Con Chim Phụng Cuối Cùng
59.000 ₫ Tiki
Sách - Con Chim Phụng Cuối Cùng (Giải nhất Văn Nghệ Quân Đội 2013-2014) - Phương Nam Book
59.000 ₫ Lazada
Con Chim Phụng Cuối Cùng
50.150 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

3.5
7 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Camellia Phoenix - Sách thuộc thể loại cung đấu

    Sau khi Mẹ đọc xong 2 cuốn “Từ Dụ Thái Hậu” của tác giả Trần Thùy Mai, vì tham khảo thấy quyển “Con chim phụng cuối cùng” có nội dung cũng hơi giống “Từ Dụ Thái Hậu” nên Biển đánh liều mua nó và đọc thử dù trước giờ Biển rất không thích thể loại cung đấu, kết quả là sau khi cố gắng đọc được 2/9 truyện ngắn trong sách thì Biển phải từ bỏ, tuy nhiên vẫn muốn viết chút cảm nghĩ về quyển sách này. Chị tác giả này chỉ lớn hơn Biển vài tuổi, có lối viết ma mị khiến Biển rất thích thú. Tiếc là chị ấy viết về thân phận người phụ nữ VN trong XH phong kiến, về các vị thái hậu, cung phi chốn thâm cung,... Xem thêm

  • Huynh Lưu - ổn

    Kim Hòa viết hay. Văn phong mượt mà, dễ đọc. Hòa không viết về lịch sử, mà đặt mình thành một người trong lịch sử, và kể lại một câu chuyện như thể chính mình đã trải qua. Điều này là một sáng tạo. tuy vậy, sách có mấy điểm cá nhân tôi không thích lắm. một là, các câu chuyện na ná nhau, và cái kết có vẻ lặp lại. hai là, Hòa nghĩ mình là nhân vật trong chuyện, nên Hòa kể nhiều mà ít giới thiệu. thành ra sẽ gây khó khăn cho người đọc, nhiều khi chẳng hiểu đó là ai, vì sao lại như vậy. người đọc cần có đủ kiến thức thì sẽ dễ tiếp nhận hơn, đây là một đòi hỏi, cũng là một phần khiến người đọc...sợ,... Xem thêm

  • Ngoc Nguyen - Cho trí tưởng tượng bay xa

    Đầu tiên, tôi muốn nói là định cho cuốn này 2.5 sao, vì đọc nó, tôi thấy nó chỉ ở mức độ tầm trung. Nhưng vì hệ thống đánh giá không có phần hệ thập phân nên cuối cùng để 3 sao cho nó...trung bình. Sức tưởng tượng của tác giả cũng khá tốt, dù không có gì đặc biệt. Nhưng ban đầu tôi cứ ngỡ là sách về chính sử, nhưng phải nói rõ hơn là "dựa vào lịch sử", mà nói trắng ra là thêm thắt tình tiết và....bịa ra khá nhiều, cũng như lời giới thiệu từ nhà văn Đinh Phương: "Lịch sử đi đến tận cùng là thứ không đáng tin tưởng, Nguyễn Thị Kim Hòa sáng tạo dựa trên sự không tin tưởng của mình." Vâng, và nó cũng... Xem thêm

  • Duong Doan - Sách hay, hình thức đẹp, giao hàng ổn

    Một cuốn sách tuyệt vời cho những ai có hứng thú với lịch sử và văn hóa. Những câu chuyện trong sử Việt Nam được kể hoàn toàn tự nhiên và in vào người đọc bằng cảm xúc. Lối viết rất thú vị, mềm mại mà đau đáu day dứt. Mình nhận được hàng sau 5 ngày, chắc cũng không phải lâu so với dịp sát Tết này nhưng vì háo hức đọc quá nên mình thấy như cả thế kỉ vậy =)) Hàng gói cẩn thận và chất lượng tốt. Cảm ơn Tiki.

  • Ngô Thuận Đông - Một tác phẩm hay và nên đọc

    Mình được biết về CCPCC qua một bài báo văn học. Mình tìm mua ngay vì nó rất hợp với ý mình. Một cách trực quan mà nói, đây là một tác phẩm cần được nhân rộng, lần đầu tiên mình đuọc biết đến một cái nhìn khác về các tích sử của những con chim phụng nước nhà.

Còn ai… ai sẽ nghĩ cho ta? Đấy là câu hỏi bi phẫn và ám ảnh nhất trong  Con chim phụng cuối cùng.

Tập truyện ngắn kể chung một câu chuyện: khi lịch sử mang gương mặt đàn bà. Dẫu là một bà phi uy quyền hay một cung nhân thường tình, một công nữ hay một dân nữ, dẫu là nàng công chúa Việt hay công chúa Chiêm, tất cả họ đều chung một nỗi bi ai: không bao giờ được sống thật với con người mình, không thể quyết định số phận mình, và đón chờ họ luôn là sự hủy hoại đau đớn nhất.

Chín truyện ngắn là chín mảnh ghép ám gợi về số phận người đàn bà trong sóng cả lịch sử, dệt nên bức chân dung chân thực và dữ dội.

Với Con chim phụng cuối cùng, Nguyễn Thị Kim Hòa lần đầu tiên thể nghiệm đề tài lịch sử, để soi chiếu vào những góc mờ khuất của quá khứ, nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử được viết trên trang giấy phẳng sơ sài và phiến diện đến đâu.

Nhận định: Lịch sử đi đến tận cùng là thứ không đáng tin tưởng, Nguyễn Thị Kim Hòa sáng tạo dựa trên sự không tin tưởng của mình. Khi những giấc mơ được thêu dệt mới là thứ đáng sống sót nhất trên cõi đời này. Đi vào giấc mơ là đi vào ký ức, đi vào ký ức là đi vào lịch sử. Tưởng tượng, ảo mộng, hy vọng, tuyệt vọng, chán nản, tự huyễn, vua quan, phi tần, nô tỳ, tiện dân… Nhân vật chính, phụ chỉ có một: Nguyễn Thị Kim Hòa. Đóng nhiều vai trên nền lịch sử luôn lung lay, cô chop thấy khả năng dung chứa các ký ức. Hãy tin có một người đi qua các kiếp, đến kiếp này để viết về những gì mình đã thấy.” - Đinh Phương, nhà văn.

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Con Chim Phụng Cuối Cùng trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 06-2017
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 201
SKU: 2511490374321
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn