng Phương - TUYỆT

    Sách của Nguyễn Ngọc Thạch thì khỏi phải bàn. Rất hay và truyền cảm hứng rất nhanh. Có điều cuốn Con Ngủ Đi Con này của Thạch viết hơi không còn là Thạch nưa , lời văn hơi dài dòn hơn mọi khi. Nhưng vẫn rất dễ thương sâu sắc. Về phần tiki, mua cũng nhiều đơn hàng rồi ạ. Có nhiều nick vì quên mật khẩu :D hihi! Tiki rất kĩ lưỡng, đóng gói kĩ nè , ship hàng nhanh mà dễ nè, rồi còn hàng luôn chất lượng nữa. Vừa đặt xong đơn hàng mới. Sẽ luôn ủng hộ tiki!

  • Đỗ Ngọc Đan Thanh - Cảm Động

    Thật sự trước giờ thì những cuốn sách về tình cảm này chưa bao giờ là gu của tôi. Khi biết về chuyện gia đình tôi ( đại loại cha con xích mích ) thì con bạn kêu tôi mua cuốn này mà đọc. Ừ thì mua(mua theo yêu cầu của nó cho bớt lải nhải bên tai tôi) và mang ra đọc trước mặt nó. Mới đầu tôi đọc qua loa thôi nhưng sau đó tôi đã bị cuốn vào những lời tâm sự của Tú dành cho con. Những lời tâm sự đó phần nào giống như ba đã từng nói với tôi khi còn nhỏ. Đọc hết cuốn sách tôi đã khóc. Vâng, sách rất hay,làm hao tốn bao bịch khăn giấy của con bạn cũng như làm tôi thay đổi cách nghĩ về ba. Cảm ơn anh Thạch đã làm nên cuốn sách này

  • Nguyễn Ngọc Ánh - Cuốn sách ý nghĩa cho tất cả mọi người

    Sau khi đọc xong bộ combo 'Sài Gòn miền đau' tôi thấy có quyển này trên Tiki nên không ngần ngại quyết định mua ngay. Anh Thạch viết rất hay và đã cho cả nhân vật trong truyện của mình được xuất bản sách, điều đó rất đặc biệt cũng là lần đầu tôi thấy. Quyển sách là lời của Tú gửi tặng con trai mình nhưng cũng đồng thời muốn gửi gắm đến tất cả chúng ta, những người trẻ của thời hiện đại. Bỏ qua những sân si nơi xã hội, gia đình luôn là điểm tựa là tình yêu thương vô bờ của ba mẹ. Cuốn sách không hề giáo điều chỉ là viết về những việc bình thường trong cuộc sống nhưng chứa đựng đầy tình yêu thương. Một câu nói lặp đi lặp lại "Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi" câu nói mang sự che chở đầy tình thương. Mượn lời tác giả "Được đi thật nhiều nơi là niềm vui, nhưng luôn có một chỗ để về... là hạnh phúc"

  • Vũ Thu Hà - Cảm động

    Đầu tiên mình thấy trên fb của Thạch có viết quyển này, mình tìm thì lại thấy tác giả là Tú chứ không phải Nguyễn Ngọc Thạch. Băn khoăn mãi không biết có phải ăn viết hay không, sau một hồi tìm hiểu thì biết đây là Thạch đã hóa thân vào nhân vật Tú của Khóc giữa Sài Gòn để tiếp tục câu chuyện và tình cảm của Tú. Thật sự là rất bất ngờ bởi vì trước giờ đọc sách mình chưa thấy ai làm vậy hết. Quyển sách có những trích đoạn bé bé cảm động, nhưng tổng thể thì mình thấy quyển sách hơi đơn điệu thế nào ấy. Tóm lại đây vẫn là một quyển sách đáng đọc về tình cảm cha-con. Đón chờ những cuốn sách mới và bứt phá hơn của Thạch về mảng này!

  • Vũ Việt Hà - Con ngủ đi con

    Cuốn sách là lời tâm sự từ một người cha gửi cho đứa con đang dần tượng hình của mình. Bằng những câu chuyện rất nhẹ nhàng, người cha kể về cuộc đời, về tình yêu thương vô hạn mà gia đình luôn dành cho con. Không cần triết lí sâu xa, chỉ là vài dòng tâm sự rất giản đơn nhưng nó chất chưa trong đó là cả một tấm lòng bao la của người cha với mong muốn con mình sẽ có một cuộc đời bình yên. "Được đi thật nhiều nơi là niềm vui, nhưng luôn có một chỗ để về... là hạnh phúc".

  • Nguyễn Đức Thảo Vy - Thương Ba nhiều hơn

    Đọc hầu hết các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thạch nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên người đọc có thể nhìn nhận anh ở một khía cạnh khác. Thạch không còn "đau" nhiều nữa, không còn quấn với nỗi trăn trở về đàn bà, về đồng tính. Thế nhưng phải đọc những tác phẩm đau đớn trước kia thì mới có thể trải nghiệm trọn vẹn những cảm xúc trong cuốn sách này. Nếu không là đọc giả của Thạch, người đọc khó lòng biết được Tú là ai, tại sao lại viết 1 cuốn sách cho con lạ lùng đến thế. Tôi đã ôm "Con ngủ đi con" và đọc mỗi đêm, như để tự an ủi và vỗ về mình, không dám đọc nhiều, sợ hết. Vả lại, những câu chuyện kể đêm đêm thì chỉ nên đọc một ít thôi, vì đọc nhiều chắc gì đã nhớ hết. Từng câu chuyện trong cuốn sách không được phóng đại lên, không dùng những lời lẽ mĩ miều cao siêu. Thạch viết như 1 người cha thực sự với biết bao đắng cay ở đời nếm trải và sau cùng chỉ muốn cho con mình 1 cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Tôi đoán, có thể đấy cũng là ước mơ của chàng tác giả này chăng? Ước mơ có 1 đứa con và nuôi dạy nó thành người tử tế. Tôi vẫn ám ảnh câu nói cuối mỗi chuyện, từ ngày Thạch còn hay post status lên FB: "Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình Ba chịu được rồi"...

  • Cao Thanh Nhàn - Một cuốn sách sâu sắc.

    Bìa dễ thương. Chỉ có điều sách khá mỏng mình hơi thất vọng về khoảng đấy. Còn lại nội dung thì khỏi phải bàn ạ. Xúc động. Mình đã đọc Khóc giữa Sài Gòn của anh Thạch. Đó là những quan hệ có khi trớ trêu lắm, chông chênh lắm. Rồi đến quyển này. Từng câu từng chữ của Nguyễn Ngọc Thách trong vai Tú đã đi vòng lòng mình. Giống như mình đang lắng nghe giọng của ai đó vậy. Những bài học về tình yêu, sự cô đơn, rồi chuyện cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, ở cái chốn Sài Gòn đông đúc và vội vã, có khi mình đã không kìm được lòng mình:).

Con Ngủ Đi Con

Trong đống di vật của một người tử tù, người ta tìm thấy quyển tập học sinh ố vàng, trong đó, nét bút chì cứng cáp của gã đàn ông ghi lại cảm xúc, tình yêu thương vô hạn của người làm cha dành cho đứa con nhỏ còn đang tượng hình ngoài kia.

Những dòng viết đơn giản, câu từ không phức tạp nhưng mang nhiều cảm xúc, không tỉ mỉ dạy cách chăm sóc một đứa trẻ, nhưng tâm tư gởi trong đó chỉ mong bất cứ đứa con nào lớn lên cũng hãy nhớ đến gia đình làm gốc, đi đâu rồi cũng nhớ hãy về nhà.

Cuốn sách là lời tâm tình của người cha, với ước mơ đơn sơ có thể nằm cạnh đứa con thân yêu mỗi tối, kể con nghe một câu chuyện đời, chuyện người, dạy con một bài học rút ra từ đó, rồi dỗ dành, con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi.

Người cha đó tên Tú.

Trích đoạn

“Mẹ có thể không có tài khoản Facebook, không cần nhìn thấy hôm nay con đăng trạng thái vui hay buồn, nhưng vẫn có thể nấu cho con bữa cơm nóng, ngồi chờ đến ngày cuối tuần con về ăn, quên hết đi mệt nhọc bên ngoài. Ba có thể không biết hệ điều hành nào mới nhất cho điện thoại, nhưng ba chỉ cần nghe tiếng xe con chạy về nhà, đã biết bao lâu rồi con chưa đem xe đi bảo trì mà còn làm giúp.

Ba mẹ có thể lỗi thời, lạc hậu so với con, nhưng hãy nhớ rằng tình yêu thương, lo lắng của ba mẹ dành cho con thì luôn luôn được cập nhật từng phút từng giây và hệ điều hành này không bao giờ vào tình trạng hư hỏng.

Con của ba, rồi mai này con sẽ lớn khôn, sẽ đi trăm ngã, gặp được vạn người, hãy nhớ rằng lúc nào cũng sẽ có hai người ngồi chờ đợi con quay về vô điều kiện. Con sẽ có thể bước chân ra ngoài nhìn ngắm cả thế giới bao la, nhưng nếu có dịp, con hãy quay về đứng yên đó, mỉm cười thật tươi để ba mẹ có thể nhìn ngắm cả thế giới của riêng mình.

Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi.”

Bìa sách có thể thay đổi theo ngày xuất bản

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Con Ngủ Đi Con trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Cẩm Phong Books
Ngày xuất bản: 03-2016
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2512799885181
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động